• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 31. Sierra, Đồ ngọt ngập tràn

15 Bình luận - Độ dài: 996 từ - Cập nhật:

Chương 31. Sierra, Đồ ngọt ngập tràn. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   Trên con đường lớn của Thủ đô, nơi đây không lúc nào ngớt đi sự náo nhiệt.

   Giữa dòng người đông đúc, Sierra và Arna nắm tay nhau luồn lách qua từng kẽ hở của đám đông.

   Sierra kéo tay Arna, cô ấy đang làm thủ lĩnh dẫn đường đi tiên phong.

   Dù đứng giữa đám đông hỗn loạn chen chúc đến đâu, Sierra vẫn có thể tìm được một vị trí để đặt chân đến.

   Cũng phải nói thêm là——Dù ngay cả ở nơi chật kín người thế này, nếu ai mà có để lộ một chút sát ý thôi thì Sierra cũng sẽ đánh hơi ra ngay lập tức.

   Bất kể là bên trong hay bên ngoài Học viện——Arna luôn bị nhắm tới là thực tế không thể thay đổi được.

   Cho dù như vậy, Arna vẫn bất chấp rủ Sierra cùng đi ra ngoài có lẽ cũng là vì tâm nguyện của Sierra cả.

   Sau khi thoát ra khỏi đám đông đến một chỗ thoáng đãng, hai người quyết định bàn về điểm đến. 

   

"Đi đâu bây giờ đây?"

"Sierra-san bảo là đồ ngọt đúng không?"

"Ừm."

"Hay là thế này... Mình nghe đồn gần đây có một tiệm bánh mì ngon lắm, chúng ta đến đó thử xem sao?"

"Được rồi, đến đó thôi." 

   

   Sierra ngay lập tức chấp nhận đề nghị của Arna.

   Hai người họ hướng đến tiệm bánh mì cách xa trục đường chính.

   Trên đường đi, Sierra bị thu hút bởi vô số bảng hiệu của các cửa hàng khác, nhưng lần này nhờ có Arna dẫn đường, cuối cùng họ cũng đã đến được nơi cần đến.

   

"...Sierra-san, chúng ta vừa đi vừa ăn có vẻ hợp lý hơn ấy nhỉ!"

"Sao vậy?"

"Thì tại, không phải là cậu đã bị hớp hồn bởi những cửa hàng giữa đường đi sao?"

"Tại Arna cũng có vẻ muốn dừng lại lắm mà."

"Ư.....Ừ thì, tớ không chối đó đâu." 

   

   Theo phản ứng của Sierra thì có mùi gì đó rất thơm xộc vào mũi, nhìn bên ngoài cũng biết rất là ngon——Với người mắt mũi nhạy bén hơn người thường như Sierra, ở đây có rất nhiều thứ ngon lành cho Sierra lựa chọn.

   Nhưng chỉ khi cô ấy có quyền được chọn thôi.

   

   Bước vào tiệm bánh, bọn họ đã mua ngay những loại mình thích.

   Cửa hàng có rất nhiều loại bánh mì, còn bố trí sẵn ghế trên sân thượng để khách mua hàng có thể thưởng thức tại chỗ.

   Sierra và Arna ngồi đối diện nhau.

   Bánh của Sierra vẫn là những lựa chọn chú trọng về độ ngọt như bánh mì sử dụng hoa quả sấy khô đến bánh phủ kem lên trên mặt.

   Arna thì ngược lại, cô chú ý đến kiểu dáng nhiều hơn. 

   

"...Động vật sao?"

"Fufu, dễ thương không? Tớ thích những món được bày trí công phu như thế này lắm." 

   

   Arna đáp lại với một nụ cười.

   Những cái bánh lấy cảm hứng từ chó và mèo.

   "Được bày trí công phu"——Sierra nhẩm nói rồi đưa mắt nhìn chiếc bánh của Arna, cô thầm nghĩ.

   

Cậu ấy thích những thứ dễ thương?

   Sierra có thể cảm nhận được vẻ ngoài dễ thương là như thế nào.

   Chó hay mèo——Thậm chí cả ma thú cũng có thể trông dễ thương.

   Nhưng mà dù có dễ thương đến đâu, miễn là công việc thì Sierra sẽ không khoan nhượng. Thế mới là Sierra. 

   

"Sierra-san, cậu uống gì không?" 

   

   Không chỉ có sẵn ghế ngồi mà đồ uống cũng được chuẩn bị để khách có thể thư giãn ở một mức độ nào đó.

   Sierra mở menu ra và suy nghĩ.

   Những món được đặt tên theo hoa quả chắc sẽ ngọt——Nhưng mà ngoài ra, cũng có nhiều thứ khác khiến cô thích thú. 

   

"Sinh tố dưa có vẻ ngon."

"Lại là đồ ngọt nữa nhỉ."

"Không được sao?"

"Cậu lại làm cái mặt đó nữa rồi...Chà, thôi hôm nay quyết định cho cậu xả láng luôn đó. Tớ sẽ chọn cà phê."

"Arna thích cà phê lắm sao?"

"Phải, tớ nghĩ vị đắng cũng tốt. Là cậu chắc sẽ không uống đâu, nhưng mà nè, nếu bỏ thêm sữa và đường vào thì nó sẽ trở nên ngon ngọt lắm đấy! Dĩ nhiên cho nhiều quá thì sẽ không tốt..."

"Vậy sao?" 

   

   Lần tới cô sẽ gọi cà phê thử xem sao——Nghe Arna dụ dỗ nói, Sierra nghĩ vậy.

   

   Nhìn Sierra lặng lẽ ăn bánh ngọt, tay thì mân mê ly sinh tố dưa, Arna chỉ biết cười gượng gạo. 

   

"...Biết là cậu ăn được thì tốt nhưng mà không sợ bị đầy bụng sao?"

"Hử? Không biết nhưng mà ngon lắm."

"Vậy thì tốt rồi nhưng mà..." 

   

   Arna tỏ ra lo lắng cho bạn của mình, bản thân Sierra thì lại chẳng để tâm, cô cứ tiếp tục ăn tới tấp.

   Vì đã từng sinh hoạt như một lính đánh thuê, Sierra có rất nhiều thời gian vận động nên khả năng trao đổi chất của cơ thể cô cũng tốt hơn người bình thường.

   Đồ ngọt ăn nhiều một chút thì cũng không thành vấn đề.

   Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rõ ràng Sierra luôn lấy nhiều hơn một chút

   

"Nào, ăn xong mình đi mua sắm chứ? Mục tiêu ban đầu của tớ là ở đó cơ mà."

"Cậu mua gì sao?"

"Tớ có nhiều thứ muốn xem lắm cơ. Bộ Sierra không muốn mua gì sao?"

"Tớ... cũng có."

"Ái chà chà, cậu định mua gì vậy kìa?"

"...Vẫn đang suy nghĩ."

"Thế sao? Vậy quyết định tiếp theo là đi mua sắm nhé." 

   

   Sierra gật gù gật đầu.

   Cái Sierra muốn mua là một món quà dành tặng riêng cho Arna.

   Sierra đã theo tiếng gọi của cơn gió nào đó, cô đã biết được điểm đến cho mục tiêu của mình.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

:))đang hẹn hò mà đến làm phiền thì đừng hỏi sao lóng
Xem thêm
Mlem mlem mlem
1 buổi hẹn hò ngọt ngào nếu mấy chap sau ko choảng nhau
Xem thêm
Đã cập nhật chương 31 ngày 22/05/2021 lúc 15:01.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Thanks for new chapter:))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Khi đang đi mua sắm thì kiểu ông sát thủ nào đó xuất hiện và 2 bên combat, trao đổi chiêu thức rồi nhờ sức mạnh bá đạo 1 cách bình thường thì Seirra thắng
Đây là giả thuyết cho chap sau thôi nha :)
Xem thêm