Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1061 Fran và hạm đội Reidos

13 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Với quyết tâm tiêu diệt hạm đội Reidos ở Dars, Fran đột quá qua trận oanh tạc bằng pháo của kẻ thù mà xông đến.

『Hạm đội bọn chúng không có thuyền nhỏ để thí mạng.』

Bọn chúng chỉ có thuyền cỡ lớn và trung bình mà thôi. Nếu là thế, liệu bọn chúng có thể thực hiện lại chiêu trò tải sát thương sang thuyền khác không? Ngay từ ban đầu thì chẳng phải nó là năng lực của con Thủy Long và Marle sao? Không có cả hai, khó có khả năng mà một đội tàu như chúng lại có thể làm điều tương tự.

Đó là suy nghĩ của chúng tôi, nên chúng tôi quyết định thử mạnh tay tấn công chiếc mẫu hạm trước.

『Fran! Con thuyền lớn nhất của bọn chúng ở đằng kia! Lên nào!』

"Nn!"

Cũng giống như trước đánh chiếc Thủy Long Hạm, chiêu thức mà chúng tôi chọn sử dụng chính là Kanna Kamui.

Sấm chớp giáng từ trên thiên đàng xuống chiếc thuyền mà chúng tôi tin là mẫu hạm của chúng.

Tuy nhiên, một bức tường trong mờ xuất hiện chắn giữa Kanna Kamui của chúng tôi với con thuyền. Quả nhiên bọn chúng cũng có chuẩn bị kết giới bảo vệ.

Và kết giới trong mờ ấy đã chặn lại được―― Không.

『Hể?』

"E?"

Kamui Kamui của chúng tôi dễ dàng xé tan cái kết giới ấy và trực diện đánh xuống con thuyền. Cùng với một vụ nổ khổng lồ, vô số mảnh vỡ của con thuyền bay tứ tán.

Con thuyền ba cột buồm đầy oai nghiêm ấy đã bị sấm chớp của chúng tôi phá hủy, thân thuyền tan nát chẳng còn lại gì. Phần còn lại của con thuyền xấu số cũng dần chìm nghỉm xuống biển cả.

Ngay cả những tên thủy thủ may mắn sống sót cũng bị giật điện bởi Kamui Kamui, bị tê liệt và không thể bơi được. Dẫu bọn chúng có dãy dụa thế nào, chúng cũng đều bị những mảnh vỡ kéo xuống biển cùng.

『Vậy là quả nhiên cái kết giới cực mạnh ấy chỉ có ở chiếc Thủy Long Hạm.』

"Nn."

Dù chúng có cố gắng đặt một cái kết giới tương tự như vậy trên những con thuyền bình thường đi nữa, hiệu quả chắc chắn cũng sẽ không thể sánh được nếu như không có nguồn ma lực bất tận của con Thủy Long.

"......Tiếp tục."

『Hiểu rồi!』

Khóe môi của Fran cong lên thành một nụ cười, và câu tuyên bố ngắn ngủi của em ấy thì hừng hực chiến khí. Quả thật, sự phẫn nộ của con bé với vương quốc Reidos vẫn chưa nguôi ngoai.

"Haaaa!"

『Lên nào!』

Cầm tôi trong trạng thái hóa lớn lên cao, Fran nhảy đến chiếc thuyền gần nhất. Và rồi, em ấy chém tôi xuống bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, nhát chém ấy gần như không hề để lại âm thanh vỡ vụn nào. Chỉ có tiếng gỗ chà sát với nhau, và tiếng mặt biển bị xé làm đôi.

Trong mắt của kẻ thù, con thuyền của chúng chỉ tự nhưng bị cắt làm đôi trước khi chúng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà thôi. Chỉ một khoảnh khắc sau, ngọn lửa bùng lên từ vết chém, nhanh chóng lây lan ra cả thân tàu.

Không chỉ đang trong chế độ Phá Hạm, tôi còn đang sử dụng Lưỡi Kiếm Nguyên Tố và hỏa thuật nữa. Trong tiếng hét thất thanh của bọn thủy thủ, con thuyền của chúng chìm xuống biển vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.

Phần còn lại là một màn thảm sát một chiều.

Fran bay lượn khắp không trung và ngẫu nhiên tiêu diệt từng chiếc thuyền một. Vài chiếc bị chém làm đôi theo thân tàu, một số khác thì bị chém đôi dọc theo phía chính diện.

Những con thuyền Reidos lần lượt bị đắm và bốc cháy như thế.

Với tiêu chuẩn của thế giới này mà nói, Thủy quân vương quốc Reidos không hề yếu chút nào. Tuy đều là thuyền gỗ, nhưng hỏa lực, tốc độ, và sự linh hoạt của chúng đều được ma đạo cụ hỗ trợ cả.

Tuy chưa thể so sánh được với tàu chiến hiện đại, khả năng chiến đấu của chúng ắt cũng phải tương đương với tàu tuần dương mẫu cũ. Đã vậy, chúng còn được trang bị nhiều họng pháo ma pháp với độ chính xác rất cao. 30 chiếc thuyền như thế chắc chắn đủ để tạo thành một hạm đội hải quân hùng mạnh nhất, nếu không tính đến trường hợp của chiếc Thủy Long Hạm.

Nhưng Fran đơn giản là quá mạnh. Nhỏ con, nhanh nhẹn, và mang năng lực né tránh tuyệt vời. Thêm vào đó là sức tấn công cao cường cho phép đánh hạ bất cứ con thuyền nào chỉ với một đòn, và con bé có thể tấn công liên tục nữa chứ.

Nếu phải so sánh, cuộc chiến này làm tôi liên tưởng đến một hạm đội hải quân bình thường đang phải chống chọi với vũ khí dạng người linh hoạt xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Bọn chúng đơn giản là không có cơ hội chiến thắng.

Tôi vẫn còn đang quan ngại khả năng chúng đang giấu một con bài át chủ bí mật như Marle, nhưng không hề có dấu hiệu chúng có gì như thế cả.

Có vẻ cuối cùng đã nhận ra chúng chẳng thể làm gì được Fran sau khi mười chiếc thuyền của chúng đã bị đánh chìm, một số chiếc đang khẩn trương quay đầu bỏ chạy. Cơ mà các ngươi đừng hòng.

"Master! Phía bên kia!"

『Hiểu rồi!』

Fran đã xông đến trước, và đặt những con thuyền trốn chạy làm ưu tiên tiêu diệt hàng đầu.

"GYAAaaaa! Nó đến kìaaaa!"

"Khônggg!"

"H-Hắc ác maaaa!"

Thủy thủ đoàn của những con thuyền bị chúng tôi tiêu diệt hét lên như vậy trước khi cùng kéo nhau chìm xuống biển sâu.

Bỏ mặc bọn chúng, Fran quay sang tiếp tục giải quyết nốt những con thuyền khác. Hễ Fran đến con thuyền nào, con thuyền ấy sẽ bị chém làm đôi và bốc cháy.

Với kẻ thù, đó chắc chắn là ác mộng. Hơn nữa, có thể Fran không để ý, nhưng bọn chúng ắt cũng cảm nhận được sát khí ngút trời của con bé nữa chứ. 

Bọn chúng vì thế tập trung hỏa lực vào Fran còn dữ dội hơn trước nữa. Tuy nhiên, không đời nào chúng có thể bắn trúng em ấy, và thêm mười chiếc nữa đã chìm chỉ trong mười phút.

Nhịp điệu của chúng tôi có thể coi là trung bình mỗi phút một thuyền.

Tuy nhiên, đến lúc ấy, cơn say máu của Fran có lẽ cũng đã phần nào được thoa dịu, và khí thế muốn trực tiếp tiêu diệt bọn chúng bằng đôi tay của mình đã phai dần.

"Em muốn dùng ma pháp để dọn dẹp. Master, đằng kia làm ơn."

『Đã rõ.』

Sau đó, chúng tôi liên tục sử dụng ma pháp để dọn sạch những con thuyền còn sót lại.

Và như thế, chỉ sau 20 phút kể từ khi trận chiến bắt đầu.

Tất cả chiến hạm của kẻ địch đã nằm với rong biển dưới đáy biển. Chúng tôi đã chiến thắng, nhưng tôi lại có một thắc mắc khó hiểu. Giống như trong trường hợp của Barbra, không một con thuyền nào trong số chúng chịu giơ cờ trắng đầu hàng.

Văn hóa cờ trắng tỏ ý đàm phán cũng hiện hữu ở thế giới này, theo như Brunnen đến từ Belios. Chẳng lẽ lòng tự hào và sự cứng đầu của chúng không cho phép chúng đầu hàng dù là với bất cứ cái giá nào?

"Phù. Thắng."

『Quả thật.』

"Bây giờ, giải cứu những người còn bị bắt!"

『Bây giờ ư? Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?』

Chúng tôi đã dành chiến thắng mà không hề bị thương dù chỉ một chút, nhưng chắc chắn là ma lực và thể lực của em ấy đã bị sa sút đáng kể. Để có thể đánh chìm những chiếc chiến hạm khổng lồ như vậy, Fran buộc phải tấn công thật nghiêm túc, chưa kể đến việc Fran vì cơn say máu mà không điều chỉnh lại đầu ra của mình nữa......

Fran đã quá nhập tâm và chiến đấu với cường độ cao trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Tuy nhiên, Fran chỉ quệt đi những hạt mồ hôi trên trán mình trước khi liếc sang thị trấn Dars một lần nữa.

"Phải nhanh chóng cứu Charlotte."

『Chà, nếu em đã nói vậy.』

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Danh Hiệu Hắc Ác Ma mà hiện hữu trong bảng thông tin của Fran chắc tôi cười bò =]]
Quỷ Thần tự nhiên nay dc gửi cả đống linh hồn tới chắc bả vui lắm. Có khi nào mốt bả liên hệ với master rồi cùng trò chuyện với fran không như kiểu này bé Fran cưng có muốn làm quyến thuộc của chuỵ khum chị sẽ cho cưng nhiều sức mạnh =]]
Xem thêm
TRANS
Bé mèo Fran cute phô mai que vậy mà, sao có thể là hắc ác ma được chứ :))
Xem thêm
Hắc ác ma , lại có biệt danh đôi với Mare Bạch gì gì đó :)))
Xem thêm
Cái chết đen bản mèo =]]
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
đoạn 13: Kamui kamui fix lại thành kanna kamui đi ad
Xem thêm
:3 sắp có thêm biệt danh mới:)))))
Xem thêm
Con quái vật cute:))
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thanks trans 🌹✨
Xem thêm