Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 19: Kẻ Sống Sót

20 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito

_Tính ngủ đến trưa, chiều học bài, mà ai dè dậy sớm nên dịch luôn :3

======================

“O-Onii-chan...”

“Hannah!”

Jin và những người khác đã hoàn toàn hạ cảnh giác. Hơn nữa, sai thời điểm quá.

Bởi họ đang đi trên xe, Đội Cảnh Sát Bí Mật dành riêng cho Hannah đã chậm một chút.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Reiko là người xuống trước. Dù giờ đây, nói cũng chẳng ít gì...

Trên hết, Jessica và Gloria cũng đã đi trước để kiểm tra khu rừng.

Hơn nữa, tên đó hẳn là dùng ma cụ có hiệu quả che giấu.

Đội Cảnh Sát Bí Mật có thể đã biết sự hiện diện của tên đàn ông trước đó rồi nhưng tại ý định của hắn không rõ, họ đã hơi muộn để đối phó với tình huống này.

Nỗi bất hạnh chồng chất bên phe Jin còn vận may cứ tăng dần cho tên đàn ông.

“K-Không được di chuyển! Tất cả các ngươi, xuống xe hết đi!”

“...Giờ hãy làm theo những gì hắn nói”

Nói thế, công chúa Lieschen nhảy khỏi xe. Theo sau cô, Jin, Elsa, và Reiko cũng nhảy ra.

“Công chúa!”

Jessica và Gloria đã nhanh chóng quay lại.

“Tên khốn! Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Hãy thả đứa trẻ đó ra!”

Nhưng tên đàn ông đang giữ Hannah lại mạnh dạn cười.

“Hmph, nếu ngươi lo cho sự an toàn của công chúa thì đứng cách ta 10m đi”

“Nn? Công chúa?”

Nghe vậy, tất cả đều nhận ra. Tên đàn ông đã nhầm Hannah, người đang mặc váy của công chúa, là công chúa.

Nhưng điều đó chẳng làm họ an tâm được.

Chầm chậm bước khỏi cỗ xe, Jin thì thầm với Reiko.

“Reiko, Iris và Azalea đang làm gì thế?”

Reiko chuyển tầm nhìn sang cảm ứng hồng ngoại và đáp lại sau khi khảo sát xung quanh Hannah.

“Dạ, chỉ cách 1 bước nữa thôi...”

“Gyyyaaaaaahh!”

Khoảnh khắc Reiko bắt đầu nói thế, tiếng hét của tên đàn ông vang lên.

Mọi người, trừ Jin và Reiko, đều nhìn theo với đôi mắt mở to.

Trước cả khi họ nhận ra, hai con Golem màu đen thẫm đã xuất hiện. Một con đang bảo vệ Hannah, con kia đang ghì tên đàn ông xuống.

Và tay tên đàn ông bị bẻ cong theo một hướng khó tin. Ở 3 điểm.

“Onii-chan!”

Hannah chạy đến chỗ Jin với đôi mắt đẫm lệ. Jin cũng chạy về phía bé ấy, ôm lấy và vỗ về lưng bé ấy.

“Tất cả đã ổn rồi. Anh xin lỗi. Anh đã khiến em trải nghiệm chuyện khủng khiếp ấy”

“Không, em tin anh sẽ cứu em”

Jin liếc về phía Iris và Azalea rồi bảo họ 'Làm tốt lắm'.

“Ch-Chúng là gì thế? Mấy con Golem đen tuyền kia đó ấy?”

Cuối cùng, công chúa đã có thể mở miệng để nói những lời đó.

Jin nói với công chúa là anh sẽ giải thích cho cô sau và quay mặt về phía tên đàn ông.

“Oi, ngươi nhắm đến gì khi làm thế này chứ?”

Nhưng tên đàn ông vẫn như thế, nằm trong đau đớn và khịt mũi.

“Được thôi”

Nhưng đó lại là nước đi tồi cho tên đàn ông.

“Iris. Tay kia luôn”

Khi Jin nói thế, Iris vặn tay trái của tên đàn ông. Phía bên kia, Jin giữ Hannah lại gần để không cho bé ấy thấy cảnh đó.

Sau âm thanh gãy vỡ, tiếng hét của tên đàn ông lại lắp đầy không khí.

“Gyyaaaaahhhh!”

Jin chẳng phải là thánh. Anh khoan dung với bạn bè và gia đình nhưng ở mức độ nào đó, anh không hề thể hiện sự thương sót của mình với kẻ thù. Lần này, tên đàn ông đó đã khiến Hannah khóc. Điều đó làm cơn giẫn nộ của Jin tăng mạnh.

“Kế đến sẽ là khớp hông của ngươi... Đây là lần cuối ta hỏi. Ngươi đang nhắm đến gì?”

Khóc như một đứa bé với nước chảy ra từ mũi tên đàn ông, hắn mở miệng.

“....Tôi...muố...n....chạy....Muốn...cỗ...xe...đó...”

Jin yêu cầu Elsa cho hắn liều giảm đau để hắn có thể trò chuyện. Elsa nói.

“<<Schmerzmittel>>”

Cơn đau dừng lại. Nhưng hai bên vai hắn vẫn còn gãy.

“Sao ngươi lại muốn chạy chứ?”

Jin nhìn chằm chằm vào tên đàn ông. Từ bỏ hy vọng, tên đàn ông thú nhận.

“Sắp tới đây... nơi này sẽ bị 50 tên tấn công. Chúng đều là côn đồ cả. Tôi là đồng minh của chúng nhưng giữa chừng đã thay đổi ý định và muốn trốn đi. Để làm vậy, tôi cần phải chia xa nơi này càng sớm càng tốt. Thế nên, tôi mới muốn có ngựa hay xe”

Đúng lúc đó, tiếng bước chân của hàng đống người có thể nghe thấy được từ khu rừng.

“Mm?! Hình như hắn nói sự thật”

Công chúa tái nhợt. Đóng cổng thành thì sẽ tốn thời gian lắm. Khả năng nó đóng không kịp là rất cao.

“Với đà này, Alban sẽ bị tấn công mà không thể phòng thủ được mất! Jessica, Gloria, chúng ta sẽ phải tự mình phòng thủ thôi!”

“Vâng, thưa công chúa!”

“Roger”

Sau đó, công chúa quay khuôn mặt tái nhợt ấy về phía Jin.

“Jin, các người vào thành với cỗ xe ta đi. Có lẽ chúng không thể dễ gì mà đánh vào thành đâu”

“Thế còn Lies-sama thì sao?”

“Ta sẽ cầm chân chúng lâu nhất có thể. Đừng lo, chí ít, ta có thể dùng <<Thủy Cầu>> với <<Thủy Đạn>> mà”

Nói đoạn, công chúa nhìn vào vũng nước.

'Cô nàng công chúa này tính làm khiên thịt sao?' Jin xúc động.

“Tia, nhanh chân về lại thành đi và truyền đạt điều này đến cho binh sĩ. Nếu họ hành động thì 50 tên hay nhiều hơn sẽ chẳng thành vấn đề đâu”

“Nhưng, còn công chúa...”

Tia do dự. Đúng là sản phẩm có từ thời Đại Chiến Ma Thuật, những phần này được chế tạo rất tốt.

“........”

Jin nhắm mắt lại và nghĩ một lúc ngắn, rồi mở mắt ra và nói rõ.

“Không đâu, Tia, cô bảo vệ công chúa Lies đi. Jessica-san và Gloria-san, hai người chỉ cần bắt cướp thôi”

Nghe thế, Elsa lẩm bẩm với giọng thấp.

“Mà, vậy mới giống Jin-nii chứ”

“C-Cậu...Cậu đang...”

Vào lúc đó, thủ lĩnh của băng cướp xuất hiện từ khu rừng. Mang theo một con Golem.

“Cái! Chúng cũng có Golem sao!”

“Thế này thì ta nghi ngờ chúng ta kiềm chân được một nửa thôi...”

Công chúa ngạc nhiên và Jessica đã cảm nhận được.

“Jin-dono, cậu...”

Và Gloria sắp nói gì đó nhưng đã kiềm lại, Jin ra chỉ thị cho Reiko.

“Reiko! Chặn chúng lại! Nhưng mà, nếu có thể thì đừng giết”

“Dạ, Otou-sama”

Reiko giẫm xuống đất. Hay đúng hơn, lúc người ta nhận thức được điều đó thì đã có vài tên cướp bay lên không và va vào mặt đất.

“M-Mấy người...”

“B-Bé gái đó là sao thế...”

“...Đây là lần đầu tôi thấy ai đó bay vào không trung như thế đấy”

Công chúa, Jessica và Gloria, cả ba đều nghi ngờ mắt mình.

Khoảng 50 tên cướp bị đánh bay và đang úp mặt xuống nền đất.

Và con Golem bị Reiko đá bay xa 20m, đâm vào cây, rồi cong một cách kỳ lạ.

“Xong rồi ạ”

Chưa đầy 1 phút, Reiko đã hiệu hóa 50 tên. Với thường thức thì chẳng thể tưởng nỗi.

Dù chẳng hề nói gì, mắt họ đang nói thay, 'Mấy người là cái gì thế?'.

“Xin lỗi nhưng hãy để chúng tôi trói chúng cho”

Nói thế, Jin dùng thắt lưng và đai lưng của lũ cướp đã bất tỉnh làm vật thể để trói chúng lại.

Reiko và Elsa cũng giúp. Jessica và Gloria cũng giúp chút ít sau. Và trong khoảng vài phút, họ đã trói hết.

“Giờ thì. Để ta hỏi lại. Mấy người là cái gì thế?”

Công chúa Lieschen hỏi Jin. Đã chuẩn bị tinh thần, Jin quyết định nói một phần sự thật cho họ.

“Ah... Hôm qua ấy, tôi đã kể cho ngài về sự cố Golem, phải không Lies-sama?”

“Ừ-Ừ”

“Vào lúc đó, người đã làm nhiều nhất trong việc trấn áp lũ Golem là Reiko. Con bé là Tạo Tác cũng là đứa con gái đáng quý của tôi”

Đặt tay lên vai Reiko, Jin giải thích.

“Nhờ đó, Vương quốc Egelia đã trao cho tôi danh hiệu Magi Craftman Danh Dự”

Anh cắt hầu hết nhưng đây vẫn là sự thật đấy thôi.

“Ra là vậy...”

Thấy khả năng của Jin như một Magi Craftman và sức mạnh của Reiko hiện tại, họ thản nhiên cảm thấy đó là sự thật.

Ấn tượng quá, Jessica nói.

“Dẫu vậy, Reiko khá là tuyệt vời đấy. Để nghĩ em ấy mạnh hơn con Golem đó”

“Ah, phải rồi, chuyện gì đã xảy ra với hai con Golem đen đã bảo vệ Hannah vừa nãy vậy?”

Gloria hỏi trong khi ngó qua ngó lại. Jin trả lời.

“Họ là Golem bảo vệ từ trong bóng tối. Dù lần này họ tụt lại một chút...”

Nghe thế, mắt công chúa lấp lánh.

“Đúng như ta nghĩ, mắt ta quả không lầm mà! Jin, liệu ngươi có thể làm vài con Golem cho quốc gia của ta không?”

'Vậy là mọi chuyện thành ra thế này à', Jin nghĩ với bản thân. Thở dài một tiếng, anh đáp.

“Ừm, nó sẽ dựa vào điều kiện thôi”

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Cá nhân t thík main làm công chúa vài "con" hơn
Xem thêm
Không thích nổi bật nhưng toàn làm những việc nổi bật.
Xem thêm
Méo hỉu sao Tao vừa đọc đoạn reiko đánh cướp vừa cười.
Xem thêm
phản ứng như tụi công chúa này vẫn còn nhẹ nhàng chán =))
Xem thêm
Cá nhân mình k thích main làm cho công chúa vài con
Xem thêm
hàng về sớm quá! bé hanna ko sao! ko thì ko biết bọn cướp này còn lại đc mấy lạng?
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
:v điều kiện là phải thân với main.
Xem thêm
Con golem cho công trúa thì chắc cỡ 10% Reiko nhỉ!
Xem thêm
Sai chính tả kìa hay cố ý z
Xem thêm
@Thích đọc truyện: bác có thấy có mỗi từ đấy là sai chính tả ko?? Cố ý đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời