• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 21. Sierra, Chiến đấu với Sát thủ

35 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Chương 21. Sierra, Chiến đấu với Sát thủ. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Không để mắt đến gã vừa mới chết, Sierra quay sang đối đầu hai tên kia. 

   Ngay khi đồng đội vừa bị hạ gục, bọn chúng đã nhanh chóng tách ra hai bên trái phải giữ khoảng cách với Sierra.

   Dù cho Sierra có nhắm đến bên nào, thì vẫn luôn để lộ phía sau lưng cho tên còn lại. 

   Có lẽ đó là điều chúng đang suy nghĩ.

   Nhưng, bọn sát thủ không di chuyển ngay——Đúng hơn là không thể di chuyển.

   Cái người đáng lẽ là mục tiêu bị ám sát như Sierra, lại vừa ra tay tước mạng một đồng bọn, giờ đang hiên ngang đứng ở đây.

   Một thoáng yên ắng trôi qua, người mở lời trước là Sierra. 

   

"Lên đi, đằng nào cũng được."

"!" 

   

   Bên nào cũng như nhau cả thôi——Sierra nói với đám sát thủ.

   Dù cho có giấu mặt bên dưới lớp áo choàng và mặt nạ như thế nào đi nữa cũng có thể biết được thân hình đấy là của đàn ông. 

   Cả hai, tên nào nhìn cũng "thịt giữa lưng vừa", nhưng một tên trông cũng có kha khá cơ bắp.

   Bọn chúng cũng đã bắt đầu phản ứng nhanh nhạy hơn với Sierra một chút.

   Có lẽ, cái tên vừa bị hạ kia chỉ là đứa yếu kém nhất trong nhóm này. 

   

"Cây «Xích Kiếm» đó——Lẽ nào là..."

    

   Đứa vừa mở miệng là tên phản ứng lại nhanh hơn.

   Có lẽ Sierra cũng mường tượng ra được cái "Lẽ nào" đó là cái gì.

   Vì vậy, cô trả lời lại mà không hề do dự. 

   

"Sai rồi. Ta là người khác." 

   

   Ta không phải là Ains Worker——Đó là ý cô muốn nói.

   Lần nào nghe câu đó cô cũng trả lời y hệt vậy.

   Dĩ nhiên Sierra không phải là Ains, nhưng cô lại sở hữu sức mạnh tương tự người đó.

   Không phải là Ains thì cô đương nhiên phủ nhận, nhưng nếu bảo là con gái ông ấy thì có lẽ cô sẽ gật đầu ngay. 

   

"Chuyện này thật, ngoài dự liệu."

"Ờ, nhưng mà...đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách chiến thôi." 

   

   Một người giọng trẻ cỡ thanh niên.

   Người còn lại thì nghe thấy rõ giọng một lão già đã có tuổi.

   Sierra gật đầu đáp lại: 

   

"Ừ, được thế thì quá tốt. Ta cũng đang muốn kết thúc gọn lẹ đây."

"Haha, muốn kết thúc sớm sao, nè... Tao còn muốn chơi thê——"

"Ta không để ngươi kéo dài thêm đâu. Sao không kéo thứ đó nhanh lên đi?"

"...Bị lộ rồi sao?" 

   

   Ngay tức khắc, tên sát thủ trẻ hơn đã hành động.

   Hắn đang sột soạt kéo một thứ gì đó. Sierra liếc mắt xác nhận.

   Đó là thi thể của tên sát thủ mà thậm chí cả Sierra cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn đang kéo một sợi dây nối với thi thể của tên kia, cùng lúc đó cái xác phát nổ.

   Không phải ném bom cho cái xác kia, mà ngay từ ban đầu trong người bọn này đã cài sẵn bom rồi.

   Khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng hành động. 

   

"Vừa rồi là, tung hỏa mù à?"

"Cái...!?" 

   

   Tên sát thủ trẻ bất ngờ thốt lên.

   Mặc dù có cái mặt nạ che kín mặt nhưng có lẽ bên dưới lớp mặt nạ đó hắn ta đang khá ngỡ ngàng.

   Hắn định cho nổ cái xác chết để gây choáng cho đối thủ nhưng——Sierra không do dự mà lao vút qua khỏi bãi máu tươi đang bắn ra tung tóe. 

   Trước mắt tên sát thủ là một «Ma phương Trận» đang được triển khai. Là khoảnh khắc ma pháp đã phát động.

   Đó là vận xui của tên sát thủ trẻ này khi đã ra tay hành động trước đồng bọn.

   Sierra giữ nguyên trận pháp, dùng kiếm đâm một nhát vào tim. 

   ——Sierra không hề do dự tước đoạt mạng sống của tên sát thủ thứ hai.

   

"Còn lại một tên... Ơ kìa?" 

   

   Tên sống sót còn lại quả nhiên phản ứng rất nhanh.

   Khi nhìn thấy chuyển động của Sierra, hắn sớm biết không thể thắng được nên đã lợi dụng lúc Sierra đuổi theo đứa thứ hai mà gia tăng khoảng cách.

   Chạy hết sức bình sinh, nhanh hơn, xa hơn nữa——Đó là điều Sierra không tha thứ được. 

   

"Không để ông chạy đâu!"

"Gư, aaaaa!?" 

   

   Sierra túm lấy đầu hắn từ phía sau, ấn thật mạnh xuống đất.

   Cô còn nhảy từ mái hiên này lên mái hiên khác lấy đà, cầm đầu hắn đâm lõm cả mặt đất.

   Cái mặt nạ vỡ ra, để lộ thân phận thật của tên sát thủ, nhưng Sierra chả quan tâm.

   Cô rút kiếm ra, cắt từng cọng gân chân một của tên sát thủ già. 

   

"Ga, gư,...! Cái...đéo....gì....thế!?"

"Đã bảo là tên nào lên cũng được rồi mà. Đằng nào thì ta cũng phải tìm thông tin kẻ chủ mưu từ một đứa nào đó thôi——Sát thủ luôn có kẻ đưa ra yêu cầu, không khai ra tên «Đầu sỏ» là không được đâu đó."

"Thông, tin, sao...!" 

   

   Sierra nói "đằng nào cũng được" không có nghĩa là đứa nào lên cũng "không sao". 

   Với Sierra thì đứa nào lên thì kết quả cũng như nhau——Đứa nào lên trước thì giết, đứa nào còn sống thì moi thông tin.

   Chỉ đơn giản là tụi nó sẽ tự chọn thứ tự như thế nào.

   Kết cuộc thì có thể nói rằng đứa nào có năng lực phán đoán tốt hơn thì đứa đó sẽ còn sống sót. 

   Ngay lúc này, Sierra đang quay lưng lại với tên sát thủ già.

   Còn bốn người nữa——Vẫn còn những tên đang mai phục sẵn ở lối thoát phía trước. 

   

"Chờ ta ở đây một tí nhé. Có chuyện ta muốn nghe ông nói mà. Ta sẽ quay lại sớm thôi."

"..." 

   

   Sierra quay gót, nhanh chóng phóng đến hướng phía trước.

   Thời gian giao chiến ở đây chưa đầy một phút——Trước khi có tên sát thủ nào khác bén mảng lại gần Arna, Sierra nghĩ chạm trán bốn tên này sẽ nhanh hơn.

   Bốn tên sát thủ vẫn chưa nhận ra Sierra đang tiếp cận chúng.

   Ngay cái khoảnh khắc bốn tên này đang nhảy từ nhà này sang nhà khác, bóng dáng Sierra hiện ra. 

   

"Người thứ tư."

"——" 

   

   Người thứ tư bị cây Xích Kiếm của Sierra ném tới đâm trúng, không thốt ra được lời nào mà chết tại chỗ.

   Tên sát thủ như con rối bất lực giữa không trung, theo đà mà rơi xuống đất. 

   

"Ngươi!? Từ đâu đế——"

"Người thứ năm." 

   

   Người thứ năm bị Sierra rút kiếm chém bay đầu.

   Trong hai giây đã có hai sinh mạng nằm xuống.

   Người thứ sáu và thứ bảy đã nhận ra sự hiện diện của Sierra, chúng nó quay lại phát động ma pháp. 

   

"«ALTAR FLAME»!"

"«BOLT STORM»!" 

   

   Mười sáu hình vuông, mười sáu chấm điểm «Ma phương Trận» cho ma pháp thượng cấp này.

   Mặc dù vừa mới chứng kiến hai tên đồng bọn bị sát hại trong chớp mắt, nhưng quả là đáng khen cho chúng khi có thể ngay lập tức thi triển ma pháp cấp cao này.

   Cả hai ma thuật đều đã được phát động——Đã bắn ra rồi nhưng Sierra chỉ bằng một cái vung kiếm, đã hóa tất cả thành hư không.

   Khối ma lực của "Xích Trảm Kích" được tạo ra từ Xích Kiếm thậm chí có thể chém đứt cả ma thuật, rồi nuốt chửng lấy chúng. Nó dễ dàng thổi bay đi viêm, lôi ma thuật và tước lấy sinh mệnh của cả hai tên sát thủ.

    

"Công việc đến đây là kết thúc." 

   

   Sierra đáp xuống đất, giải phóng cây kiếm đỏ. 

   Cô đã giết sáu mạng, chừa lại một để lấy thông tin.

   Cô đã nhờ Arna đưa ra uye thác, và yêu cầu đó đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. 

   

"Cha bảo nếu chỉ cần là "công việc" thì thoải mái xuống tay mà đúng không ta." 

   

   Sierra lầm bầm trong miệng.

   Sierra đã nghe theo lời cha dặn——Nếu không phải là "công việc" thì không được quá tay giết người.

   Nghe theo lời dạy đó, nghĩa là chỉ cần đó là công việc Sierra giết người cũng không sao. 

   Vì vậy, Sierra đã nhờ Arna giao cho mình một ủy thác.

   Cô chỉ cố gắng làm đúng theo những gì cha dạy dỗ cô.

   Nếu Arna không gật đầu, có lẽ cô chỉ có thể đối phó với bọn chúng bằng nắm đấm chay mà thôi.

   Sierra dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn nhớ lời cha dạy.

   Chuyện cô chiến thắng có lẽ là định mệnh khó có thể thay đổi được. 

   

"Nào, ông nói gì đi chứ, nếu không thì..." 

   

   Sierra bắt đầu tra khảo tên còn sống sót.

   Cuối cùng, những tên sát thủ cố gắng tiếp cận Sierra và Arna đã bị xóa sổ trong vài phút ngắn ngủi.

Ghi chú

[Lên trên]
Altar Flame: Đuốc lửa
Altar Flame: Đuốc lửa
[Lên trên]
Bolt Storm: Bão chớp
Bolt Storm: Bão chớp
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đã biên tập lại những chỗ dịch khá trẻ trâu của bản thân 1 năm trước.
(Dịch chế nhiều quá nên sửa lâu vl)
Xem thêm
Uầy:)) đọc cuốn mà mượt nữa, thanh chan
Xem thêm
Kẻ mạnh nói gì làm gì cũng đúng =))
Xem thêm
có lẽ trong số tất cả mấy cái lão kia dạy thì có mỗi cái điều này là nó hợp lý nhất :)))))
Xem thêm
Lên trước thì chết nhẹ nhàng, chạy thì đau đớn rồi mới chết
Xem thêm
Con này với con Olivia đc nuôi bởi ông thần chết thì ai mạnh hơn nhể😅😅
Xem thêm
hmmm....t ko bt bạn nghĩ gì nhưng t nghĩ là olivia :v(dù sao thầy dạy cx như là người nuôi nấng em nó là Thần chết mà :v)
Xem thêm
Biết lách luật vãi 🤣
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Này thì ngu nè
Xem thêm
Đã cập nhật chương 21 ngày 21/05/2021 lúc 14:39.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Thoe mình nghĩ thì lời thoại của Sierra không nên để mấy từ "đấy", hay "chứ" bởi vì dựa trên hình tượng nhân vật thì tác giả để Sierra là nhân vật hơi vô cảm và lạnh lùng nên những từ như vậy sẽ không hợp. Thêm cả không nên dùng nhiều dấu chấm than cho nhân vật này bởi dấu chấm than sẽ để cho người đọc cảm thấy nhân vật đang có 1 sự kích động nhất định trong lời nói, tam tình nhưng theo mình, khi đọc raw thì thấy cảm xúc của Sierra đa phần đều rất bình thản, không thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc nên làm mình cảm thấy hơi khó chịu chút
P/S: Phía trên chỉ là cảm nghĩ riêng của mình, có gì sai xót mong bạn thông cảm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ヨ000