• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 13. Sierra, Kết bạn thành công

16 Bình luận - Độ dài: 933 từ - Cập nhật:

Chương 13. Sierra, Kết bạn thành công. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Mới nhập học ngày đầu tiên mà đã bị thương rồi còn được đưa đến phòng y tế, tất cả đều là lần đầu Sierra được trải nghiệm. 

   Vết thương trên đầu Sierra chảy máu khá dữ dội, nhưng nhờ vào thủ thuật cầm máu nên máu không còn chảy ra nữa. 

   

"Tạm thời thì đã ngừng xuất huyết rồi. Em nên nghỉ ngơi một lát đi nhé!" 

"Vâng, em hiểu rồi." 

   

   Cô giáo phụ trách y tế đã bảo thế thì Sierra cũng đành gật đầu. 

   Vết thương có vẻ khá sâu thế cơ mà mặt Sierra vẫn đơ như tờ giấy. 

   Có lẽ vì cô cũng đã quen với việc bị thương rồi. 

   

"Cô đi báo cáo sự việc rồi quay lại, các em đợi ở đây nhé?" 

"Dạ được." 

   

   Đáp lại lời nói đó là Arna, người đã dìu Sierra vào phòng y tế. 

   Một chốc sau khi cô y tá đi khỏi, Arna lo lắng ngồi xuống cạnh Sierra. 

   

"Cậu vẫn còn đau chứ?" 

"Không sao, tôi quen rồi." 

"Vấn đề có phải là cậu đã quen rồi hay chưa đâu? Nhưng may mắn là vết thương cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng nhỉ." 

   

   Chuyện đó thì đúng thật. Sierra chấp nhận. 

   Cô đã từng bị thương kinh khủng hơn thế này biết bao nhiêu lần rồi cơ mà. 

   Sierra đường đường được nuôi dưỡng bởi đệ nhất chiến binh Ains Worker, thực lực của cô dĩ nhiên cũng sánh ngang với sức mạnh ấy. 

   Tuy là không thể phủ nhận cô vẫn là con người. 

   Vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau, bị kiếm chém trọng thương thì vẫn có thể ngắm gà khỏa thân như thường. 

   Việc cô còn sống, chỉ đơn thuần là do cô quá mạnh. 

   

"Nhưng mà, chuyện thầy Magnis làm thật không thể tha thứ được mà!" 

"...? Tại sao thế?" 

"Cậu còn hỏi tại sao nữa hả? Tuyệt đối là thầy ấy đã gian lận. Lưỡi kiếm bằng sắt đó không lý nào lại gãy một cách đơn giản như thế được." 

   

   Những gì Arna nói không sai. 

   Sierra nhớ lại cái cảm giác lạ lạ khi đặt tay lên thanh kiếm đó rồi. 

   Vì thế, cô chẳng có gì để giận Howth hết. Ngược lại, cô còn muốn cảm ơn hắn nữa kìa. 

   

"Tôi nghĩ thầy Howth... đã cố tình đưa thanh kiếm hư ấy để dạy cho tôi bài học này mà. Có thể là rèn luyện khả năng phán đoán hay là——" 

"Không có chuyện đó đâu!? Cậu bị khờ hay bị ngốc vậy!?" 

   

   Đột nhiên bị cắt lời, Sierra im lặng. 

   Cô khẽ đảo mắt sang chỗ khác. 

   

"Tôi hoàn toàn... không có ngốc đâu nha!" 

   

   Cô nhỏ giọng phản đối. 

   Không biết Arna có nghe cái kháng nghị khẽ tiếng của Sierra hay không mà cô đánh một hơi thở dài nhẹ. 

   

"Không phải tớ muốn đổ hết tội lỗi cho cậu đâu. Nhưng mà hành động của thầy Magnis là cố tình, tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ được!" 

"......Thế à?" 

"Thế đó. Tớ nghĩ cô phụ trách y tế đi báo cáo sự việc lại rồi chắc là sẽ ổn thôi. Nhất định là do thua Sierra-san nên ông ta nổi sùng lắm đây mà!" 

"Nổi sùng?" 

"Ừ, chắc chắn là như thế!" 

   

   Nổi sùng——ở đây có nghĩa là trở nên rất thất vọng, bức bối khi đã thua Sierra. 

   Bản thân Sierra nghĩ lại thì cũng đã từng thua Ains vô số lần, nên cô có thể hiểu được cảm giác ấy. 

   Tuy nhiên, cô hiểu được lời Arna nói. 

   Đây rõ ràng là hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

   

Chắc là cùng một kiểu với cái «DU CÔN» của cha, nhỉ? 

   

   Nếu đã thế thì lần sau mình tẩn ông ta một trận chắc không sao đâu nhỉ——Sierra nghĩ thế. 

   

"Hi vọng vết thương của cậu không bị nhiễm trùng..." 

"Arna, cậu lo lắng cho tôi sao?" 

"......Đương nhiên là thế rồi! Có người bị thương thì làm sao mà không lo cho được chứ hả!" 

"Thế cơ à!" 

"Cậu... giá mà cậu không phải lớn lên trong cái hoàn cảnh đó thì tốt biết mấy!" 

   

   ——Cái hoàn cảnh đó, không biết bằng cách nào mà Sierra cũng có thể mường tượng được. 

   

"Đúng là hồi tôi bị thương thì cha cũng lo lắng cho tôi nhiều lắm." 

"Còn bạn bè thì sao?" 

"Chưa từng có một ai hết." 

"...! Ra là vậy nhỉ..." 

   

   Nghe những gì Sierra nói, không hiểu sao Arna tự nhiên lại thấy mủi lòng. 

   Tưởng mình vừa nói gì làm người ta chạnh lòng, Sierra nghĩ đây là cơ hội, cô nắm lấy nó. 

   

"... Arna sẽ trở thành bạn của tôi chứ?" 

"Ể, bạn sao... với tớ á?" 

"Ừm." 

"...Thật ra, tớ không khuyến khích cậu làm vậy đâu..." 

"Không được sao?" 

"Ừ thì..." 

   

   Sierra càng tấn công quyết liệt, Arna lại càng tỏ ra lúng túng hơn. 

   Cuối cùng, cô quyết định hít một hơi thật sâu,

   

"Không, không có gì. Tớ cũng muốn trở nên thân thiết với cậu hơn nữa mà. Hơn nữa, có vẻ như tớ còn phải dạy cậu nhiều thứ khác nữa đấy." 

"! Vậy, làm bạn với tôi nhé?" 

"... Mà trước mắt thì có lẽ vậy." 

"Ừm, mong cậu giúp đỡ." 

   

   Sierra nói vậy rồi nở nụ cười. 

   Nụ cười lần này bản thân Sierra cũng không nhận thức được——đó là biểu hiện của niềm vui chân thành nhất.

u95000-f630527a-326a-4a58-bddd-b0176e966aa4.jpg

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Đã cập nhật chương 13 ngày 18/05/2021 lúc 15:07.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
+ Cập nhật thêm minh họa.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
may quá....có cái chốt cửa rồi ko để con bé này thả rông chắc hỗn loạn mất @@
Xem thêm
TRANS
Ra đường em là cá mập về nhà em là cá con
Cưng quá đi
Xem thêm
Tui đang định comment như vậy luôn=)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cập nhật minh họa ngày 28/12/2021.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Vừa là bạn vừa là vợ :)))
Xem thêm
Nn xinh thế
Xem thêm
Kết bạn mà khó quá....
Tks trans.
Xem thêm
nghe mùi như đang ăn cẩu lương vậy =)) mà sắp được xem ông thầy bị Sierra tẩn cho 1 trận rồi :))
Xem thêm
Ông thầy sắp bị Sierra tẩn 1 trận, bức ảnh thứ 4 là thứ giúp Sierra xN damage
Xem thêm