Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1013 Thứ đã xuất hiện

13 Bình luận - Độ dài: 1,503 từ - Cập nhật:

Ngay lúc Fran vừa kịp chạy ra bên ngoài, một vụ nổ khổng lồ xuất hiện ngay phía sau lưng chúng tôi. Izario rõ ràng đã giải phóng thánh kiếm.

『Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải dựa dẫm vào Izario.』

(Nn......)

Điều đó khiến Fran cảm thấy rất cay đắng. Em ấy cắn chặt môi mình. Dẫu vậy, con bé không hề dừng lại.

Sử dụng tất cả sức mạnh của mình để chạy, và chạy đi với tốc độ thần tốc, đó là cách duy nhất để Fran có thể đền đáp lại Izario.

Không ai đuổi theo chúng tôi hết. Trismegistus chắc chắn đã hoàn toàn bị Izario cản lại.

Thế nhưng, coi chừng nói chuyện với hắn ta gần như đã trở thành chuyện không thể. Fran vẫn còn căm giận hắn, còn hắn cũng tuyên bố rằng hắn sẽ phá hủy tôi nữa chứ.

Cơ mà, hắn muốn phá hủy tôi để đoạt lấy sức mạnh của tôi sao.....

Có vẻ như nếu tôi chết đi, thì mảnh vỡ của Quỷ Thần và Fenrir-san sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Fanna Belta không có lý do gì để nói dối, và năng lực nhãn quang của Trismegistus cũng rất mạnh mẽ nữa. Thế nên, khả năng rất cao là sẽ đúng như thế.

Nói cách khác, mụ ta muốn đoạt lấy thứ vẫn còn lại sau khi tôi bị phá hủy, lõi hầm ngục―― hay chính xác hơn là hệ thống gia tăng sức mạnh và giúp tôi phát triển được chính tay Hỗn Mang Nữ Thần tạo ra với cùng phương thức tạo nên lõi hầm ngục.

Fanna Belta cũng nói rõ rằng ả ghen tị với năng lực có thể tiếp tục phát triển dù là một thanh kiếm như tôi còn gì. Tuy nhiên, sự phát triển của tôi trên thực tế lại phụ thuộc vào sức mạnh của Fenrir-san. Nếu ả chỉ lấy mỗi mình nó khỏi người tôi thì đâu có nghĩa lý gì......

Ả không hiểu được tôi đến cỡ đó, hay mụ có mục đích khác cho hệ thống ấy?

Trong lúc tôi đang suy ngẫm lại lời của Fanna Belta, Fran vẫn tiếp tục chạy. Mục tiêu của em ấy là bên ngoài tòa thành.

(Sau khi rẽ hướng này, đi một chút nữa là thoát!)

『Hay lắm! Cứ như thế, chúng ta sẽ――』

Sau khi chúng tôi bước ngang qua phòng ngai vàng và rời khỏi tòa lâu đài, thì......

*GRADD!*

Mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên dữ dội.

Không phải chiều dọc, mặt đất đột nhiên rung lắc theo chiều ngang như thể mảng địa chất vừa bị dịch chuyển vậy. Ban đầu tôi tưởng rằng đó là hậu quả gây ra từ trận chiến của Izario, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Vì không thể nào chịu đựng được cú rung lắc điên cuồng không hồi kết ấy mà vô số vết nứt bắt đầu lần lượt xuất hiện trên sàn và tường của tòa lâu đài, rồi chúng nhanh chóng lan rộng. Chẳng mấy chốc, những vết nứt trên mặt đất trở nên đủ rộng để có thể nuốt chửng hoàn toàn chân của Fran.

『Tệ quá! Cứ như thế này, mọi thứ sẽ đổ sụp xuống mất!』

"Nn!"

Những vết nứt cuối cùng đã lan đến trần nhà, khiến cho những mảnh đá lớn nhỏ bắt đầu rơi rụng xuống. Tòa lâu đài được bảo vệ bởi quyền năng của các vị thần, đáng lẽ ra không thể bị hư hại trước sức mạnh thông thường, đang có dấu hiệu sụp đổ.

Cùng lúc ấy, tôi cảm nhận được áp lực của một con Kouma cực kì mạnh mẽ bên dưới tòa lâu đài. Hiện diện của nó áp đảo đến nỗi trong một thoáng, tôi còn tưởng rằng các kĩ năng phát hiện của tôi bị lỗi rồi cơ.

Chỉ riêng sức mạnh cơ bản mà thôi, ngay cả Izario và Asuras trong trạng thái giải phóng thánh kiếm cũng có thể bị nó đánh bại.

Chẳng lẽ là Abyss Eater? Đó là suy đoán đầu tiên của tôi.

Với tiếng gầm gừ đổ nát đuổi sát sau lưng, Fran tiếp tục chạy, Rồi cuối cùng, em ấy bật nhảy.

"Vừa kịp!"

『Đừng dừng lại... cứ tiếp tục chạy đi!』

Ngay sau cú bật nhảy của Fran, một khối đá tảng khổng lồ rớt xuống chính vị trí mà em ấy vừa đứng. Khối đá từng là một phần của bức tường lâu đài, và nó không chỉ có một. Hơn nữa, chúng tôi vẫn chưa được phép thở phào.

Trước mắt tôi, những ngọn tháp của tòa lâu đài bắt đầu tan nát rồi ngã xuống.

Fran tiếp tục vừa chạy, vừa tránh né những khối đá rớt từ trên trời xuống, cố gắng kéo dãn khoảng cách với tòa lâu đài hết mức có thể. Sau khi nhìn toàn cảnh chung quanh, tôi nhận ra không chỉ một mình tòa lâu đài, mà toàn bộ ngọn đồi này đều đang nứt toát ra và biến dạng.

Đó không phải là tất cả, ngọn đồi đang bị phình trướng bất thường, cứ như có thứ gì đó đang đẩy nó lên từ bên dưới vậy. Thứ gì ở bên dưới có đủ sức nhấc bổng cả ngọn đồi này lên được kia chứ?

*Rùrùrùrù!*

『Mặt đất......! Fran! Nhảy!』

Mặt sườn dốc của ngọn đồi đột nhiên bị xé ra một cách tàn bạo, tạo ra những miệng vực sâu hoắm tỏa ra đủ mọi hướng. Trước khi bị một cái miệng như thế nuốt chửng, Fran đã kịp thời bật nhảy khỏi ngọn đồi.

"Gì đó, xuất hiện!"

『Nó lớn quá!』

Một phần tòa lâu đài phát nổ từ bên trong, và một cái bóng khổng lồ hiện ra từ đó. Kích thước của nó thậm chí còn lớn hơn cả bọn Kouma cự nhân hình.

Lượng ma lực của nó cũng giống như bọn chúng―― không, hơn cả thế nữa, nó còn mạnh hơn cả con đại cự nhân hình tạo nên từ hai con cự nhân hình hợp thể lại.

"Đỏ và vàng......là con dưới lòng đất?"

『Quả thật bước sóng ma lực của nó trông rất giống, nhưng......』

Không chỉ tông màu và bước sóng ma lực, ngay cả vẻ bề ngoài của nó cũng có nhiều điểm tương đồng nữa. Điều đó có nghĩa rằng bằng một cách nào đó, cái con Kouma xích kim đã đột nhiên trở nên to lớn? Có khi nào bọn cự nhân hình trên thực tế chỉ là thí nghiệm hòng tạo nên cho nó không?

Con Kouma xích kim khổng lồ đứng dậy hẳn dậy, khiến cho tòa lâu đài xung quanh nó đổ sập xuống. Và rồi vai và ngực nó nhấp nhô lên xuống như đang hít thở vậy.

Trong lúc choáng váng quan sát con Kouma từ xa, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quen thuộc.

"Ahahahahahaha! Thành công rồi! Đây chính là sự khai sinh của con Kouma mạnh nhất lịch sử!"

Tiếng cười ấy vang lên từ trên vai của con Kouma. Ở đó, chúng tôi thấy Meltritte, người phụ nữ tộc Lorelei mang vẻ bề ngoài như một đứa trẻ tộc elf và một gương mặt như quỷ dữ.

Tiến trình Kouma hóa của cô ta đã bị thúc đẩy, và vì thế, hai tay của ả và một phần gương mặt đã hóa thành Kouma.

"Với nó, ta sẽ có thể nghiền nát tất cả, từng kẻ một!"

"Meltritte!"

"Cô bé! Nhìn đây! Nhìn cho thật kĩ thứ sẽ hủy diệt mọi thứ xung quanh ngươi đi!"

Vừa lúc Meltritte hét lên như thế, ánh mặt trời đột nhiên bị lu mờ, còn mặt đất thì bị phủ lên bởi một cái bóng to lớn. Nhìn lên trên, chúng tôi chợt nhận ra một vết nhơ màu tím từ khi nào đã xuất hiện trên bầu trời, và đang lan rộng với tốc độ chóng mặt.

Lẽ nào kết giới xung quanh tòa lâu đài đang bị chuyển màu? Không, nó lớn hơn thế. Bức vòm màu tím ấy bao phủ không chỉ toàn bộ phạm vi tòa thành này, mà còn cả nhiều vùng đất rộng lớn xung quanh nữa. Tuy nó không lớn như kết giới đang phong ấn lục địa lại, đường kính của nó cũng phải lên đến nhiều cây số.

Nó cũng do Meltritte tạo ra ư?

Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang bàng hoàng, tiếng hét the thé của Meltritte tiếp tục dội xuống chúng tôi.

"Và như vậy, đừng hòng ai có thể chạy thoát! Con Kouma này sẽ nuốt chửng toàn bộ các ngươi!"

"Ý của ngươi là gì!?"

Fran hét ngược lại, nhưng Meltritte đã không còn nhìn sang em ấy nữa. Ánh mắt của ả hướng về phía đường chân trời phía đằng xa, còn miệng của ả thì hét lên.

"Phá hủy! Ahahahahaha! Phá hủy tất cả!"

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Có quá nhiều thứ bất ổn ở cái lục địa này =]]

Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Nhân vật chính: exist
Tất cả mọi người: Hãy hủy diệt thế giới
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Ko sợ thiên phạt luôn :))
Thx trans
Xem thêm
Bà già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Tầm này thiên phạt lại sắp giáng xuống rồi
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Đúng là điếc không sợ súng, con mụ điên này chưa bị Thần phạt thì chưa biết sợ là gì mà
Xem thêm
"các ngươi" ý là long nhân thôi hả? Hay bả nhắm làm gỏi cả lục địa luôn thế :))
Xem thêm
Thề không thể nào yêu thương được bé loli này >:[
Xem thêm
này là loli bà bà chứ bé loli éo gì
Xem thêm
@Nào3ThángThìĐổiTên: quên :))
Xem thêm