Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1072 Ronove

10 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

Sử dụng cơ thể của Satya, Ronove đã hiện nguyên hình. Nguồn ma lực đang tỏa ra từ cơ thể bé nhỏ ấy thật sự rất choáng ngợp. Chắc chắn là nó mạnh hơn rất nhiều so với tên ác ma mà chúng tôi đã đánh bại ở hầm ngục goblin Alessa xưa kia.

Hiển Hiện dường như là trạng thái cho phép sức mạnh nguyên bản của ác ma có thể được bộc lộ tối đa nhất. Ngay cả vậy, thấy đến tận giờ phút này Satya mới đả động đến nó chửng tỏ cái giá mà cô bé phải trả sẽ không hề nhỏ......

"Ta sẽ xóa sổ hoàn toàn ngôi làng này! Trở thành vật hiến tế của ta và biến mất đi!"

Nhưng trong một trận chiến mà từng giây từng phút đều then chốt như thế này, cái giá phải trả cho lá bài át chủ nguy hiểm như vậy không phải là vấn đề!

Ả ác ma Ronove hét lên như thế trước khi biến cơ thể của mình thành hàng trăm chiếc xúc tu. Cơ thể mụ ta, như phát nổ thành hàng sa số xúc tu, lập tức đồng loạt tấn công dân làng.

Cứ như thế này, đàn ông phụ nữ trẻ con, tất cả không chừa một ai sẽ sớm bị giết chết. Tôi không thể tóm lấy hết chừng đấy xúc tu được!

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, bản thân Fran cũng cảm nhận được nguy hiểm.

Một phút chần chừ. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng gạt bỏ hết những do dự ấy, Fran đã bước lên phía trước.

Fult và Satya là bạn bè của Fran, còn dân làng đều là những người mà con bé chỉ vừa mới gặp ngày hôm nay. Nếu em ấy coi trọng tình bạn của mình, chúng tôi còn có một lựa chọn đơn giản hơn là để mặc họ làm gì thì làm.

Có thể như vậy là máu lạnh. Nhưng mặt khác, nếu chúng tôi tiếp tục ngáng đường họ, em ấy sẽ không chỉ mất đi tình bạn của mình, mà còn có thể biến cả vương quốc Phillias thành kẻ thù.

Dẫu vậy, Fran vẫn đứng về phía dân làng.

"Haaaaa!"

Hóa thân thành một tia sét đen, Fran đột phá qua khoảng hở giữa các xúc tu và tiếp tục xông đến phía trước. Trước mắt của chúng tôi, tại gốc rễ của chúng, là một khối thịt đen ngòm đang cựa quậy một cách điên cuồng.

Fran giờ đây đã bước vào trạng thái giống như con bé đã chiến đấu với Trismegistus trên lục địa Goldishia. Chẳng cần biết là em ấy có phải đang vô thức làm chủ được Thú Trùng Thần Gia Hộ hay không, điều quan trọng là bấy giờ, toàn thân Fran đang tỏa ra thần khí.

Và nhát chém mà Fran tung ra ngay sau đó mang theo tốc độ thần sầu giống hệt như Thiên Hoại vậy. Không cầu kì, ấy thế mà nhát chém của tôi đã đi xuyên qua người Ronove và cơ thể vô định hình của ả ta.

Khối thịt ấy đã bị chém làm đôi.

Cũng ngay lúc đó, tôi có thể hiểu được rằng linh hồn và ma lực bên trong cơ thể ấy cũng đã chịu tổn thương. Không vì bằng chứng gì cụ thể, nhưng tôi tin rằng đòn tấn công đó đã chém vào phần quan trọng nhưng vô hình vô hài của ả.

"KYYAAAAaaaa!"

Ronove thét lên một tiếng thét chói tai như tạo ra cả sóng siêu âm. Trong khi ấy, vô số xúc tu mọc ra từ cơ thể chính của ả quay về ả như cao su đàn hồi trở lại.

"Kuuu! Nhà ngươi đã làm gì......! Con nhãiiii!"

Ronove, sau khi trở về dạng người của mình, làm ầm lên và ôm lấy bên sườn của mình trong lúc cố chịu đựng một cơn đau thống thiết.

Từ vết thương mãi vẫn không chịu hồi phục lại gây ra bởi nguyên tố thiên ấy, một nguồn ma lực khổng lồ đang thoái trào ra ngoài. Nhưng đôi mắt đỏ ngòm của ả vẫn tràn đầy lòng thù hận kinh người. Chiến khí của ả chưa dễ dàng bị suy chuyển đến mức đó.

"GROOOAAaaa!"

"Nó, nãy thấy rồi."

"GIIIii!"

Cánh tay của Ronove lần nữa trở thành vô số những xúc tu nhỏ và tấn công Fran theo vô số cách khác nhau. Thêm vào đó, tóc của ả phình ra rồi biến thành khói. Một đòn tấn công tổng hợp giữa xúc tu và độc dược đến từ mọi hướng. Nếu không cẩn thận, không chỉ Fran mà dân làng cũng sẽ bị hại.

Nhưng Fran đã không để chuyện đó xảy ra. Trong khi con bé chém rụng những chiếc xúc tu ấy bằng vô số đường kiếm của mình, tôi xóa tan độc dược của ả bằng lôi minh thuật.

"HIIGIIiiiii! Làm thế nàoô!"

Ronove, kẻ đã mất cả hai cánh tay còn mái tó thì tả tơi, thét lên đầy căm phẫn. Nhìn Ronove như thế, Fran chau mày, đượm buồn.

"Tuyệt đối, không thể tha thứ được! Ta sẽ giết ngươi! Chết điii――Iii! Đồ khốn kiếppp!"

Gương mặt của Ronove biến dạng vì tức giận và nhục nhã. Ả định xả độc một lần nữa, nhưng tôi dễ dàng xóa tan được làn độc ấy.

Ấy vậy, Ronove vẫn chưa bỏ cuộc. Để chặn được ả, chúng tôi cần một nhát chém quyết định. Fran đã quyết tâm với lòng mình. Ở em ấy vẫn chưa tỏ ra sát ý, nhưng con bé đã sẵn sàng để lại trên trái tim của mình một vết xẹo vĩnh viễn.

"Xin lỗi――"

"Đừng hòng!"

Với một gương mặt đau buồn, Fran tung ra một nhát chém. Tuy nhiên, nó đã bị cản lại bởi lưỡi hái của Fult vừa kịp đứng ra chen ngang cả hai.

"Satya! Chạy đi! Em đã ở trong trạng thái Hiển Hiện quá lâu rồi! Nếu cứ thế này, em sẽ mất mạng đó!"

"......Nhưng!"

Hóa ra Satya vẫn còn giữ được nhận thức của mình ngay cả sau khi để cho Ronove chiếm lấy cơ thể. Sau khi Fult bảo Satya chạy đi, bản thân cô bé không muốn chạy, nhưng Ronove mới là người đang điều khiển cơ thể của con bé.

Để tự bảo vệ tính mạng của mình, ả ác quỷ ngay lập tức quay lưng và bắt đầu bỏ chạy.

"Chờ đã! Ronove! Oni-sama!"

"Cho anh xin lỗi, Satya."

"Fult. Nếu cậu muốn chạy, tớ sẽ không truy đuổi."

"Chuyện đó thì tuyệt đối không thể được! Hãy sử dụng chính sinh mạng của ta và hiển linh đi! Ác Ma Công Tước Bune!"

Ngay sau đó, một hiện diện còn choáng ngợp hơn của Ronove đã xuất hiện. Thằng bé vừa nói Bune là Ác Ma Công Tước ư? Nam Tước Ác Ma có thứ hạng đe dọa là B, đúng không? Nếu là thế, nhìn kiểu gì đi nữa, tên ác ma trước mắt chúng tôi phải có đe dọa hạng A.

Mọc trên cơ thể khổng lồ cao đến 5 mét ấy là một cái đầu rồng, còn phía sau lưng hắn là một đôi cánh rồng, khiến hắn như trở thành một kẻ nửa rồng, nửa người. Hoàng tử Fult chắc hẳn đã quyết định phải giết Fran bằng mọi giá để đạt được mục tiêu của mình.

Chỉ với sự xuất hiện của hắn thôi đã tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, thổi bay dân làng ra xa.

"Urushi! Làm ơn!"

"Gâu!"

"Đừng có mà ngáng đường!"

"GRGÂU!"

Fran đổi chỗ với Urushi hòng tập trung vào chữa trị cho dân làng. Một vài người gặp phải tình trạng nguy kịch, nhưng chúng tôi đã kịp thời hồi phục cho họ trong gang tấc. Không ai thiệt mạng cả, một điều quá sức may mắn.

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên.

"GUAAAaaa!"

"Fult?"

Khi Fran quay lưng lại, trước mặt em ấy là một con dao nhỏ cắm sâu vào lưng của Bune đang đương đầu với Urushi.

『Cái gã đó... Không phải là dân làng ư!?』

Con dao đó thuộc về kẻ mà tôi đã tưởng là dân làng. Dường như hắn là gián điệp của Reidos sử dụng kĩ năng của mình để trà trộn vào ngôi làng này.

Tôi đã không thể thẩm định từng dân làng một, để cuối cùng lại lọt lưới gã. Ngay khi tôi vội vã sử dụng Thẩm Định để nhìn vào bảng chỉ số của gã, tôi thấy vô số kĩ năng thiết yếu cho gián điệp ví dụ như Ẩn Mật Biến Trang, Diễn Kịch và Dối Trá đều có cả, đã vậy chúng đều còn ở độ rất cao nữa. Khoảnh khắc hắn phóng ra con dao ấy, ngay cả tôi cũng không cảm nhận được dù chỉ một chút sát ý.

Tôi lập tức phóng ra Tâm Linh Lực hòng áp chế hắn, nhưng tên gián điệp né được như đã nhìn thấu cánh tay vô hình của tôi, rồi hắn quay lưng lại và chạy mất.

『Urushi! Đuổi theo hắn!』

"Grừ!"

『Fran, chữa trị cho Fult ngay đi!』

"Em không lấy ra được!"

Sau khi Hiển Hiện bị giải trừ, Fult đã quay trở lại hình dạng ban đầu của mình. Fran chạy đến, cố gắng rút con dao đang cắm sâu vào lưng thằng bé ra, nhưng vì loại ma thuật không rõ nào đó mà con bé không sao làm được.

"Ư....."

"Fult!"

"Vô ích thôi. Nó, là loại dùng để giết ác ma...... Tớ đã, hết cứu rồi......"

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tại 2 con ác ma cứ chen chen vào
Xem thêm
Chắc Fult sẽ không thành tinh linh đâu nhỉ
Xem thêm
Nếu chịu giải thích và lắng nghe thì đã không ra nông nỗi này rồi
Xem thêm
vc nếu 2 bên giải thích từ đầu thì có sao đâu, mất bao lâu
Xem thêm
loạn ma thất truyền
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Càng về sau cốt truyện càng dảk thế nhỉ
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
mấy chương này buồn thế. Thanks trans.
Tiện thể tem luôn
Xem thêm