Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1007 Hơn cả Kiếm Thần Nhập Thể

28 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Nhát chém của Fran đã ăn vào ngực của Meltritte.

"Kyaaa!"

Và Meltritte hét lên một cách đầy đau đớn. Không như những lần trước, rõ ràng là cô ta đang chịu đau đớn. Khó thể nói rằng chúng tôi đã làm chủ được nguyên tố thiên, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã vô hiệu hóa được Vô Hiệu Hóa Đau Đớn của cô ta.

Không chỉ đau đớn, tôi còn cảm nhận được ma lực và tà khí trào ra từ vết thương cắt sâu nữa.

Máu của cô ta vẫn không phun ra, nhưng chắc chắn là cơ thể Kouma của ả đã chịu thương tổn nặng nề trước nhát kiếm chứa nguyên tố thiên ấy.

Và những đòn tấn công của Fran vẫn chưa dừng lại tại đó.

"Haaa!"

"Kư!"

Lợi dụng đà quán tính và quay ngược mũi kiếm sang hướng khác, Fran đã chém bay cánh tay trái của Meltritte. Ngay cả cơ thể mang năng lực phòng ngự cứng cáp của cô ta cũng có thể bị chém thành nhiều mảnh nhỏ trước uy lực của Kiếm Thần.

Sức mạnh choáng ngợp, nguyên tố thiên đậm đặc trên lưỡi kiếm, một nhát chém thật xứng danh Kiếm Thần.

"Đột nhiên, làm thế nào......!"

"Đừng hòng chạy."

"Khốn nạn! Kuu!"

Và lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, Meltritte đã để lộ một gương mặt thiếu kiên nhẫn với Fran vừa bất ngờ mạnh lên khủng khiếp. Ả thử tìm cách chạy trốn, nhưng cô ta đừng hòng thoát khỏi tay của Fran bấy giờ.

Fran, về phía ngược lại, đang có một biểu cảm ngạc nhiên mà chỉ tôi mới thấy được. Cơ mà tôi cũng như em ấy vậy.

(Cơ thể, nhẹ?)

『Anh cũng thế.』

Khi nào sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể, cơ thể của chúng tôi đều phải trả giá nặng nề.

Không chỉ ở con số ám chỉ độ bền. Tôi luôn có cảm giác như có thứ gì đó sâu bên trong tôi đang bị cạo vét, và cạn kiệt vậy. Nhưng lần này, cảm giác đó lại ít đi thấy rõ.

Không phải là không có, nhưng phản động mà chúng tôi nhận chắc chỉ bằng một nửa so với trước đây mà thôi.

Fran cũng thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Là nhờ Fran vừa nhận được chúc phúc của Thú Trùng Thần, và tự bản thân ấy đang học được cách thao túng nguyên tố thiên chăng?

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn là người thao túng nguyên tố thiên cho con bé. Tuy nhiên, có vẻ như điều kiện để Fran sử dụng nhuần nhuyễn Kiếm Thần Nhập Thể là tự em ấy phải học được cách thao túng nó. Dù vẫn chưa tốt lắm.

Nhưng chính nhờ Fran đang làm chủ được sức mạnh của mình mà phản động và lượng ma lực tiêu hao chúng tôi phải chịu đã được giảm thiểu.

Fran đang tự làm chủ chính cơ thể của mình, không phải là tự động tấn công theo hướng tối ưu hóa.

Fran đang tự nắm bắt lấy những chuyển động tối ưu nhất, chọn lấy phương án tấn công hiệu quả nhất, thay vì nhờ cậy vào bất cứ hệ thống tự động nào như trước. Cảm giác rất gần như thế.

Nếu là chúng tôi hiện tại, tiêu hao cỡ này tôi vẫn có thể chịu đựng được. Fran cũng vậy.

Rồi sau đó, theo sự hướng dẫn của tôi, Fran đột nhiên chuyển hướng tấn công. Trông nó chẳng khác gì một nhát chém vô nghĩa.

Nhưng không.

Nhát chém ấy của Fran nhắm đến sợi chỉ tà khí. Nó là một sợi chỉ vô hình nối giữa thanh kiếm chữ thập với con Kouma đang chiến đấu với Izario.

Từ khi trận chiến bắt đầu tới giờ, không biết bao nhiêu lần sợi chỉ ấy đi xuyên qua người tôi cả. Nhưng tôi đã không làm gì được sợi chỉ ấy. Mà nếu khi nãy tôi có thể, thì trận chiến này đã có biến chuyển từ sớm rồi.

Nhưng giờ đây, tôi có thể cắt được nó. Cả tôi và Fran đều tin chắc vậy.

Kiếm Thần hóa của Fran cộng với Tà Khí Chi Phối của tôi, nhát kiếm ấy chính là sự kết hợp trong vô thức của cả hai chúng tôi――

"Cắt được rồi."

"H-Hả......! Làm thế nào!"

Sợi chỉ ấy đã bị chúng tôi cắt đứt và tan biến. Cùng lúc ấy, chuyển động của con Kouma Xích Kim cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nó đột nhiên trở nên tệ hơn.

Sẽ thật sự rất may mắn nếu nó đột nhiên trở nên mất kiểm soát và quay sang tấn công cô ta, nhưng đúng như dự đoán, đó chỉ là mơ ước mà thôi.

Thấy con Kouma bị Izario đánh bay đi, Meltritte hét lên.

"Chỉ một chút nữa thôi!"

Dường như sợi chỉ tà khí đang trao cho con Kouma một nguồn sức mạnh nào đó. Quả thật, con Kouma đang bị suy yếu. Nó vẫn rất mạnh, nhưng không còn ở mức độ mà Izario không thể thắng nữa.

Thấy con Kouma Xích Kim đang trong tình trạng nguy hiểm, Meltritte liền di chuyển với ý định cứu trợ cho nó.

Có vẻ như ả ta không muốn thấy con Kouma đó bị đánh bại chút nào. Lẽ nào nó có liên quan mật thiết đến kế hoạch của cô ta chăng?

"Đừng hòng."

"Gư!"

Fran tấn công Meltritte ngay khi thấy cô ta kích động và để lộ sơ hở. Sau khi bị chém vào lưng, cô ta liền nhớ lại ngay rằng Fran không phải là kẻ mà ả muốn là bỏ qua được.

Meltritte nhìn sang Fran với một đôi mắt đầy thù hận. Trong khi đó, Fran tiếp tục tấn công tới tấp không ngừng nghỉ.

Tiêu thụ ít hơn đồng nghĩa với việc Fran có thể duy trì Kiếm Thần Nhập Thể lâu hơn. Và Fran chắc chắn vẫn sẽ còn giữ được Kiếm Thần Nhập Thể như vậy thêm một lát nữa.

Tay, rồi chân, rồi ngực. Hết chỗ này đến chỗ khác, vết chém đua nhau xuất hiện trên cơ thể cô ta. Dù vậy, chúng vẫn đang hồi phục lại. Khả năng chịu đựng trước nguyên tố thiên của ả thật sự rất giống với Kouma thượng cấp.

Thế nhưng, dù vết thương của cô ta có đóng miệng đi nữa, thì lượng ma lực mà cô ta phải bỏ ra để chữa trị cho chúng vẫn bị mất đi. Do đó, sức mạnh của Meltritte vẫn đang bị giảm sút đáng kể.

Hơn nữa, Meltritte bị buộc vào thế thủ không chỉ vì chúng tôi đã trở nên mạnh hơn.

Chuyển động của bản thân cô ta đang có chiều hướng tệ đi trái ngược với Fran, hiện đang trong trạng thái rất tốt. Một phần vì thương tổn mà ả phải chịu, nhưng không chỉ có thế.

Đôi khi, cô ta cũng hành động rất khó hiểu. Di chuyển một cách thiếu tự nhiên, hoặc tự thân nhận lấy đòn tấn công. Có vẻ như ả cũng đang cố gắng bảo vệ lấy thanh kiếm chữ thập.

Khi nào chúng tôi tập trung nhắm đến thanh kiếm ấy mà tấn công, ả đều buộc phải tránh. Chính vì thế, nhịp điệu của cô ta bị rối loạn, và giúp cho Fran tấn công ả một cách chính xác hơn.

Nếu cô ta bình tĩnh lại và tập trung hồi phục vết thương cho mình, có lẽ ả vẫn còn cơ hội để duy trì tình thế của mình. Tuy nhiên, thời gian càng kéo dài, cô ta càng trở nên nóng nảy. Bởi con Kouma Xích Kim ở cuối tầm nhìn của ả đang bị Izario áp đảo.

Izario đang chiến đấu một cách thoải mái hơn bao giờ cả, và những đòn phản công trúng đích của anh ta đang gia tăng nhanh chóng. Trên thực tế, việc cơ thể của con Kouma đang nóng đỏ chắc chắn là nhờ vào khả năng tăng nhiệt đặc trưng của Izario. Về tổng thể, thế trận đang nghiêng hẳn về phía của anh ta.

"Tránh sang một bên, con nhãi!"

Không đáp lại tiếng hét hoảng loạn của Meltritte, Fran nhìn thẳng vào mắt của cô ta. Và rồi, em ấy thốt lên một câu đầy uy lực.

"Hắc Lôi Thần Trảo!"

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

lại là 1 câu hỏi 🐔 gián đoạn tái tạo where
Xem thêm

meltritte và thằng đệ bị bộ đôi chăm cày và nạp đánh cho tan nát =]]
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Thú vị :)
Thx trans
Xem thêm
thêm tầm 500 chap nữa khéo cháu nó cạo vảy cả leviathan chứ đùa
Xem thêm
Chòi oi, đang cuốn. Lại hóng đến cuối tuần vại. Thanks trans v:
Xem thêm
Fran bây giờ mạnh ớn. Bên anime bây giờ còn đang cày cấp ở làng khởi đầu, tuy còn yếu nhưng so sánh tính cách thì hầu như chẳng khác tí nào 😆
Xem thêm
What? Hắc lôi thần trảo? Được luôn hả
Xem thêm
Giờ mà bật được thần thú hóa + Brilliant Lightning Rush + Kiếm thần nhập thể thì có thể gần chạm đến với sức mạnh của Fran alter bên dị giới song song không nhỉ?
Thanks trans!
Xem thêm
Tui nghĩ là không vì fran bên kia còn dùng mảnh vỡ quỷ thần nữa mà chiêu j fran bên này làm dc fran bên kia đều làm dc à
Xem thêm
@Loli senpai: còn master bên đấy thành kiếm thánh rồi buff mạnh hơn thế này nhiều, Fran ko dễ tính như thế này mà xông đến chém thẳng tay =))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời