• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 30. Sierra và Arna

12 Bình luận - Độ dài: 1,424 từ - Cập nhật:

Chương 30. Sierra và Arna. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Kể từ ngày hôm trước, Arna vẫn luôn tiếp tục luyện tập «Trang Ma thuật» của mình.

   Thời gian duy trì ma pháp vẫn còn ngắn, nhưng dần dần đã được kéo dài thêm từng chút một.

   Sierra thì cũng có đôi khi được bạn cùng lớp rủ đi vài lần——Nhưng lần nào Sierra cũng bỏ về giữa chừng mà chạy đến chỗ của Arna.

   Các lớp khác thì cũng có người mỉa mai cô, cho rằng Sierra là thú cưng của cô nàng Đại Quý tộc kia.

   Sierra chẳng màng đến những chuyện đó, cô vẫn cứ tiếp tục ở bên cạnh Arna.

   Nếu nói thì người để bụng chuyện đó chỉ có mình Arna. 

   

"...Sierra-san, cậu không thấy phiền khi cứ ở gần tớ sao?" 

   

   Buổi tối——Sau khi kết thúc giờ luyện tập, khi đang ngâm mình trong Bồn tắm lớn, Arna bất giác hỏi. 

   

"Tại sao thế?" 

   

   Sierra sẽ hỏi lại như một lẽ hiển nhiên.

   Bởi vì nếu thấy phiền thì cô ấy sẽ không ở bên cạnh rồi. 

   

"Thì bởi vì, cậu mà cứ loanh quanh bên tớ thì có lẽ sẽ bị nói này nói nọ, không phải nguy hiểm lắm sao..."

"Tớ không phiền đâu."

"Vậy thì tốt rồi, cậu cũng phải làm thân hơn với bạn cùng lớp đấy nhé?"

"Arna mà nói câu đó sao?" 

   

   Sierra cũng không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bắt bẻ cô.

   Arna trả lời "Tớ sẽ ổn thôi" rồi ngước lên nhìn trần nhà.

   Mặc dù nói vậy——Nhưng quả nhiên là những lúc như thế này, Arna lại trông có vẻ buồn bã.

   Sierra cũng hiểu điều đó.

   Nó chỉ thoáng qua, Arna rồi cũng sẽ quay trở lại dáng vẻ thường ngày vốn có của cô ấy.

   ——Dù vẫn đang mải nói chuyện, khả năng chăm sóc người khác của Arna vẫn rất xuất chúng.

   Arna đã chà rửa xong mái tóc của Sierra vì cô biết rằng nãy giờ nếu cứ để cho Sierra tự làm thì cô ấy sẽ làm rối tung lên mất.

   Hai đôi vai mỏi mệt cùng nhau bước vào bồn tắm đã trở thành thói quen thường ngày của bọn họ. 

   

"Ở bên cạnh Arna, vui lắm."

"Vậy sao! Tớ có giúp được gì nhiều cho cậu đâu mà."

"Cậu gội đầu cho mình."

"Không phải vui mà đó chỉ là sự thỏa mãn của cậu thôi sao?"

"Cậu biết nhiều món ăn ngon nè."

"Cậu khen tớ chỉ để tớ dẫn đến một chỗ ăn mới chứ gì? Không kiềm chế đồ ngọt là không được đâu đấy!" 

   

   ——Suy nghĩ ngây thơ của Sierra đã nhanh chóng bị lật tẩy.

   Dù cho có như thế, Sierra cũng đã trở nên cảm thấy vui vẻ hơn khi có thể thoải mái trải qua cuộc trò chuyện như thế này. 

   

Đây, có lẽ là tình bạn sao.

   

   Cái hồi mà Ains ở quán nhậu cùng với bạn thân trông cũng vui vẻ như thế này.

   ——Ains vừa có sức mạnh, lại vừa có bạn thân.

   Sierra thì chỉ mới có mỗi cái đầu tiên.

   Có lẽ cô sẽ đuổi kịp cha thêm một lần nữa——Sierra có chút vui sướng cùng với những suy nghĩ đó.

   

"Cậu có chuyện vui gì sao?"

"...Tại sao thế?"

"Trông cậu có vẻ vui. Sierra-san, đã bảo là cậu thật dễ đoán mà."

"Tớ nhớ là cậu đã nói vậy rồi." 

   

   Trước đây, cô nghĩ là sẽ luôn cố gắng che giấu nó.

   Việc để lộ cảm xúc trên chiến trường——hay nói cách khác đó là để lộ nhược điểm của mình là một điểm yếu chí mạng.

   Nhưng mà, hiện tại thì cô không nghĩ thế.

   Nếu mà nói cho rõ ràng thì với khả năng của những người nhắm đến Arna, cho dù Sierra có nương tay đi chăng nữa, chúng cũng không có cửa đấu lại cô.

   Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Sierra luôn có đủ tự tin để bảo đảm cô có thể bảo vệ được Arna.

   Nếu cần thiết, thì chỉ cần để Arna giao cho cô một ủy thác——Cô sẽ có thể tự do hành động.

   Nhìn dáng vẻ của Sierra, Arna cảm thấy có gì đó rất yên tâm, rồi cô nói như vừa nhận ra gì đó. 

   

"Mai là ngày nghỉ đúng không? Tụi mình cùng đi mua sắm đi."

"Mua sắm?"

"Ừa, tại tớ toàn bắt cậu kèm tớ luyện tập không mà, thay đổi không khí thôi nhé."

"Tớ thì sao cũng được nhưng mà đồ ngọt thì tốt."

"Cậu thiệt là tình, tớ có nói là sẽ dẫn cậu đi đến chỗ cậu muốn đâu...Mà, thỉnh thoảng cũng nên đi ăn những thứ mà mình thích chứ nhỉ!"

"Ừm." 

   

   Sierra gật đầu, trông cô lại có vẻ rất vui.

   Dù là ngày nghỉ, bọn họ lại có thêm cơ hội để ở cùng bên nhau. 

   

   * * *

   

   Quay trở về phòng, Arna cạn kiệt sức lực ngả lưng xuống giường.

   Việc huấn luyện «Trang Ma thuật» vốn đã tiêu hao một lượng lớn ma lực, đã vậy Arna còn luyện nó mỗi ngày nên gánh nặng lên cơ thể cô sẽ rất lớn.

   Tuy vậy, nhưng Arna vẫn chăm chỉ lên lớp học, thành tích không hề suy giảm chút nào.

   Arna Cartor là trưởng nữ ưu tú của gia tộc Cartor——Về điểm này thì Arna đã hoàn thành xuất sắc.

   Arna lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt. Gia đình cô là quý tộc, không những thế còn là thành viên của gia tộc sở hữu "Quyền kế vị Ngôi Vương" trong số các quý tộc khác.

   Tuy nhiên nói cô không có ai thân thiết cũng không đúng.

   Khi Arna được tiếp xúc với những thành viên phục vụ trong nhà Cartor, không ít người chịu mở lòng với cô. 

   

"..." 

   

   Arna lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó. 

   

   ——Arna, con sẽ sống với tư cách là người kế vị của gia tộc này.

   ——Arna... Việc của con là phải sống để đứa trẻ này được làm vua. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ. 

   

"..." 

   

   Toàn thân cô run rẩy trước những câu nói của cha mình.

   Trước khi em trai cô ấy ra đời, cô ấy đúng nghĩa đã từng là người kế thừa gia tộc Cartor.

   Điều đó đã thay đổi trong vài năm sau, khi sự tồn tại của cô chỉ để phục vụ cho em trai mình.

   Không—Thậm chí cô cũng không cần thiết phải sống.

   Tuy vậy, Arna vẫn không hận cha, mẹ, hay cả em trai—nguyên nhân gây ra tình cảnh này cho cô ấy.

   Arna không có lấy một chút hoài nghi về chuyện được nuôi dạy để trở thành như vậy. Dù cho cô có đi tới đâu, Arna vẫn sẽ luôn là một đứa con ngoan hiền của cha mẹ.

   Chính vì bản chất ngoan hiền đó, cô không thể tha thứ cho bản thân khi dám có suy nghĩ lợi dụng Sierra.

   Dẫu cho có như thế, Sierra vẫn bảo rằng thấy vui khi ở bên cô, muốn bên cạnh một người như bản thân cô...Arna nhất định sẽ trân trọng cô ấy. 

   

Mình cũng, muốn được ở bên cạnh ai đó...

   

   Arna dần thiếp đi với những suy nghĩ mờ nhạt.

u13947-f9c02b43-c608-4e69-883f-0332f4eb9e1a.jpg

 * * *

   

   Sierra trở về phòng, cô ấy nhìn ra bên ngoài.

   Khung cảnh nhìn ra ngoài từ ký túc xá không có gì thay đổi, vẫn là những hàng cây tắm mình dưới ánh trăng.

   Khung cảnh của thiên nhiên làm cho tâm hồn được thanh tịnh, Sierra mãi ngắm nhìn nó không biết chán.

   Nhưng mà—— 

   

Bây giờ mà được ở bên cạnh Arna thì có lẽ sẽ còn yên bình hơn nhiều.

   

   Đã từng cạnh bên Sierra lúc nào cũng là Ains.

   Tuy không nghĩ là sẽ thay thế Ains, nhưng Arna đối với Sierra thật dịu dàng.

   Ở cạnh bên, Sierra cảm thấy lòng mình cực kỳ thoải mái. 

   

Ngày mai đi ăn đồ ngọt...rồi đi mua sắm nhỉ?

   

   Đột nhiên, Sierra nghĩ đến.

   Không biết làm sao để Arna vui lên nhỉ——Dù không hay suy nghĩ lắm, nhưng cô cũng đã từng thấy bạn cùng lớp có vẻ khá vui khi nhận được món gì đó.

   Sierra cũng rất vui khi được mua cho đồ ngọt. 

   

Món gì có thể giúp Arna vui lên...

   

   Sierra mãi suy nghĩ điều đó đến tận khuya.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cp này là yêu hay chỉ friendship thôi mấy bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc thêm mới có hint tiếp :v
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Yêu rồi ")
Xem thêm
Đã cập nhật chương 30 ngày 22/05/2021 lúc 14:51.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Cập nhật minh họa.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Hạ thuyền thui nhỉ :))
Xem thêm
Này là yêu rồi =))
Xem thêm
Như con chim trong lồng, liệu Sierra sẽ cầm tay Arna chạy trốn chăng? =))))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm