Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1051 Kiên quyết

4 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Marle, bấy giờ đã trở thành một con quái vật oni băng, xông đến Fran. Tuy bấy giờ cô bé ấy đã rơi vào trạng thái điên loạn, điều đó chỉ khiến cho khả năng ma pháp của cô tốt hơn bao giờ hết mà thôi.

Con bé không những chẳng cần niệm chú nữa, mà còn có thể thi triển nhiều phép cùng một lúc. Đã vậy, khả năng thể chất của cô cũng gia tăng rõ rệt nữa.

"GRAAAAaaaa!"

"Mu!"

『Không thể nào!』

Cánh tay của Marle đột nhiên kéo dài ra như lưỡi của tắc kè, rồi đánh tới Fran với một tốc độ khó tin.

Fran kịp thời né được, nhưng cánh tay dài của con bé đột ngột chuyển hướng. Biến dạng như động vật nhuyễn thể, cánh tay ấy bất ngờ được vụt đi như một ngọn roi thật sự vậy.

Thật khó mà tưởng tượng được một cánh tay được làm từ băng lại có thể dẻo dai như thế.

Đáng lẽ ra nó đã trở thành một đòn tấn công vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn thay, Fran có rất nhiều kinh nghiệm trước đối thủ sử dụng roi. Dù sao đi nữa, trong chuyến luyện tập ở Quỷ Lang Viên của mình, em ấy đã có một màn đấu tập bất tận với roi đấu sư mạnh nhất thế giới mà.

『Cảm ơn cô nhiều, Amanda!』

"Nn."

Fran hoàn toàn nhìn thấu được chuyển động phức tạp của cánh tay ấy và né được hết.

Thế nhưng, chúng tôi vẫn còn đánh giá thấp sự quyết đoán của Marle. Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, cánh tay như ngọn roi của cô bé đột nhiên giải phóng ra ma lực mãnh liệt, rồi phát nổ.

Một rừng cột băng đâm lên từ mặt nước biển xung quanh như muốn xuyên thủng bầu trời, và cùng với đó là sương trắng mù mịt bủa vây mọi thứ.

Nhờ kết giới bảo vệ, Fran đã không chịu tổn thương gì nghiêm trọng, tuy nhiên cánh tay trái của con bé đã bị đóng băng và bỏng lạnh. Không chỉ bên ngoài da thịt, ngay cả xương tủy bên trong cánh tay ấy cũng đã bị đông cứng nữa.

Vừa sử dụng hỏa thuật để làm tan băng, tôi vừa nhanh chóng hồi phục lại cho Fran.

『Con bé hy sinh cả cánh tay của mình để tấn công.』

(Nguy hiểm. Không có kết giới của master, cả người em đã bị đóng băng rồi.)

『Fran, Marle đang đến đấy!』

"Nn!"

Chỉ trong chớp mắt sau khi nhận ra khí tức của Marle đang rút ngắn khoảng cách với chúng tôi, chúng tôi liền thấy một Marle với hai tay đã hồi phục nguyên vẹn đột phá qua bức tường khí lạnh trước mặt chúng tôi.

Sau khi giơ cao thanh kiếm băng đồ sộ trên tay của mình lên, Marle liền chém bổ nó xuống đầu Fran.

"GRAAaaaa!"

"Shii!"

Một nhát chém rất sắc bén và mạnh mẽ, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đối đầu với Fran ở cận chiến.

"GRAAaaaaa!"

Fran bình tĩnh gạt thanh kiếm khổng lồ sang một bên trước khi chém lưỡi kiếm của tôi vào cánh tay phải của Marle. Lưỡi kiếm nguyên tố hệ hỏa của tôi và băng của Marle đối chọi lẫn nhau gây ra hơi nước mịt mù.

Có vẻ Marle còn có thể tập trung ma lực vào một khu vực băng nhỏ trên cơ thể của mình để gia tăng đáng kể khả năng phòng ngự ở khu vực ấy.

Thế nhưng, chỉ như thế thì vẫn chưa đủ để cản tôi lại.

Nhát chém của Fran đã bị cản lại một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi, trước khi chém bay cánh tay của Marle dễ dàng như cắt đậu hũ vậy.

Ở bên góc mắt, chúng tôi thấy cánh tay bị cắt rời đó biến thành ma lực rồi tan biến chỉ trong chớp mắt.

(Em chém thế nào đi nữa cũng có thể hồi phục lại được!)

『Dường như con bé đang hấp thụ nước biển để tự hồi phục.』

Sau khi hấp thụ nguồn nước biển xung quanh mình, cánh tay bị chém mất của Marle chỉ cần một thoáng nhỏ là đã được khôi phục nguyên trạng.

Cơ thể của Marle giờ đây đã hoàn toàn trở thành một khối băng. Gương mặt của cô bé vẫn là gương mặt người, nhưng bên dưới những phần bị đóng băng chắc chắn đã không còn là da thịt của con người nữa.

『Cô bé ấy không còn là đối thủ mà chúng ta có thể dễ dàng bắt sống được nữa.』

(......Nn)

Fran vẫn chưa xác định được quyết tâm của mình. Ai có thể ngờ là Fran lại bị dao động như thế chứ...... cùng tuổi, cùng giới tính, và đều là nô lệ bất hợp pháp. Từ những yếu tố trên kết hợp lại, con bé hoàn toàn thấy hình ảnh bản thân mình trùng với hình ảnh đứa trẻ ấy.

Tôi biết rằng Fran cũng hiểu chúng tôi không thể cứu Marle được nữa. Và nếu chúng tôi không sớm đánh bại Marle, không chỉ bản thân chúng tôi mà Barbra cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nắm tay đang cầm lấy tôi siết lại chặt hơn bao giờ hết, Fran đang cố hết sức mình để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, có vẻ như dù Fran có cố thế nào đi nữa cũng không thể. Em ấy vừa nghiến chặt răng mình, vừa nhìn Marle không rời mắt. Nếu Fran của ngày hôm nay, người đã mạnh lên rất nhiều suốt khoảng thời gian qua, chiến đấu nghiêm túc, Marle hoàn toàn không phải là đối thủ cần em ấy bỏ quá nhiều công sức. Nhưng Fran vẫn chưa thể nào thật sự lấy được quyết tâm ấy.

Không còn cách nào khác.

Tạm thời hãy cho em ấy thời gian để suy nghĩ thêm vậy.

『Fran, sao em không dụ Marle tấn công những con thuyền khác đi?』

(?)

『Anh đoán là kết giới của bọn chúng có khả năng phân biệt giữa những người có quyền truy cập vào nó và những người không.』

Nếu không, phe bọn chúng nếu muốn rời thuyền sẽ không có cách nào trở lại được nữa, hay pháo kích của chúng cũng sẽ bị chặn lại hết bởi kết giới.

Nói cách khác, rất có khả năng chúng đã thiết kế trước một cơ chế giúp phân biệt giữa bạn và thù. Nếu là thế, vậy Marle thuộc trường hợp nào?

Bởi cô bé vốn xuất hiện từ chiếc Thủy Long Hạm ra, cô bé có thể vượt qua kết giới của nó, đúng không? Nếu là vậy, sao chúng tôi không dụ Marle đang trong trạng thái hóa điên vào trung tâm của hạm đội bọn chúng bấy giờ đang được bảo vệ bởi kết giới?

(Ra là thế!)

『Anh nghĩ nó rất đáng để thử.』

(Vâng!)

Fran đưa ra quyết định của mình ngay lập tức và bay ra xa khỏi Marle.

『Urushi! Bây giờ, chúng ta sẽ dụ Marle đến trung tâm của hạm đội kẻ thù! Cẩn thận đấy!』

(Gâu!)

"GRAAAaaaa!"

Quả nhiên, Marle bấy giờ đã hoàn toàn đánh mất lý trí của mình. Thấy Fran bỏ chạy, con bé chỉ biết mù quáng đuổi theo mà thôi.

Đã vậy, con bé còn điên cuồng tung ra ma thuật băng tuyết nữa chứ.

Hoàn toàn không đoái hoài gì đến chuyện kẻ bị đánh trúng là bạn hay thù, như ngay lúc này, nhiều con tàu chiến gần đó bị đạn băng của Marle xuyên thủng mạn thuyền.

Tất nhiên chỉ nhiêu thế thì chưa đủ để đánh hạ những con tàu chiến với kích thước lớn như vậy, nhưng chúng tôi đã có bằng chứng xác nhận được rằng Marle không còn khả năng kiềm chế nữa.

Nếu bây giờ cô bé tung ra kĩ năng đặc biệt của mình, chắc chắn ngay cả những con thuyền cứng cáp nhất của bọn chúng cũng khó mà tránh được thiệt hại nặng nề.

『Chúng ta sẽ nhắm thẳng đến chiếc Thủy Long Hạm!』

"Nn!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khống chế không dc bé loli thì ta dùng chiêu gậy ong đập lưng ong vậy thôi =]]
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Mana của bé này nhiều vl :v
Xem thêm
Ôg kia qua Reidos du lịch sao rồi?
Xem thêm