• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 12. Sierra, Bị chọc giận

27 Bình luận - Độ dài: 1,295 từ - Cập nhật:

Chương 12. Sierra, Bị chọc giận. 

Translator: Yanbaka 

————— 

"Nè Sierra-san, cậu từng săn ma vật chưa?"

"Ừm có vài lần rồi!"

"Thế cậu săn con nào?"

"Lớn có nhỏ có, loại nào cũng từng đánh qua."

   

   Tiết học cuối cùng của hôm nay phải thay đổi lớp học. Trong lúc di chuyển——đúng hơn là lúc giải lao, hàng tá câu hỏi tập trung lại chỗ Sierra tội nghiệp vừa chân ướt chân ráo mới vào trường.

   Sierra được cho vào lớp của năm nhất——Là cái năm mà đa số các thành viên trong lớp đều tỏ ra thân thiện với nhau.

   Sierra đã được Ains dặn là không được thể hiện mình đã từng là lính đánh thuê.

   Ở một mức độ nhất định, Sierra vẫn có thể ăn nói sao cho đối phương không nhận ra được.

   

"Buổi học tiếp theo chẳng phải là thầy Magnis phụ trách sao?"

"A—, có đúng thật là người Sierra đã hạ không, cái tin đồn ấy...?"

   

   Một bạn nào đó vô tình thốt lên. 

   Sierra cũng không do dự mà gật đầu.

   

"Magnis...?"

"Thầy Howth Magnis ấy! Nghe đồn là giám khảo của buổi thi tuyển á?"

"Ùm đúng rồi, ông ta bảo là nếu tôi hạ được ổng thì ổng cho tôi đậu mà."

"Uầy ghê, thầy ấy đã nói vậy à..."

"......Nói gì thì nói, không phải đánh bại giáo viên rồi thì trình độ chúng ta quá chênh lệch sao?"

   

   Có phải vậy hay không, Sierra vẫn đang suy nghĩ khi nghe bạn cùng lớp trò chuyện.

   Nhớ lại thì, trong «Sổ tay phàm nhân» cũng đã ghi rõ là phải nhẹ tay rồi cơ mà.

   

Hay là mình nương tay chưa đủ sao...?

   

   Sierra bắt đầu suy diễn đến mức độ như thế.

   Ngay khi di chuyển đến sân tập thì cả đám đã thấy Howth chuẩn bị xong đang chờ đợi sẵn sàng từ lúc nào rồi.

   Môn học mà Howth phụ trách chủ yếu là rèn luyện cách cấu thành cho ma thuật, có điều hôm nay hắn ta muốn đổi gió, liền hét về phía đám nhóc mới vừa đặt chân vào cửa số một mà tuyên bố:

   

"Buổi học hôm nay sẽ theo thể thức đấu bắt cặp để luyện tập cho thực chiến!"

"Đ-Đấu bắt cặp sao... trình độ ma thuật của mình đã tới đâu đâu——"

"Thế thì dùng phép nào biết dùng ấy. Cách sử dụng ma pháp cũng là một yếu tố quan trọng để phân định thắng thua trong thực chiến mà."

   

   Howth gầm lên như đúng rồi khi nghe tiếng học sinh nào đó định kiếm cớ.

   

"Thực chiến..."

"Không hẳn là chúng ta vào Học viện này để đánh nhau đâu..."

   

   Lý do để vào Học viện thì mỗi người mỗi khác chả ai giống ai.

   Có điều, phải có mục tiêu gì đó mà tất cả bọn họ mới vào.

   Sierra chỉ đơn thuần là nghe lời cha bảo.

   

"......Sierra-san."

   

   Người đột ngột bắt chuyện là Arna.

   Cô nhìn Sierra với chút bí ẩn trên khuôn mặt.

   

"...? Có gì sao?"

"Đ-Đây là lớp học bắt cặp, nên là, ùm... Hãy cùng tớ——"

"Cô ta là ngoại lệ, sẽ đấu với ta."

"Ể...?"

   

   Howth chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai thiếu nữ.

   Howth trừng mắt nhìn vào Sierra mà lòng đầy phẫn uất——một ánh mắt nhìn vào cũng thấy ngay sát ý.

   Nếu đây mà là chiến trường thì Sierra đã phanh thây hắn từ lâu rồi, nhưng may là không phải.

   Sierra gật đầu đáp lại.

   

"Được rồi, thế tôi nên làm thế nào?"

"Xài cái này."

   

   Nói rồi, hắn đưa cho Sierra một cây kiếm sắt... không có lưỡi.

   Nhìn ngay cũng hiểu được đây là đồ dùng để huấn luyện chứ không phải để chém người.

   Sierra hồi nhỏ cũng hay luyện tập với Ains bằng kiếm gỗ mà.

   Mặc dù khi lớn lên thì cô đã quen xài kiếm thật.

   

"Dùng cái này đánh nhau ấy hả?"

"Không, ta cũng rõ thực lực cô tới đâu rồi... Hãy xem như đây là một trận phòng ngự."

"Phòng ngự...?"

"Ta sẽ cho cô thấy rằng để bảo vệ không chỉ có mỗi việc dựa vào thanh kiếm đó đâu!"

   

   Nghe những lời rõ ràng tường minh như thế, Sierra gật đầu đồng ý.

   Gọi là buổi học cho có chứ nếu để ý kĩ thì các học sinh khác cũng đang hướng mắt về trận đấu của hai người họ.

   

"......Thầy Howth cũng xài được kiếm cơ à?"

"Chà...? Nói sao đi nữa đây cũng là buổi luyện tập ma pháp cơ mà, thế này thì..."

"Trước tiên cô phải đỡ đòn của ta. Cấm không được phản đòn đấy nhé."

"Được rồi."

   

   Dù đó là các yêu cầu kì quặc nhưng cô cũng gật đầu đáp lời Howth.

   Hơn nữa, từ cái lúc cầm cây kiếm sắt là Sierra đã cảm thấy có gì đó không đúng.

   

"Ta lên đây nhá!"

   

   Không cho Sierra nghĩ ngợi, Howth phóng lên phía trước.

   Một pháp sư mà lại cầm kiếm như Howth thì không đời nào Sierra không xử lý được.

   Tiếng kim loại va chạm nhau, rồi tiếng ma sát...

   Không chỉ đơn thuần va chạm, Sierra còn khéo léo nương theo nhịp kiếm của Howth.

   Nhìn từ bên ngoài cứ tưởng như Howth đang được dạy múa kiếm.

   

"S-Sierra... thật tuyệt vời!"

"Thầy Magnis nhìn cứ như đang bị chơi đùa ấy nhỉ."

   

   Những lời bàn tán của các bạn lọt vào tai Sierra.

   

Nhiêu đây nương tay vẫn chưa đủ nữa à.....?

"Ô ô ô ô!"

   

   Chớp lấy cơ hội, Howth nhắm vào phần đầu của Sierra——vận hết sức bình sinh, hắn ta tung một đòn hạ sát.

   Sierra một lần nữa dùng thanh kiếm đấu tập đỡ đòn, tiếng kim loại va chạm tẻ nhạt lại vang lên.

   

"Sierra-san!"

   

   Là giọng của Arna.

   Cú đánh trực diện kia đã phá hỏng cây kiếm Sierra đang cầm, còn lại trên không trung là một thứ gì đó như là một cục sắt đang vung xuống trực tiếp vào đầu của Sierra.

   Bum, âm thanh vang lên khắp xung quanh.

   Cả hai đột ngột dừng chuyển động.

   Howth nhoẻn miệng cười.

   

"......Xin lỗi nha, ta không ngờ là kiếm nó gãy, ta không trở tay kịp mất rồi."

   

   Ngay cái chỗ Sierra vừa trúng đòn đã bắt đầu chảy máu.

   Vết thương đủ rộng để máu chảy thành dòng.

   Mái tóc màu bạc nhuộm từng giọt máu dần dần hồng lên——

   

"...Không sao đâu, tôi cũng có chút lơ đễnh rồi. Có phải thầy muốn bảo là trong thực chiến cũng phải nên có đối sách khi vũ khí hỏng có đúng không?"

"...!"

   

   Nếm những giọt máu đang rỉ xuống, Sierra mỉm cười.

   Sierra rất ít khi cười. Đã trải qua một thời gian khá lâu Sierra mới cảm thấy có gì đó thú vị.

   Không nghĩ tới cái phản ứng đấy, Howth một bước thoái lui.

   

"Thầy Magnis, phải mau đưa bạn ấy đến phòng y tế. Có được không?" 

"A, aa."

   

   Vừa nói vừa kéo tay Sierra lại chính là Arna.

   Rút cái khăn tay sau lưng rồi dúi vào tay Sierra.

   

"Dùng cái này cầm máu lại. Cậu phải đến phòng y tế sơ cứu trước đã."

"Nhưng mà còn buổi học..."

"Đã bị thương đến thế mà cậu còn nói được thế à!?"

   

   Tự nhiên toàn thân Sierra run nhẹ lên.

   Arna dừng chân lại.

   

"X-Xin lỗi cậu. Trước mắt phải đến phòng y tế cái đã."

"... Ừm."

   

   ——Có lẽ, đây là lần đầu tiên mình bị chọc giận như thế.

   Đối với Sierra mà nói, chuyện này thật sự là một điều gì đó rất mới mẻ.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ảnh trong manga:
20210505_140522.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Một số cảnh khác cũng có trong chương:
20210513_165308.jpg

20210513_165333.jpg

20210513_165346.jpg
Xem thêm
vailoz.....nhìn như yandere hạng nặng vậy .....
Xem thêm
đcm, đ cần main lmj, bố mày nhảy vào truyện giết luôn
Xem thêm
Thuần thú sư Arna :))
Xem thêm
TRANS
"Thú dữ" Sierra thuần hóa thành công bởi Arna
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc lại bản dịch của mình đm nó phèn quá, chắc lại phải đại tu một đợt nữa -.-
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cập nhật minh họa ngày 28/12/2021.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Tí ông thầy đc gặp các cụ
P/s: đã mắt quá :))
Xem thêm
May ko chết :))
Xem thêm
yan bà nó rồi
Xem thêm
Đã cập nhật chương 12 ngày 17/05/2021 lúc 16:02.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm