Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1073 Lý do của Phillias

13 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

"Tớ đã, hết cứu rồi......"

Fult, nằm ngã người sang bên phải trên mặt đất, ho ra một lượng lớn máu. Ngay cả khi trạng thái Hiển Hiện của Bune đã được giỡ bỏ, con dao trên lưng thằng bé vẫn ở nguyên tại đó không đổi.

"Fult! Maximum Heal!"

Fran cố gắng thử hồi phục cho Fult, nhưng vết thương hầu như không suy chuyển. Lời nguyền mà con dao ấy đang ảnh hưởng đến cậu ta đang ngăn vết thương đóng miệng.

Nhưng Fran vẫn không từ bỏ. Em ấy vẫn kiên quyết sử dụng Maximum Heal thêm nhiều lần nữa.

"Vô, ích thôi...... Fran."

"Không vô ích!"

Gương mặt của Fult trông bình thản đến ngạc nhiên, nhưng sinh lực của thằng bé đang sụt giảm ở tốc độ chóng mặt.

Sau khi thẩm định, tôi nhận ra trạng thái hiện tại của Fult là Chú Nguyền Ô Nhiễm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trạng thái nào như thế, và nhìn kiểu gì đi nữa, nó cũng không ổn một chút nào. Rõ ràng con dao là món vũ khí được thiết kế đặc biệt để nhắm đến chủ nhân ác ma của Phillias, mang năng lực chuyên biệt để tiêu diệt ác ma.

Chúng tôi cũng đã thử cả Giải Nguyền và Giải Độc, nhưng bất hiệu. Thử lại với nguyên tố thiên, tuy tình trạng của Fult đã khá hơn, nó vẫn chưa đạt được hiệu quả như chúng tôi mong muốn. Cùng lắm chỉ giải được một nửa lời nguyền mà con dao đang liên tục truyền vào cơ thể của thằng bé mà thôi.

Cả sinh lực và ma lực của Fult vẫn đang tiếp tục bị suy yếu.

Cậu ta nói con dao là vũ khí diệt ác ma là thế ư? Sức sống của Fult đang liên tục thoái tràn từ sâu trong cơ thể thằng bé.

"Maximum Heal!"

"Fran, xin hãy lắng nghe tớ."

"Đừng nói nữa!"

"Không sao đâu...... bây giờ, tớ chỉ muốn cậu lắng nghe tớ."

"......Nn."

Vắt kiệt chút sức tàn của mình, Fult ép bản thân mình để chia sẻ cho chúng tôi biết mọi thứ. Tuy thấy cậu ta rất đau đớn, Fran không còn có thể ngăn cậu bé lại nữa, và Fult cũng chẳng có ý định dừng lại.

Và từ cậu ta, chúng tôi đã được biết vương quốc Phillias cũng đã bị Reidos tấn công.

Thế nhưng, thay vì trực tiếp xâm lược bằng vũ lực, Phillias đang bị tấn công bởi một nghi lễ ma pháp lời nguyền diện rộng. Cụ thể hơn, lời nguyền này, sử dụng những mạch ma lực được gọi là long mạch chảy xuyên suốt dưới lòng đất, khiến cho sinh vật sống tại một số vùng nhất định bị suy kiệt sinh lực.

Người dân Phillias cũng như những cánh đồng đang chết dần chết mòn. Tuy chỉ mới bước vào giai đoạn đầu, thiệt hại mà vương quốc đã gánh chịu là vô cùng to lớn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, Phillias chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại.

"Khởi nguồn của nó, đang...... ở đây."

"Khởi nguồn?"

"Phải......chính, nó......"

Fult xoay sở nâng cánh tay run rẩy của mình lên và chỉ đến trung tâm quảng trường. Và ở đó có một viên ma thạch được gắn xuống đất.

"Thứ đó hút ma lực của dân làng...... để duy trì lời nguyền......"

Hóa ra viên ma thạch ấy là của Reidos, không phải Fult và Satya?

Nói cách khác vương quốc Reidos, sau khi đánh chiếm nơi này, đã nguyền rủa dân làng để khiến họ trở thành nguồn năng lượng để sạc cho ma pháp của chúng. Tuy nhiên, vương quốc Phillias sau khi điều tra ra được nguồn gốc của lời nguyền đã tái chiếm lại ngôi làng này.

Ban đầu, họ tưởng rằng vương quốc Kranzel là hung thủ, nhưng sau khi điều tra viên ma thạch một cách kĩ lưỡng hơn, họ nhanh chóng nhận ra kẻ thù thật chất là vương quốc Reidos. Có lẽ lý do mà Reius tấn công chúng tôi khi biết chúng tôi đang làm việc cho Kranzel là bởi gã vẫn còn tưởng Kranzel là kẻ thù.

Nếu không phải thế, thì lý do khác có thể đã khiến gã muốn kiên quyết trừ khử Fran đến vậy chắc hẳn là Fult và Satya. Suy cho cùng, một hiệp sĩ như gã chắc chắn không muốn để lộ chuyện hoàng gia vương quốc của mình đang xâm phạm biên giới của vương quốc khác.

Có lẽ trong mắt gã, tính mạng của một mạo hiểm giả duy nhất không đáng để cân đo với danh dự của tổ quốc.

"Fran. Chạy ngay đi."

"?"

Fult, như đang đấu tranh với hơi thở của mình, nói vậy trong lúc nắm chặt lấy tay con bé.

"Lời nguyền sắp bị kích hoạt hoàn toàn rồi."

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Vương quốc của tớ, ngôi làng này, tiêu vong......"

Để ngăn lời nguyền được kích hoạt hoàn toàn, Fult và những người khác đã thử phá hủy viên ma thạch bằng sức mạnh của ác ma. Thế nhưng, dẫu có cố gắng đến mấy họ cũng chẳng tài nào có thể gây ra dù chỉ một vết xước trên bề mặt của nó.

Hơn nữa, dân làng và viên ma thạch đã bị kết nối về mặt ma lực với nhau rồi. Có di tản họ sang nơi khác cũng vô nghĩa, nguồn cung ma lực từ họ đến nó không thể bị cắt đứt.

Do việc di tản không thể giúp giải thoát họ khỏi viên ma thạch, dân làng đã bị áp giải đến quảng trường này để không ai có thể trốn thoát. 

Theo như lời của Fult, viên ma thạch sẽ sớm được kích hoạt. Và không có cách nào để dân làng có thể sống sót cả.

(Master.)

『Để coi sao.』

Nhưng Fran không thể cứ vậy mà chạy được.

Sau khi đi đến viên ma thạch, Fran giơ tay phải của mình lên phía trước. Nhưng không có gì xảy ra cả.

"Không được?"

『Quả nhiên là không.』

Nghĩ đến việc đưa nó sang nơi khác, chúng tôi thử cất nó vào rương đa chiều, nhưng không thể.

"Fuuu!"

『ORAAaa!』

"......Không được."

『Phải nhỉ.』

Fran và tôi cùng thử nhấc nó lên, nhưng nó không thèm cụng cựa dù chỉ một mili. Không phải là viên ma thạch quá nặng, mà nó như đã bị cố định xuống đất bằng ma pháp vậy.

"Thế thì......Haa!"

Fran đánh xuống viên ma thạch bằng một nhát chém bổ. Đó là một đòn tấn công khá uy lực. Tuy nhiên, viên ma thạch vẫn nguyên vẹn không một vết xước. Không chỉ có thể kháng ma pháp, mà nó còn có khả năng kháng sát thương vật lý rất cao cường.

Thật ra, nó làm tôi liên tưởng đến một thứ.

『Em có nhớ cái binh khí ma thạch Zerais đã từng sắp đặt để giải thoát cho Đại Ma Thú không?』

(Nn. Nó cứng.)

『Anh tin cả hai là cùng một thứ. Ít nhất thì cả hai bọn chúng đều được cường hóa theo cùng một kiểu giống nhau.』

Không chỉ dòng chảy ma lực, mà cả mùi hương của chúng cũng giống nhau nữa. Không, tôi không có mũi. Ngay cả vậy, bằng một cách nào đó, tôi lại mang cảm giác như thế về chúng.

Chỉ là trực giác thôi, nhưng có lẽ tên Zerais cũng có một tay trong biến cố này. Tôi không biết là tên Zerais đã trở thành ma kiếm, hay tên Zerais người trước khi chết đã tạo ra viên ma thạch.

Dù sao đi nữa, phá hủy một viên ma thạch như thế theo cách thức thông thường chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nếu không tính đến chúng tôi.

Suy cho cùng, chúng tôi đã từng phá được một viên rồi mà.

(Không thể để Reidos muốn làm gì thì làm.)

『Phải! Bởi anh, thiên địch của ma thạch, đã đến!』

"Nn!"

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

giải thích từ đầu thì ez pass r 🐔 trớ v
Xem thêm
đi đâu cũng có dấu răng của thằng làm đá và main cứ phải đập đá
Xem thêm
Cô hồn zerais vẫn còn ám ảnh à =]]
Xem thêm
Tác giả kiểu :nhiều nhân vật quá rồi giết bớt vậy 🐧
Xem thêm
vc nếu giải thích từ đầu là ngon r, mất bao thời gian đánh nhau
Xem thêm
Thì 2 đứa nó ko chịu giải thích mà cứ nói như ko quan trọng ấy nên chả phải đánh
Xem thêm
TRANS
Chuẩn bị đớ :))
Xem thêm
Bữa ngon tới rồi, mời Master ăn
Xem thêm
Thời tới cản ko kịp
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm