• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 05. Sierra, Nói chuyện với Hiệu trưởng

7 Bình luận - Độ dài: 1,121 từ - Cập nhật:

Chương 05. Sierra, Nói chuyện với Hiệu trưởng.

Translator: Yanbaka

—————

   Nơi Sierra đang được đưa đến, đó là một căn phòng nằm trong dãy nhà hành chính bên trong khuôn viên Học viện. Phòng Hiệu trưởng. 

   Có vẻ như đôi nam nữ là giảng viên của Học viện này, trên đường đi tuần tra thì họ đã nhận ra kẻ đột nhập vướng phải kết giới——chính là Sierra đây. 

   Đang đợi Sierra là một phụ nữ đứng tuổi, chào đón cô với gương mặt dịu dàng.

   

"Ta đã đợi con nãy giờ đấy Sierra-san. Con ngồi đi!— Còn hai người có thể ra ngoài được rồi đó!"

"Vậy chúng tôi xin phép!"

"Nếu có gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."

   

   Dường như hai người họ vẫn còn tỏ ra cảnh giác với Sierra. 

   Người mà sẽ nhập học tại Học viện sắp tới đây, lại kích hoạt kết giới chuyên dùng để chống trộm là chuyện trước đây chưa từng có. 

   Thực ra bức tường đó không phải là độ cao để cho người bình thường có thể vượt qua dễ dàng như thế được, nên họ bất ngờ không có gì là lạ. 

   Khi Sierra cùng Ains đi thám hiểm «Long Phong» - nơi sinh sống của loài «Rồng» - cô đã có rất nhiều cơ hội leo lên vách đá. 

   Khoan nói tới bức tường của Học viện, tòa thành lũy của Thủ đô đối với Sierra mà nói leo dễ như ăn kẹo. 

   

"Vậy... bà đây là người quen của cha con sao?"

   

   Thậm chí cô còn gọi Hiệu trưởng nơi đây là bà, nhưng dường như đương sự không để ý mà còn gật đầu mỉm cười. 

   

"Ufufu. Ừ đúng là vậy đó. Tên ta là Awenda Shery. Ains Worker———Ta đã nhờ vả ông ấy rất nhiều đấy. Chắc là con cũng giúp đỡ ổng nhiều lắm đúng không?"

"Chắc là vậy? Công việc toàn là do cha đem về nên con cũng không rõ lắm!"

   

   Sierra không giỏi——đúng hơn là không có chỗ đứng để đàm phán nhận công việc gì cả. Một là cô chả hiểu người ta nói, hai là cô chẳng có tí hứng thú nào. 

   Trước giờ, công việc Ains bảo cô làm gì thì cô làm nấy. Đó là chuyện thường ngày của Sierra. 

   Cả việc Ains bảo cô đến Thủ đô sinh sống, cô mới có mặt ở đây. 

   Điều đó có nghĩa là bảo Sierra không có ước mơ gì chắc cô cũng không phản đối. 

   

"Ta nghĩ là nhất định là con đã giúp đỡ ta nhiều lắm. Thế nên, sau khi nghe Ains-san kể chuyện của con, ta mới đề xuất nhận con vào Học viện của ta đấy."

"Ra là vậy sao."

"Đúng thế, tuy ta đã bảo là con có thể nhập học không điều kiện gì nhưng mà Ains-san bảo là phải làm cho chỉn chu. Nên là con hãy tham gia bài kiểm tra ngày mai nhé!"

"Vâng, chuyện đó con có nghe cha nói rồi."

   

   Sierra gật đầu. 

   Vì là học viện pháp thuật nên đương nhiên ngoài môn thi viết kiểm tra kiến thức ra, còn có môn «Ma pháp học» nữa. 

   Hơn thế nữa——

   

"Trong bài thi thực chiến, con còn phải tham gia trận đấu giả chiến với các giảng viên của chúng ta nữa."

"Đấu giả chiến?"

"Phải, ufufu, nếu là con gái rượu của Ains-san, ta tin con có thể đánh bại cả họ nữa cơ đấy!"

"......Nếu mà đánh bại họ thì tệ lắm phải không?"

"Không có chuyện đó đâu! Để xác định được thực lực của con điều đấy là cần thiết." 

"Nếu là vậy con hiểu rồi."

   

   Những gì Sierra lo lắng chính là lời dạy của cha trong cuốn «Sổ tay phàm nhân» cha đưa. 

   Một Sierra biết nghe lời dự định sẽ không tung ra hết sức dù chỉ một chút trong trận đấu giả chiến này. 

   Có điều, Sierra chưa quen với việc nương tay, cô có chút lo lắng không biết mình nhẹ tay thế nào mới là ổn. 

   

......Tại sao cha lại bảo tuyệt đối không được tung hết sức thế nhỉ?

   

   Câu hỏi đó không hẳn là Sierra không trả lời được. 

   Sierra chỉ đơn giản là quá bá đạo để được phép đánh thẳng tay. Đó là lỗi của Ains khi không ghi chú rõ ràng như thế. 

   Theo một ý nghĩa nào đó thì nó là cái cùm, kiềm chân Sierra lại một chút nhưng cũng không đến mức độ hạn chế khả năng của cô. 

   Vì thế, không biết bao nhiêu chuyện nổi bật cô đã lỡ làm ngoài kia rồi. 

   Cái mà Sierra cần, là nơi nào đó dạy cho cô việc gì là bình thường việc gì không. Đó chính xác là nơi được gọi là Học viện này. 

   

"Ufufu, ta mong đến ngày mai lắm đó. Phải rồi, con đã tìm được nhà trọ chưa?"

"Vẫn chưa, con định đi tìm ngay đây."

"Nếu thế, hôm nay con cứ tự nhiên sử dụng phòng trống trong ký túc xá đi nhé."

"!! Được chứ ạ?"

"Ừm, dù ở đâu đi nữa sáng mai con cũng phải đến đây làm bài kiểm tra mà. Chẳng phải ở đây luôn thì tốt hơn sao? Hơn nữa, lỡ như ngoài kia có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Không có sao đâu ạ. Hôm nay con cũng đang định đi tham quan Thủ đô một vòng xem sao, nhưng mà dời lại hôm sau cũng không có vấn đề gì. Vậy con xin phép được tá túc qua đêm nay."

"Vậy nhé. Người dẫn đường cho con sẽ là cái cô hồi nãy——cô Arimia."

   

   Sierra gật đầu nghe lời cô Awenda. 

   Mặc dù vẫn chưa quyết định sẽ sống ở đây, nhưng cô đã được cấp phép ở đây cho đến bài kiểm tra sáng ngày mai. 

   

"Ufufu. Phải rồi. Con đã học những gì mà Ains-san đưa chưa?"

"Học sao?"

"Ây dà, ta khá chắc là Ains-san đã đưa con rồi mà..."

"......À thì ra là vậy! Không sao đâu ạ!"

"Có thật không đấy?"

"Vâng."

   

   Sierra đáp lại câu hỏi của Awenda. 

   Thật ra Sierra chưa học gì cả, cô quyết định sẽ thử thách bài kiểm tra ngày mai mà không cần chuẩn bị gì trước. 

   Có lẽ Sierra sẽ là người đầu tiên thi kiểm tra đầu vào mà vẫn vô tư.

   ——Và trong buổi kiểm tra ngày mai, Sierra cũng sẽ gặp sự cố trong lần đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Học viện. 

   

   

   

—————

Lời tác giả: Tôi nghĩ cũng sắp đến lúc tận hưởng cảm giác vô đối rồi nhỉ. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Đã cập nhật chương 05 ngày 15/05/2021 lúc 18:05.
+ Chỉnh sửa lại dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa.
+ Chèn ảnh minh họa Sierra gặp gỡ cô bạn sắp tới của mình.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu và đọc lại có những giấy phút thoải mái.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
thsnks trans
Xem thêm
Chị muốn bóp chết người ta thật à :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere