Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1035 Sự thay đổi của Master

41 Bình luận - Độ dài: 2,454 từ - Cập nhật:

"Thiên phạt......? Đừng có đùa, tôi chẳng có lỗi gì ở đây cả! Tôi chỉ đang loại bỏ bọn sâu bệnh long nhân mà thôi! Ngay từ ban đầu, tại sao vị Thần đã tạo ra bọn chúng không phải chịu trách nhiệm chứ hả! Tại sao giết bọn chúng lại là tội lỗi kia chứ!?"

Meltritte bắt đầu lớn tiếng đổi lỗi cho các vị Thần. Vì chết một lần rồi nên ả trở nên bạo gan hơn chăng?

Trước tiếng la hét chói tai ấy, Thảo Mộc Thần điềm đạm đáp lại.

"Phàm tội là do phàm nhân tự phán xét. Còn tội của ngươi là sử dụng sức mạnh của Abyss Eater."

"Vậy thì còn Geogr thì sao! Phục sinh hắn lên rồi trừng phạt hắn!"

"Geogr được mảnh vỡ của Quỷ Thần giao tro vai trò ngự tử - Miko, do đó, hắn được phép sử dụng sức mạnh của Quỷ Thần."

"Vậy Trismegistus!"

"Trismegistus là thân quyến với Quỷ Thần. Và do đó lần này không được tính như là tội danh."

"Hả? Thân quyến? Tức hắn là quyến thuộc của Quỷ Thần ư? Trismegistus, kẻ có nhiệm vụ phải tiêu diệt Quỷ Thần?"

"Đúng vậy. Mảnh vỡ của Quỷ Thần hiện đang bị giam giữ bên trong cơ thể của Abyss Eater khao khát được giải thoát. Do đó, giống như trường hợp của Trismegistus hay Geogr, đôi khi nó sẽ trao sức mạnh cho những cá nhân mà nó tin rằng có cơ hội tiêu diệt Abyss Eater."

Ra là vậy. Tôi từng nghĩ rằng Abyss Eater và mảnh vỡ của Quỷ Thần bên trong nó là một cơ, nhưng cả hai là hai cá thể khác biệt nhau sao?

Những ai nhận được sức mạnh của Quỷ Thần thường sẽ bị mất kiểm soát. Đó có lẽ vì sao mà hành vi của Geogr lại bất thường như vậy.

Trong khi đó, Trismegistus là một trong những kẻ mạnh nhất thế giới, và vì vậy mà hắn có thể cưỡng lại được sự thống trị của nó.

Meltritte, hoàn toàn không chấp nhận được lời giải thích của Thảo Mộc Thần, tiếp tục hét lại.

"Ngay từ ban đầu thì hắn không phải là một ác thần ư! Là quỷ thần, kẻ mà chính tay thần linh các ngươi đã tiêu diệt rất lâu về trước! Thế thì sử dụng sức mạnh của hắn tại sao lại bị coi là tội lỗi kia chứ!"

"Ác Thần vẫn là Thần. Bất cứ kẻ phàm nào xâm phạm cơ thể của Thần đều phải bị trừng trị. Hỡi kẻ phạm nhân, hãy nhận bản án của ngươi."

"Tại sao! Đừng có mà ngu xuẩn! Tại sao tôi――"

Và Thảo Mộc Thần đột ngột rời đi, bay thẳng lên trời với tốc độ rất nhanh. Nơi của các vị thần là ở trên trời sao? Có lẽ huyền thoại rằng các vị thần sống trên những mặt trăng kia không hẳn là lời truyền miệng vô căn cứ.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, Meltritte đã biến mất như đã bị dịch chuyển sang nơi khác. Nhưng là đến đây mới được? Lâu đài của Trismegistus chăng?

Nếu là thế, tôi không muốn đến gần tòa lâu đài ấy nữa. Mà bản thân tòa lâu đài cũng đang trong tình trạng đổ nát rồi.

Nhưng việc Trismegistus đã biến mất chứng tỏ hắn có nơi để trở về, hay nói một cách khác, là khu vực xung quanh phòng ngai vàng có lẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Không ai nói gì trong một lúc. Và người đầu tiên di chuyển là Izario, rồi sau đó, Jain và Mare cũng lần lượt cất tiếng. Chủ nhân của thánh kiếm quả thật có sức đề kháng tự nhiên với thần khí.

"Chúng ta không thể nán lại đây mãi được, chúng ta cần quyết định phải làm gì bây giờ."

"Chúng ta cần phải kiểm tra tòa lâu đài."

"Vậy thì hãy để tôi lo việc giúp những người bị thương an toàn rút lui."

Và như vậy, chúng tôi đã chia thành hai nhóm với hai nhiệm vụ khác nhau.

Đơn vị đầu tiên sẽ đảm nhận vai trò kiểm tra tòa lâu đài, gồm có Izario, Seriadot, Jain, một vài người ma tộc và một vài chiến binh long nhân tinh nhuệ. Đại khái là thế.

Những người còn lại sẽ giải cứu, chăm sóc, và vận chuyển những người bị thương. Không ai thích hợp cho việc vận chuyện hơn các chiến binh tộc Dwarf. Bên cạnh họ còn có Mare và nhóm vương quốc Thú Nhân của cô bé cũng như Hilt và môn phái Demitris sẽ hội tống cho nhóm trở về.

Chúng tôi thộc về nhóm khảo sát tòa lâu đài.

Tôi thật lòng muốn quay về cùng với nhóm rút lui, nhưng tôi vẫn còn lo ngại về tình trạng hiện tại của Trismegistus. Tôi cũng muốn biết liệu Fanna Belta có hồi sinh lại hay không.

Khi tôi hỏi hắn liệu hắn còn Fanna Belta sơ cua nào không, thì hắn phủ định lại ngay. Dẫu vậy, biết đâu hắn đơn giản là không cần chuẩn bị gì cả, còn cô ta cũng sẽ tự động được phục sinh như hắn sau khi chết thì sau? Ngay cả quần áo cũng được hồi phục lại sau khi hồi sinh, thì Fanna Belta vẫn có khả năng trở lại.

Tôi muốn một câu trả lời chắc chắn.

Và như vậy, tất cả chúng tôi bắt đầu lê những bước chân nhọc nhằn của mình qua vùng đồng bằng rộng lớn trước mắt.

Đây là chiến thắng của chúng tôi, nhưng đó lại là chiến thắng đi kèm với sự hy sinh khủng khiếp. Rất ít ai trong số chúng tôi có thể hồ hởi nổi. Thêm vào đó, sự điên loạn của Trismegistus và bản án của Meltritte, tất cả đều là những sự kiện khiếp đảm khó mà quên nổi.

Không ai nói với nhau điều gì mà cứ thế im lặng bước đi. Không, riêng Jain lại đang khá vui vẻ nói chuyện với thuộc hạ của mình. 

Một điều đáng ngạc nhiên khác là không mấy ai lén nhìn sang tôi cả. Hồi nãy tôi đã liều lĩnh tự mình di chuyển, tuy nhiên, nhờ lánh nạn dưới cái bóng khổng lồ của những tồn tại quái đảng như thánh kiếm mà việc tôi tự di chuyển có lẽ chỉ như một đạo cũ hay kĩ năng đặc biệt một chút mà thôi.

(Master, phải hấp thụ Fanna Belta, anh vẫn không sao chứ?) 

『Ừm, không có vấn đề gì cả.』

Tôi đã lo sợ đến việc nhận Nguyên Tội Đố Kị từ ả ta, nhưng may mắn là không. Khác với hấp thụ ma thạch, Ăn Thịt Đồng Loại không giúp tôi đánh cắp toàn bộ kĩ năng của nạn nhân mình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng tôi không nhận về gì cả. Trên thực tế, tôi đã nhận về Đố Kị Khiếm Phiến - Mảnh Vỡ của Đố Kị, một kĩ năng bị động tăng cường hiệu quả của các kĩ năng trinh sát và thẩm định của tôi thay vì gây ra cảm giác ghen tuông cho tôi. Nhưng tôi thật sự sẽ không vì kĩ năng này mà đắm chìm trong ghen tị chứ?

Cảm xúc ghen tị của Fanna Belta do tôi cảm nhận được rất khủng khiếp. Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nó vẫn có sức ảnh hưởng khủng khiếp.

Mặt khác, trạng thái tinh thần của tôi hầu như chẳng có gì kì lạ cả. Ít nhất thì tôi hiện tại không ghen tị gì với ai hết.

『Bên cạnh đó, anh cũng ăn được thanh kiếm chữ thập nữa, nên cũng khó nói kĩ năng nào anh đạt được từ việc ăn thịt một thanh kiếm cụ thể.』

Điểm tấn công cơ bản của tôi đã tăng thêm 110 đơn vị lên 1612. Mặc dù đã hấp thụ một lúc vừa thanh kiếm chữ thập, vừa Hy Vọng Vận Thủ và Fanna Belta, khoảng này hầu như tôi chẳng cải thiện được mấy.

Trong khi đó, chỉ nhờ hấp thụ Overgrowth thôi mà tôi đã tăng thêm đến 150 điểm. Không, Overgrowth tôi đang nói đến đã ở trạng thái cường hóa, nên nó là trường hợp đặc biệt chăng?

Bể ma lực của tôi đã được cộng thêm 5000 đơn vị, và độ bền thì được cộng khoảng 700. Ma lượng của tôi được cải thiện rất nhiều, và tôi đặc biệt cảm kích vì điều đó. Chỉ riêng vấn đề chỉ số cơ bản mà thôi, thì tôi đã có thể trở thành đối thủ của thánh kiếm trước khi giải phóng rồi. Mà tôi đã ăn thịt nhiều thánh kiếm bị phế truất đến thế kia mà.

Không may là hạng dẫn truyền ma lực, phần quan trọng nhất, vẫn giữ nguyên ở mức SS......

『Bên cạnh kĩ năng Đố Kị Khiếm Phiến, anh còn nhận được thêm hai kĩ năng là Tình Báo Xử Lý và Hiến Thân.』

Tình Báo Xử Lý là kĩ năng cho phép tôi thao tác nhiều dòng suy nghĩ khác nhau cùng một lúc, một kĩ năng ban đầu có vẻ không tương thích với Song Hành Diễn Toán lắm. Nhưng nếu Song Hành Diễn Toán là kĩ năng giúp tôi đồng thời thi triển nhiều ma pháp một lúc, thì Tình Báo Xử Lý lại liên quan đến khả năng suy nghĩ hơn. Năng lực chiến đấu của tôi chắc chắn sẽ có sự cải thiện đáng kể nhờ vào nó.

Có lẽ tôi có được kĩ năng này từ Fanna Belta chăng? Dù sao đi nữa, trước khi nhận phải kĩ năng Nguyên Tội Đố Kị, ả ta mang tiếng là một người phụ nữ có bản tính rất bình tĩnh và lý trí mà. Không, có lẽ tôi nhận được nó từ Hy Vọng Vận Thủ ấy chứ, một người vốn rất giống với Hệ Thống Thông Báo-san.

Còn Hiến Thân là một kĩ năng khá kì lạ. Với kĩ năng này, nếu tôi nghĩ về ai đó, tôi sẽ nhận thêm sức mạnh để chiến đấu cho người ấy. Nội dung của nó đại khái là vậy.

Nói cách khác, trong trường hợp của tôi, tôi sẽ mạnh thêm nếu tôi chiến đấu cho Fran chăng? Dù sao thì kĩ năng này có vẻ cũng không quá tệ.

Bên cạnh đó, ma pháp Băng Tuyết của tôi đã từ cấp 1 lên 3. Chắc chắn là nhờ tôi hấp thụ Fanna Belta, một ma pháp sư hệ băng tuyết.

『Còn cái này chắc là từ Eta Tà Đạo đây.』

Kĩ năng Kim Thức của tôi đã được thay đổi thành kĩ năng Kim Sắc.

Có vẻ như tôi có thể khoác lưỡi kiếm của mình bằng ma lực của những con Kouma chúng tôi hạ được trong một khoảng thời gian, nhưng vẫn giữ được hiệu quả gia tăng sát thương gây ra với Kouma như ban đầu. Nhìn chung thì càng tiêu diệt được nhiều Kouma, tôi lại càng có nhiều ma lực hơn để chiến đấu với chúng. 

Quả là một kĩ năng rất thích hợp để diệt trừ Kouma. Nhưng nói thật là với chúng tôi những người đang có kế hoạch sẽ sớm rời khỏi lục địa này, nó sẽ khó có đất dụng võ nữa, ít nhất là trong tương lai gần.

『Và đây là kĩ năng cuối cùng.』

Tà Khí Chi Phối và Tà Khí Phẫn Lưu đã được thay thế bằng một kĩ năng mới tên "Tà Khí Chinh Phục". Đấy có lẽ là nhờ tôi hấp thụ được Falldown.

Các kĩ năng liên quan tới tà khí của tôi đều được nhập làm một. Nó giúp tôi đạt được khả năng thao túng tà khí, cường hóa nó hoặc triệt tiêu nó, và thậm chí liên lạc được với Quỷ Thần. Một kĩ năng mà tôi có thể gọi là phiên bản cường hóa của những kĩ năng tôi có được cho đến thời điểm hiện tại.

À phải, còn cái tên nữa. Bảng trạng thái của tôi bây giờ ghi rõ tên của tôi đã trở thành Nhân Gươm - Master.

『Xin lỗi chứ......Tên gì ngớ ngẩn vậy!』

Tôi đã mong đến một ngày tên của tôi có thể trở nên ngầu hơn, nhưng ai ngờ nó lại kì lạ hơn như thế kia chứ!

(Không hề có chuyện đó. Một cái tên cực ngầu.)

『......Thật ư?』

(Nn! Thật hoàn hảo với master vừa là kiếm nhưng cũng là con người! Siêu ngầu!)

『Em thấy thế sao?』

(Nn!)

Tôi là tôi, nhưng cùng lúc ấy tôi cũng là thanh kiếm của Fran. Tôi nên tôn trọng ý kiến của em ấy.

(Cái tên ấy tuyệt vời ngang ngửa với cái tên Siêu Mạnh Siêu Ngầu Kiếm - Master vậy.)

『......V-Vậy à?』

(Nn!)

Nếu Fran đã thấy thích cái tên đó thì không còn cách nào khác. Cứ thế là được rồi.

______

Bảng trạng thái hiện tại của Master

Danh xưng: Nhân Gươm - Master

Chủ trang bị: Fran (cố định)

Tộc: Vũ Khí Trí Tuệ Độc Nhất

Điểm công kích: 1502 → 1612

Điểm ma lực sở hữu: 20460 → 25460/25460

Độ bền: 16560 → 17290/17290

Hạng dẫn truyền ma lực: SS

Kĩ năng:

Thẩm Định Lv.Max; Thẩm Định Gián Đoạn, Hình Dạng Biến Hóa, Cao Tốc Tự Kỉ Tu Phục, Tự Kỉ Tiến Hóa 〈Hạng: 18 ・ Điểm ma thạch: 28/17100 ・ Bộ Nhớ: 50 ・ Điểm tiến hóa: 44〉, Tự Kỉ Cải Biến 〈Tối Thượng Hóa Kĩ Năng〉, Tâm Linh Lực, Thần Giao Cách Cảm, Không Gian Ma Pháp LvMax, Chia Sẻ Kĩ Năng, Chỉ Số Trang Bị Giả Đại Thượng Thăng, Trang Bị Giả Hồi Phục Tiểu Thượng Thăng, Thiên Nhãn, Bất Khả Phong Ấn, Ma Thú Trí Thức, Hỗn Độn Thần Gia Hộ, Trí Huệ Thần Gia Hộ, Ma Lực Cung Cấp, Tinh Linh Sát Tri, Đố Kị Khiếm Phiến, Tình Báo Xử Lý, Hiến Thân

Kĩ năng độc nhất:

Hư Ngân Lý (Ước Định Dối Trá) Lv.5, Thứ Nguyên Ma Pháp Lv.4, Phá Tà Hiển Chánh, Thần Khí Thao Tác, Tinh Linh Thủ, Kim Thức → Kim Sắc, Truyền Tin, Ma Pháp Sư → Đại Ma Pháp Sư, Tà Khí Chinh Phục (Kết hợp: Tà Khí Chi Phối, Tà Khí Phẫn Lưu)

Kĩ năng Extra:

Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất, Thần Long Hóa

Kĩ năng đặc biệt:

Đoạt Kĩ: SP, Phức Sác Thân Thể Sáng Tạo (phân thân): SP, Ma Lực Thống Chế: SP

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

arc này thay vì bội thực đá thì lại thành bội thực kiếm 🐔
Xem thêm
Tính ra, thanh niên chơi theo kiểu solo mà đóe bao h chịu up mấy skill kiểu sinh tồn lên, đến lúc gần chết r mới chịu up, dm đánh biết bao nhiêu trận sương máu r nhưng đến trận này mới chịu up heal lên trong khi sure kèo up lên max là có thể heal kèm theo ngto thiên để giúp biết bao nhiêu bận, cay ác, chưa kể còn bao nhiều skill giúp đỡ sinh tồn như giảm st đồ cũng ko chịu úp
Xem thêm
vậy main hết điểm tiến hóa mất, anh tiết lắm nên đến khi cần gấp thì mới nâng gấp khỏi tiết nữa. (cay main vụ không up skill heal vcl)
Xem thêm
Không phải là Thiên Long Hoá à sao lại thành Thần Long Hoá rồi rứa
Trí Tuệ chứ trí huệ là gì
Xem thêm
Nghe cái tên vương lang gươm fenir vẫn thấy ngầu nhất
Xem thêm
Tại s lại là thần long hóa chứ k phải là thần thú hóa ???
Xem thêm
nó hack Long Thần Hóa của Valmeria mà, còn Thần Thú Hóa là của Fran
Xem thêm
Vc ở đây nên điểm ma thạch chẳng nhích được tý nào nên mới tích kiệm điểm tiến hóa
Xem thêm
Ok mới là bán thánh kiếm nhưng ngang cơ vs thánh kiếm lúc chưa giải phóng hack vl
Xem thêm
Má cây kiếm hack vãi có khi nào main mạnh quá rồi bị hủy ko
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm