Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1086 Sát Long Đội

10 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

Mặc dù khá nhỏ so với đồng tộc của nó, con Sơn Long vẫn rất lớn so với những con rồng khác. Dias không hề nao núng mà lập tức xông đến một con quái vật khổng lồ như thế.

"GRUOOoooo!"

"Nó được triệu hồi lên sao! Giá như ta cũng làm được thế!"

Con Sơn Long nheo đôi mắt vàng kim của mình, lườm Dias và lập tức coi ông ấy là đối thủ.

Ngay sau đó, một luồng sát ý choáng ngợp quét qua người lão, nhưng có lẽ với Dias nó chỉ như gió thổi mà thôi. Dias vẫn tiếp tục rút ngắn khoảng cách với con Sơn Long và niệm chú.

"Haaa!"

"GRAOoo?"

Là hỏa thuật hạ cấp. Con Sơn Long như ngẩn mặt ra vì không ngờ lão sẽ sử dụng một ma pháp yếu như thế để tấn công.

Ngay sau đó, con rồng liền trở nên phẫn nộ. Chắc vì nó cảm thấy mình đang bị lão chế diễu.

"GRAAaaa!"

"Hahahaha! Trật rồi, trật rồi!"

"GRAA! GRAAa!"

Con Sơn Long giáng đôi chân trước đồ sộ của nó xuống đầu Dias, nhưng lão tránh được như bỡn, và đôi khi còn phản đòn nữa.

Quả thật cho đến bây giờ lão chỉ chăm chăm vào việc nhục mạ con rồng bằng ma thuật huyễn tượng mà thôi, như tạo ảo ảnh và phát ra âm thanh lớn bất ngờ sau lưng nó để dọa nó.

Và con Sơn Long tuyệt đối không cảm kích lão vì điều đó, càng lúc càng trở nên phẫn nộ hơn trước.

Tuy không tạo nên một thế trận quá áp đảo, một lão già như Dias vẫn có thể khiến cho một con rồng như nhảy múa trong lòng bàn tay của mình bằng khả năng canh thời gian chuẩn xác kết hợp với kĩ năng Dẫn Dụ Suy Nghĩ và Dẫn Dụ Ánh Mắt.

Có lẽ Dias đã bỡn cợt với con rồng tới năm phút ấy chứ? Chỉ nhìn qua thì ông lão đang có một trận chiến thoải mái với con rồng, nhưng lượng ma lực của ông ấy đến hiện tại đã suy giảm xuống ngưỡng nghiêm trọng. Theo ước tính của tôi, lão không thể tiếp tục chiến đấu như vậy thêm năm phút nữa.

Giữa lúc ấy, con Sơn Long đang trở nên vô cùng tức tối khi nó làm thế nào cũng không hạ được Dias bất ngờ hít vào một hơi thở sâu. 

"RUGRAAAAAaaaaaa!"

"Thật đáng tiếc! Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi!"

Một tiếng hống kinh hãi tới nỗi đả thương cả Fran đang ở khoảng cách xa được giải phóng. Khác với những con rồng khác, Sơn Long không thở ra hơi thở ma pháp, mà cơ thể khổng lồ của nó có thể rống lên với sóng âm mang uy lực kinh hoàng.

Mặt đất xung quanh con Sơn Lông đã bị bới lên khủng khiếp, những tảng đá vỡ bay ra xa đến hàng trăm mét. Dias, khi nãy rõ ràng là đứng ngay tâm chấn, gần như chắc chắn đã bị dính líu. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh của lão mà thôi.

Từ khi nào chẳng hay, lão đã thay thế cơ thể thật của mình với một con rối do ma thuật Ảo Tượng nhào nặn nên. Còn chính lão thì nấp dưới bóng của một bức tường đất cách con rồng khoảng 500 mét.

Không như chúng tôi, con rồng đã hoàn toàn bị mánh khóe của lão đánh lừa.

Thấy mình bị lừa phỉnh bởi một con côn trùng nhỏ bé như thế, lý trí của con rồng đã hoàn toàn bị lu mờ trong cơn phẫn nộ.

Giống như một con bò tót đang chuẩn bị xông đến, con rồng dùng chân trước cào xuống mặt đất vài lần. Không phải giống, đó chính là tín hiệu lao đến của nó. Chỉ một thoáng sau, nó chạy thẳng đến Dias với những bước chân rung chuyển mặt đất.

Sơn Long không có cánh nên chúng không thể bay, tuy nhiên chúng có thể chạy bằng cả tứ chi. Tốc độ của nó nhanh đến khiếp đảm. Với một con rồng có kích thước hơn 100 mét, 500 mét chẳng là cái gì cả.

Chỉ sau một vài bước chân, con Sơn Long đã ở ngay trước mặt Dias. Dám nói ngay cả một pháo đài cũng sẽ tan tành như cát nếu nó dám cản đường con rồng, và nó đang muốn thổi bay Dias đi với uy lực như thế.

Dias bỏ chạy với điệu bộ có chút hoảng hốt, nhưng con Sơn Long lập tức thể hiện sự linh hoạt không ngờ và tiếp tục truy đuổi ông lão. Dường như nó có thể bẽ hướng cơ thể khổng lồ của nó bằng cách giải phóng ma lực.

Thế nhưng, nó tiếp tục là cái bẫy khác của Dias. Sự hoảng hốt khi nãy chỉ là một trò kịch. Ngay sau khi một nụ cười chế diễu thoáng xuất hiện trên gương mặt của Dias, mặt đất dưới chân con Sơn Long phát nổ và phun trào ra một thứ gì đó.

"Vạn Mịch Phược Trận!"

"GRAAaaa?"

Thứ đó là hàng sa số sợi chỉ mà Fermus đã dành đến năm phút ra để chuẩn bị. Như cái tên kĩ năng đã gợi ý, hơn một vạn sợi chỉ lao đến và trói cứng tứ chi của con rồng, khóa chặt nó tại chỗ.

Trong số tất cả các giống rồng, sức mạnh thể chất của loài Sơn Long thuộc dạng đáng sợ nhất. Giam giữ một con quái vật như thế là chuyện bất khả thi. Những sợi chỉ của ông lão sẽ sớm bị xé nát hết.

Tuy nhiên, sợi chỉ tóm lấy con rồng giữa lúc nó đang bẽ hướng chạy. Tư thế của nó đã bị phá vỡ, đến mức cơ thể đồ sộ của con Sơn Long ngã ngửa ra.

"Hohoho! Hóa thành băng đi!"

Ngay sau đó là Eihwaz.

Những ngón chân và gương mặt của con Sơn Long đã bị bao phủ trong băng. Riêng khoảng băng đang bám trên mặt của con rồng có màu đỏ tím kì quái, rất có thể là ma thuật băng tuyết kết hợp với độc dược.

Chẳng những thế, mặt đất dưới chân con rồng cũng đã bị đóng băng, khiến cho nơi này như trở thành một đồng bằng băng giá.

Con Sơn Long, thấy gương mặt bị băng độc phủ lấy, hoảng hốt cố đứng lên lại. Ngay sau đó, tứ chi của nó trượt dài trên nền băng trơn lán và lại ngã xuống lần nữa.

"Uhyahyahya! Lũ rồng trẻ bao giờ cũng dễ bị mắc bẫy!"

Hóa ra đó là lý do mà ông ta đóng băng chân của nó lại sao. Lớp băng trên những ngón chân của con Sơn Long đã khiến cho nó khó mà đứng thẳng lên được, và lớp băng trên mặt của nó khiến nó không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Và rồi, ngay cái lúc mà con Sơn Long đang tìm cách để giải thoát bản thân khỏi lớp băng trên mặt――

"Tiểu thư! Viên ma thạch của nó nằm ở nơi ta sẽ đánh xuống! Chuẩn bị một đòn thật đau vào đó!"

"Nn!"

Gamud hoàn toàn không bỏ qua cơ hội ấy và xông thẳng đến con Sơn Long. Thứ mà ông ta đang cầm trên hai tay không phải là cây búa chiến lão đã sử dụng khi nãy, mà là một cây búa đầu nhọn tỏa ra luồng sát ý đáng sợ.

___

Tên: Long Phạt

ATK: 1098

Ma lực: 500

Độ bền: 10

Hạng dẫn truyền ma lực: B+

Kĩ năng: Vảy Xuyên Phá, Bộc Phát, Nhất Điểm Tập Trung, Tự Hủy

___

Một món vũ khí vô cùng mạnh, nhưng lại có năng lực quá kì quái! Nói một cách ngắn gọn, tuy sở hữu sức mạnh có thể xuyên thủng cả vảy rồng, nó là vật phẩm tiêu hao sẽ bị phá hủy ngay sau khi sử dụng. Hơn nữa, chính người sử dụng cũng sẽ chịu tổn thương do phản chấn nó gây ra.

Một món vũ khí điên rồ mà chỉ một người cứng cáp như Gamud mới dám sử dụng.

"DOOOORAAaaaaaa!"

Gamud sử dụng một ma đạo cụ để nhảy lên và giáng đầu búa Long Phạt ấy xuống đầu cổ của con Sơn Long.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Pha triệu hồi rồng đi vào nồi súp của Fermus
poor vương quốc charce
Xem thêm
Em rồng non mơn mởn múp rụp bị cụ gangband...
Xem thêm
vc độ bền 10 :))) mạnh nhưng đập 1 cái là vứt
Xem thêm
Mấy em rồng non bị dụ xong gangbang dễ quá :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Em rồng con quá nhọ
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm
TRANS
Rip bé thổ long
Xem thêm
Mới lú đầu ra đã bị đè ra hội đồng rồi. Nhọ vl
Xem thêm