Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1048 Thủy Long Hạm đời mới

8 Bình luận - Độ dài: 1,699 từ - Cập nhật:

Con thuyền của chúng tôi sau khi bị truy đuổi bởi vương quốc Reidos đã chuyển hướng đến vương quốc Kranzel.

Nhưng ở Kranzel cũng có biến.

『Hết chuyện này đến chuyện khác! Barbra đang bốc cháy!』

"Kia là Thủy Long Hạm!"

"Gâu!"

Ngay cả ở Barbra bàn tay quái ác của vương quốc Reidos cũng xuất hiện. Lửa và khói bốc lên nghi ngút từ thị trấn cảng, tất cả chúng tôi đều có thể thấy Barbra đang chịu thiệt hại không hề nhỏ.

Ở phía bên kia, hạm đội của vương quốc Reidos và vương quốc Seedran đang dàn thành hàng ngang trên mặt biển, liên tục dội pháo ma thuật xuống thị trấn.

Không chỉ thế, từ một chiến hạm đặc biệt lớn, chúng tôi thấy một bộ xích quen thuộc đâm thẳng xuống biển. Bên dưới nó chắc chắn là một con Thủy Long.

Phải, thị trấn Barbra đang bị tấn công không chỉ bởi vương quốc Reidos, mà còn bởi vương quốc Seedran với Thủy Long Hạm nữa.

"Tệ quá! Chúng ta cần chuyển hướng ngay trước khi bị chúng phát hiện ra! Hướng bắc là bất khả thi rồi! Chúng ta cần phải quay trở lại hướng nam!"

"Chúng ta cần sớm dừng lại một bến cảng nào đó......"

Như một điều đương nhiên, Brunnen và những người khác không hề nghĩ đến chuyện xông thẳng vào hạm đội ấy. Nếu đã không có cơ hội chiến thắng thì làm vậy chỉ là tự sát.

"......Brunnen. Hợp đồng của chúng ta đã chấm dứt."

"Tiểu thư, không thể nào......! Tiểu thư đang định làm gì vậy?"

"Tôi có nhiều người quen ở Barbra."

"Gâu!"

Nhưng Fran thì không. Không đời nào em ấy sẽ nhắm mắt làm ngơ bọn chúng.

Một phần thâm tâm của tôi nghĩ rằng chúng tôi có lẽ nên bỏ chạy cùng với Brunnen, và sẽ không phật lòng với ông ấy nếu Brunnen sử dụng hợp đồng để giữ chúng tôi lại.

Nhưng Brunnen là người biết mình đang nói gì.

"......Chúng tôi không còn cách nào khác. Chúng tôi không thể can thiệp vào chiến tranh giữa các nước khác mà không có chỉ thị từ vương quốc chúng tôi."

"Tôi biết."

Brunnen lắc đầu đầy nuối tiếc, chắc là vì cảm nhận được quyết tâm vững chắc của Fran.

"......Cầu mong tiểu thư gặp nhiều may mắn, tiểu thư Fran."

"Nn. Cảm ơn. Hẹn gặp lại."

"Vâng!"

"Fran! Hẹn gặp lại!"

"Fran! Chiến đấu thay cho chúng tôi nữa, làm ơn!"

"Nn!"

Hilt và Colbert đều cổ vũ Fran với một gương mặt nghiêm túc. Biết tính họ, họ chắc chắn cũng không cảm thấy thoải mái với việc bỏ chạy chút nào. Đặc biệt là Colbert, người coi Barbra như là cứ điểm hoạt động chính của mình.

Tuy nhiên, vì cả hai người họ đều đã có hợp đồng với Brunnen, họ không thể rời thuyền được. Do đó, tất cả những gì họ có thể làm là cổ vũ Fran mà thôi.

"Tiểu thư! Xin hãy cố lên!"

"Nhum biển lần trước rất ngon đó!"

"Hẹn gặp lại!"

Fran, sau khi gật đầu với các thủy thủ đang hò reo cổ vũ em ấy, liền nhảy tót lên lưng của Urushi.

"Urushi, tốc độ tối đa. Nhưng đừng để bị phát hiện."

"Gâu!"

Urushi bay thẳng lên trời tới một độ cao nhất định trước khi sử dụng hắc thuật ẩn thân cho bản thân và Fran. Với vậy, trừ khi kẻ thù có năng lực phát hiện cực kì cao cường, bọn chúng đừng hòng có thể cảm nhận được chút gì.

Urushi, tự giới hạn tốc độ tối đa của mình để không làm ảnh hưởng đến ma pháp ẩn thân, đã đến Barbra chỉ sau mười phút.

Nhìn xuống, chúng tôi thấy hạm đội liên minh của Reidos và Seedran vẫn đang tiếp tục nã pháo dữ dội xuống Barbra. Trong khi đó, người dân thị trấn đang náo loạn di tản đến phía bên kia của thành phố cảng, chạy trốn trận pháo bên ngoài tường thành.

Tòa lâu đài, vốn được thiết kế làm nơi trú ẩn trong trường hợp thị trấn bị tấn công, đã bị bắn phá đến tan hoang. Tường thành bị đục lỗ chỗ, còn những tòa tháp thì đang lần lượt sụp xuống. Hơn nữa, lửa đã bắt đầu bén vào tòa lâu đài, có lẽ chỉ còn lại vài giờ nữa trước khi nó hoàn toàn bị phá hủy.

Hiện tại, tòa lâu đài ấy thuộc về một gia tộc quý tộc khác với cựu lãnh chúa, gia tộc Krysten, nhưng họ không sao chứ? Nếu lãnh chúa mất mạng, hệ thống lãnh đạo sẽ bị sụp đổ mất, gây ảnh hưởng nặng nề đến công tác di tản.

Các mạo hiểm giả nhiều người cũng đang bỏ chạy. Đó là điều dễ hiểu, vì dù kẻ thù có đổ bộ vào thị trấn đi nữa, họ cũng khó lòng nào đối phó được với trận pháo kích đến từ biển như vậy.

Thế nhưng, chúng tôi cũng có thể thấy một vài người đang tụ tập theo nhóm. Ví dụ như đồn binh sĩ bên lề đại lộ chính. Tôi không biết họ là ai, nhưng có lẽ họ ở lại hòng câu giờ cho người dân chạy trốn trong trường hợp kẻ thù tổ chức đổ bộ.

Nhưng vị trí của họ đã bị pháo nã trúng vài lần rồi. Tòa nhà đang che chắn cho họ ấy khó mà trụ được lâu hơn nữa.

"Dừng cuộc tấn công lại."

『Đó chắc chắn là cách nhanh nhất.』

"Chúng ta nên làm gì đây?"

『Hmm......』

Chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để đánh chìm tất cả 100 con thuyền của bọn chúng. Nếu là thế, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm đến soái hạm hòng bẻ gãy hệ thống lãnh đạo của chúng.

Vì vậy, mục tiêu hiện tại của chúng tôi chỉ có một.

『Tấn công chiếc Thủy Long Hạm với tất cả những gì chúng ta có.』

"Vâng!"

Bọn chúng vẫn chưa nhận ra chúng tôi, do đó chúng tôi có cơ hội để chuẩn bị cho chiêu thức mạnh nhất của mình. Sau khi giải quyết xong chiếc Thủy Long Hạm, phần còn lại chỉ là dọn dẹp những con thuyền khác đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đơn giản là thế. Vẫn đề ở chỗ liệu chúng tôi có thể phá hủy được một chiếc Thủy Long Hạm chỉ trong một đòn hay không.

Có lý do mà người ta gọi Thủy Long Hạm là chiến hạm mạnh nhất thế giới. Không chỉ thế, bên trên con thuyền ấy chắc chắn có rất nhiều ma đạo cụ cường hóa con Thủy Long. Như lần trước, chúng tôi hoàn toàn không thể chọc thủng được hàng phòng ngự của nó.

Chưa dừng lại tại đó, so với chiếc Thủy Long Hạm chúng tôi từng gặp, lượng ma lực của chiếc này ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu nó là chủng loại mới nhất của chúng, thì gần như chắc chắn rằng khả năng phòng ngự của nó cũng sẽ cao hơn.

"Dù vậy, chúng ta vẫn phải thử."

 『Đúng thế.』

Chúng tôi cần phải tin tưởng chính bản thân mình. Suốt khoảng thời gian qua, chúng tôi cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi mà.

"Chúng ta chắc chắn sẽ làm được."

 『Phải nhỉ!』

"Urushi, hỗ trợ chị!"

"Gâu!"

Để bắt đầu, Urushi phát động ma pháp của mình. Vô số mũi thương đen tuyền rơi như mưa xuống chiếc Thủy Long Hạm. Nếu nó là một chiếc thuyền bình thường, nó đã bị đục vô số lỗ rồi.

Tuy nhiên, tất cả mũi thương ấy đều bị chặn lại bởi một bức màn ánh sáng mỏng. Nó không phải là kết giới bình thường, mà là thủy thuật của con Thủy Long. Quả nhiên, khả năng phòng ngự của mẫu thuyền này mạnh hơn hẳn mẫu cũ.

Tuy nhiên, chúng tôi đã đoán trước được chuyện đó rồi. Chúng tôi còn cố tình tấn công như vậy để phân tán khả năng phòng ngự của kết giới ấy ra nữa.

Ngay sau đó, Fran và tôi phát động tấn công xuống kết giới hình vòm đang bảo vệ chiếc Thủy Long Hạm.

"Haaaaa! Kanna Kamui!"

 『Orraaaa! Kanna Kamui Liên Hồi!』

Lý do chúng tôi quyết định sử dụng ma thuật thay vì chém tới là để mở rộng phạm vi tấn công ra nhiều nhất có thể. Đòn tấn công kết hợp giữa Hoại Thiên và Hắc Lôi Thần Trảo chắc chắn mang uy lực vô cùng lớn.

Tuy nhiên, nó lại có tầm tấn công hạn chế, nên chúng tôi chỉ được chọn hoặc tấn công con thuyền, hoặc con Thủy Long mà thôi.

Trong khi đó, lôi minh thuật với phạm vi công kích rộng có thể gây sát thương lên cả những con thuyền xung quanh nhờ có nước biển truyền dòng điện đi nữa. 

Một cột chớp sáng lóa và khổng lồ giáng từ trên trời xuống, xé nát không gian và đánh thẳng đến chiếc Thủy Long Hạm. Ma thuật của Fran và tôi không chỉ được phát động cùng một lúc, mà còn được tính toán sao cho ma thuật của cả hai có thể cùng phối hợp và gia tăng uy lực với nhau hơn nữa.

Tất cả là nhờ vào kĩ năng Tình Báo Xử Lý và Đại Pháp Sư tôi nhận được ở lục địa Goldishia. Tôi tốn đến 10000 điểm ma lực cho chiêu này, nhưng tôi không tiếc nuối.

Đây là một đòn rất đáng để thử.

Sấm rền hoang dại như một con rồng đến từ thiên đàng đang phẫn nộ lao xuống kết giới của chiếc Thủy Long Hạm, làm bùng lên ánh sáng dữ dội. Cùng lúc ấy, tôi có thể thấy kết giới của nó đang bắt đầu đổ vỡ.

Gần được rồi!

Chúng tôi không dừng tay mà tiếp tục đổ nhiều ma lực vào chiêu thức ấy hơn nữa.

"Lên nào!"

 『Orraaaa!』

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mạo hiểm giả không tham gia chiến tranh
nhưng chiến tranh quấy rối người quen của mạo hiểm giả thì ăn kanna kamui nhiều lần nhé =]]
Xem thêm
Không dùng Loạn ma được nhỉ?
Xem thêm
Dùng nó thì bị phát hiện mất nên thôi
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
25k mana + tà khí thì chắc tầm 50k cmnr
Xem thêm
Đoạn 3
Kết chuyện này đến chuyện khác
Xem thêm
AUTHOR
Khiếp
Xem thêm