Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1071 Fran với Bune

9 Bình luận - Độ dài: 1,601 từ - Cập nhật:

Xét đến việc chúng tôi không có dư dả thời gian để đánh bại hai tên ác ma, tôi biến sợi ruy trang trí của mình thành chỉ thép và phóng chúng đến Fult, bắt giữ và trấn áp cậu ta lại!

Trong khi đó, Urushi thì xông thẳng tới Satya.

(Master!)

『Anh không giết cậu ta đâu!』

(......Em xin lỗi.)

Fran, bản thân con bé, cũng đang rất tức giận với sự thiếu quyết đoán của mình. Nhưng tôi thấy vậy lại thực lòng hạnh phúc. Không muốn tổn hại đến bạn bè của mình dù sao vẫn là phản ứng tự nhiên của con người mà.

Nhìn theo khía cạnh chiến đấu thuần túy, đó có thể bị cho là yếu đuối, nhưng với tôi đấy lại là sự trưởng thành của em ấy.

Vào những lúc như thế này, trách nhiệm của tôi là phải đứng ra giúp đỡ Fran như là bạn đồng hành của con bé.

『Đừng suy nghĩ quá nhiều. Những gì Fran không làm được, hãy cứ để cho anh. Ngược lại, những gì anh không làm được, em cũng sẽ giúp anh mà, đúng không?』

(Nn, em hiểu rồi.)

Fran gật đầu rồi tung ra một nhát chém lên Bune. Tôi đoán là con bé muốn giúp tôi bằng cách khống chế tên ác ma ấy.

"Mọi người, tránh ra xa nhất có thể!"

Nghe thấy Fran nói vậy, dân làng đều lập tức tìm cách tự thoát thân. Thế nhưng, không chỉ nơi này đang bị vây quanh bởi một hàng rào gỗ, mà chân tay của tất cả đàn ông đều bị trói chặt. Ngay cả thế, trong một trận đôi co như thế này, khoảng cách họ cố gắng tạo ra dẫu nhỏ bé thế nào đi nữa chắc chắn cũng có thể giúp chúng tôi rất nhiều.

Fran đã giải trừ Kiếm Thần Nhập Thể, và tôi chưa đả động lại đến Thần Khí Thao Tác hay Tà Khí Chinh Phục. Ngay cả vậy, Fran vẫn đang chiếm thế thượng phong trước Bune.

Vừa tránh lưỡi hãi của hắn, Fran vừa xé tan Tâm Linh Lực của hắn và cứ thế lấn tới chém vào cơ thể của tên ác ma. Vì chúng tôi không thể làm gián đoạn khả năng tái tạo của hắn, những vết thương của hắn chỉ chốc lát nữa sẽ lành lại, nhưng như một điều dĩ nhiên, sau khi bị chém rời hai chân như vậy đừng hòng hắn nhúc nhích đâu nữa. Nếu chỉ đối kháng với hắn thì Fran tuyệt đối không có gì phải sợ, thậm chí em ấy còn được phép thoải mái như đấu tập với mạo hiểm giả cấp thấp hơn nữa.

Không nhận được sự trợ cứu của tên ác ma, những sợi chỉ thép của tôi tự do lao thẳng đến Fult.

"Khốn kiếp! Chết tiệt!"

Cậu ta định bỏ chạy, nhưng chỉ số của bản thân Fult không có gì đặc biệt cả. Tuy cấp độ của thằng bé đã cao hơn trước, năng lực của cậu cũng chỉ ngang với mạo hiểm giả hạ cấp mà thôi.

Đã vậy, đa phần kĩ năng mà cậu ta sở hữu đều có thiên hướng ngã về điều khiển ác ma. Vì thế, sợi chỉ thép của tôi dễ dàng trói lấy tứ chi của Fult và khóa chặt thằng bé lại.

Bune cố gắng tìm cách giải cứu Fult, nhưng Fran đã không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Sử dụng Thú Trùng Thần Gia Hộ, Fran đang thường xuyên tung ra những đòn tấn công bọc trong thần khí.

Quả nhiên nếu là nguyên tố thiên, ngay cả tộc ác ma như hắn cũng đừng hòng nguyên vẹn. Những vết thương không thể được chữa trị đang lần lượt xuất hiện trên cơ thể của Bune.

Vì thế mà Bune không thể mạo hiểm để lộ sơ hở của mình được. Bởi chỉ cần hắn giơ lưng ra cho Fran chỉ một khoảnh khắc mà thôi, em ấy sẽ trao tặng hắn một vết thương chí mạng ngay.

『Nằm xuống!』

"UAAaa!"

Sử dụng sợi chỉ thép làm trung gian, tôi đã gật Fult bằng một luồng điện nhỏ với ý định làm tê liệt thằng bé.

Thế nhưng, Fult đã không bị tê liệt. Quan sát kĩ hơn, tôi nhận thấy có một nguồn ma lực màu đen đang tuần hoàn trong cơ thể của Fult. Cậu ta cũng bị chiếm hữu bởi ác ma, giống như hai tên ác ma hiệp sĩ.

Không chỉ có thể triệu hồi Bune, dường như bản thân cậu ta cũng mang cơ thể có tính chất ngã về tộc ác ma. Tộc ác ma vốn hữu khả năng đề kháng ma thuật và chống chịu trạng thái bất thường mạnh mẽ như là đặc trưng chủng tộc cố hữu. Vậy thì gia tăng cường độ điện? Không, nếu bất cẩn, tôi có thể sẽ kết liễu cậu bé mất.

Urushi cũng gặp vấn đề tương tự như tôi và đang gặp khó khăn để khống chế Satya. Hắc Thuật của cậu ta không có hiệu quả với cô bé.

Cơ mà Urushi đang áp đảo Ronove. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta còn đang ăn luồng khí độc của ả nữa. Bằng cách kết hợp Hấp Thụ Độc Dược và kĩ năng Bổ Thực Đồng Hóa lại với nhau, cậu ta đã có thể ăn tươi nuốt sống Ronove trong trạng thái sương độc. Vì lý do đó, ả ta không thể bất cẩn trở thành khí độc mà phải tấn công bằng xúc tu của mình. Nhưng nếu là trong giao chiến trực tiếp như thế, Urushi mạnh hơn ả nhiều.

Nếu là vậy, tôi đã có thời gian để tập trung vào bước đi tiếp theo của mình.

『Thế này thì sao!』

Tôi tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào kĩ năng Ma Lực Cưỡng Đoạt và Ma Lực Hấp Thụ. Qua đó, tôi đã hấp thụ và làm suy kiệt ma lực ác ma bên trong Fult.

Tôi đã có thể thấy ma lực của thằng bé đang giảm sút chóng mặt. Không chỉ đang bị tôi đánh cắp, cậu ta phải bỏ ra một nguồn ma lực khổng lồ để chống chịu lại nguồn điện của tôi. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc nữa Fult sẽ bất tỉnh vì cạn kiệt ma lực.

Tuy nhiên, Fult đã không chịu đầu hàng dễ dàng như thế.

"Ta, dâng hiến ma lực của ta cho ngươi......! Hãy để ta chiếm lấy ngươi! Buneeeee!"

『Cái gì......!』

"WRROOOOOooo!"

Ngay sau khi Bune biến mất, vẻ bề ngoài của Fult đã có sự thay đổi khủng khiếp. Nước da của thằng bé trở thành màu nâu, còn mái tóc vàng thì mất hết màu sắc mà chuyển thành trắng dã. Đôi mắt như phát ra ánh sáng vàng, còn hai tay và gương mặt nay nổi lên những vết xăm đỏ kì quái.

Cơ thể của Fult chìm vào trong bóng rồi ngay lập tức tái xuất hiện ở một vị trí khác gần đó. Là Ảnh Chuyển Di.

"Hahaha...... Fran, cậu thật quá mạnh! Nhưng tớ không thể thua được! Phải! Tớ không thể thua được!"

Ngay sau khi hét lên như vậy, Fult liền xông đến bằng một tốc độ tôi đã không bao giờ có thể mường tượng được người như cậu ta có thể đạt đến được.

Trong lúc đó, tay phải thằng bé giơ cao cây lưỡi hái của mình lên. Nó chắc chắn là cây lưỡi hái mà Bune đã sử dụng, nhưng kích thước của nó bây giờ hợp với Fult hơn, do đó nó đã trở nên nhỏ hơn. Tuy nhiên, nó lại mạnh hơn trước rất nhiều.

Sức mạnh của tên ác ma sau khi bị Fult chiếm lấy rõ ràng là mạnh hơn hẳn trong trạng thái được triệu hồi.

"UUÔôôôôôô!"

"Muu!"

『Cả khả năng tâm linh lực của hắn cũng lớn hơn trước! Nhưng trong tầm này thì còn lâu mới đánh bại được ta. Cứ để đó cho anh!』

(Nn!)

"Đừng có đùa......"

Fult tỏ ra rất kinh ngạc. Thằng bé chắc nghĩ rằng sau khi có được cơ thể của Bune, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tay cậu ta. Dĩ nhiên thôi, bởi nếu Fran vẫn còn là Fran cái ngày em ấy lần đầu gặp cậu ta và những người khác, chúng tôi chắc chắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Tuy nhiên, với chúng tôi những người vừa trở về từ địa ngục mang tên Goldishia, cỡ này chẳng nhằm nhò gì cả! Fran đến hiện tại vẫn chưa phải nhận lấy một vết xước.

Trong lúc chúng tôi đang có ý định chặt hết tay chân của thằng bé, phía sau chúng tôi đột nhiên có biến.

"Ẳng!"

Từ khi này chẳng rõ, Urushi đang phải nhảy múa với vô số xúc tu mà bay lượn khắp nơi trên không trung.

Không chỉ Fult, mà bây giờ ngay cả Satya cũng đã trở thành một với Ronove. Nhưng không như Fult ban đầu là 『Triệu Hoán』 rồi trở thành  『Bằng Y』, tình trạng của Satya hiện tại là 『Hiển Hiện』, giống với tên ác ma hiệp sĩ chúng tôi vừa mới chiến đấu.

"Ahahahaha! Một con thú như ngươi mà dám chống lại ta sao! Ta nên nghiền nát ngươi như thế nào đây?"

"Grừ......"

Giọng nói của Ronove, không phải Satya, đang phát ra từ đầu lưỡi của cô bé.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận


Đập nhau với Kouma Xích Long rồi Kouma Niệm Giác sau đó tới loại cự nhân hình rồi loại kết hợp rồi cả siêu cấp kouma nữa thì dăm ba con quỷ có là gì
Xem thêm
Không dứt khoát là có biến ngay mà
Xem thêm
haizz t lại coi đấy là điểm yếu
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Đoạn 14 là ad hơi nhầm nhé, tà khí chi phối được update thành Ta Khí Chinh Phục rồi mà :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
oops, nhầm :)))
Xem thêm
Bất lợi của việc ko xuống tay giết người đc đấy
Xem thêm
Fran ko muốn diết bạn mình thôi. Chứ diết người fran diết người như cỏ dại :>
Xem thêm
Đọc skip à ???
Xem thêm