Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Chương 105: Trong Khi Đó, Beana

14 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

Đôi lời: Tới lúc cumback rồi  :V

__________________________________

Blue Land, một thành phố nằm ở phía bắc Vương quốc Egelia.

Thành phố pháo đài này được trị vì bởi Công Tước Blue, và đó là thành phố đầu tiên mà Jin đã tự thân đến thăm.

Và đó chính là lúc anh gặp cô nàng tóc đỏ, Beana. Cô ấy cũng là một Magi Craftman, và Jin đã dành rất nhiều thời gian ở ngoại ô của Blue Land, để giúp chuyện kinh doanh của cô ấy.

Cuối cùng, sự quấy nhiễu của Bá Tước Guarana đã bị Jin đẩy lui, và hắn rời khỏi nơi đây.

Sau đó, Jin lại viếng thăm, cùng với Reinhardt. Rồi Bá Tước Kuzuma và Beana đã cùng anh ta đến Asunto, thủ đô của Egelia. Và đó chính là lúc họ tham gia buổi tiệc Golem.

Cũng chính lúc đó, Bá Tước Kuzuma đã cầu hôn Beana. Và Beana đã chấp nhận.

“Không được, cô không nên nâng gấu váy kiểu đó”

“Vâââââng”

“Câu trả lời của cô phải ngắn gọn và rõ ràng”

“...Vâng ạ”

Beana hiện đang học xã giao.

Tại Vương quốc Egelia, những quý tộc quyền lực nhất của mỗi vùng đều có thể tham gia vấn đề nội các.

Họ dành ba tháng mỗi năm để hoàn thành vai trò cũng là điều bình thường.

Vậy nên Bá Tước Kuzuma được cho là sẽ dành tháng Tư đến tháng Sáu ở thủ đô. Tuy nhiên, do cuộc xung đột xảy ra trên toàn quốc hồi tháng Tư mà thủ đô bị đình trệ, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta thực sự sẽ chỉ phục vụ từ tháng Năm đến tháng Sáu.

Mặt khác, Bá Tước Guarana không đủ quan trọng để tham gia vào vấn đề nội các.

“Thế là sai rồi! Khi uống trà, cô phải cầm đĩa bằng tay trái cơ”

“...Vâng ạ”

“Ahhhhh, đừng có cầm cốc chứ. Cô phải giữ nó với hai ngón tay thôi!”

“...Vâng ạ”

Người đang mắng Beana là Malloum, trưởng hầu nữ. Bà đã ngoài ba mươi và đã phục vụ cho nhà Bá Tước từ lúc Kuzuma còn nhỏ.

Thường thì bà khá điềm tĩnh nhưng khi dạy Beana lại hóa thành bộ dáng khá xấu.

“Khi đặt cốc xuống thì đừng có tạo nhiều tiếng ồn quá!”

“...Vâng ạ”

Beana chả hề than phiền khi được dạy.

“...Ah, mệt quá đi”

Tối đến, Beana về phòng mình và thả người lên giường.

“Onee-chan. Chị ổn chứ?”

Giọng lo lắng ấy đến từ phòng kế bên. Đó là cậu em trai của cô, Raldo.

“Ừ, chị ổn. Chỉ là hơi mệt thôi. Hai em chắc cũng mệt rồi”

“Bọn em khỏe lắm”

Kể từ khi bán máy làm bỏng ngô cho Bá Tước Guarana, thường dân đã nhờ họ làm thêm máy nữa. Vậy nên Beana đã chế máy làm bỏng ngô dưới sự tài trợ của Bá Tước Kuzuma.

Và chuyện thành ra em trai và em gái của Beana, Nana và Raldo, đi bán bỏng ngô.

“Hôm nay bọn em cũng bán hết luôn đó”

Vì công dân biết chúng được Bá Tước Kuzuma chống lưng, nên hai đứa đó mới có thể xoay sở được bất chấp tuổi tác.

Rột cuộc, làm bỏng ngô thật dễ dàng miễn là có cái máy đó, nên vấn đề chỉ là bán hàng và quản lý lợi nhuận thôi.

Vì cái bàn chúng dùng để bán quá nặng, chúng không thể khiên đi được, nên ngày nào cũng có hầu nữ, quản gia hay binh sĩ được cử đến để giúp chúng.

Nhờ có thế, mỗi ngày, chúng có thể bán được khá nhiều.

Thực tế, số tiền một ngày chúng kiếm được còn ít hơn tiền lương trả cho những người hầu ở cùng chúng, nhưng có sao đâu, vì ít nhiều gì thì đó cũng là dịch vụ Bá Tước Kuzuma cung cấp cho người dân mà.

“Mới có 5 ngày thôi, mà giờ bọn em đã có khách quen rồi, khá là vui luôn”

“Chị hiểu. Hay lắm”

Jin đã từng bán bỏng ngô với họ. Những đám đông tụ hợp quanh đây, và họ cũng bán hộp quẹt với máy nước nóng. Tất cả đều là những hồi ức với cô bây giờ.

“...Và mới có 4 tháng”

Một tháng sau, cô gặp lại Jin và được mời đến căn cứ và nhà anh, nơi đó là Đảo Kunlun.

“Jin. Giờ anh đang làm gì?”

********

“Không phải! Bước đi của cô phải nhẹ nhàng hơn. Bàn chân chỉ nên lướt nhẹ trên sàn. Bằng không, cô sẽ giẫm lên chân người khác đó”

“Vâng ạ”

“Tốt lắm, đỡ hơn rồi. Giờ thì, mặt cô. Đừng nhìn xuống chân,  cô phải nhìn ngực mình cơ”

“Vâng ạ”

Hôm nay là học nhảy. Beana khá năng động, vậy nên cô học cái này nhanh hơn so với học nghi thức  xã giao.

Buổi học hôm nay kéo dài một tiếng.

“Cô phải dọn dẹp kỹ hơn! Cô đang cho bụi chất đống đấy!”

Khi buổi học nhảy kết thúc, thì tới lúc dọn dẹp.

“Cô phải có khả năng dọn dẹp ngay cả khi cô là quý tộc. Bằng không, chính nó sẽ phá hoại danh tiếng của cô đó”

Nếu họ không có quản gia hay hầu nữ, người vợ phải chăm lo cho chồng. Vậy nên một người vợ phải có khả năng làm việc nhà ở trình độ cao. Hay Malloum nói vậy.

Thế nhưng, Beana lại là người thiếu kiên nhẫn, và chí ít, cô thích phần giáo dục này của mình.

“Rồi, giờ lật nó cái đó lên đi! ...Ah, không hay chút nào đâu. Đừng dùng nhiều sức quá. ...Coi cô đang làm cái đó kìa”

Khi đã dọn dẹp xong, thì tới giờ nấu ăn. Beana hiện đang nấu trứng ốp la. Món đó rất phức tạp.

Những cái trứng không đẹp thì được người hầu ăn(với điều kiện là chúng ở trạng thái ăn được).

Cô dậy lúc 6 giờ và học tới tận 8 giờ tối.

Vì Beana còn trẻ, nên cô ấy thấy kiệt sức.

Cô được phép tắm khi hết ngày, nhưng buồn một cái, đó cũng là một phần của bài học.

“Cô phải tắm với những nữ quý tộc khác. Cô phải che mình với khăn tắm và nhớ là không được ở trong nước quá lâu. Và cẩn thận đừng để nước văng vào người khác”

“Vâng  ạ...”

“Đừng có di chuyển khi ở trong nước. Cô không được để nó văng khi bước vào bồn”

“Vâng ạ...”

Cô muốn tắm để thư thả cơ thể mệt nhoài, nhưng Beana chỉ mệt thêm thôi.

“Ahh, mệt quá đi...”

Beana cảm thấy chẳng bao lâu nữa cô sẽ có bài học về cách đi ngủ.

Và tất nhiên, chuyện này thành thực tế luôn.

“Nghe tôi này. Cô không được đi ngủ trước chồng mình. Phải chờ anh ta vào trong và rồi nói 'thứ lỗi', trước khi bước vào”

“...”

Beana sẵn sàng bùng nổ một khi những hướng dẫn này bắt đầu tới.

Thế mà, hôm đó, cô ấy vẫn im lặng và về phòng.

Trong phòng cô, trên bàn, có một lá thư đến từ Bá Tước.

Mỗi tuần một lần, Bá Tước Kuzuma sẽ viết cho cô từ thủ đô như vầy.

'Gửi đến Beana yêu dấu của anh.

Anh hy vọng em vẫn khỏe. Anh hiện đang rất bận rộn với việc đánh giá chi tiêu hằng năm của Vương quốc.

Mọi thứ đều khá tệ do sự cố Buổi Tiệc Golem mới đây và sự cố của Thống Nhất Quân.'

...Anh ta mở đầu bằng cách nói ngày tháng và những gì đã xảy ra khi anh ta ở thủ đô.

'Anh biết rằng em ắt hẳn cũng bận rộn với những bài học của mình, nhưng tháng Bảy anh sẽ trở về, nên hãy đợi anh nhé.

Anh không thể đợi đến lúc gặp lại em. Đó là ý nghĩ giúp anh vượt qua lịch trình bận rộn của mình.

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Từ Asunto, với tình yêu. Lewis Wurtz Kuzuma.'

“...Hửửử”

Có một chiếc hộp kế bên gối ngủ của Beana, thứ chứa đầy những bức thư này.

Mỗi khi thấy khó khăn, hay khi thấy buồn hoặc tồi tệ, cô sẽ đọc chúng. Và  chúng sẽ làm cô thấy đỡ hơn.

Nhưng tất nhiên, cô thấy hạnh phúc nhất khi đọc bức thư mới.

“...Ngày mai mình sẽ cố hết mình”

Beana nói với bản thân khi cô đi ngủ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vợ ngoan vỡi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Bác đã trở lại ✧\(>o<)ノ✧
Xem thêm
Beana yêu chồng quá :D
Xem thêm
lâu quá rồi đấy hito ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Hạnh phúc quá :))
Thanks
Xem thêm
khổ thân :( theo Jin coi có khỏe hơn ko :(
Xem thêm
Bắn pháo ăn mừng
Xem thêm
Bác đã quay lại với anh em rồi :((
Xem thêm