• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 19. Sierra, Thích đồ ngọt

13 Bình luận - Độ dài: 1,045 từ - Cập nhật:

Chương 19. Sierra, Thích đồ ngọt 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Sau giờ học——Sierra và Arna hiện đang ở bên ngoài Học viện. 

   Từ đó có thể kết luận, công cuộc đàm phán của Sierra đã thành công. 

   Sau một hồi nói chuyện với cô y tá——nói chung là, vết thương của Sierra đã hoàn toàn bình phục. 

   Arna khá ngạc nhiên còn Sierra thì lại tỏ ra bình tĩnh rõ chán. 

   Kể từ cái hôm kiểm tra đầu vào, Sierra chưa có dịp nào để ra ngoài. 

   Hôm nay là lần đầu tiên cô có thể nghiêm túc ngắm nhìn vẻ đẹp của Thủ đô. 

   Học viện tọa lạc ở gần trung tâm, nên có khá nhiều người qua lại. 

   Nhìn cái cử chỉ thích thú thăm dò xung quanh của Sierra, Arna nghĩ thế nào cô nàng cũng sẽ kiếm chuyện đi đâu đó. 

   

"Này này, đừng rời khỏi tầm mắt tớ nha." 

"Ừm." 

   

   Arna nắm tay Sierra bước ra khỏi dòng người đông đúc. 

   

"Cậu nói là muốn đi chơi cơ mà có chỗ nào cậu muốn đến không thế?" 

"Chỗ muốn đến sao?" 

"...Không lẽ là, cậu không biết mình muốn đi chỗ nào sao?" 

"Tại tớ có rành gì đâu." 

   

   Sierra đã nghĩ là một lúc nào đó sẽ đi thăm thú một vòng xung quanh, chứ không hẳn là muốn đến một chỗ cụ thể nào đó. 

   Nghe Sierra nói, Arna ngẫm nghĩ một hồi. 

   

"Nếu đã thế thì bây giờ——chúng ta đến chỗ của tớ đi được không?" 

"Vậy cũng được." 

"Vậy cũng được sao...cậu nói câu đó dễ như chơi vậy ha." 

   

   Nói rồi Arna lại bắt đầu suy nghĩ gì đó. 

   Thực tế nếu đã sống ở đây thì Arna hẳn phải hiểu rõ chốn Vương đô này lắm. 

   Sierra định đi vòng vòng đâu đó nhưng nếu đã có Arna ở đây rồi thì cứ đẩy hết trách nhiệm cho cổ là xong.

   Trong khi Arna đang mải mê suy nghĩ thì Sierra đánh hơi thấy mùi gì đó. 

   Cái lỗ mũi nhạy bén của Sierra có thể ngửi được mùi hương từ cách đó khá xa. 

   

"Cậu để ý đến chỗ nào rồi sao?" 

"Không biết. Nhưng có mùi gì thơm lắm." 

"À khu này có nhiều quán ăn lắm cơ mà." 

"Quán ăn..." 

"Nếu đi ăn cũng được thì cần gì phải nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt ha?" 

"Vậy sao?" 

"Chỗ để ngắm cảnh thì mình biết vài nơi, nhưng còn chỗ để bỏ bụng thật ra mình cũng không rành mấy." 

"Vậy chúng ta đi một vòng xem sao." 

"Ừ quyết định vậy đi." 

   

   Arna lại có vẻ tin tưởng bạn mình. 

   Mặc dù không hiểu Sierra đang nghĩ cụ thể cái gì trong đầu, nhưng mà nếu cô ấy đã có hứng thú, nhất định Arna cũng sẽ thoải mái tận hưởng thôi. 

   Sierra và Arna đi một vòng phố ăn uống giữa dòng người náo nhiệt. 

   Bữa ăn thường ngày của Sierra là những con ma thú mà Ains săn được, hoặc cùng lắm là hái hoa quả trong rừng để lót dạ. 

   Đôi khi, Sierra cũng thường cùng Ains đi đến mấy quán nhậu. Nhưng có vẻ như cô không thích đồ ăn ở đó cho lắm. 

   

"Có mây kìa." 

"Mây...?" 

   

   Cái thứ mà Sierra đang chỉ, là mấy cục bông bồng bềnh màu trắng trắng. 

   

"À...Đó là kẹo bông gòn." 

"Kẹo bông gòn?" 

"Là kẹo được quấn lại bằng cách nấu chảy đường ra đó...chắc là thế." 

   

   Sierra gật đầu thích thú, tỏ vẻ tò mò trước những lời đó. 

   Arna cười chua chát, không biết sao cô nàng lại còn hứng thú ở đây hơn cả trong lớp học nữa. 

   

"Đã tốn công đến đây rồi, mình ăn thử nhé." 

"Ừm!" 

   

   Rốt cuộc chuyện đầu tiên Sierra và Arna làm cùng nhau lại là kẹo bông gòn——cái thứ có đầy rẫy ở khắp Thủ đô. 

   

"Bồng bồng bềnh bềnh cơ mà ngọt lắm!" 

"Thế mới gọi là kẹo bông gòn chớ." 

   

   Sierra lặng lẽ ngậm kẹo. 

   Cô ấy ăn với cái tốc độ khiến Arna tròn xoe mắt. 

   

"Này, cậu ăn từ từ thôi!" 

"Tớ, chắc là tớ rất thích đồ ngọt." 

"Ngon thì có ngon nhưng mà ăn nhiều không tốt cho cơ thể đâu đấy nhé!" 

"...Vậy sao?" 

"Mà chỉ một ngày thì tớ nghĩ chắc không sao đâu." 

   

   Arna đáp lại. 

   Nghe thế, mặt Sierra sáng lên. 

   Thế rồi, hai cô nhóc quyết định bắt đầu lặn lội đi tìm đồ ngọt tiếp. 

   Không phải là thứ gì xa xỉ lắm cơ mà đối với Sierra nó thật mới mẻ. 

   Khác hẳn lúc ở với Ains, mặc dù ít nhiều cũng có chút hứng thú, nhưng mà thật tâm cô chưa muốn làm điều gì. 

   

"Tiếp theo là bên này." 

"Cậu ăn nhiều thế tối không ăn được đâu đấy...?" 

"Không-sao." 

   

   Arna lặng lẽ thở dài trước lời biện hộ vô căn cứ của Sierra. Nhưng cuối cùng cô cũng xiêu lòng mà đi theo. 

   Rồi sau đó, hai người mỗi tay một cây kem, cũng thoát ra khỏi được dòng người mà dừng lại quảng trường thưa thớt. 

   

"Đồ ngọt mà ăn nhiều là cậu sẽ bị cứng bụng lại đấy." 

"Nhưng mà nó ngon." 

"Mà điều cậu muốn nói thì mình hiểu nhưng...coi kìa, kem dính lên mặt rồi nè." 

"Ư..." 

   

   Arna rút cái khăn tay lau vết kem dính trên má cho Sierra. 

   

"Cảm ơn...đã đi chơi với tớ." 

"Được rồi mà... Mà ban đầu tớ mới là người nhờ vả cậu chứ nhỉ." 

"Dạy cậu luyện phép à?" 

"Phải, chính là nó đó." 

   

   Sierra gật đầu lại. 

   Đã hứa là đi chơi xong là Sierra sẽ dạy Arna ma thuật rồi mà. 

   

"Nhưng tớ nghĩ Arna sử dụng phép ổn rồi mà." 

"Nghe Sierra-san nói thế thì cũng hơi phức tạp thật. Nhưng mà tớ không chấp nhận mình ở trình độ này được." 

"...? Ý cậu là sa——" 

   

   Sierra định hỏi nhưng trong vô thức đã đứng đối diện Arna từ lúc nào. 

   Sierra liếc nhìn xung quanh. 

   

"Sierra-san...?" 

"NẰM XUỐNG!" 

"Ể——" 

   

   Sợ nói không kịp, Sierra kéo Arna xuống đất. 

   Cùng lúc đó, Sierra đã dùng ngón tay kẹp lại mũi «Phi tiêu» được phóng ra từ đâu đó.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đã cập nhật chương 19 ngày 20/05/2021 lúc 23:32.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
thôi xong,...lại chuẩn bị ngắm gà khỏa thân rồi chú ơi @@
Xem thêm
Động vào vợ bạn Sierra là sai r
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Đang tâm sự dám phá đám thì xác cmn định đê
Xem thêm
Á à thì ra mày chọn cái chết dám động vợ của bà à
Xem thêm
thank trans :3
Xem thêm
Động vợ chị, chị giết.
Thanks
Xem thêm
TRANS
Mày đánh vợ bà đi, bà cho mày xem
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Nhìn cái cử chỉ thích thú thăm dò xung quanh của Sierra, Arna nghĩ thế nào cô nàng cũng kiếm chuyện đi đâu đó cho xe,. -> xem
Xem thêm
Đã sửa. Thanks bạn.
Xem thêm