Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1019 Dạng thứ ba

15 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Tất cả chúng tôi đồng loạt xông đến tấn công ba chân còn lại của con Kouma, nhưng chúng tôi không tài nào có thể tiêu diệt nốt được chúng.

Tuy chỉ là ba cái chân, nhưng từng cái chân ấy đều có kích thước lớn hơn rất nhiều những tòa nhà yakkyo(tòa nhà cho nhiều doanh nghiệp thuê) ở trái đất. Hơn nữa, chúng còn được bảo vệ bởi kết giới rất mạnh nữa.

Ngay cả vậy, tất cả mọi người đều vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của mình và thành công xóa sổ được hai cái chân của nó.

Fran và Urushi là ma lực, Hilt với Colbert thì vừa vận long khí lên người, vừa nôn ra máu, Chelsea và những long nhân khác sức dụng Long Hóa đến giới hạn của mình, còn những người còn lại đều không ngừng tung ra ma pháp và võ kĩ.

Sau một lúc, chúng tôi gần như đã phá hủy một nửa cái chân thứ ba của nó. Liệu chúng tôi có thể tiếp tục duy trì thế trận này đến giây phút cuối cùng không?

Tuy nhiên, khi mà tia sáng hy vọng chỉ mới mập mờ le lói trong trái tim của mọi người, tuyệt vọng một lần nữa giáng xuống.

Tất cả mọi người đều thấy mình rơi vào tình trạng cạn kiệt ma lực, và cường độ tấn công vì thế mà đang dần trở nên thưa thớt. Đó là khoảng hở chí mạng. Chẳng mấy chốc, tốc độ hồi phục của con Kouma đã vượt mặt sát thương mà chúng tôi có thể gây ra, và phần còn lại của nó đang được hồi phục chóng mặt.

Thật sự mà nói thì tôi hoàn toàn không bất ngờ. Dù nó chỉ còn lại đúng một cái chân, năng lực đánh cắp ma lực của nó vẫn còn nguyên vẹn, khiến cho tốc độ suy kiệt ma lực vượt quá sức dự đoán của mọi người.

Hậu quả là con Kouma khổng lồ chẳng mấy chốc sau đã lấy lại hình dạng cơ bản của nó. Gần như một nửa phần ngực của nó đã được khôi phục rồi.

Thật sự là rất cay đắng, nhưng chúng tôi tuyệt đối không thể chiến thắng nó mà không có Adol. Trên thực tế, hơn một nửa quân số chúng tôi không còn sức để chiến đấu nữa. Chúng tôi đang trên bờ vực bị tuyệt diệt hoàn toàn.

May mắn duy nhất là con Kouma khổng lồ đang tự chữa trị cho bản thân không có tâm trí đâu để tấn công chúng tôi. Đây là thời cơ để chúng tôi chạy trốn.

Hiện tại, chúng tôi chưa đủ chiến lực để đương đầu với nó. Chúng tôi cần sống sót rời khỏi đây và hợp quân với những lực lượng khác.

Nếu muốn hạ bệ nó ngay bây giờ, chúng tôi cần sức mạnh ở đẳng cấp của Adol. Tuy nhiên, Adol mà tôi đang nói đến đã bất tỉnh nhân sự và đang treo lơ lửng giữa bờ vực sống chết.

Đứng sau Adol thì chỉ có thể là Izario hoặc Asuras, nhưng tôi không biết vị trí của họ ở đâu cả. Không, Izario có lẽ vẫn còn đang bị chôn vùi đâu đó bên dưới tòa thành, nhưng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn để lén lút đi ngang qua con Kouma và tìm anh ta.

Dù vậy, đó vẫn là phương án có cơ hội thành công. Hoặc là rút lui, hoặc chúng tôi có thể đánh cược vào cơ hội Izario vẫn còn sống.

Nếu là kế hoạch sau, thì phía chúng tôi cần chia thành hai nhóm, một để thu hút sự chú ý của con Kouma, và một là đội tìm kiếm. Khả năng đội thu hút bị tiêu diệt hoàn toàn không hề thấp. Nói cách khác, họ sẽ trở thành quân cảm tử.

Dù sao đi nữa, giờ đây thủ lĩnh tạm thời của mọi người, O'Falve, đã quyết định rút lui. Không ai phản đối cô ấy cả.

Fran cũng vậy. Em ấy đang rất nóng ruột muốn giải cứu anh ta, tuy nhiên, con bé cũng biết rằng mình không nên đặt cược tính mạng của nhiều người ra như vậy.

Với những người không thể di chuyển được nữa, họ đều được đồng đội của mình dìu đi.

Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của con Kouma khổng lồ một lần nữa vượt xa dự tính của tôi. Dường như là nhờ vào nguồn ma lực do Abyss Eater cung cấp mà tốc độ hồi phục của nó đã trở nên nhanh hơn thấy rõ so với hồi nó mới xuất hiện.

Trước khi chúng tôi kịp đi đến nơi an toàn, con Kouma khổng lồ đã bắt đầu di chuyển. Nó chỉ mới có năm cái chân mà thôi, nhưng như thế là đã đủ cho nó. Với những sải chân điên cuồng của nó, nó rút ngắn khoảng cách với chúng tôi ở tốc độ khó tin.

"Các chiến binh Snowrabbit! Tiến lên phía trước!"

"""Rõ!"""

"Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại với họ. Chúng ta cần câu giờ cho những người không thể di chuyển được trốn thoát."

"Đúng thế, Colbert, chúng ta sẽ ở lại, để các mạo hiểm giả và những người khác rút lui."

"Đã rõ."

Thật khó có thể miêu tả được hết sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho chiến binh tộc dwarf khi họ có thể bình tĩnh như thế. Ngay cả trước cái bóng đồ sộ quái ghở của con Kouma khổng lồ đang lao đến, họ cũng không hề nao núng mà xếp thành hàng vô cùng trật tự.

Fran cũng giương cao tôi lên với đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Thế nhưng, trước khi con Kouma đến được chỗ của chúng tôi, em ấy chợt nhận ra thứ gì đó.

(Master. Đằng kia, có gì đó.)

『Gì cơ?』

Tôi nhìn theo hướng mà Fran chỉ đến, và quả thật, có thứ gì đó đang bay trên bầu trời. Ngay cả ở khoảng cách này, tôi cũng nhận ra rằng nó mang kích thước khá lớn.

Ngay sau khi chúng tôi nhận ra nó, vật thể bay bí ẩn ấy đột nhiên hạ độ cao. Nó vù vù nhắm hướng của con Kouma khổng lồ mà bay thẳng đến.

Nhờ vậy mà cuối cùng, chúng tôi cũng thấy toàn bộ hình dáng của nó.

Một con rồng màu đó. Chúng tôi biết con rồng ấy.

"Llinde!"

『Đúng thế!』

Đó chính xác là Xích Long Llinde, hóa thân của Bạo Long Gươm Llindewurm. Nói cách khác, người đang cưỡi trên lưng con rồng ấy――

Chẳng mấy chốc, nhiều cái bóng khác nhau nhảy từ Llinde xuống.

"Mare! Kuina cũng có!"

『Zefmate và Sophie nữa!』

Vừa rơi, họ vừa tung ra đòn tấn công của riêng mình. Nếu Llinde là hơi thở của rồng, thì Mare là bạch hỏa, còn Kuina và Zefmate thì tấn công chân của con Kouma trong lúc họ bay vụt qua nó. Dường như nhờ vào chúc phúc của Sophie mà bấy giờ, sức mạnh mà họ đang sở hữu rất đáng gờm.

"Fuhahahaha! Tớ đã đến rồi đây!"

"Thần nghĩ rằng tiểu thư thay vì đứng đó và giương mặt tự đắc, thì tiểu thư nên hỗ trợ Fran-san và những người khác hơn đấy."

"U-Ừm!"

Zefmate và Sophie theo sát ngay sau Mare và Kuina như mọi khi.

"Fran! Cậu vẫn an toàn!"

"Nn! Nhưng sao mọi người lại ở đây?"

"Đó là vì cái kết giới khốn kiếp ấy!"

Hóa ra, cái kết giới màu tím nhạt xuất hiện cùng lúc với con Kouma khổng lồ có tầm bao phủ rộng hơn tôi tưởng. Ngay cả Nocta cũng bị nó nuốt trọn vào người.

"Vì cái kết giới ấy có thể do con Kouma khổng lồ kia gây ra, mà bọn tôi quyết định đi đến đây coi sao......"

"Và có vẻ như tớ vừa đến kịp lúc nhỉ!"

"Nn. Cảm ơn."

"Hãy để bọn tớ hỗ trợ Fran tiêu diệt nó!"

"Hiểu rồi!"

Và như thế, một trận chiến mới giữa Mare, Kuina, Zefmate, Fran, Urushi và Hilt, những cá nhân có tốc độ phi thường, và với con Kouma khổng lồ đã được bắt đầu.

O'Falve đã một lần nữa ra lệnh cho quân của mình rút lui. Trong trường hợp khẩn cấp, nhóm nhỏ chúng tôi có nhiều cơ hội trốn thoát hơn là một đội quân đông đảo như họ.

Khả năng tấn công của tất cả mọi người đều được gia tăng rõ rệt nhờ vào ma khúc của Sophie đang trên lưng Llinde. Vì vậy mà tất cả chúng tôi đều có thể vừa phong tỏa chuyển động, vừa phá hủy được những cái chân của con Kouma.

(Sophie không chơi Bài Hát Của Mạo Hiểm Giả ư?)

『Lần trước, không phải Sophie cần đến sự giúp đỡ của người dân thành phố để chơi được bài hát ấy sao? Gánh nặng của Oratorio quá lớn để một mình cô ấy có thể gánh vác được.』

(Vâng......)

Về phần Fran đang muốn lắng nghe lại bài hát ấy từ Sophie, đó là một điều rất đáng tiếc. Mà bài đó cũng truyền động lực cho tôi, và tôi cũng không ghét nó chút nào.

『Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải kéo dài thời gian để O'Falve và những người khác chạy thoát!』

"Nn!"

Trong lúc phối hợp với Mare và mọi người, chúng tôi liên tục gây áp lực lên con Kouma khổng lồ. Mặc dù nó có nhiều cái chân, chúng tôi có thể nhắm đến một vài cái chân nhất định.

Cụ thể hơn, tất cả chúng tôi đều đang nhắm đến ba cái chân bên phải của nó, hòng khiến nó gặp khó khăn giữ thăng bằng nhất có thể. Fran, Mare và Hilt là những nhân tố chủ lực, và họ đang làm rất tốt vai trò của mình.

Thế nhưng, chúng tôi chỉ mới giúp mọi người kéo dài thêm được một vài phút mà thôi. Tất cả các đòn tấn công của con Kouma đều là những đòn chí mạng, và vì chúng tôi phải thật cẩn thận không để bị chúng đánh trúng, cảm giác cứ như đã hàng chục phút trôi qua rồi vậy.

Dù vậy, chúng tôi chỉ cần cầm cự một chút nữa thôi. Báo cáo mà một quyến thuộc do Jain cử đến nói rằng cô ấy chỉ cần thêm vài phút nữa là chuẩn bị xong ma pháp ẩn thân lên toàn đội hình. 

Chỉ cần đơn vị chính có thể trốn thoát, công việc của chúng tôi coi như hoàn tất. Riêng chúng tôi muốn rút lui khi nào cũng được nhờ vào sự khác biệt về tốc độ giữa đôi bên lúc này. Con Kouma có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ không bị nó đánh bại về khoảng tốc độ.

Tuy nhiên, một con quái vật như nó không đời nào chịu thất bại dễ dàng như thế. Khi mà trận chiến giữa chúng tôi và nó đang diễn ra trôi chảy, tình hình đột nhiên có sự biến chuyển.

Con Kouma bất ngờ dừng hẳn lại, trước khi thu cả người vào. Những gì đang diễn ra trước mắt chúng tôi giống hệt như lần biến hình trước của nó.

Con Kouma khổng lồ đang một lần nữa thay đổi hình dạng của mình trong lúc tạo ra thứ âm thanh khó chịu ấy.

Cả bảy cái chân của nó thu vào trong cơ thể. Và rồi, khi mà tôi nghĩ rằng lồng ngực của nó đang ngọ nguậy, cơ thể của nó đột nhiên phình trướng ra.

Khi nãy cơ thể của nó làm tôi liên tưởng đến loài nhện, nhưng lần này, nó đang thay đổi thành thứ gì đó có hình khối cầu. *RụcRụcRụcRục*, lồng ngực của nó cứ tiếp tục to ra.

Vài chục giây sau, trước mặt chúng tôi là một khối cầu. Một khối cầu hoàn hảo.

Những đường rãnh trên bộ giáp vảy của nó không khỏi làm tôi liên tưởng đến một trái bóng đá.

Chúng khá mảnh ở trung tâm―― Không, bởi vì con Kouma quá lớn mà thôi, chứ những cái rãnh ấy rộng bét nhất cũng lên đến mười mét. 

Một khối cầu với những đường rãnh rõ rệt...... Một hình dáng hết sức đơn giản, nhưng nó lại tỏa ra một bầu không khí đáng sợ đến quái đảng.

"BUUURRROOOoooo!"

『Giờ thì nó lăn ư? Đùa nhau à!』

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận


đề nghị các vị thần xuất hiện và ban con kouma hack cheat này =]]


không thì fran và master dễ niệm lắm
Xem thêm
Lăn ư , như con rồng nào đó ư
Xem thêm
con rồng chơi dơ vl, thắng thì lăn theo đuổi, thua thì lăn chạy :))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
DyA
Kouma đã học đc kỹ năng lăn thần thánh của con rồng nào đó
Xem thêm
Nó biến hóa tùy vào tình huống thế này thì chịu rồi. Đợi thiên phạt chắc còn lâu lắm
Xem thêm
Chắc nếu fran lấy thánh kiếm apha trang bị rồi giải phóng kết hợp với master thì thấy có cơ hội đó nha
Xem thêm
Thánh kiếm chọn chủ nhân nên chưa chắc fran trang bị được
Xem thêm
Sức mạnh thì tăng lên mà hình dáng thì thụt lùi vcl thiệt chứ
Xem thêm
Rồi xong, game lỗi vcl, kiểu này gọi Administrator xuống fix thôi chứ chơi kiểu gì 😂
Xem thêm
Thế này thì đỡ thế nào đc ;))
Xem thêm