• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 26. Sierra, Nhớ lại lời hứa

18 Bình luận - Độ dài: 853 từ - Cập nhật:

Chương 26. Sierra, Nhớ lại lời hứa. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Sierra cùng hai cô bạn cùng lớp đã đến Thư viện.

   Thư viện thì ở khá xa các tòa nhà hành chính, nhưng sách ở đây lại vô cùng đa dạng.

   Có một khu vực cấm vào, nghe nói là ở đó có một cuốn "sách phép" sở hữu kết giới ma thuật. 

   

"Này nhé—. Đây là vùng đất khởi nguyên của «Vương quốc Feltos» do Đại Đế Gordofu Feltos Thái Tổ gầy dựng nên đấy. "Feltos" trong "Vương quốc Feltos" được lấy từ tên của Thái Tổ mà ra—"

"Ra là vậy" 

   

   Được bạn giải thích cho, Sierra gật đầu đáp lại.

   Cách nói chuyện kéo dài chữ cuối dễ nhận ra kia là Ruin Kernel, một cô gái có mái tóc chẻ ngọn màu nâu đặc trưng và đầu có gắn kẹp tăm.

   Người còn lại là một thiếu nữ tóc đen với dáng đứng mảnh mai, tên cô ấy là Oria Tortos.

   Oria mặc dù cũng là một quý tộc giống Arna, nhưng chỉ là một quý tộc cấp thấp, hoàn toàn không có cửa so sánh với Arna.

   Nhưng mà từ cách nói chuyện của cô ấy cũng có thể cảm nhận được khí chất phẩm giá trong đó.

   Còn cô Ruin kia thì ngay cả Sierra cũng có thể thấy được vẻ thân thiện dễ bắt chuyện của cô ấy. 

   Thật ra Ruin đã dự định rủ Sierra và một người bạn khác, rồi ba người cùng học bài, nhưng mà bạn kia bảo có việc gấp nên chỉ còn hai người họ đi đến Thư viện.

   Ở đấy, họ gặp bạn cùng lớp Oria nên cả ba gom lại học nhóm luôn. 

   

"Không ngờ Ruin-san uyên bác dữ vậy ha."

"Ngạc nhiên không phải là hơi thừa thãi sao? Nếu mà nói thế thì Oria-san đây cũng độc miệng không ngờ luôn ấy—. Còn Sierra-san thì nói sao nhỉ, bầu không khí và cả cách nói chuyện đều giống nhau y hệt luôn."

"Vậy sao?"

"Phải—! Có gì đó bí ẩn, có thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó mà mình không hiểu được—." 

   

   Thực tế thì bình thường cô ấy có nghĩ gì đâu, nên đó là chuyện đương nhiên.

   Mặc dù hiện tại thì Sierra đang mải mê suy nghĩ về chuyện của Arna.

   

"Chắc là...nói chuyện được với Cartor-sama cũng là tính cách của Sierra-san ấy nhỉ?"

"Hai người muốn nói chuyện với Arna sao?"

"Nói là muốn nói chuyện thì—, mà bạn cùng lớp thì mình nghĩ nên thân thiết với nhau thì tốt hơn. Mà cổ bảo là cổ không thích người khác lại gần mình."

"...Arna nói thế sao?" 

   

   Sierra nghiêng đầu trước những lời của Ruin.

   Một Arna quan tâm người khác hơn ai hết mà nói ra những điều đó——Sierra không tài nào tưởng tượng ra được. 

   

"Hai người có nói cho cậu ấy biết là mình muốn nói chuyện không?"

"Rồi, nhưng mà..."

"Mình nghĩ là cậu ấy không muốn nói chuyện với bọn mình đâu nhỉ—. Sierra-san thì khác, cậu có thế mạnh về ma pháp cơ mà."

"Ma pháp...A." 

   

   Nhắc đến hai chữ "ma pháp", Sierra tự nhiên nhớ lại lời hứa với Arna.

   Dạy kèm cậu ấy ma pháp——Phải, rõ ràng họ đã hứa với nhau như vậy.

   Vậy mà Arna lại không hề đề cập một tí gì về chuyện này.

   Nhớ lại lời hứa, Sierra ngay lập tức thu dọn đồ đạc. 

   

"Ủa, Sierra-san cậu đã muốn về rồi sao?"

"Ừm, mình đến chỗ Arna đây."

"Hai người quả thật rất thân thiết với nhau đấy nhỉ."

"Vậy chứ sao—. Mình cũng muốn có một tình bạn như thế nữa—"

"Nhưng không phải Ruin-san có rất nhiều bạn đó sao?"

"Mà—, "Bạn" với "Bạn thân" thì không phải khác nhau lắm sao, kiểu vậy?" 

   

   Có là Ruin thì cô ấy cũng có những phiền muộn trong lòng.

   Người mà Sierra có thể gọi là bạn thì ngay từ đầu chỉ có một mình Arna mà thôi——Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là nói cho Arna về mong muốn trò chuyện của hai người họ thì Sierra có thể làm được. 

   

"Chuyện của hai người, mình nói cho cậu ấy được không?"

"A—, mà thôi cũng được—. Nếu mà có kết quả thì không cần phải 'feedback' cho tụi mình đâu."

"...? Được rồi." 

   

   Dù không hiểu cổ nói gì nhưng trước mắt thì Sierra cứ gật đầu đáp lại cái đã.

   Nói rồi cô tỉnh bơ mở cửa sổ. 

   

"Ế, chờ, Sierra——"

"Chào, mai gặp lại." 

   

   Cô phóng khỏi cửa sổ.

   Chỗ của Sierra mới đứng là ở tầng ba——Khi mà Ruin và Oria nhìn xuống, bóng dáng của cô ấy đã ở tít đằng xa. 

   

"...Mình nhớ là Sierra—, cậu ấy xuất thân từ làng quê cơ mà, bộ ai ở dưới quê cũng làm như thế này hả?"

"...Chịu, ai biết đâu." 

   

   Sierra đang tiến về chỗ của Arna, không biết rằng cổ đang vô tình tạo ra những tin đồn thất thiệt về những người dân quê vô tội.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

:))ở quê lên thật mà
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Đã cập nhật chương 26 ngày 22/05/2021 lúc 11:34.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Mình nghĩ cậu nên thay mấy từ như " a re" hay "etou" thành mấy từ thuần việt như "ơ..." hay "a..." chứ cứ để như thế này mình thấy khó chịu lắm
Xem thêm
Ừm, mình sẽ chú ý.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Cay cú vl :))
Xem thêm
Thông báo: Từ chương 26 này trở về sau, khi up truyện sẽ có khoảng 30p là pre-upload để cho bot leak truyện của các trang khác leak xong, mình mới cập nhật bản chính thức nhé.
Tùy tình hình các trang web khác mà mình sẽ xử lý cho phù hợp. Mod/admin không giúp được thì mình phải tự giải quyết thôi, mong anh em thông cảm, đừng mừng hụt rồi unfollow tội người dịch.
Xem thêm
24 phút. Leak nhanh gớm hehehehe
Xem thêm