Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1003 Danh tính dưới lớp áo chùng

19 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

Thấy tà khí do mình tung ra ngay lập tức bị làm cho tiêu tán, cô ta liền để lộ một gương mặt kinh ngạc. Những người có năng lực thao túng tà khí thường chính là những người mang theo tà khí bên trong cơ thể mình, như quỷ nhân hoặc quỷ long nhân vậy.

Tuy nhiên, Fran lại không giống như bọn chúng chút nào, thế mà con bé lại thao túng được tà khí. Điều đó đã khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Nhân cơ hội ấy, Izario liền xông đến tấn công.

"Có vẻ để tra hỏi thêm...... Tôi buộc lòng phải hạ chị hai trước rồi!"

"Ha, đừng nói với ta là ngươi cũng man rợ như bọn long nhân nhé? Ngươi tính đối xử với phụ nữ vậy sao?"

"Xin lỗi tôi đây hư đốn từ nhỏ!"

Izario giơ cao Ignis lên. Chỉ nội việc cô ta vẫn đứng vững trước uy thế choáng ngợp của nó thôi đã khiến tôi nể phục ả rồi, nói gì đến đùa giỡn với Izario được. Cô ta không có vẻ gì là căng thẳng cả.

Trước ả ta đang nhoẻn miệng cười, Izario phóng đến một ngọn lửa. Ngay lúc mà tôi nghĩ rằng ngọn lửa đỏ thẫm sẽ nuốt chửng cơ thể bé tí của cô ta―― thì đột nhiên, nó bị chặn đứng lại bởi một bức tường vô hình. Izario đúng thật vẫn còn nhẹ tay, nhưng đó vẫn là lửa của Ignis đấy?

"Chậc! Nhanh lên! Cô nương nhỏ!"

"Nn! Urushi!"

"Gâu!"

Chúng tôi ngay lập tức nhận ra rằng người phụ nữ áo chùng đó không phải là đối thủ mà chúng tôi có thể vừa chiến đấu, vừa phải bảo vệ người khác. Để Fran, Velmeria, Frederick và Tirannaria có thể chạy đi, Izario nhảy ra đứng giữa họ và cô ta.

Nếu Izario phải chiến đấu nghiêm túc, chúng tôi chỉ tổ làm vướn chân anh ta mà thôi. Với Fran mang Velmeria và Tirannaria lên trên hai vai mình, còn Urushi thì ngoặm lấy gáy áo của Frederick, chúng tôi cùng nhau chạy đến cổng vào nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, Fran và Urushi đều không thể rời đi được.

"Mugu?"

"Ư!"

『Gì thế này?』

"Gâu?"

Một bức tường vô hình từ khi nào không biết đã xuất hiện và chặn đứng con đường trốn thoát của chúng tôi. Fran và Velmeria, đều đâm xầm vào đó với trán của mình, chau mày. Bức tường này giống với kết giới đã chặn đứng ngọn lửa của Izario.

Nó cũng làm tôi liên tưởng đến kết giới của Seriadot. Không chỉ khó nhận thấy, mà nó cũng rất cứng cáp nữa. Dù nhận phải một cú sút trực diện của Fran, nó cũng không hề bị suy chuyển chút nào.

Ngay cả vậy, Fran vẫn lùi chân về để lần nữa tung ra một cú đá.

"Lần này là đá nghiêm túc!"

『Em định sử dụng nguyên tố thiên ư?』

"Nn!"

Em ấy vẫn chưa đủ khả năng để được coi là thuần thục nguyên tố thiên trong thoáng chốc như vậy, tuy nhiên, con bé vẫn có thể sử dụng được nó nếu muốn.

"Mu......"

『Sao vậy?』

"Lần này, phải tốt hơn lần trước."

Rất có thể là nhờ vào chúc phúc của Thú Trùng Thần, chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tôi đã thấy chân của Fran thoang thoảng tỏa ra nguyên tố thiên rồi.

"Phù......! Ha!"

Và lần này, bức tường vô hình đã dễ dàng bị phá nát. Thay vì nhờ vào sức mạnh thuần túy, thì nói rằng là nhờ ảnh hưởng của nguyên tố thiên sẽ đúng hơn.

"Khốn nạn! Thế mà dám nói với ta là nó có thể chịu đựng được ngay cả ma thuật cực đại!"

『Fran, Urushi, nhanh nào!』

"Nn."

"Gâu!"

"Chờ đã!"

"Cô nương áo chùng, đừng quên đối thủ của cô là tôi."

Con bé áo chùng định làm gì đó, nhưng Izario đã tấn công để cản lại. Không như trước, ngọn nữa lần này của anh ta cháy rất dữ, và có nguyên tố thiên rất đậm đặc.

"Kết giới cũng không thể chịu đựng được chiêu đó sao? Chậc, thật khốn kiếp!"

Cô ta lên tiếng đầy khó chịu như vậy, nhưng chỉ thế mà thôi. Cô ta vẫn an toàn trước ngọn lửa của Izario sao? Không, một phần áo chùng và da của cô ta đang bốc cháy. Trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, cô ta thật sự rất khó nhằn.

Bên cạnh đó, Thẩm Định của tôi cuối cùng cũng chạm đến cô ta, dù chỉ một chút. Chiếc áo chùng ấy rõ ràng đang cung cấp cho cô ta một lớp phòng vệ ẩn thân rất mạnh mẽ. Vì nó đã chịu thiệt hại một phần, mà hiệu quả ẩn thân của nó cũng giảm sút.

Tên của cô ta là Meltritte Wisteria.

Phải, Wisteria. Chính Wisteria, một trong Tam Gia Tộc Goldishia cùng với Camellia và Magnolia, và cũng là gia tộc nguy hiểm nhất theo như Tsalutta.

Thế thì việc cô ta căm thù long nhân tộc hoàn toàn có thể hiểu được. Sau tất cả, hầu như toàn bộ gia tộc của cô ta đã bị long nhân tộc sát hại, còn mảnh vỡ của Quỷ Thần họ được giao phó để bảo vệ thì bị đánh cắp mà.

Bên cạnh đó, tộc của cô ta là Lorelei. Không phải tộc Wisteria là con người ư? Có lẽ họ qua nhiều đời vợ chồng với tộc Lorelei mà dòng máu của họ cũng thay đổi.

Giờ thì việc kết giới của cô ta đến từ đâu đã rõ ràng rồi. Chắn chắn chúng là kết giới của Seriadot. Tôi không biết mục tiêu của cô ta là gì, nhưng thân là tộc Lorelei với nhau, chẳng có gì lạ mà họ đang bắt tay nhau cả.

Cơ mà đến đây thì lại nảy ra một vấn đề khác. Seriadot nói rằng mục tiêu của cô ta là tìm kiếm tổ chức đứng đằng sau các mạng lưới nô lệ đen trên lục địa này. Và thủ lĩnh của bọn chún chính là Georg.

Tuy nhiên, Meltritte lại đang thông đồng với Georg. Không, nói rằng Meltritte đã thao túng tâm trí của Georg thì sẽ đúng hơn, nên có lẽ vẫn có khả năng Seriadot đang bắt tay với Meltritte ấy chứ? Dù thế nào đi nữa, nếu có thêm cô ta trở thành kẻ thù chúng tôi nữa, mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

Một thứ nữa làm cho tôi rất tò mò, đó là Tà Tâm Tiên Đạo của Meltritte. Một năng lực đặc biệt, sở hữu bởi Tam Gia Tộc Goldishia. Cụ thể hơn, theo như tôi được biết, cô ta có thể khiến bất cứ quỷ tộc nào cũng trở nên mất trí. Lẽ nào cô ta đã sử dụng nó để thao túng Georg chăng?

"Chờ đã! Đứng nghĩ là ta sẽ cho phép bọn long nhân ấy trốn thoát!"

"Hẵn hạ được tôi đã rồi hãy tính đến chuyện đó."

"Chậc!"

Fran nhanh chóng quay ngược trở lại hành lang hẹp, bỏ lại trận chiến đang chuẩn bị phát triển đằng sau lưng mình.

Và như vậy, chúng tôi đã sắp sửa trở về đại sảnh rộng lớn nơi mà Trismegistus mới khi nãy còn phô trương năng lực của mình. Nhắc mới nhớ, Trismegistus sao rồi? Nãy giờ hắn chỉ giữ im lặng, nhưng......

"Velmeria, di chuyển được chứ?"

"Được......"

"Frederick thì sao?"

"Không sao cả."

Frederick, người vừa mới bị thao túng cách đây chưa lâu, bây giờ trông đã khá hơn nhiều rồi. Chúng tôi có nên để họ lại đây và quay ngược vào đó không?

"Đi nào, một chút nữa thôi."

Fran và Urushi đỡ nhóm của Velmeria và tiếp tục di chuyển. Và rồi, lúc mà chúng tôi chỉ vài bước nữa là đến cánh cửa dẫn chúng tôi vào phòng lõi.

*GRẦẦẦẦẦẦẦẦM*

『Ôi trời! Cái gì vậy!?』

"!"

"Gâu!"

Một vụ nổ kinh hoàng đột nhiên vang lên.

Khi chúng tôi vội quay đầu lại, cánh cửa từ hành lang dẫn vào phòng lõi đã bị thổi bay, và từ đó, một trận lửa dữ dội phun trào ra dãy hành lang.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Biết ngay là đồng bào lorelei của seriadot mà
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Izario tưởng tượng giống như Destroyer nào đó
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ông chú "hư đốn từ nhỏ" cơ đấy :))))
Xem thêm
thề, chú izario max hài
Xem thêm
Thanks trans 🌹
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Khiến izario giả phóng thánh kiếm coi bộ cũng ra gì đấy chứ
Xem thêm
Làm j đã giải phóng thánh kiếm ! Hình dạng thật sự của ignis là một ngọn lửa mà bro !
Xem thêm
@Nam Bình: không giải phóng rồi đấy
Xem thêm
TRANS
Qua manh
Xem thêm