Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1005 Georg

9 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:

Meltritte mỉm cười khi thấy Fran giơ cao tôi lên. Tuy nhiên, đó không phải là một nụ cười chế diễu mà nó có phần nhàn hạ hơn.

Tôi có thể cảm thấy chiến khí từ cô ta, nhưng ả cũng chưa có ý định tấn công chúng tôi.

"Cô bé tộc hắc miêu. Nếu nhóc muốn chạy ngay bây giờ, ta sẽ không đuổi theo nhóc đó?"

"Nn? Không chạy."

"Kể từ ngày hôm nay, lục địa này sẽ trở thành địa ngục. Chính tay ta sẽ biến nó thành một địa ngục đúng nghĩa nhất. Nếu nhóc con chạy ngay bây giờ, nhóc vẫn còn kịp để tự cứu lấy bản thân mình đấy."

"......Sẽ không chạy trốn."

Fran lườm mắt với ả ta và tuyên bố như vậy. Nhận ra quyết tâm của con bé, Meltritte thở dài.

"Rồi rồi. Vậy ta hỏi nhóc cái này được không?"

"Gì?"

"Tại sao nhóc lại đứng về phía bọn long nhân? Với tộc hắc miêu các ngươi, đáng lẽ ra các ngươi phải là kẻ thù của bọn thương nhân nô lệ đen chứ? Và Georg, vua của bọn chúng, cũng là thủ lĩnh của bọn thương nhân. Nói cách khác, không phải long nhân cũng là kẻ thù của nhóc sao?"

"! Quả nhiên, Georg là thủ lĩnh của bọn thương nhân nô lệ đen?"

"Chính xác. Tổ chức thương nhân nô lệ đen lớn nhất thế giới, với mạng lưới ảnh hưởng lan rộng đến mọi ngóc ngách trên đời này, kẻ đứng đầu bọn chúng chính là Long Nhân Vương Georg."

Theo như chúng tôi được biết, rất lâu về trước Georg đã biến mạng lưới thương nhân nô lệ đen bấy giờ là của hắn thành tổ chức của mình, và để thuộc hạ của hắn lo công việc quản lý.

Tộc long nhân đa phần thường tránh xa buôn bán và sở hữu nô lệ, nhưng không phải Georg. Bởi hắn có lòng tự tôn rất cao, tin rằng hắn đặc biệt hơn tất thảy mọi người trên đời này, mà hắn cũng cố tình coi thường thường thức của những long nhân khác.

Nếu phải đoán, tôi nghĩ rằng hắn từng có suy nghĩ "Vì ta biết cách sử dụng nô lệ, không như bọn long nhân bình thường, nên rõ ràng là ta đặc biệt hơn chúng!"

"Hắn thật lòng tin vào ảo tưởng rằng hắn là long nhân vương đời kế tiếp được chính tay các vị thần chọn lựa đấy. Nhưng thật ra, hắn chỉ là đồ giả mà thôi! Thế có tức cười không chứ!"

"Đồ giả?"

Không phải hoàng lân long nhân, như Georg, là những long nhân mang dòng máu của hoàng gia sao? Ý của cô ta "đồ giả" tức là gì?

"Nhóc chỉ cần đặt cạnh tên Trismegistus chết tiệt kia bên cạnh hắn là thấy ngay ấy mà. Long Nhân Vương thật sự mang sức mạnh có thể thao túng mọi loại nguyên tố cơ bản. Tuy nhiên, tà khí không nằm trong số đó. Vậy đấy."

"Nhưng Georg có vảy vàng."

"Đó là đồ giả. Tà khí có năng lực xuyên tạc hiện thực. Lâu nay, hắn đã vô thức sử dụng tà khí mà hắn có từ khi sinh ra để tự đổi màu vảy của mình sang màu vàng."

Dường như giữa các trưởng lão của khu vực định cư phía bắc có một bí mật, rằng một ngày, vảy của một đứa trẻ hai nguyên tố của họ đột nhiên chuyển thành màu vàng.

Bọn họ biết đứa trẻ đó không phải là long nhân vương đời tiếp theo, tuy nhiên, họ vẫn quyết định sử dụng đứa trẻ đó để nâng cao tiếng nói của khu vực định cư phía bắc. Và như vậy, các trưởng lão của khu vực định cư phía bắc đã tôn hắn lên thành Long Nhân Vương.

Và rồi, tại một thời điểm nhất định, Georg bắt đầu thật sự tin rằng hắn là hậu duệ của Long Nhân Vương, và trở nên điên rồ từ đó.

Hắn không chỉ tiêm nhiễm vào đầu óc của các long nhân khác tư tưởng độc lập và đặt bọn thương nhân nô lệ đen vào sự điều khiển của mình mà thôi. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, hắn còn thờ phụng và tự hiến tế bản thân mình lên Quỷ Thần hòng nhận được sức mạnh từ nó nữa.

Năng lực thao túng long nhân khác chính là một trong số những năng lực mà Quỷ Thần trao cho hắn. Và Georg, mong muốn đạt được nhiều hơn thế nữa, bí mật cài đặt tà thạch lên tất cả các thị trấn trên lục địa này và lập kế hoạch dâng lên cho Quỷ Thần nhiều sinh mạng nhất có thể.

"Mặc dù đã bị các vị thần trừng phạt một lần rồi, bọn chúng vẫn chưa biết hối cải gì cả. Long nhân đơn giản là không xứng đáng được tồn tại. Nhổ tiệt bọn chúng là ân huệ lớn nhất mà ta có thể gửi lên cho thế giới này."

"Long nhân cũng có người tốt và xấu."

"Hô? Vậy ngươi có thể nói thế với thiên địch của các ngươi, lam miêu không?"

"Nn. Có người tốt trong tộc lam miêu. Không phải lam miêu nào cũng xấu."

Fran nói được như vậy tất cả là nhờ có Zefmate.

Fran mà tôi mới gặp lần đầu coi toàn bộ tộc lam miêu không chừa một ai là kẻ thù của mình, và nhiều lần đụng độ bọn chúng chỉ càng củng cố suy nghĩ ấy mà thôi. Tuy nhiên, em ấy cũng thấy rất nhiều lam miêu bình thường giống như bao người khác ở Thú Nhân Quốc.

Nhờ đó, suy nghĩ của Fran cũng được cải thiện rất nhiều. Tôi không biết Fran có tự coi ấy là sự trưởng thành của bản thân mình hay không, nhưng với tôi, đó chắc chắn là một bước tiến lớn.

"Tôi thậm chí cũng có bạn là lam miêu."

"......Hừm."

Nghe thấy Fran nói vậy, Meltritte khịt mũi đầy khó chịu.

"Tất cả long nhân bọn chúng đều là một đám rác rưởi. Bọn thằn lằn man rợ, tháp kém ấy chỉ biết hãm hại người khác mà thôi. Để có thể sống trong cái bong bóng bé nhỏ của chúng một cách dễ chịu, chúng áp đặt vấn đề của chúng lên người khác. Vì bọn chúng, ta đã đánh mất gia đình của mình!"

Meltritte hét lên như vậy với một đôi mắt tăm tối. Từ bình tĩnh đột nhiên nhảy sang kích động, nhìn kiểu gì đi nữa, tâm trí của cô ta cũng không bình thường chút nào. Tình hình hiện tại trông rất nguy hiểm.

"Nhóc biết gì về bọn Quỷ Long Nhân không?"

"Nn."

"Đa số quỷ long nhân đều bị chính tay đồng tộc của chúng giết chết. Nhưng cũng có những kẻ chạy thoát được số phận ấy. Nhưng bọn chúng chạy thoát đi đâu?"

Quỷ Long Nhân mang số phận đánh mất lý trí của mình thường sẽ bị những long nhân khác kết liễu. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vẫn có một số ít trốn thoát được.

Nhưng ngoài lục địa này, không còn nơi nào khác cho phép quỷ long nhân yên ổn định cư cả. Vốn tộc long nhân đã bị kì thị rồi, nếu chúng mà còn tỏa ra tà khí nữa, thì đó cơ bản là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

Vì lý do đó, phần đông quỷ long nhân trở thành tội phạm thuộc về các tổ chức ngầm hoặc băng đảng trộm cướp.

Và gia đình của Meltritte toàn bộ đã mất mạng sau khi bị một băng đảng long nhân như vậy tấn công. Cả tổ tiên lẫn chính bản thân cô ta đều bị đẩy xuống đáy của số phận bởi tộc long nhân.

Trong mắt Meltritte, long nhân tộc đại diện cho cái ác thuần túy nhất.

"Thế giới này không cần long nhân tộc."

"Không đúng. Không phải long nhân nào cũng xấu."

"Cô bé......"

Từ thái độ ban đầu của cô ta, tôi đoán là khi nãy cô ta đã thật sự cảm thấy đồng cảm với Fran, thân là một hắc miêu.

Tuy nhiên, Fran và Meltritte chiến đấu cho hai lý tưởng hoàn toàn khác nhau. Sau khi nhận ra điều đó, sự phẫn nộ bắt đầu nhen nhóm trong trái tim của cô ta, và đôi mắt mà ả dùng để nhìn Fran cũng đang trở nên thù địch hơn bao giờ hết.

Nhưng Fran cũng như thế.

"Tôi biết Georg là kẻ xấu. Nhưng Meltritte đã kiểm soát hắn từ khi nào?"

Chắc chắn là Georg là một tên đốn mạt. Hắn là thủ lĩnh của bọn thương nhân nô lệ đen, kẻ mà Fran sẽ không chần chừ cho một cái chết đau đớn nhất.

Tuy nhiên, tất cả mọi tội lỗi của hắn có thực sự là do hắn gây ra hay không? Liệu hắn có thể tự quyết định thao túng bọn Kouma trong khi bản thân đang bị thao túng bởi kẻ khác không? Khó mà có chuyện đó.

Như cảm nhận được câu hỏi ngầm của Fran, Meltritte bật cười lớn.

"Ahahahaha! Phải nói rằng hắn thật sự là một tên khốn đen đủi! Sống không bằng chết, và bị ta tước đoạt toàn bộ mọi thứ hắn chuẩn bị cả đời mình để dành độc lập cho long nhân tộc!"

Meltritte cười vừa nói vậy. Chính tay Georg là kẻ đã chuẩn bị Tà Thạch với mưu đồ huy động long nhân và lính đánh thuê của hắn để tiêu diệt tất cả cư dân bên trong các thành phố, hòng hiến tế linh hồn của họ.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, thì Meltritte đã chiếm lấy tâm trí của hắn rồi.

"Và như nhóc có thể thấy, phần còn lại là của ta."

"......Bọn cự nhân hình?"

"Phải, đúng thế."

Quả nhiên, bọn cự nhân hình bị chính tay Meltritte thao túng.

"Để tiêu diệt bọn long nhân, không có sự hy sinh nào là quá nhiều cả!"

Khi Meltritte hét lên như vậy, đôi mắt của ả hoàn toàn chìm vào trong điên loạn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Om nom nom nom nom
Hoàn cảnh tương đồng, nhưng khác lý tưởng
Xem thêm
Do ko gặp đúng người từ sớm, thử nghĩ cha mẹ fran mà do lam miêu giết chứ ko phải do tụi kouma chắc cũng chả khác gì 😗
Xem thêm
Có khi bị thanh kiếm tác động nữa nên giờ mới điên như này
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem
(Dán keo 502 ròi ,hỏng gật được đâu =)))))
Xem thêm
vẫn giật cho bằng đc:))))))))
Tem
Xem thêm
@God loli: What-t???
Lừaa , dán thế thì gật kỉuu gìi hả!? :D
Xem thêm