• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 16. Sierra, Được gội đầu

17 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Chương 16. Sierra, Được gội đầu. 

Translator: Yanbaka 

————— 

"Gấp mớ quần áo cậu vừa cởi ra cho đàng hoàng rồi để ở đây đi!" 

"Được rồi." 

   

   Tại phòng thay đồ, vừa mới rũ bỏ bộ đồng phục bảnh bao, Sierra định cứ thế bước vào phòng tắm. Arna đành phải dạy cô cách để gấp đồ cho gọn gàng. 

   Tạm thời thì Arna đã dán được một miếng băng vào căn bệnh thường thức của Sierra. Sierra bình thường khi nhảy vào hồ nước nào đó thì cô luôn cứ vứt đồ bừa ở một bên rồi tiến vào thôi. 

   Ban đầu thì Sierra có ê a phản đối lại một chút nhưng chịu thôi. 

   Vì được gọi là bồn tắm lớn, nên nó được chuẩn bị sao cho nhiều người có thể vào cùng một lúc. 

   Ký túc xá có hơn hàng chục người đang sinh hoạt, nên quy mô của bồn tắm cũng phải chịu được kha khá người ở đó. 

   Có lẽ đã muộn nên giờ này không còn thấy bóng dáng học viên nào ở đây. 

   Ngược lại với Arna đang che chắn phía trước cơ thể bằng khăn tắm, Sierra thì đang trần như nhộng mà lại còn đứng hiên ngang không có vẻ gì muốn che chắn cơ thể. 

   

"Cùng là con gái nhưng tốt hơn cậu nên che lại một chút đi chứ..." 

"Tại sao vậy?" 

"...Thôi không có gì. Nào, ngồi xuống đi tớ gội đầu cho." 

   

   Sierra ngồi xuống như đã bảo. 

   Không hổ danh là học viện phép thuật, đến cả vận hành cái nhà tắm này cũng ứng dụng cả đống kiến thức ma thuật. 

   Nào là sử dụng ma thạch để phun nước,  còn có «Phương trận thuật thức» tích hợp sẵn ma lực để bơm nước lên và đun sôi, cả kết giới để giữ cho nước không bị nguội. 

   

Học viện có nhiều thứ thật.

   

   Sierra đang lâng lâng tìm hiểu cơ chế làm việc của các loại ma pháp thì bị Arna vẩy nước làm cho mờ mắt. 

   

"Cô y tế bảo đi tắm cũng không sao, nhưng mà có thật sẽ không chạm đến vết thương chứ?" 

"Bình thường thôi mà..." 

"Lại là câu trả lời nhàm chán của cậu nhỉ..." 

   

   Thực tế thì cô không có đau đến mức độ đấy, mà nếu có đau đi nữa cũng không thành vấn đề. 

   

"Đau thì phải nói đấy nhé?" 

"Tớ hoàn toàn ổn mà!" 

   

   Sierra gật đầu trả lời thế, bên đây Arna cũng bắt đầu chăm sóc mái tóc của Sierra. 

   Bộ tóc dài màu bạc mỹ miều này dường như càng lấp lánh hơn khi bị ngâm vào trong nước. 

   Arna cũng không kiềm được mà hít một hơi thật sâu. 

   

"Từ lần đầu gặp mặt tớ đã để ý rồi Sierra-san, tóc cậu đẹp thật đấy!" 

"Vậy sao?" 

"Phải. Cậu phải chăm chúng nó kỹ vào đấy." 

"Vì màu tóc của tớ khá nổi bật nên cha bảo bình thường tớ nên giấu chúng đằng sau thì hơn." 

"Mà, quả nhiên là chúng nổi thật. Cái màu tóc này làm sao thấy ngoài đường được chứ." 

   

   Khi Ains bảo 『Giấu nó đi』thì có nghĩa đó là món đồ đó còn nổi bật hơn cả 『Xích Kiếm』mà hai người đang sở hữu. 

   Thực tế thì người được biết đến nhiều hơn là Ains vì khuôn mặt bảnh trai của anh ta. Còn với Sierra toàn cắm đầu vào công việc, không giao tiếp mấy với người khác mà bảo cô nổi tiếng thì khó mà tin được. 

   ——Có tin đồn rằng nếu bạn thấy hai cây kiếm màu đỏ trên chiến trường, thì đừng có dại gì mà lại gần. 

   Sierra giờ đây vẫn ngồi im, ngoan ngoãn để cho Arna mặc sức gội đầu, chốc chốc một lúc lại nhúc nhích nhẹ. 

   Trông cô giờ đây hệt như con mèo đang được chủ tắm cho vậy. 

   

"Cậu có sao không?" 

"Tại bị đụng chạm từ phía sau...nên tớ có hơi không thoải mái." 

   

   Ngay từ đầu, Sierra chưa từng để người khác chạm vào mái tóc cô. Cho nên cũng không trách được Sierra lại không khỏi bồn chồn khi được chăm sóc từ phía sau như thế này. 

Nghe thấy thế Arna đáp lại: 

   

"Vậy quay người sang phía trước nào." 

   

   Nói rồi cô di chuyển đến trước mặt Sierra. 

   

"Như thế này ổn rồi nhỉ?" 

"Ừm, tớ bình tĩnh hơn rồi." 

   

   Đối mặt chính diện nhau như thế này thì Arna có hơi xấu hổ, riêng Sierra hoàn toàn không bận tâm. 

   Không phải bồn chồn như lúc nãy, mái tóc của Sierra được chăm sóc dịu dàng một cách gọn lẹ. 

   Thế là đã xong phần gội đầu. 

   

"Được rồi, vào bồn tắm thôi——" 

"Ch-Chờ đã, cậu phải làm ướt mình trước chứ!" 

"Vậy nữa sao?" 

"Cậu còn giả bộ kiểu gì nữa không biết! Thiệt là hết nói nổi luôn mà..." 

   

   Nói rồi Arna cũng bắt đầu gội đầu của mình. 

   Bên cạnh là Sierra đang ngồi chờ cô bạn. 

   

"...Này, bị cậu nhìn làm tớ bối rối ấy" 

"Tớ tưởng cậu sẽ rửa mình cho tớ luôn cơ chứ." 

"C-Cái đó thì tự cậu làm đi chớ..." 

"Cậu đã gội đầu cho tớ rồi mà.." 

"Tại thương cậu đang bị đầu đó thôi! Chứ cái gì cũng nhờ..." 

   

   Arna nói đến cả lẫn lộn chủ ngữ vị ngữ lên. 

   Một lúc sau, cô bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục, 

   

"...Không nên cái gì cũng nhờ người khác đâu nhé, cái gì tự làm được thì cậu làm đi nè." 

"À thì ra là thế, tớ hiểu rồi." 

   

   Trước những chuyện đương nhiên là thế, Sierra miễn cưỡng gật đầu. 

   Sierra bắt đầu tắm gội toàn thân bên cạnh Arna. 

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đã cập nhật chương 16 ngày 19/05/2021 lúc 12:53.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Này chăm con chứ có có giống chăm vợ đâu :)
Xem thêm
choảng nhau thì ko ai bằng nhưng chăm lo bản thân thì như ở trình độ trẻ mẫu giáo vậy @@
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi Catto247
Mlem mlem mlem
Phải chi Arna chà lưng trực tiếp cho Sierra
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Làm thêm tý fan service nữa là ngon :))
Xem thêm
Buồn là không ảnh...
Tks trans
Xem thêm
Phải chi ẻm đồng ý tắm cho Sierra thì bây giờ chúng ta đã có mấy màn như "đụng chạm" các thứ đầy khiêu gợi hay ko =))? Mà ko cần ảnh minh hoạ tôi cũng tưởng tượng ra được cảnh đó theo trí tưởng tượng phong phú của tôi rồi =))
Xem thêm
Đcm nếu con bé đồng ý tắm toàn thân cho main thì bây giờ ta có cảnh yuri ngon nghẻ rồi không
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm