• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 08. Sierra, Hợp cách kì thi

17 Bình luận - Độ dài: 791 từ - Cập nhật:

Chương 08. Sierra, Hợp cách kì thi.

Translator: Yanbaka

—————

   Kết quả bài thi là chuyện về sau nhưng mà việc Sierra đậu ngay lập tức được thông báo. 

   Vì học kì mới vừa bắt đầu, cũng có nhiều trường hợp nhập học giống Sierra nên thủ tục giấy tờ của cô được tiến hành một cách thuận lợi. 

   Cô nhập học dưới danh nghĩa là Sierra Arcnis, giấu đi cái họ Worker. 

   Tại phòng hiệu trưởng, Awenda mỉm cười nhẹ nhàng, thông báo kết quả cho Sierra. 

   

"Trước tiên thì chúc mừng con thi đỗ, Sierra-san!"

"Vâng, con cảm ơn."

"Ufufu, con đã cho ta thưởng thức những thứ thật thú vị."

"Những thứ thú vị?"

"Trận đấu của con đó. Phong cách chiến đấu này là Ains-san dạy con đúng không?"

"Vâng đúng vậy. Toàn bộ những thứ con biết đều là do một tay cha truyền lại."

   

   Sierra gật đầu. 

   Cả kiến thức và kĩ thuật, tất cả đều thừa hưởng từ Ains. 

   

"Ufufu, ta nghĩ trận đấu đó cũng đã truyền cảm hứng đến các học viên khác nữa. Giấy tờ ta cũng đã chuẩn bị cho con xong rồi, nếu không có gì bận thì ngày mai con đến sớm giúp ta được không?"

"Vâng, con không ý kiến gì."

   

   Sierra cũng muốn đi thăm thú Vương đô, nhưng bản thân cô cũng không hẳn là có chuyện gì đó đặc biệt muốn làm. 

   Hơn nữa chuyện mà Ains bảo cô đến đây, là cố gắng kết bạn cơ mà. 

   Đối với người chưa có kinh nghiệm gì về chuyện đó như Sierra đúng ra mà nói thì kết bạn mới là chuyện cô muốn làm nhất. 

   

Kiếm được bạn thì tốt biết mấy ha.

   

   Cái suy nghĩ tầm thường của trẻ con đó là cô học được từ những mối quan hệ đồng bạn của Ains. 

   Sáng mai, cô phải dậy sớm đến phòng hiệu trưởng, xong rồi phải giới thiệu trước lớp chuẩn bị nhập học. Thế nên cô quyết định quay trở lại phòng ở ký túc xá. 

   Awenda bảo là cô có thể ở luôn trong phòng đấy. 

   Sierra không có có hành trang gì đặc biệt nên với cô phòng nào cũng không thành vấn đề. 

   Thế rồi, trên đường trở về ký túc xá, cô lướt ngang qua một người đàn ông trên hành lang của Học viện. 

   Chính là cái tên giám khảo vừa mới phụ trách bài thi của Sierra——Howth Magnis. 

   

"......Ta nhớ mặt cô rồi đấy!"

"...?"

Cái người này... tên gì ấy nhỉ?

   

   Sierra dĩ nhiên không lý nào lại nhớ được tên của vị giám khảo kia. 

   Lướt nhìn cái bóng Howth đang khuất đi, Sierra cũng quay trở về ký túc xá. 

   

   * * *    

   

"Cho con nhỏ đó vào trường này, cô có còn đủ minh mẫn không thế?"

   

   Howth vừa bước vào phòng hiệu trưởng là đã làm ầm ĩ lên như thế. 

   Awenda chỉ gật đầu trước những gì hắn ta nói. 

   

"Mặc dù đã rớt trong bài thi viết... nhưng người đã hứa sẽ chấm đậu nếu thắng trận giả chiến chính là thầy cơ mà. Thầy Magnis."

"Đ—Đó là...."

"Hơn nữa, để một nhân tài ưu tú như thế bước vào Học viện thì có vấn đề gì sao. Hay thầy định nói là vì thầy đã thua trận nên sẽ không đặt chân vào đây một bước nào nữa sao?"

"..."

   

   Howth nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Awenda. 

   Awenda vẫn giữ trên môi nụ cười, bà nói với Howth: 

   

"Tôi nghĩ thầy hãy lấy đây làm cơ hội để bình tĩnh đối mặt với các học sinh hơn. Vì thầy cũng là một ma đạo sĩ ưu tú mà."

"......Tôi đã hiểu rồi." 

   

   Howth đáp thế, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. 

   Có lẽ Awenda đã nhìn thấu kết cục này ngay từ khi bà chọn anh ta làm giám khảo chính của cuộc thi. 

   Awenda đã lợi dụng Sierra để cảnh cáo Howth. 

   Mặc dù là một pháp sư ưu tú, nhưng mà thái độ bất cần của Howth như thế kia thì làm sao mà làm thầy người ta được. 

   Tuy nhiên chỉ cần khắc phục được điểm đó, có lẽ hắn sẽ trở thành một giảng viên tài ba——Awenda nghĩ vậy. 

   Cơ mà, đương sự không nghĩ được như thế. Trong lòng y chỉ chất chứa mối hận thù với Sierra. 

   Mặc dù chỉ có vài giảng viên, nhưng bị làm nhục trước mặt người khác thì đúng là xấu hổ không còn gì bằng. 

   

Cái gương mặt xinh đẹp đó... ta sẽ không chỉ để nó khóc thôi đâu.

   

   Bằng cái nhìn đầy nộ khí, Howth đã hạ quyết tâm như thế.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đã cập nhật chương 08 ngày 16/05/2021 lúc 12:16.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
ông chú cứ mõm thôi ,.....bố láo là làm sọ dừa đấy @@
Xem thêm
m mà lm j đc bé sierra thì t bái phục
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Nn lại tính chơi ngu rồi
Xem thêm
vâng 1 thanh niên muốn tự sát cho hay
Xem thêm
Howth có vẻ có âm mưu xấu xa. Bức ảnh thứ 6 trong máy bạn có thể giúp Sierra thoát khỏi âm mưu đó
Xem thêm
*insert ảnh howth bị đấm bầm dập*
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks for chapter.
Xem thêm