Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1084 Nghiền nát Đạo quân Ma Thạch Binh

26 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay với nhóm người già, Fran đi lên trước đám Ma Thạch Binh với Urushi.

『Urushi, đừng sử dụng kĩ năng gì như Bóng Tối Vô Đáy để xóa đi tên nào nhé?』

"Gâu!"

"Master, lên nào."

『Được! Đại tiệc đang chờ chúng ta!』

Bọn Ma Thạch Binh không nói gì, nhưng chúng rõ ràng đã coi chúng tôi là kẻ thù. Lũ bọn chúng, với chiều cao lên đến 3 mét, đã chuyển hướng sang chúng tôi.

Một tên Ma Thạch Binh đơn độc có vẻ là tiên phong của chúng bước lên hàng đầu. Trên tay nó là một món vũ khí bằng thép.

Không như lần trước, tôi bây giờ đã có thể thẩm định được chúng. Chỉ số của chúng không tồi chút nào, nhưng điểm khiến chúng khó nhằn là độ cứng của chúng. Bên cạnh khả năng phòng ngự cao sẵn có, chúng còn có kết giới bảo vệ riêng nữa.

Chẳng những vậy, rất có thể là vì bản chất của những viên ma thạch làm nên chúng không viên nào giống nhau, năng lực của bọn chúng rất đa dạng. Như tên Ma Thạch Binh vừa bước lên phía trước có kĩ năng hỏa thuật, kiếm thuật, và phát hiện khí tức, thì con Ma Thạch Binh đứng ngay sau nó lại có kĩ năng võ thuật, tái tạo tức thời, và bật nhảy.

Không có tên nào trong số chúng sở hữu những kĩ năng về nghệ thuật hay kiến thức cả. Chúng đều đã bị loại bỏ những kĩ năng vô dụng.

"Lên nào!"

『Được!』

Fran xông đến và tung ra một nhát chém lên tên Ma Thạch Binh ra trước.

"Đầu tiên! Kiểm tra!"

『ORAaa!』

Con Ma Thạch Binh sở hữu kiếm thuật, chính vì thế phản ứng đầu tiên của nó là giơ kiếm lên đỡ. Chuyển động của nó rất mượt, đến nỗi khó mà tin được nó là một con golem. Thanh kiếm của nó có thứ hạng dẫn truyền ma lực rất cao, cao hơn rất nhiều thanh kiếm một mạo hiểm giả thông thường có thể sở hữu.

Chẳng những thế, bản thân con golem cũng đang vận động ma lực trong người nó. Có lẽ là đang bí mật niệm chú. Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của nó, người ta sẽ chỉ nghĩ nó là golem kiếm sĩ mà thôi.

Nhận lấy nhát chém cua Fran rồi đáp trả lại với hỏa thuật, đó là kế hoạch của nó à?

Nếu thật thế thì đây xin cảm ơn.

"Haa!"

『Cảm ơn vì bữa ăn!』

Fran chém ngang qua thanh kiếm thép như chẳng có gì chắn giữa con bé với con Golem.

Đời nào một thanh kiếm bằng thép có thể đỡ lại tôi hiện tại. Con Ma Thạch Binh rõ ràng không có khả năng ước đoán được sức mạnh và ma lực của đối thủ. Nếu là người trần mắt thịt, kẻ đó đã nhận thấy nguồn ma lực bất thường mà tôi đang tỏa ra rồi.

Nhát chém ấy cứ thế đột phá qua kết giới và áo giáp của con Ma Thạch Binh, rồi để lại trên người nó một vết thương lớn.

Không như xưa, nó không có khả năng bắn phản lại ma thuật. Đổi lại, trên người của nó là rất nhiều lớp kết giới bảo vệ nó khỏi đủ loại nguyên tố khác nhau. Không may cho nó, sử dụng kĩ năng Thần Khí Thao Tác và Tà Khí Chinh Phục, chúng chỉ như giấy vụn với tới.

『Đây rồi! Khoảng 150 điểm ma thạch! Quá tuyệt vời!』

"Master hạnh phúc."

『Với anh, bọn chúng như một bữa buffet dâng tận miệng vậy!』

Bên cạnh đó, tôi còn một mối lo khác. So với bọn Ma Thạch Binh chúng tôi từng chiến đấu khi xưa, lượng điểm ma thạch thu về có hơi ít. Tôi nhớ như in là bọn Ma Thạch Binh ở Barbra từng cho tôi đến 300 điểm lận.

Chẳng những vậy, có một làn sương đen bỗng nhiên bám lấy chúng tôi.

(Nó......?)

『Fran, đừng giải trừ kết giới. Lời nguyền đấy. Chẳng những vậy, nó còn được trộn lẫn với tà khí nữa.』

Có vẻ như làn sương đen là một loại lời nguyền hiểm ác được cài đặt từ trước lên người bọn Ma Thạch Binh. Ngay sau khi chúng bị phá hủy, lời nguyền đó sẽ kích hoạt để kết liễu kẻ hạ được nó. 

Tôi có thể thấy kết giới của chúng tôi đang bị cạo vét từng chút một và dần trở nên mỏng hơn trước tà khí của nó. Cũng chính vì lời nguyền mà mặt đất dưới chân chúng tôi đã bị nhuộm đen từ bao giờ.

Chẳng lẽ tên Ma Thạch Binh nào cũng như thế sao? Nếu lời nguyền này trở nên quá dày, ngay cả chúng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi hồi tưởng lại cái hồi tôi chống lại con dao diệt ác ma và sử dụng Giải Nguyền với nguyên tố thiên. Và chẳng mấy chốc nó đã tan biến.

Làn sương đen khi bị tắm trong ánh sáng trắng của tôi phát ra âm thanh như một tiếng thét cao vót rồi biến mất. Tôi không còn cảm nhận được tà khí nữa, và mặt đất màu đen đã trở về màu nâu vốn có của nó.

Tôi đã trừ tà được nó rồi.

『Được lắm! Cứ để lời nguyền của chúng cho anh! Bữa nay phải chiến một bữa thật căng mới phải đạo!』

"Nn!"

Sau khi gật đầu dứt khoát với tôi, Fran xông đến bữa tiệc―― Đạo quân Ma Thạch Binh. Ra vậy, bọn chúng đúng là rất mạnh.

Loại tiên phong chẳng mấy chốc đã bao vây Fran đã tấn công không ngừng nghỉ với ma pháp với đủ loại nguyên tố. Ma pháp của chúng đánh trúng cả đồng bọn của chúng, dẫu vậy chúng không hề hấn gì nhờ vào khả năng phòng ngự rất cao của chúng.

Đã vậy, rất nhiều con Ma Thạch Binh ở tuyến sau đang tỏa ra một nguồn ma lực bất thường. Bọn chúng chắc chắn đang chuẩn bị một ma pháp rất mạnh.

Bọn chúng đã được lập trình sẵn để có phương án đối phó ngay cả với địch thủ đơn độc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, số bọn chúng phải mạt lắm mới gặp chúng tôi.

Fran chém hết tên Ma Thạch Binh này đến tên Ma Thạch Binh khác, còn tôi thì giúp em ấy chặn lại hết ma pháp của chúng. Ma pháp thượng cấp mà chúng nãy giờ tốn công chuẩn bị cũng bị chúng tôi tránh được như bỡn với dịch chuyển và kết giới.

Sau khi tôi xơi tái được 20 tên Ma Thạch Binh, chuyển động của chúng bất ngờ thay đổi. Với quyết tâm nghiền nát chúng tôi bằng mọi giá, tất cả bọn chúng nhất tề xông đến cùng một lúc. 

Cơ mà bọn chúng còn lâu mới hạ được Fran trong cận chiến, và một lần nữa, từng tên một lại trở thành đồ nhắm của tôi. Kẻ lập trình nên bọn chúng chắc cũng không bao giờ nghĩ rằng xác của chúng sẽ biến mất ngay sau khi bị tôi hấp thụ.

Dù sao đi nữa, chiến thuật biển người của chúng có thể khiến Fran bị dồn vào chân tường bằng cách sử dụng xác của những Ma Thạch Binh để cản đường con bé.

Nhưng vì bọn chúng bị giết xong liền biến mất mà chuyển động của Fran hoàn toàn không bị khống chế như chúng muốn, nên tốc độ của em ấy không hề chậm lại. Thậm chí khi bọn chúng không phòng vệ mà cứ xông lên như vậy, chúng tôi hạ bọn chúng còn dễ dàng hơn nữa.

Đến một mức độ nhất định, bọn Ma Thạch Binh đột nhiên giữ khoảng cách với Fran. Có vẻ chúng muốn bỏ qua Fran và chuyển sang mục tiêu khác. Chúng được lập trình sẵn để tránh hiểm họa sau khi chịu tổn thất lớn sao?

Nhưng chúng chạy được bao xa?

"GRÀOOoo!"

Vậy là đã đến lượt của Urushi. Sử dụng bộ chân khổng lồ của mình, cậu ta đá văng bọn Ma Thạch Binh. Ở phía bên kia, Fran quật tôi như quật gậy bóng chày, chém lũ bọn chúng đang bay với tốc độ khủng khiếp ngay trên không.

"Urushi! Cứ tiếp tục đi!"

"Gâu gâu!"

Chẳng mấy chốc sau khi Fran và Urushi phối hợp với nhau như vậy, chúng tôi đã gần như hoàn toàn đánh bại đội quân 100 Ma Thạch Binh bọn chúng.

《Hiệu quả tự tiến hóa đã được kích hoạt. Nhận về 100 điểm tiến hóa.》

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

gochisosama 🙏
Xem thêm
Vậy là Fran không ghi dc quả Homerun nào
vừa về từ Lục Địa Goldishia đã lụm ngay bữa tiệc buffet trị giá 17k ma thạch =]]
Xem thêm
Ừ thì....coi như xui đi :)))
Xem thêm
Ở Goldishia thì không có ma thạch để húp nhưng về cái thì được bữa buffet no căng
Xem thêm
Mới trở về từ goldishia liền có ngay 15000 điểm lại bảo không phê
Xem thêm
Counter toàn diện :)))
Xem thêm
quas ddax
Xem thêm
Quá đã luôn =))
Xem thêm
phê thật đấy,tiệc buffet ma thạch :))))
Xem thêm
TRANS
phê :))
Xem thêm