• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 18. Sierra, Lên bàn đàm phán

15 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

Chương 18. Sierra, Lên bàn đàm phán. 

Translator: Yanbaka 

————— 

   ——Từ sau bữa đó, Sierra lúc nào cũng quấn quýt bên Arna. 

   Thấy vậy, tranh thủ giờ chuyển tiết đến sân tập luyện, đám bạn cùng lớp xúm lại chỗ Sierra: 

   

"Sierra-san, vừa mới đến đây mà cậu đã được nói chuyện với Cartor-sama rồi sao." 

"Cartor...?" 

"Arna Cartor-sama! Tiểu thư của một gia đình quý tộc đấy, cậu không biết sao?" 

"Ra là vậy sao." 

   

   Mặc dù nhớ được tên, nhưng phải công nhận một điều là cô nhóc khá tệ trong việc nhớ đầy đủ cả họ. 

   ——Thay vì nói thế thì nên nói Sierra chả có mấy hứng thú để nhớ. 

   Với Sierra, chuyện là dân thường hay quý tộc chẳng có gì khiến cô bận tâm. 

   Có điều, Sierra hiểu. 

   Rằng, ở tại Học viện này vẫn có những học viên cư xử khác biệt so với những người khác——Họ được gọi là quý tộc. 

   

"Thành thực mà nói thì mình hơi bị áp lực ấy." 

"Ừm, mặc dù cùng lớp nhưng tụi mình hầu như cũng chưa nói chuyện với nhau lần nào." 

"Arna là người tốt đấy." 

   

   Trái ngược với cách những người bạn cùng lớp nói chuyện, Sierra thật thà trả lời. 

   Bởi vì Arna đã dắt cô tới phòng y tế khi cô bị thương, đã thế còn gội đầu cho cô vì sợ Sierra không tự làm được nữa mà. 

   

"Nhưng cô ấy có hơi gắt gỏng mà." 

"Ủa?" 

   

   Bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn kia, Sierra quay lưng tiến lại phía Arna. 

   

"Arna, tiếp theo là tiết học ma thuật đấy." 

"Tớ biết rồi... Mà tớ đã bảo rồi, cậu không được cố quá đâu đấy nhá!" 

"Không được sao?" 

"Không nói thì cậu cũng phải hiểu cơ chứ. Vết thương đã lành đâu mà." 

   

   Ở một mức độ nào đó thì nói Sierra đang bị Arna giám sát cũng không sai. 

   Đặc biệt là trong giờ học ma thuật, Sierra khá là nổi bật. 

   Những người khác đa phần chỉ mới sử dụng được ma pháp sơ cấp, trên lớp cũng chỉ dạy những loại sơ cấp. Thế nhưng mà tin đồn Sierra đã đánh bại được thầy giáo Howth thì đã được lan rộng hơn. 

   Sierra đang hồn nhiên thi triển ma pháp được dạy giữa lớp học. 

   Nếu mà so với các Học viên khác thì uy lực của nó không ai có thể sánh bằng được. 

   

"«Fire Blow»." 

   

   Sierra phát động ma pháp. 

   Ngọn lửa được cấu thành từ bốn phương trận thuật thức, là ma pháp hạ cấp, có hình dạng như một nắm đấm hình thành. 

   Hầu hết các Học viên khác thì vẫn chưa tạo hình nắm được cho ma pháp, còn cái của Sierra thì không những đã to mà lại còn tự duy trì được. 

   Nói đến «Ma pháp học» và «Ma vật học» thì ngay cả giáo viên cũng khó mà bì được với Sierra. 

   Hơn nữa, đây là Sierra cũng còn đang nương tay. 

   Dẫu có như thế thì so với đám bạn cùng lớp thì thực lực quá cách biệt——Cô chỉ đặc biệt xuất sắc trong hai môn học đó mà thôi. 

   Nơi này được gọi là Học viện pháp thuật nên những người có chuyên môn về pháp thuật như Sierra là những người rất ưu tú. 

   Ngoài hai thứ đó ra, những môn khác của cô đều là thảm họa. Cái này bù lại cái kia, nhìn vào kết quả của Sierra thì tạm đánh giá cô ở mức trung bình. 

   Hơn thế nữa, khá là may mắn cho Sierra khi chính cái tính cách người lớn của mình đã mang lại cho bản thân cô một bầu không khí không mấy ồn ào. 

   Thực tế thì rõ ràng Sierra không phải là người nhiều chuyện. 

   

"Sierra-san, cái gì mà liên quan đến ma thuật với ma vật là cậu cừ thật đấy—" 

"Phải rồi nhỉ, còn những thứ khác thì hơi "ấy" một chút..." 

   

   Đến mức độ mà bạn kia không biết dùng chữ gì ngoài chữ "ấy" để diễn tả cho Sierra. 

   Dù có nghe gì đi nữa thì Sierra đơn giản là chẳng quan tâm. 

   Nếu mà nói về pháp thuật thì trong lớp học này dường như Arna cũng là một học viên ưu tú. 

   

"«Fire Blow»." 

   

   Arna tung ra quả cầu lửa giống với Sierra lúc nãy. 

   Tuy uy lực không so được với của Sierra nhưng có thể thấy nó được tạo hình rất hoàn hảo. 

   

"Quả nhiên đúng là Cartor-sama." 

"Quý tộc quả nhiên là những anh tài được giáo dục từ nhỏ nhỉ?" 

   

   ——Khác với Sierra, Arna thì lại bận tâm đến những lời nói của đám bạn cùng lớp. 

   Giờ học pháp thuật xem ra là cơ hội để những người có thể điều khiển thành thạo ma thuật trình diễn khả năng của mình. 

   Đại thể thì Sierra và Arna cũng là một trong số đó. 

   

"Ma thuật của Arna đẹp thật!" 

"Vậy à? Nhưng tớ thì thích nó mạnh giống của cậu hơn là vẻ đẹp cơ. Cả cái cách mà cậu làm cho nó tự duy trì nữa." 

"Tại tớ quen rồi đó thôi." 

"...Nếu nói như cậu thì của tớ cũng ổn rồi chứ hả." 

"Arna muốn giỏi ma pháp hơn nữa à?" 

"Điều đó không phải là chuyện đương nhiên ở Học viện này sao? Đặt mục tiêu cao để phấn đấu là chuyện bình thường đấy!" 

"Tớ cũng nên có mục tiêu nào đó chứ nhỉ?" 

"Cứ làm những gì mình thích không phải tốt hơn sao?" 

   

   Cách nói chuyện của Arna như có gì đó gượng gạo, cô hớ lên một cái.

   

"...Xin lỗi cậu nhé, tự dưng tớ xấu tính quá đi." 

"Không có gì, tớ chả để ý gì đâu!" 

   

   Sierra đáp lại. 

   Arna làm cái khuôn mặt đầy tội lỗi van xin sự tha thứ, cô hỏi Sierra. 

   

"Sierra-san này..." 

"Sao thế?" 

"Nếu mà, tớ bảo tớ muốn cậu dạy ma thuật cho tớ——Cậu có đồng ý không?" 

"Dạy ma thuật sao?" 

"...Ừ..." 

"Tớ hơi dở chuyện này đấy." 

"Không hiểu sao tớ nghĩ mình cũng hiểu cảm giác này... Nếu mà không được thì cậu cứ từ chối đi mình không để tâm đâu." 

   

   Arna nói vậy rồi liếc mắt đi chỗ khác. 

   Cái biểu cảm gì đó có hơi khó xử. 

   Đôi khi những lúc tâm sự với Sierra, Arna cũng đã để lộ cái biểu cảm này vài lần. 

   Sierra có để ý nhưng mà chắc cô sẽ khá bối rối nếu hỏi sâu thêm nữa. 

   Về chuyện dạy Arna ma thuật——Ở góc nhìn của Sierra mà nói cũng không có lý do đặc biệt gì để từ chối cả. 

   

"Nếu mà cậu cảm thấy tớ dạy được thì được thôi." 

"! Thật sao?" 

"Ừm. Có điều cha tớ bảo rằng, những lúc như thế này thì tớ phải yêu cầu cậu có cái gì đó đổi lại." 

"Cái đó... Cậu cứ nói thẳng với tớ là được mà?" 

   

   Arna nở nụ cười cay đắng, hỏi lại. 

   Sierra có hơi bối rối, cô quyết định nói ra những điều mà cô đã cất giữ trong lòng từ mấy hôm đầu tiên gặp mặt. 

   

"Vậy, hôm nay đi chơi nhé!" 

"Cậu... Không phải mỗi ngày cậu đều càu nhàu đòi đi chơi sao?" 

   

   Vốn dĩ Sierra định lấy lý do là đang bị thương nên cô đem quyết định lưu giữ mỗi ngày ra làm điều kiện để trao đổi của mình. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mới biên tập chương này lại cho mượt hơn.
Bản dịch 1 năm trước có 1 lỗi tệ hại quá.
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Đã cập nhật chương 18 ngày 19/05/2021 lúc 20:41.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Đi chơi đi chơi :)
Tks trans.
Xem thêm
TRANS
Dắt cô ny quý tộc đi chơi nèo
Xem thêm
Gái ngây thơ mà tán gái nghệ vl đấy
ông bố chưa biết mùi gái nên chắc skill bẩm sinh rồi
Xem thêm
TRANS
Ơ thế em nó không phải con ruột à?
Xem thêm
@MikuNakano: bác nói thật hay đùa đấy
ngay cái miêu tả cũng bảo con nuôi mà, vô chương 1 cũng thấy và chi tiết này khá rõ đấy....
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks for chapter.
Xem thêm
" yuri in ksty" incuming ....
Xem thêm
Dắt vợ đi chơi
Xem thêm