Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1060 Nghiền nát đội quân kẻ thù

14 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

Binh sĩ của Reidos rơi rụng như kiến cỏ theo từng nhát kiếm của Fran, còn ma thuật của tôi không ngừng thiêu trụi nhiều tên cùng một lúc.

Thiệt hại duy nhất mà Fran chịu chỉ có mỗi ma lực của mình mà thôi, không có lấy dù chỉ một vết xước trên cơ thể của con bé.

Trông như đây là một cuộc thảm sát một chiều, nhưng chất lượng quân ngũ của kẻ thù không tệ chút nào. Khả năng phối hợp của bọn chúng trông khá tốt là đằng khác. Có lẽ nếu phải chiến đấu với một con ma thú mà bọn chúng có thông tin từ trước, bọn chúng sẽ phát huy tất cả sự đáng sợ của mình.

Gói gọn lại, chiến thuật tấn công của chúng là bao vây kẻ thù với giáo sĩ, cung thủ gây sát thương, còn quân tiền tuyến đứng lên phía trước để chặn đòn.

Không những vậy mà bọn chúng cũng thể hiện tinh thần chiến đấu được truy rèn kĩ lưỡng. Không ít kẻ trong số bọn chúng thật sự mang theo tinh thần quyết chiến với Fran, thậm chí có phải hy sinh bản thân mình đi nữa.

Tuy nhiên, bọn chúng lại đang chịu quá nhiều bất lợi chống lại chúng.

Đầu tiên là hải cảng này rất hẹp, thế mà bọn chúng lại tập hợp một cách rời rạt nữa, khiến chúng khó lòng nào thiết lập được một đội hình tác chiến hiệu quả. Không những vậy, chúng cũng đang lâm vào tình trạng rối loạn do thiếu lãnh đạo.

Có vẻ như tên tướng lĩnh chúng tôi đã bắt giữ được hóa ra là tướng lĩnh cấp cao nhất của khu vực này. Và như thế, chúng buộc phải lao vào chiến đấu mà chưa tìm được người có thể thế chân hắn.

Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng là Fran đơn giản quá mạnh.

"Cứu tôi với!"

"Híííí!"

"Mẹ ơi!"

Dù bọn Reidos có kiên cường thế nào đi nữa, chúng vẫn bị tiêu diệt hết sức tàn nhẫn. Đa phần bọn chúng đều bị đường kiếm điên rồ của Fran chém thành nhiều mảnh nhỏ. Trong khi đó, những đòn tấn công của phía Reidos hoàn toàn vô nghĩa. Khả năng né tránh của Fran quá phi lý, và nếu bọn chúng có đánh trúng em ấy đi nữa, thì chúng cũng không thể vượt qua kết giới của con bé.

Bọn chúng càng đông hơn, thì thiệt hại của chúng càng khủng khiếp hơn mà thôi.

Bọn binh sĩ, ban đầu còn rất hăng hái, nay đang bị suy giảm nhuệ khí thấy rõ.

Hải cảng nay đang bị chồng chất thành một núi xác người, và từ khi nào chẳng ai biết, đàn cá từ biển kéo đến rỉa từng miếng thịt một từ những cái xác từng là đồng đội của bọn chúng. Kẻ đã tạo ra khung cảnh như địa ngục ấy là một cô bé hắc miêu trẻ tuổi. Đạo quân đáng tự hào của chúng đang bị phanh thây bởi một đứa trẻ như thế. Với bọn chúng, đó không gì hơn ngoài ác mộng.

Cuối cùng, đã có một vài kẻ vừa la hét, vừa vứt bỏ vũ khí của mình để trốn chạy.

Cấp trên của chúng có la hét thế nào đi nữa cũng không thể nào đảo ngược tình thế ấy. Như nước lũ tràn đê, những kẻ quay đầu bỏ chạy chỉ mỗi lúc một tăng thêm mà thôi.

Nhưng rồi một lực lượng mới xuất hiện ở phía của bọn Reidos. Một đàn ma thú khổng lồ.

Đứng ở hàng đầu tiên là ma thú giống loài hổ, Sneak Leo, ma thú họ mèo mang năng lực trinh sát tuyệt vời. Giống như Lesser Rock, bọn Reidos đã chuẩn bị nó như là một biện pháp an ninh.

Ngoài ra, chúng còn có ma thú dạng sói và bò chuyên chở hàng hóa. Tổng cộng có bốn con.

"GrừGrừGrừ......"

"Đừng nhìn sang hướng khác! Mục tiêu của ngươi là con bé kia!"

"Grừ......"

Cái tên đằng sau bọn chúng ắt là một tay thuần thú sư. Thấy con ma thú nhìn sang xác của các binh sĩ Reidos mà chảy nước dãi, hắn ta vừa la hét vừa quật roi đến con ma thú.

Ngoài bọn chúng ra, chúng tôi còn có thể thấy một đàn ma thú dạng dơi đang tập hợp lại trên bầu trời.

Với sự xuất hiện của bọn ma thú, nhiều binh sĩ bọn chúng đã khôi phục được khí thế của mình. Fran bấy giờ đang bị bao vây như vậy, nhưng――

(Ma thú, không biết có ma thạch tốt không?)

『Phải nhỉ.』

So với đội quân ma thú và Kouma bất tận chúng tôi đã từng chiến đấu, chúng tôi còn thấy bọn chúng dễ thương nữa cơ. Liệu ma thạch của chúng có đáng giá hay không, đó là tất cả suy nghĩ của chúng tôi hiện tại.

Chưa đến năm phút sau, tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt, và kẻ thù lại một lần nữa bắt đầu tan rã.

Không, tình trạng của bọn chúng có khi còn tệ hơn trước nữa. Thấy đám ma thú bị giết hết mà chẳng thể làm được gì Fran, bọn chúng đã hoàn toàn mất hết hy vọng.

Nếu chúng tôi truy đuổi, thiệt hại của bọn chúng sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng chúng tôi đã không có cơ hội làm vậy.

『Cuối cùng thì chúng đã hành động rồi sao!?』

"Nn!"

Hạm đội Reidos đang đậu trên bến cảng Dars đang dội pháo lên chúng tôi.

Vì Fran đã chứng tỏ mình như là một mối đe dọa khôn lường, bọn chúng hoàn toàn không thèm bận tâm đến sinh mạng của đồng đội. Những binh sĩ Reidos dũng cảm đang bao vây xung quanh Fran đều bị pháo bắn cho tan xác.

Fran chộp lấy cổ của tên thuần thú sư và lôi hắn đến bên bức tường đất do tôi dựng lên. Mục tiêu của chúng tôi, tất nhiên, là tra hỏi thông tin rồi.

Có lẽ vì cảm thấy bị phản bội trước trận pháo kích đã có thể giết chết cả bản thân ấy, tên thuần thú sư tỏ ra rất ngoan ngoãn và nói cho chúng tôi biết hết nội tình của chúng.

Hầu hết cư dân của Dars đều đã được di tản, nhưng bọn chúng vẫn có thể bắt giữ gần 300 người làm tù nhân. Bọn họ chủ yếu là dân thường, thủy thủ chưa kịp chạy trốn, binh sĩ và mạo hiểm giả đã ở lại chiến đấu.

Trong số ấy, người lớn và trẻ con khỏe mạnh sẽ bị chuyển lên phía bắc qua đường biển, còn người già và những người bị thương sẽ bị tạm giam giữ ở Dars trong một khoảng thời gian.

Cơ mà những mạo hiểm giả chúng tôi vừa cứu được hóa ra là tốp bị chuyển đi đầu tiên, thành ra cơ bản là chúng vẫn chưa vận chuyển được ai cả. Nói cách khác, trên những chiếc chiến hạm đang đậu ngoài kia chỉ có binh sĩ Reidos mà thôi.

Bên cạnh đó, lý do mà ở Dars không có chiếc thuyền nào đến từ vương quốc Seedran cả là bởi họ đều đã được cử đánh Barbra.

(Master.)

Đôi mắt của Fran đang tràn đầy khí thế. Chà, nếu tiêu diệt hạm đội của chúng tại đây, điều đó sẽ không chỉ giải nguy cho Dars mà còn đảm bảo an toàn cho Barbra nữa. Một lý do chiến đấu hoàn toàn chính đáng.

Tuy nhiên, tôi lại có một mối bận tâm khác.

『......Có thể kẻ thù sẽ chuẩn bị một Marle khác. Nếu người đó cũng bị bọn chúng thao túng bằng vũ lực, em có thể chiến đấu không?』

(......Có thể.)

Fran gật đầu với một gương mặt quyết tâm. Nếu phải gặp một trận chiến nào như thế nữa, trái tim của Fran có thể sẽ bị tổn thương, và tôi muốn tránh điều đó xảy ra......

Nhưng khi đã đến tận đây rồi thì Fran không thể rút lui được nữa.

『Anh hiểu rồi, cùng lên nào.』

"Nn!"

Chúng tôi trói tên thuần thú sư lại và ném hắn vào một góc khuất. Nếu hắn vẫn còn sống sau trận chiến này, chúng tôi sẽ giao hắn cho công hội để thu thập thông tin. Còn nếu hắn bị vướng vào trận nã pháo hay vì lý do khác―― Chà, tôi phải nói gì đây? Số của hắn đơn giản là quá xui.

Ngay khi tôi vừa xóa bỏ Vạn Lý Trường Thành, Fran liền xông đến phía trước ngay.

『Mục tiêu đầu tiên của chúng ta sẽ là chiếc thuyền lớn nhất.』

"Vâng!"

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vl đã xâm lược còn kêu " cứu tôi với ", ngộ ha.
Xem thêm
Đông cỡ trận vây hãm Sendia còn vượt qua 200-300 ngàn con kouma
thì bọn này có là gì
Xem thêm
trận tràn ra từ hầm ngục ở thú nhân quốc nữa
Xem thêm

Đàn cá biển tự nhiên dc 1 bữa buffet quân lính reidos luôn =]] béo tốt
Xem thêm
"Mẹ ơi" :)))
Ra chiến trường thế này là dở r
Xem thêm
Chiến tranh khốc liệt thật, khi đấu với quái vật, thì chém sao cũng thấy phê, cơ mà cảnh tàn sát kẻ địch là người thì mình lại cảm thấy khó để hứng lên mà cổ vũ được. Chỉ hi vọng trận chiến này sớm kết thúc
Xem thêm
Đen thôi, đỏ là Manchester united 🐧
Xem thêm
AUTHOR
tự nhiên có ma thạch dâng tận lưỡi :))
Xem thêm
Bên Reidos mà biết thì lại mất ăn mất ngủ =))
Xem thêm
Fran giờ mới có dịp để xả ga lúc còn ở lục địa Gildishia toàn bị hành :")
Xem thêm