• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (01-39): Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ Của Hai Thiếu Nữ

Chương 10. Sierra, Được giới thiệu

9 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:

Chương 10. Sierra, Được giới thiệu.

Translator: Yanbaka 

————— 

   Ngày hôm sau–—Sierra lại có mặt tại phòng hiệu trưởng. 

   

"Ufufu, trông hợp với con lắm đấy!"

"......Con cảm ơn."

   

   Sierra đang mặc áo sơ mi trắng cùng một cái áo khoác Blazer [note30535] bên ngoài màu xanh lá cây, vốn là đồng phục chỉ định của Học viện. 

   Được khen, Sierra để lộ một chút thích thú. 

   Bình thường thì Sierra được Ains khen sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, còn việc chỉ thay đổi quần áo mà được khen ngợi là lần đầu tiên cô trải nghiệm.

   Thêm nữa, cô chưa từng mặc váy bao giờ. 

   Sierra nhẹ nhàng vén cái váy lên để kiểm tra. 

   

"Này, con không được làm chuyện đó trong trường đâu đấy!"

"Tại sao thế?"

"Sẽ làm mất trật tự của trường đó."

"...Trật, tự?"

"Ufufu, phải, ta hy vọng là con sẽ được đào tạo những chuyện đó."

   

   Awenda vừa cười vừa bảo thế. 

   Sierra tán gẫu một chút ở phòng hiệu trưởng rồi sau đó có một giảng viên đến dẫn cô về lớp học. 

   Bên trong Học viện khá rộng. Sierra nhận ra khi vừa di chuyển thi thoảng lại ngó ra xung quanh. 

   Có thể nắm được kết cấu của những công trình như thế này là một trong những điểm mạnh của Sierra. 

   Đi bộ thêm một chút nữa thì cô được yêu cầu đứng đợi ở ngoài lớp học. 

   

"Cô Febel, tôi đã dẫn em ấy đến rồi."

"À, cảm ơn nhé. Phần còn lại cứ giao cho tôi."

   

   Ấn tượng đầu tiên với cái người vừa bước ra khỏi lớp học là một tâm hồn to tròn gợi cảm. 

   Mái tóc màu đỏ cắt ngắn xõa ngang vai. 

   Mắt có hơi chếch lên trên nhưng ấn tượng từ giọng nói vọng lại một cảm giác thoải mái. 

   

"Em là Sierra nhỉ. Tôi tên là Kou Febel. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của em." 

"Kou... vâng em nhớ rồi."

"Ahaha, ít nhất thì em cũng hãy thêm -sensei vào chứ!"

   

   Bỗng dưng bị xoa đầu, tầm nhìn của Sierra bị dao động. 

   Nhưng mà Sierra cũng nghe lời Kou bảo. 

   

"Kou-sensei?"

"Ừm, ngoan thế thì tốt. Giờ, vào lớp giới thiệu xong rồi chúng ta bắt đầu buổi học luôn nhé."

   

   Sierra tiến vào lớp học như được bảo. 

   Trong lớp có khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ. 

   ——Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sierra. 

   Cùng lúc đó, lớp học cũng bắt đầu trở nên xôn xao. 

   

"Ể, con nhỏ đó đã làm thầy Magnis bị.....!?"

"Cứ tưởng là sẽ có anh chàng ngầu lòi nào đó chứ...."

"Thêm một mỹ nữ nữa kìa..."

"Được rồi được rồi, biết là mấy em muốn giãi bày cảm xúc nhưng mà để tí nữa hết giờ học rồi nói chuyện với bạn nhé."

   

   Dứt lời của cô Kou, lớp học cũng yên ắng trở lại. 

   Chuyện Sierra hạ gục Howth Magnis, người đường đường là một giảng viên, để đậu vào đây thì trong lớp ai cũng biết cả rồi. 

   Chính là từ mấy cô cậu có mặt ở sân tập đã đồn thổi lên. 

   Sierra cũng nhận ra điều đó. 

   Quay lại lớp học, ánh mắt của Sierra với một cô gái ngồi ở góc lớp chạm nhau. 

   Người ngồi đó chính là cô gái Sierra đã gặp hồi tối hôm qua——Arna. 

   Không biết sao mà Arna đang ngơ ngác nhìn Sierra. 

   

......So với hôm qua có gì đó khang khác.

   

   Sierra rất nhạy cảm dù chỉ với những thay đổi nhỏ xíu như thế. 

   Không phải là có ác ý gì. 

   Nhưng mà bầu không khí có chút gì đó căng thẳng. 

   

"——Tóm lại chuyện là như thế này, đây là Sierra Arcnis-san, em ấy sẽ bắt đầu học tại lớp của chúng ta từ hôm nay. Mặc dù có nhiều tin đồn nhưng đây chỉ là cô gái xuất thân từ làng quê, khi nào cô không có mặt thì nhờ các em để ý đến bạn nhé. Sierra, em có muốn nói gì không?"

"Nói gì sao?"

"Phải phải, nói gì đi."

"....Tôi là Sierra Arcnis...!"

"Ahaha, không phải là cô vừa mới giới thiệu tên em rồi sao!"

   

   Sierra bối rối khi bị nói thế. 

   Chả có gì đặc biệt để nói đâu——dù nghĩ thế nhưng hôm qua cô cũng kịp xem qua cuốn «Sổ tay phàm nhân» để xem nên nói gì vào những lúc như thế này. 

   

"Ùm, tôi thường đi thám hiểm nhiều nơi cùng với cha. Nếu các bạn muốn hỏi thì tôi sẽ trả lời."

   

   Thay vì nói là một lính đánh thuê thì nhận mình là một nhà thám hiểm sẽ tốt hơn. 

   Trong lớp cũng có nhiều cách phản ứng không ngờ tới được: 

   

"Là nhà thám hiểm đó!"

"Cùng tuổi với chúng ta mà đã vậy, thật tuyệt nhỉ."

   

   Mấy câu kiểu kiểu vậy lại rộ lên khắp lớp học. 

   

"Vậy còn chỗ ngồi... em lại ngồi kế bên Arna nhé. Arna giúp đỡ bạn đấy nhé." 

"V-Vâng em sẽ cố gắng!"

   

   Arna, người bị chỉ đích danh, trả lời lại một cách khó xử. 

   Sierra tiến lại chỗ ngồi của mình. 

   

"Thật không ngờ là chúng ta cùng lớp cơ đấy. Đã nghe chuyện của cậu rồi. Mong cậu giúp đỡ nhé, Sierra-san."

"Ừm, mong cậu chiếu cố."

   

   Dù đã thử nói chuyện nhưng cậu ấy vẫn có gì khó hiểu không thay đổi mấy. 

   Hay có khi Sierra để ý nhiều quá rồi không?——Khi vừa nghĩ thế thì, 

   

"Thêm người mới cũng đã xong rồi... chúng ta bắt đầu buổi học nhé. Sierra, có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi em nhé!"

"Vâng, rõ rồi."

   

   Lớp học mau chóng bắt đầu bước vào môn lịch sử. Như lẽ đương nhiên, Sierra chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Blazer: một loại áo khoác được thiết kế dựa trên áo khoác suit nhưng được biến tấu với những đường may thay đổi đem đến kiểu dáng đa dạng, thoải mái hơn cho người mặc.
Blazer: một loại áo khoác được thiết kế dựa trên áo khoác suit nhưng được biến tấu với những đường may thay đổi đem đến kiểu dáng đa dạng, thoải mái hơn cho người mặc.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yandere
Đã cập nhật chương 10 ngày 16/05/2021 lúc 15:59.
+ Chỉnh sửa các dấu câu theo quy chuẩn tiếng Việt.
+ Dịch lại những chỗ tối nghĩa, chưa logic.
+ Thêm chú thích cá nhân của người dịch.
Chúc các bạn đọc truyện từ đầu cũng như đọc lại có những giây phút thư giãn.
.
Ở nhà đọc truyện = chung tay chống dịch.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm