Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1046 Chuyến đi thuyền nhàn nhã?

10 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:

Đã được một ngày kể từ khi chúng tôi rời lục địa Goldishia.

Fran đang ở chế độ nghỉ mát trên boong thuyền. Urushi đang ở kích thước lý tưởng làm một chiếc ghế dài cho em ấy tựa vào. Đến thời điểm này, cậu bé đã khá quen với việc giữ yên lặng và làm ghế để Fran thư giãn rồi.

Không những vậy, Fran còn có nước quả với ống hút để thưởng thức nữa. Gương mặt của Fran giãn ra đầy hạnh phúc. Phải rồi, cái ống hút ấy được làm từ chất liệu khá giống như nhựa. Nhờ vào nguyên liệu của nhiều giống ma thú đặc biệt mà thế giới này cũng có một số vật phẩm khá giống với Trái Đất.

Tất nhiên liên quan đến biến cố đã xảy ra trên lục địa Goldishia, Fran còn phải viết một bản báo cáo nữa, nhưng... Mà chuyến đi thuyền vẫn còn dài, và tôi vẫn có thể giúp em ấy viết vào ngày mai.

"Gió dễ chịu."

"Gâu."

Bởi con thuyền này khá lớn và nhanh, gió thổi qua chúng tôi vừa vừa rất dễ chịu. Bộ lông mềm mượt và dày của Urushi êm ả trong cơn gió như lông của một chú chó phốc sóc đứng trước gió mạnh vậy.

Fran, vùi cả cơ thể của mình vào bộ lông ấy, như tan chảy ra vậy. Em ấy lười biếng chìm vào bộ lông khổng lồ và thư giãn uống nước quả.

Đôi khi bộ lông của Urushi cũng làm Fran hắc hơi một chút, nhưng chỉ cần con bé nhắm mắt lại là coi như giấc mơ của mọi đứa trẻ đã đủ đầy rồi.

(Master.)

『Sao vậy?』

(Em muốn ăn bánh nướng chảo.)

『B-Bây giờ ư?』

(Nn. Không tốt ư?)

Con bé vẫn còn muốn mơ xa hơn nữa sao?

Dù sao thì sau vô số trận chiến ác liệt vừa qua trên lục địa Goldishia, chút vòi vĩnh này của em ấy có thể được coi chỉ là cỏn coi mà thôi. Vì vậy mà tôi đã lấy ra một phần bánh nướng chảo từ rương đa chiều ra cho Fran.

Không, hoàn toàn không phải là do tôi bị vẻ dễ thương của Fran hớp hồn đâu đấy?

(Uô! Một phần kem bự!)

『Fufufu. Bí mật là ở bên trong kem cơ!』

(Bí mật?)

Cũng chẳng có gì ghê gớm hết, bên trong kem là trái cây cắt nhỏ, nhưng đơn giản như thế lại có thú vui riêng của nó. Trên thực tế, Fran đang tò mò chọc chọc vào bên trong kem một cách đầy thích thú.

"Trái cây!"

『Ồ, em tìm thấy rồi sao?』

"Mămmămmăm. Ngon quá."

Fran cắm nĩa của mình vào miếng trái cây rồi giơ cao nó lên trời, trước khi cho vào miệng mình. Quanh miệng của em ấy bây giờ dính đầy kem, đã vậy còn vươn ra cả lông của Urushi nữa.

"Kunn..."

『Fran, lông của Urushi bắt đầu bị dính đầy kem rồi kìa.』

"Nn?"

Aa, lần nào Fran cựa quậy, lần đó lông của Urushi lại bị dính nhiều kem hơn...... Đã thế gió còn thổi kem đi, khiến kem bị lấm tấm lan ra nhiều hơn nữa chứ.

Chỉ quệt đi thôi thì không được, kiểu này phải tắm cho cậu bé luôn ấy chứ.

"......Xuống biển là sạch hết thôi."

"Kuun!"

『Không được đâu, nước biển sẽ khiến lông của cậu ta cứng lại mất! Để lát nữa anh sẽ tắm cho Urushi với nước sau. A, phải rồi, nếu nhóc thu nhỏ lại, chúng ta có thể tắm cho nhóc nhanh hơn đấy!』

"Okay. Urushi, nhỏ lại đi."

"Gâu!"

Dù Urushi có biến hóa to nhỏ thế nào đi nữa, trang bị của cậu ta cũng sẽ tự điều chỉnh lại tương ứng, tuy nhiên bụi bẩn thì không. Sau khi cậu bé đã hóa nhỏ, trên lông của cậu ta vẫn còn một lượng lớn kem và bụi bám lấy.

Nói cách khác, trước mặt chúng tôi bây giờ là một chú chó nhỏ siêu bẩn dính đầy kem trắng và vết nhơ đen. 

Mặt đất xung quanh cậu bé phủ đầy bụi. Trên mặt đất thì khó để ý, nhưng trên boong tàu sàn gỗ thì số đất cát rớt xuống từ lông Urushi ấy lại rất nổi bật.

Tất nhiên hồi ở Goldishia, chúng tôi cũng không quên tắm rửa cho Urushi. Nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, cậu ta cũng rất dễ bị bẩn nữa.

Về phần chỗ cát bụi ấy, Urushi sử dụng Bóng Đen Vô Đáy để dọn sạch hết. Ra vậy, đó cũng là một cách để sử dụng kĩ năng đó.

"Vậy, tắm nhé?"

"Gâu!"

"Zababaー"

Trong lúc chúng tôi đang tắm cho Urushi như vậy, Fran đột nhiên ngừng cử động, và lập tức quay mặt sang biển. Này, Fran hình như quên rằng thủy thuật của con bé vẫn chưa dừng lại thì phải, nếu cứ thế Urushi sẽ bị ướt nhẹp đó?

"Gabo......Gaboo!"

"Ma thú."

"Gehegebaaa!"

Thôi đủ nước rồi đấy! Bên cạnh đó, tôi cũng cảm nhận được con ma thú của Fran rồi!

Sau khi được giải phóng khỏi cơn thác nước, Urushi lắc người thiệt mạnh làm cho nước bay tứ tán. Fran nhanh nhẹn giữ khoảng cách của cậu ta, rồi nhìn xuống mặt biển bên dưới con tàu.

『Nó đến rồi.』

"Nn!"

Trước mắt chúng tôi là một con nhum biển khổng lồ với đường kính khoảng hai mét đang trôi trên mặt biển. Tên của nó là Jumping Sea Urchin - Nhum Biển Nhảy Nhót. Nó có những kĩ năng như Bậc Nhảy, Kim Châm Tạo, và hút máu trong bộ kĩ năng của nó.

Nếu bị nó nhảy đến và đâm phải, người ta sẽ bị nó hút máu đến chết.

Tôi muốn ma thạch của nó, đặc biệt là kĩ năng Hút Máu thường thấy trong các bộ chuyện chuyển sinh sinh tồn, có thể giúp tôi rút máu khỏi thịt!

Các thủy thủ thấy nó xuất hiện liền trở nên ồn ào trên boong tàu, nhưng cũng lúc ấy Fran đã nhảy ra rồi.

Nhận diện ma lực của bọn Jumping Sea Urchin, chúng tôi nhận ra bọn chúng đi theo nhóm tổng cộng 20 con.

『Fran. Thay vì sử dụng lôi minh thuật, chúng ta nên hạ chúng với ma thuật băng tuyết thì tốt hơn.』

(Tại sao? Sấm chớp dễ hơn.)

Từ kinh nghiệm chiến đấu đến thời điểm hiện tại đã được xây dựng vững chắc của mình, Fran đã thực sự nắm được cách mà dòng điện có thể chạy qua nước và gây tổn thương cho kẻ thù. Vì thế lời đề nghị của tôi đã khiến Fran nghiêng đầu thắc mắc.

Tuy nhiên, tôi có lý do mà lôi minh thuật không thể được sử dụng.

『Nếu chúng tiếp xúc với nhiệt, thịt của nó sẽ bị hư mất.』

(Chúng ăn được ư?)

『Đúng thế. Chúng có vẻ giống như nhum biển, và nhum biển rất là ngon nhé.』

(! Vâng, em sẽ đánh bại chúng chỉ sử dụng ma thuật băng tuyết!)

Có vẻ tối nay chúng tôi sẽ có một bữa đại tiệc nhum biển rồi đây. Có một vài người không thích vị của nhum biển lắm, nhưng Fran――

"Nhum biển...... chưa được ăn lần nào cả. Ực ực."

Fran thì chắc không sao đâu. 

___

Fakebi: TENKEN ss2 đã được xác nhận!

Ngày mai mình sẽ đăng tiếp 3 chương tiếp theo nhé.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận


Luck của 20 con cầu gai chạm tới lõi trái đất mẹ rồi =]]
Xem thêm
Tenken mà dc làm thành phim dài tập thì chắc ulatroi luôn nhỉ
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Con Leviathan xuất hiện thì ngon :))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Ngon lành!
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans 🌹✨
Xem thêm