• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 11. Sierra, Nhớ lại trận chiến với Rồng

12 Bình luận - Độ dài: 1,110 từ - Cập nhật:

Chương 11. Sierra, Nhớ lại trận chiến với Rồng. 

Translator: Yanbaka  

—————  

   Sierra bị mấy giờ học như môn lịch sử vừa rồi hành cho ra bã.  

   Sierra không những dở tệ trong các môn xã hội mà những môn tự nhiên cô cũng dở không thua kém.  

   Đến cái mức độ mà phải đặt nghi vấn tại sao cổ được nhận vào luôn đấy chứ——Nhưng, không hẳn là tất cả đều tệ. 

   

"«Alma Gull» là loài giáp xác có lớp vảy siêu cứng, thế nên các đòn tấn công bằng pháp thuật sẽ có hiệu quả hơn. Đặc biệt là ma pháp hệ thổ tấn công từ bên dưới. Có điều, giáp xác Alma Gull cũng có tập tính lặn vào lòng đất nên cần phải chú ý——" 

   

   Sierra trả lời một cách lưu loát, sau khi bị ăn hành bởi hầu hết các môn học trong ngày hôm đó.  

   Hiện tại đang là giờ học môn «Ma vật học».  

   Nói về ma vật thì Sierra còn hơn cả chuyên gia, đám bạn cùng lớp cũng không giấu được vẻ bất ngờ.  

   

"Vâng, hoàn hảo. Một câu trả lời thật tuyệt vời, Arcnis-san." 

   

   Được giáo viên phụ trách khen, Sierra thích thú gật đầu.  

   Sierra giữ nguyên cái vẻ mặt đó trở về chỗ ngồi.  

   Có bạn gần đó bắt chuyện với Sierra.  

   

"T-Tuyệt thật Sierra-san. Cậu hiểu rõ về đám ma vật ghê nhỉ?" 

"Ừm. Thì đây là công việc——à nhầm, là nhờ công mình đi thám hiểm đấy!" 

"Lần tới nhất định phải kể mình nghe chuyện thám hiểm của cậu đấy nhá!" 

"Được thôi." 

   

   Riêng những cuộc trò chuyện như thế này thì Sierra có thể đối đáp không có chút vấn đề.  

   Bây giờ lớp học đang chuyển chủ đề sang chủng loại ma vật khác. 

   

"Rồi, được biết đến như chủng loài mạnh mẽ nhất trên mặt đất chính là «Rồng». Dĩ nhiên là rồng cũng có nhiều loại, một số ít trong đó là những con rồng được «Đặt tên». Sức mạnh của chúng được coi như tuyệt đối." 

Đặt tên à.. có phải cái con mà mình đã chiến cùng cha không ta?

   

   ——Để mà có thể suy nghĩ đến những chuyện đó ngay trong tiết học thì chỉ có cái tầm của Sierra mới làm được.  

   Đó là câu chuyện của ba năm về trước.  

   Là cái hồi mà họ đánh nhau với một con rồng có tên. Một con rồng cấp độ thảm họa ở một lục địa khác, tên nó là «Ur Vash».  

   

"«Ur Vash» là con rồng mà liên quân của các tiểu quốc hợp lại cũng không bẻ gãy được một cái răng của nó. Sierra, đây là lần đầu của con phải không?" 

"Ừm, lần đầu tiên đánh nhau ấy." 

   

   Sierra sắp chuẩn bị đánh nhau với rồng, mà cô đáp lại đầy vẻ phấn khích.  

   Thực ra, đó mới là kinh nghiệm chiến đấu lần đầu của cô với rồng.

   

"Đây là đối thủ mà ngay cả ta nếu mắc sai lầm thì khả năng đi chầu ông bà khá cao đấy. Nói cho cùng thì ta không cần phải thắng." 

"Nghĩa là sao?" 

"Trên thế giới này có mấy ai tung hết sức mà thắng được rồng đâu cơ chứ." 

"......Cha cũng không thắng được sao?" 

"Ây dà, mặc dù thắng được nhưng chuyện để nói ở đây là không cần phải chiến đến cùng." 

"Con không hiểu. Ý là cha không muốn thắng sao?" 

"Ur Vash là tên nhây nhất ta chưa từng thấy. Nếu mà hắn đã nhận thức con là con mồi thì hắn sẽ đuổi con đến khi chết mới thôi. Hai ta thì cũng không đáng làm đồ ăn cho nó lắm, nhưng mà thành đồ chơi thì chưa biết được... nên là..." 

"À thế à, vậy không cần giết, chỉ cần chạy thôi đúng không?" 

"Sierra, nếu con cảm thấy nguy hiểm thì hãy làm thế đi. Còn ta dĩ nhiên, đến đây để luộc xác nó cơ mà."

   

   Đánh nhau với rồng mà dám tuyên bố như thế thì chỉ có hai loại người, một là bị thần kinh, hai là Ains. 

   Sierra nhẹ nhàng lắc đầu.

   

"Một mình cha mà đánh nó thì khá nguy hiểm đấy, nên con cũng sẽ chiến với cha tới cùng luôn." 

"Này Sierra, con vẫn chưa duy trì «Trang Ma thuật» [note30536] được lâu đúng không? Đánh nhau cũng được nhưng tới khi nào con không còn ma lực duy trì được thôi nhé. Lâu hơn là ta cấm." 

"......Con hiểu rồi."

   

   Sierra làm theo lời cha.  

   Sức mạnh của cô lúc này vẫn chưa hoàn thiện. Còn chút khó khăn về khoản duy trì theo thời gian.  

   Không sao, điều này sẽ được khắc phục trong vài tháng tới.  

   Bỗng nhiên, một âm thanh chấn động vang lên bao phủ cả một vùng xung quanh.

   

"Ooooooooooooooo..."

   

   Không phải địa chấn, Sierra cũng hiểu ra ngay đó là tiếng của ma thú.  

   Bóng tối bao phủ cả bầu trời——Ur Vash.  

   Phủ một lớp vảy đen tuyền, cơ thể khổng lồ vượt quá 100 mét.  

   To tổ bố như thế chỉ đơn thuần là sức mạnh về mặt sinh học.  

   Cái thứ to lớn này mà tấn công thị trấn thì khác gì mèo vờn chuột.  

   

"Đến rồi à... Ta lên đây Sierra." 

"Ừm." 

   

   Ains nhảy lên không trung, tung ra vài chưởng ma thuật.  

   Ma pháp mang thuộc tính sấm sét——«Grey Lightning».  

   Mây đen rũ rượi kéo đến, bắn trực diện vào cơ thể con thằn lằn bay Ur Vash.  

   

"Guooooooo!" 

   

   Không biết là đau hay không mà nó rống lên, không khí xung quanh rung chuyển theo.  

   Nó vỗ cánh một cái, uy lực làm đổ gãy hết mấy hàng cây ở khu rừng gần đó.  

   Giữa cảnh tượng đó, Sierra và Ains rút lui.

   

"Nghe này! Điểm yếu của nó cũng chính là cái cơ thể to lớn này! Càng lớn xác thì càng ngu, phản ứng càng chậm đi mà. Trước hết thì cứ làm cho nó đuối sức trước cái đã." 

"Rõ rồi!" 

   

   Sau vài tiếng đồng hồ vào sinh ra tử, mọi chuyện bắt đầu từ đó——Sierra nhớ lại mặc dù vẫn còn đang trong giờ học.  

   

"Con rồng được đặt tên Ur Vash, đã bị khuất phục ở một lục địa khác trước đây. Các nhà sử gia cho biết câu chuyện này có lẽ là khởi đầu cho cuộc cách mạng của loài người trong lịch sử." 

À, đúng là chuyện của cha rồi.

   

   ——Cuộc cách mạng gần gũi như thế, Sierra cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tại lớp học này. 

Ghi chú

[Lên trên]
Trang Ma thuật (装魔術): vật chất hóa ma lực thành vũ khí.
Trang Ma thuật (装魔術): vật chất hóa ma lực thành vũ khí.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đã cập nhật chương 11 ngày 17/05/2021 lúc 02:34.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
vailoz 12 tuổi rủ nhau đi đấm rồng :)))),...quá khứ của kẻ phản diện à :))))
Xem thêm
100/10 điểm ma vật học :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thịt rồng nướng lên chắc ngon lắm
Xem thêm
Nn thịt rồng ngon ko
Xem thêm
ra là bố dạy con sai cách :))
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm