Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 27: Chuyện Bên Lề 15 - Hoạt Động Của Hoài Niệm

15 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Dịch Giả: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito

===============================

“Elena, gì đây?”

Cựu nhất tọa Thống Nhất Quân và hiện đang là thủ lĩnh Hoài Niệm, Joule, đã đặt câu hỏi khi thấy Ma Cụ lớn như một cái bàn.

Ngày 27 tháng Tư. Cái ngày Thống Nhất Quân đổi tên thành Hoài Niệm.

“Thứ này tên là 'Điện Thoại Mana'”

“Điện Thoại Mana?”

Nghe tên không quen, Joule bối rối.

“Ừ. Ngài cần một người có thiết bị tương tự, nếu họ có thì ngài có thể sử dụng thứ này để trò chuyện với họ”

Elena bắt đầu giải thích.

“Oho? Nhưng không phải trước đây chúng ta cũng đã có thể trò chuyện đường dài sao?”

Đó là một câu hỏi hợp lý. Trước đây, ông đã từng cách nhau mà nói chuyện với Elena bằng cách dùng Ma Cụ trong khi bé ấy cùng nhị tọa, Donald, trên đường trở về.

“Ừm, nghi ngờ của ngài cũng hợp lý thôi. Thần chẳng biết tên Ma Cụ đó là gì nhưng khi khoảng cách tăng lên thì không thể kết nối được nữa. Ví dụ nha, phạm vi tối đa của nó sẽ là từ đây đến Astan. Hơn nữa, ngài chẳng thể nói chuyện với ai khác ngoài thần. Trên hết, nếu có núi nằm trên khoảng cách ấy thì sẽ không thể duy trì liên lạc. Ngược lại, tuy nhỏ hơn, cái Điện Thoại Mana này có thể kết nối đến tận hàng trăm kilomet chứ không quá một ngàn. Và điều đó cũng chẳng thay đổi dù cho có núi ở giữa khoảng cách ấy”

“Wow! Thứ này của Machina-dono à?”

“Ừ. Tổng cộng chúng ta đã nhận được 10 cặp, nói trắng ra là 20 cái Điện Thoại Mana, thần nghĩ chúng ta có thể đặt một cái ở mỗi quốc gia”

Vương quốc Egelia, Vương quốc Celuroa, Vương quốc Frantz, Vương quốc Cline và Vương quốc Elias – nói chung, 5 quốc gia này tuy kích thước nhỏ nhưng lại có mối quan hệ sâu sắc.

Nếu kết nối tất cả thủ đô của những quốc gia ấy lại, bạn sẽ cần 4 thiết bị ở mỗi quốc gia nên 4 nhân 5 sẽ thành 20. 20 thiết bị là cần thiết.

Đế quốc Shouro và Vương quốc Leonard sẽ để lại cho lần sau.

“Với thứ này, chắc chắn họ sẽ thấy vui”

Joule nói, thở phào nhẹ nhõm. Và lại hỏi Elena.

“Việc tái tổ chức lại nhóm sao rồi?”

Theo Elena, dù là sau khi sự tẩy não đã mất đi, hơn 80% thành viên điều hành thông cảm với lý tưởng của Hoài Niệm và vẫn ở lại.

Hình như 20% còn lại kia là đến vì quyền lực hay sức mạnh nên chúng đã bị ném vào nhà tù dưới lòng đất rồi.

Vẫn chưa thể quyết định liệu họ có nên dùng kiểm soát tâm trí để vô hiệu hóa và thả bọn người đó hay là để chúng mục rửa trong tù luôn. Tốt nhất là chúng nên tự xám hối.

“Tôi hiểu, nếu vậy thì chúng ta có thể hoạt động như một tổ chức rồi”

“Vâng, thưa Chúa Tể”

Dù Elena đã được Jin chỉnh sửa lại, nhưng biết đâu có người lỡ thấy thì sao, nên cô giữ cách nói chuyện cũ.

“Hm, tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể vượt qua chuyện này nếu không có cô ở đây, Elena ạ. Tôi sẽ tin vào cô từ lúc này”

********

Mặt khác, nhị tọa Donald, đang vật lộn trong đau đớn.

Lý do là bởi trận chiến vào sáng sớm ngày 23.

Dù cho đồng bằng trước tổng hành dinh có rộng lớn và hoang vu cách mấy thì chẳng đời nào có chuyện người ở thành phố Kassimnore lại không chú ý cả.

Machina – Jin đã xác nhận từ trên không. Tuy không có thương vong cho những người sống gần đó, nhưng có khả năng là có người thấy mảnh vỡ từ vụ nổ khi Machina và đồng bọn đang cố trốn thoát.

“Không biết làm sao để lừa người dân bằng cách nói là đang phát triển khu mỏ này đây nữa...”

Để hợp lý hóa tất cả và che giấu một cách bình yên, Donald đang bị rối trí.

Ngoài ra còn có biện pháp khắc phục khác cho việc 'can thiệp' vào trong tất cả quốc gia.

“... Gửi côn đồ đến để gây hỗn loạn trong thành phố thủ đô Alban của Vương quốc Cline à... Có thể nhiều hơn thế...”

Donald than thở sau khi biết những gì một người điều hành nhóm người cực đoan đã làm. Hôm nay, ngày 28, buổi sáng. Sắp đến trưa rồi.

********

“Xong một chuyện rồi. Và chẳng hề giống như mình có thể làm việc khác kịp lúc nếu cố ngay lúc này... Hy vọng Vương quốc Cline có thể đối phó đàng hoàng...”

“Bệ Hạ, chúng ta nhận được một món quà từ tổ chức có tên là Hoài Niệm, họ chia buồn với chúng ta”

“Cái gì? Hoài Niệm á?”

“Vâng. Theo bức thư đính kèm, họ là nhóm người có mục tiêu chính là 'khai quật những thứ công nghệ của quá khứ, tận dụng chúng trong thực tại và kết nối với tương lai'”

“Nghe chuối quá đấy. Vậy, quà là gì?”

“Dạ, thứ này”

“Cái bàn lớn này là sao? Bốn cái lận?”

“Ừm, theo ghi chú đính kèm, nó là Ma Cụ gọi là Điện Thoại Mana”

“Điện Thoại Mana?”

“Vâng. Nói cách khác, nó có thể trò chuyện đường dài với ma thuật. Bởi chúng ta đã được báo, mỗi quốc gia sẽ được gửi 4 cái, Vương quốc Egelia, Vương quốc Frantz, Vương quốc Elias, Vương quốc Celuroa và Vương quốc Cline. Việc liên lạc giữa 5 quốc gia này sẽ trở nên dễ dàng hơn”

“Nếu là thật thì nó sẽ cực kỳ hữu dụng luôn đấy. Hãy thử ngay thôi”

“Có thể là có nguy hiểm nên thần nghĩ tốt hơn là chúng ta cũng nên gọi Bộ Ma Thuật đến ạ”

“Hmnm, gọi họ đi”

Ngày 29 tháng Tư, sáng sớm, cuộc trò chuyện tương tự cũng diễn ra ở cả 5 quốc gia.

********

“Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật của Vương quốc Egelia, Kelhidore đây. Nghe tôi nói chứ?”

Ánh sáng rực rỡ phát ra từ trong viên Tinh Thể Ma Thuật gắn trong Điện Thoại Mana và giọng nói cất lên.

Thủ Tướng Powell, người đang ở gần đó, nhanh chóng đáp lại.

“T-Thủ Tướng của Vương quốc Cline, Powell đây. G-Giọng ngài nghe to và rõ lắm”

“Ohh, tôi hiểu rồi. Sáng sớm hôm nay, thứ Ma Cụ được gọi là Điện Thoại Mana đã được chuyển đến và thế là sau vài cuộc điều tra, nó có vẻ vô hại nên chúng tôi đã gọi thử cho ngài”

Nghe thế, Thủ Tướng lại nhanh chóng đáp.

“Bên chúng tôi cũng đang điều tra nhưng nhờ cuộc gọi đột ngột của ngài, chúng tôi đã biết là nó vô hại và có hiệu quả thế này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ngài”

Và rồi, dù không chính thức, Bộ Trưởng Bộ Ma Thuật của Vương quốc Egelia và Thủ Tướng của Vương quốc Cline đã nói chuyện thêm một lúc nữa.

“Chắc luôn, thứ này vô cùng tiện lợi. Tôi định nói chuyện với quốc vương và đề xuất một cuộc hội thảo với quốc vương của ngài sau”

Chuyện này diễn ra suốt buổi chiều ngày 29 tháng Tư.

Dấu hiệu tương tự là cuộc trao đổi giữa Vương quốc Elias với Vương quốc Egelia, Vương quốc Cline và Vương quốc Frantz.

Điện Thoại Mana chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia trong tương lai.

Nhân tiện, có ManaCom tích hợp trong những chiếc Điện Thoại Mana này và tất cả nội dung được nói qua nó đều bị rò rỉ đến tai Laojun. Tuy chẳng ai biết sự thật này.

********

“Elena, về cái Điện Thoại Mana ấy, cô biết chúng được chuyển đến những quốc gia kia bằng cách nào không?”

“Vâng, thưa Chúa Tể. Machina-sama đã ra lệnh cho thuộc hạ mình giao nó đến những quốc gia đó”

Nghe lời đáp ấy, cả Joule và Donald đều cất tiếng rên rỉ, nghĩ rằng tồn tại bí ẩn, Machina, đang nắm trong tay quá nhiều sức mạnh.

Và cũng từ câu nói 'Ngoài ma thuật, trong thế giới này, sức mạnh nên được hiểu và sử dụng'.

Câu nói ấy là điều mà Donald nghe từ Reinhardt, câu nói sở hữu trọng lượng và đã trải ra ngay trước mắt họ.

“...Chính xác thì ngài ấy đã làm gì để tạo ra được những con Golem như thế chứ...”

Vật liệu được gửi đến những quốc gia có một phần là lời nói dối. Bởi, kim loại thu được từ những con Golem nóng chảy(lúc đánh tổng hành dinh của Thống Nhất Quân) chất cao như núi.

“Tôi tự hỏi chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu trong phần đời còn lại nhỉ”

Trong câu Joule đã nói có pha chút sự cô đơn.

“Chẳng hiểu cũng chẳng sao, phải không? Rốt cuộc thì cuộc sống là vậy mà”

Donald trả lời. Bất kể là chuyện gì thì ông cũng chẳng phá vỡ thái độ lạc quan ấy.

“Cảm ơn, Elena. Miễn là có cô ở bên, chúng tôi có thể tin vào tương lai”

“Ừ, cứ giao cho tôi. Ngoài ra, cách đây không lâu, Machina-sama cũng đã giao Ma Cụ khác rồi”

“Tôi hiểu mà. Không biết lần này tôi sẽ ngạc nhiên thế nào nữa”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Laozun biết nhưng jin có biết ko nhỉ
Xem thêm
Thank trans edit
Xem thêm
1 mình main là quẩy tung cả thế giới đc rồi ấy chứ đùa! May mà nó hiền đấy
Xem thêm
Jin nắm thông tin cả lục địa =))
Xem thêm
4 nhân 5 chứ trans chứ 4 mũ 5 thì hơi bị nhìu đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đánh máy nhầm :v cha Nam cũng chẳng thèm tính lại
Xem thêm
4 nhân 5 chứ nhỉ?
Xem thêm
Thanks team @};-
Xem thêm
thanks team~
Xem thêm
Chăm ghê
Xem thêm