• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 09. Sierra, Gặp gỡ bạn cùng ký túc xá

17 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

Chương 09. Sierra, Gặp gỡ bạn cùng ký túc xá.

Translator: Yanbaka

—————

   Nơi Sierra đang hướng tới chính là ký túc xá nữ. 

   Là một trong số các ký túc xá dành cho nữ, đây là nơi mà các học viên hôm trước đã dẫn lối cho cô theo. 

   Vừa mới nhập học, ngay lập tức đã có tin đồn về cô.

   ——Nói là thế chứ cũng không có một ai dám bắt chuyện với cô ngay. 

   Vốn dĩ Sierra cũng không giỏi giao tiếp. 

   Người khác bắt chuyện với cô thì cô sẽ nói chuyện, chứ kêu cô mở lời trước thì chắc là không có đâu. 

   

   Buổi tối——Sierra đi lên sân thượng. 

   

Hôm nay ngủ bên ngoài thôi nhỉ.

   

   Sierra vốn là lính đánh thuê. 

   Cắm trại ngoài trời là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cơ bản đó là cách sinh hoạt để có thể ngả lưng ở bất cứ chỗ nào. 

   Nhìn thân hình mảnh mai của Sierra thì khó mà tưởng tượng ra được, nhưng mà cô quả thật đã quen chuyện phải ngủ ngay cả ở những nơi nguy hiểm. 

   Đặc biệt hơn là vào những đêm có gió, giấc ngủ sẽ rất thoải mái. 

   Những lúc như thế, dù là tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng nghe được. 

   Kít—Mở cánh cửa sân thượng ra. 

   ——Rọi dưới ánh trăng soi, đó là bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc dài vàng óng. 

   Nhìn từ góc nghiêng cũng biết ngay đó là một gương mặt thanh tú. 

   Ngẩng đôi mắt màu chàm lên, cô bắt gặp bóng dáng của Sierra. 

   Cô ấy... đang khóc. 

   Bất ngờ, cô vội lau nước mắt. 

   

"... C-Cậu...! Cậu làm gì mà lại ở đây!?"

"Vì gió ban đêm rất dễ chịu."

   

   Sierra phóng xuống và đáp trước mặt cô gái.

   Cơ thể mỏng manh đó nhẹ nhàng, không gây một tiếng động. 

   Cô gái giọng có chút bất ngờ, liền hỏi Sierra.

u95000-0a04e2a9-c9bf-437c-abde-987215fcf768.jpg

"Cậu đúng là... người hôm qua mới đến phải không?"

"Phải, tôi là Sierra——Sierra Arcnis."

   

   Sierra Worker—cô định nói ra danh tính thật của mình nhưng kịp sửa lại. 

   Ở Học viện này, cô không phải là con gái của Ains. 

   Cô đã được thu xếp trở thành con gái ngây thơ của một nông dân, không hiểu sự đời. 

   Với khả năng của Sierra mà nói thì khó mà giữ được hình tượng con gái nhà quê đó. 

   

"Sierra-san. Mình gọi cậu bằng tên được chứ?"

"Ừm, vậy tốt hơn!"

"....? Mà kệ đi. Tớ tên là Arna Cartor. Là học viên tại ký túc xá này. Thế, cậu lên trên đây có việc gì không?"

"Arna sao... ừm tôi nhớ rồi. Như tôi nói hồi nãy đó, vì gió đêm thật dễ chịu."

   

   Không thừa cũng không thiếu một chữ, Sierra đáp lại y như ban nãy. 

   Nhìn Sierra với vẻ mặt đáng ngờ, nhưng mà Arna ngay sau đó cũng gật đầu chấp nhận. 

   

"... Cậu có vẻ trả lời thật lòng nhỉ. Vậy hỏi lại lần nữa để cho chắc, cậu đang đứng ở đây có nghĩa là cậu đã trở thành học viên của Học viện đúng không?"

"Phải, hôm nay tôi vừa đậu."

   

   Arna cố gắng quan sát dò la Sierra, người vừa thản nhiên trả lời. 

   Hôm nay vừa đỗ, nghĩa là ngày mai sẽ bắt đầu đi học. 

   Nghe xong những lời của Sierra, Arna lại chìm đắm vào suy nghĩ. 

   

"Vậy... à. Nếu đã đậu chứng tỏ cậu phải có thực lực. Thế nếu có gì không hiểu xin hãy cứ tự nhiên mà hỏi mình nhé. Cùng ở chung trong ký túc xá, mình nhất định sẽ giúp đỡ cậu."

"Được không vậy?"

"Ừ... với con gái nhà Cartor là chuyện đương nhiên."

   

   Mặc dù vừa nói ra như thế, nhưng trông Arna có chút gì đó buồn bã. 

   Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi——Như những gì được bảo, Sierra sực nhớ ra, hỏi lại chuyện vừa nãy. 

   

"...? Tớ không hiểu lắm, nhưng mà tại sao hồi nãy cậu khóc vậy?"

"!"

   

   Mặc dù trời hơi tối, nhưng đôi mắt sắc sảo của Sierra vẫn có thể thấy được dòng lệ kia. 

   Arna tỏ ra bối rối. 

   Bằng vẻ mặt như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, Arna đáp lại: 

   

"Tớ hoàn toàn không có khóc đâu ấy nhé!"

"Ơ, thật vậy sao?" 

"... Phải. Cơ mà không phải chuyện đó, về trường học cơ. Không có chuyện gì cậu muốn biết thêm hơn về Học viện này hay sao?"

"Không. Chắc là không có gì đâu..."

   

   Đúng thế, đến được Học viện thì tốt rồi nhưng mà cô vẫn chưa tìm ra nơi nào khiến mình hứng thú. 

   Sierra thật thà đáp, còn Arna thở dài một hơi nhẹ. 

   

"Thế sao... Mà vậy khi nào có chuyện gì khúc mắc thì đừng ngại hỏi tớ nhé. Tối rồi bên ngoài cũng lạnh lắm, cậu cũng mau chóng về phòng đi nhé." 

   

   Arna nói thế xong bước xuống khỏi sân thượng. 

   

"A!"

"Hửm, có gì sao?"

"......À không có gì đâu!"

"...? Vậy sao, chào cậu nhé!" 

   

   Bóng Arna đi khuất, còn Sierra vẫn ở lại chỗ cũ. 

   Vì hôm nay cô đã quyết định sẽ ngủ ở đây chứ không phải ngủ ở phòng. 

   

"Phải mà hồi nãy mình hỏi cách để kết bạn thì tốt rồi nhỉ."

   

   Sierra buộc miệng thốt ra thành tiếng. 

   Không hiểu tại sao tự nhiên cô lại do dự khi đề cập đến nó. 

   Đó là những gì mà Sierra mong muốn ở Học viện này. 

   Ains đã từng nói là——Những thứ mà ta muốn không phải là những thứ ta dễ dàng có được. 

   Hơn nữa, cũng có những thứ mà ta phải rất vất vả mới nắm bắt được trong tay. 

   Sierra thỉnh thoảng ngẫm lại lời dạy của cha, tự nhiên ngay lúc này lại nhớ ra nó. 

   

Arna... Arna... gì ấy nhỉ?

   

   Tên thì nhớ, nhưng đến cái họ lại quên. 

   Cô ấy là Arna Cartor——Một thiếu nữ đồng trang lứa, là người đầu tiên nói chuyện với Sierra.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đã cập nhật chương 09 ngày 16/05/2021 lúc 14:23.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+Chèn ảnh minh họa.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
vâng ,là con của nông dân....nhưng là của thg nông dân đấm phát chết luôn @@
Xem thêm
gặp được vợ rồi hehe
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cập nhật minh họa ngày 28/12/2021.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Vâng hẳn là con gái của nông dân chưa trải sự đời ạ
:V
Xem thêm
Nn hị hị hị
Xem thêm
Yuri nở rộ :v
Xem thêm
Không hiểu sao không có dự cảm tốt với mấy truyện này. Cứ linh cảm sẽ có gì đó tệ, cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra ấy
Xem thêm
Tag drama mà ông :v Thật ra tôi lại mong chờ drama của bộ này :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời