• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 20. Sierra, Đối đầu

19 Bình luận - Độ dài: 1,350 từ - Cập nhật:

Chương 20. Sierra, Đối đầu. 

Translator: Yanbaka 

————— 

"Si-Sierra-san...?" 

   

   Có vẻ như Arna chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cô đang khá là bất ngờ trước những diễn biến đột nhiên ập đến.

   Sierra thì ngược lại, từ lúc mà đến quảng trường là cô đã nhận thấy có gì đó rồi.

   Hai người họ đang bị nhắm đến——hơn nữa mục tiêu là Arna chứ không phải là Sierra. 

   

Những cây «Kim châm» này đã nhắm vào Arna. Tại sao thế nhỉ?

   

   Vì chúng bay ra từ phía đối diện nên Sierra dễ dàng bắt được.

   Một cái bị kẹp giữa hai ngón tay và một cái bị chặn lại bởi cây kem đang cầm.

   Mấy cây phi tiêu mỏng này có phủ một lớp chất lỏng, Sierra nhanh chóng hiểu ngay đó là độc. 

   

Khoảng sáu...không, bảy người nhỉ.

   

   Ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của chúng.

   Sierra ngửi được sát khí——Chính xác là cái mùi mang đến đây tư niệm của những tên sẵn sàng ra tay giết người.

   Sierra không chần chừ mà hành động ngay.

   Cô vứt cây kem lại, chạm vào Arna. 

   

"Arna, bám chặt vào."

"Ch—Chờ ch——Kyaaa!?" 

   

   Sierra không đợi Arna nói hết câu mà ngay lập tức ẵm cô lên.

   Arna trông có vẻ khá cao ráo so với Sierra, nhưng cô nhấc Arna lên nhẹ như bông.

   Đạp vào mặt đất, Sierra tăng tốc lên.

   Trong chớp mắt, hai người họ đã rời khỏi quảng trường. Nhanh như một cơn gió, những người qua đường chỉ biết há hốc mồm nhìn theo. 

   

"Si, Sierra-san!? Ch, chuyện này là sao vậy!?"

"Arna, bình tĩnh lại nào."

"Làm sao mà tớ bình tĩnh được cơ chứ!" 

   

   Ngay từ đầu việc Arna bị ẵm lên đã khá là bất ngờ với cô rồi, nhưng những chuyển động của Sierra hiện tại còn làm cho Arna căng thẳng thêm nữa. 

   Không chỉ đơn thuần là chạy bộ, Sierra đang liên tiếp phóng qua những mái nhà, vừa đặt chân xuống bên này, cô đã lại tiếp tục lấy đà phóng qua phía bên kia——Không những thế cô còn chạy men theo con hẻm nhỏ vắng người, tăng tốc như không hề có chướng ngại vật.

   Vì không có thời gian để giải thích cho những chuyển động phi thường đó của cô, Sierra nói thật với Arna:

   

"Chúng ta đang bị nhắm đến!"

"!?" 

   

   Nghe xong, Arna dù vẫn còn bất ngờ nhưng có vẻ cô cũng đã dần dần nắm bắt được tình hình.

   Hay nói tóm lại thì Arna dường như cũng đã hiểu được lý do tại sao mình đang bị chọn làm mục tiêu rồi. 

   

Ba tên đang đuổi theo...Vậy là bốn tên kia sẽ đi chặn đầu nhỉ.

   

   Nhanh chóng xử lý thông tin, Sierra dừng chân lại tại một con đường thông thoáng.

   Cô thả Arna xuống. 

   

"C, Cậu định làm gì thế?"

"Chiến đấu. Arna cậu ở yên đây nhá!"

"N, Này... Không được đâu, nguy hiểm lắm! Bây giờ mà Sierra-san mà còn cử động nữa là sẽ..."

"Bọn chúng đã đuổi đến đây rồi. Hơn nữa, cha tớ đã bảo là nếu không xử lý chúng tại chỗ này thì chúng sẽ luôn luôn đeo đuổi chúng ta đấy. «Sát thủ» là những tên như thế."

"...! Sierra-san, cậu, rốt cuộc...?" 

   

   Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Arna, Sierra bắt đầu hành động.

   Nhưng mà, có chuyện trước đó cô bắt buộc phải làm. 

   

"Arna... Xin cậu, tớ muốn cậu hãy nghe điều này!" 

   

   Đó là những gì Sierra đã thốt ra. 

   

   * * *

   

"«Tiêu độc» đéo ăn thua gì rồi bây ơi." 

   

   Một người đàn ông phủ áo choàng toàn thân lầm bầm.

   Đứng cùng với hắn là hai gã vận cùng một bộ y phục, cố gắng đuổi theo «Mục tiêu» đã nhẹ nhàng chạy thoát. 

   

"Sierra Arcnis...Theo thông tin nhận được thì đó chính là con nhỏ học viên đã hạ gục Howth Magnis, người đường đường là một pháp sư."

"Tao còn đéo biết Howth là thằng nào—"

"Là người giao ủy thác lần này đấy. Chỉ có mạng của hai con nhóc mà điều tận bảy người, không biết hắn nghĩ gì nữa."

"Hiểu rồi chứ. Arna Cartor——Con nhỏ nhà Cartor đó mới là mục tiêu quan trọng nhất." 

   

   Phải, mục tiêu của bọn sát thủ lần này không phải Sierra mà là Arna——Bởi vậy mục tiêu nhắm đến để phóng tiêu độc ban đầu cũng là Arna.

   Có điều, đòn phủ đầu đã kết thúc trong thất bại. 

   

"Nó là đứa có thể chặn được tiêu độc từ cả bốn phía chỉ bằng ngón tay. Đừng có mà mất cảnh giác."

"So với một đứa học sinh bình thường thì đúng thật nó lại ở một trình độ khác hẳn—, có điều nếu đã chạy thì nghĩa là nó cũng đéo mạnh gì cho cam nhỉ?"

"Biết đâu được, thân thủ đó không tầm thường chút nào!"

"Sao cũng được—. Một sát thủ mà không thể kết liễu được mục tiêu trong một đòn——Nghĩ đến là tao đã thấy bực cả mình. Chết mẹ nó đi chứ!"

"Đừng có bất cẩn——! ĐỨNG LẠI!" 

   

   Đám sát thủ dừng lại.

   Ngoài ba tên này, còn có bốn đứa khác cũng đang di chuyển về phía chỗ thoát thân để mai phục sẵn.

   Nhưng hai mục tiêu của bọn chúng đã dừng lại giữa chừng.

   Nếu không cần thiết thì không nên cố gắng tiếp cận——Phải tìm cơ hội tiêu diệt được mục tiêu mà cố gắng không đến gần chúng.

   Khi dừng lại, có thể thấy bọn chúng đang trao đổi với nhau cái gì đó. 

   

"...Hai đứa nó định tách ra đường ai nấy đi à? Thế thì càng tốt!"

"Này này tao xí con nhỏ tóc bạc đấy, mãi mới kiếm được đứa có vẻ khá mạnh mà lại—"

"Tụi tao không để chúng mày giành hết phần đâu."

"Đúng thế. Tất cả chúng ta cả đám cùng lên, tiêu——!?" 

   

   Gã sát nhân mở to mắt kinh ngạc.

   Dù đang ẩn mình trong bóng tối ở tít đằng xa, ánh mắt của bọn chúng đã chạm trúng thiếu nữ tóc bạc——Sierra. 

   

"Đùa à...! Ở khoảng cách này mà đã bị phát hiện rồi sao...?"

"Sao thế thằng kia?"

"Có khả năng mục tiêu đã nhận ra chúng ta đang ở đây rồi. Nhanh chóng cút ra chỗ khác nào."

"Tao sợ chúng ta sẽ bị mất dấu nó cho xem."

"Phải phải. Mày đừng có ngáo đá như mấy thằng ngu nữa được không. Cỡ chúng ta thì cho dù từ khoảng cách này có nhận ra thì cũng chả thể biết đối phương trốn ở đâu nữa, nói gì đến——Hả, con nhỏ tóc bạc đâu rồi...?" 

"THẤY RỒI." 

   

   Một vài giây sau đó——ngay cái lúc mà bọn chúng đang bàn về bước tác chiến tiếp theo thì,

   Bóng dáng một thiếu nữ đang cầm «Xích Kiếm» nhẹ nhàng đáp xuống chỗ đó.

   Chính là Sierra, vốn là mục tiêu mà bọn chúng theo đuổi.

   Bọn chúng ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.

   Bản thân là sát thủ, bọn chúng không hề có ý định chiến đấu với mục tiêu.

   Chuyên môn của bọn chúng chỉ có ám sát và giết.

   Tuy nhiên, một gã trong nhóm sát thủ có thể nói là được đào tạo một cách bài bản đã—— 

   

"Ha....?" 

   

   Cái tay vừa mới đây còn cố gắng rút vũ khí ra...đã bị chặt đứt. 

   

"CÁ, T, TAY TAOOOOOOOO——" 

   

   Một âm thanh khô khốc vang vọng ra khắp xung quanh.

   Sierra, trước khi bọn sát thủ kịp làm gì, đã chôn sống được một tên.

   Hai tên còn lại nhanh chóng tạo ra khoảng cách.

   Trên thanh kiếm đỏ của Sierra từng giọt máu tươi rủ xuống. 

   

"Mặc dù cha ta đã bảo là không được toàn lực ra tay giết người... nhưng mà vì đây là công việc——nên các ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây." 

   

   Sierra lạnh lùng đưa ra tối hậu thư cho những kẻ thủ ác. 

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đã biên tập lại bản dịch trẩu tre 1 năm trước.
Xem thêm
toang rồi @@
Xem thêm
mình mới bắt đầu đọc bộ này, không rõ bản một năm trước như thế nào nhưng hiện tại thì mình thấy bản dịch này rất ổn. Thực sự cảm ơn trans đã bỏ thời gian biên tập lại để mình nhận được một trải nghiệm tuyệt vời như này.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn thím. Mỗi lần mình đọc lại bản dịch của mình là lại luôn luôn phát hiện ra những chỗ chưa tốt của bản thân. Mị luôn cảm thấy vẫn còn nhiều thiếu sót, nếu thím có tìm ra những chỗ đó thì hy vọng thím cứ thẳng thắn comment giúp mị nhé. Bởi mị bị cái chủ quan che mắt, khó mà nhận xét khách quan về sản phẩm của mình được.

Bản dịch này một năm trước mị dịch chế hơi quá đà, chêm những chi tiết thừa thãi vào, giống như phản ánh thú vị của những độc giả ở bên dưới. Thời gian ban đầu có vui đấy, nhưng sau 1 năm đọc lại mị chỉ toàn thấy khó chịu, nên quyết định xóa đi những chỗ dư thừa. Comment phản hồi lúc ấy cũng ảnh hưởng đến văn phong của mị không ít.

Một lần nữa cảm ơn thím rất nhiều vì đã tham quan thế giới của truyện thông qua cây cầu mị xây và lên tiếng nhận xét. Mong thím giữ được sức khỏe.
Xem thêm
nên sửa thành tàn sát thay vì chiến đấu với sát thủ :)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Đã cập nhật chương 20 ngày 21/05/2021 lúc 13:19.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Động cơ xilanh bốn kì =)))
Tui mới kiểm tra công nghệ xong á, sợ hãi vler
Xem thêm
Lớp 11 hở bác tui cx kt tuần trước :))
Xem thêm
Vãi thiệt :))) đọc truyện cứ liên tưởng công nghệ với lịch sử thôi luôn á :)))
Xem thêm