Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1068 Metermam

12 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Sau khi bị chúng tôi chém mất tay phải và cánh phải, tên ác ma hiệp sĩ bị mất đà và liền rơi tự do xuống mặt đất.

Fran thấy vậy liền truy đuổi hắn.

"Con nhãi!"

"Haaa!"

"Chết tiệt! Khốn nạn! Cút đi!"

"Hâyaaa!"

Những thương tổn của tên ác ma hiệp sĩ đã ngay lập tức bắt đầu hồi phục trở lại. Hắn đã như vậy kể từ khi bị chiếm giữ rồi, nhưng khả năng ngăn chặn hồi phục do ma thuật sinh mệnh của chúng tôi gây ra không đạt hiệu quả như ý muốn. Có vẻ như hệ ma thuật ấy gặp khó khăn để ảnh hưởng lên những sinh vật không thuần sinh vật sống như Kouma, ác ma, và như thế.

Nhưng không sao cả. Fran tiếp tục chém tứ chi và cánh của hắn trước khi chúng có cơ hội hồi phục hoàn toàn.

Bằng cách dồn ép quyết liệt như thế, tên ác ma hiệp sĩ đã không bao giờ có cơ hội vực dậy được. Cuối cùng, hắn đã rơi thẳng xuống cánh rừng bên dưới.

Không chỉ tiếng cây rừng gãy rụng mà còn có âm thanh vỡ nát khác nữa cùng vang lên không kém phần lớn tiếng. Có vẻ cơ thể của hắn đã trực diện đâm sầm vào một thân cây mà không có cơ hội gỡ gạc lại đà quán tính.

Tiếng xương của tên ác ma hiệp sĩ gãy nát vang lên cùng với tiếng thân cây bị đốn hạ tạo nên một thứ âm thanh rất khó nghe.

Sau khi Fran đã tiếp đất, chúng tôi tháy một gã đàn ông đang nằm sõng soài trên nền đất, mất tay phải, chân trái, đôi cánh của mình, và đang thổ huyết dữ dội. Thân cây khổng lồ đã ngáng cú rơi tự do của hắn bị gãy làm đôi và đang la liệt bên cạnh hắn.

Khả năng tái tạo của hắn không tiếp tục được kích hoạt nữa, chứng tỏ hầu như bể ma lực của hắn đã bị suy kiệt rồi. Sinh lực thì vỏn vẹn chẳng còn bao nhiêu, nói hắn giờ đây đang nửa sống nửa chết là hoàn toàn chính xác.

Sau khi hồi phục chỉ vừa đủ để ngưng máu chảu, Fran liền bắt đầu thẩm vấn hắn.

"Ngươi là ai?"

"......"

"Tên là gì? Nếu ngươi là ác ma, ngươi là người của Phillias? Hay là người của Reidos?"

"......"

Hắn không chỉ trông giống như một hiệp sĩ, mà hắn cũng không kém phần giống một kẻ kín tiếng. Bên cạnh đó, hắn cũng chẳng thèm dối trá gì chúng tôi, mà chỉ chọn giữ im lặng.

Nếu là vậy, kĩ năng Định Ước Dối Trá của tôi không có đất dụng võ. Mệt rồi đây. Đã vậy, tên hiệp sĩ cũng ra quyết định dứt khoát nữa.

"Giết đi."

"Hiểu rồi."

"!"

Đầu của tên hiệp sĩ đột nhiên nổ tung. Cùng lúc ấy, ngực trái của hắn phình trướng lên theo một tiếng nổ vang dội và chốc lát.

『Hắn đã tự sát.』

"Nn......"

Tên ác ma của hắn đã phá hủy cả đầu lẫn trái tim của gã đàn ông từ bên trong. Giá như ngay từ đầu biết mọi chuyện sẽ như thế này, chúng tôi đã không tốn công đến thế để bắt sống hắn rồi......

Thẩm định hắn một lần nữa cũng chẳng thu thêm được điều gì, tất cả chỉ có cái tên Reius và nhiều kĩ năng liên quan đến ác ma mà thôi.

Kiểm tra tư trang của hắn cũng không giúp chúng tôi biết rốt cuộc hắn đang làm việc cho ai. Về phần tên ác ma đã ra tay kết liễu gã, chúng tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Liệu hắn còn nương náu trong cái xác này không thì tôi cũng chẳng rõ. Tôi thử trữ nó vào rương đa chiều coi sao, nhưng tôi không gặp vấn đề nào cả......

"Đến làng."

『Ừm. Chúng ta không thể thu thập thêm thông tin gì ở đây nữa. Vì trận chiến vừa nãy mà kẻ thù đã bị đánh động rồi. Cẩn thận nhé.』

"Nn!"

"Gâu!"

Sau khi xóa hết sự hiện diện của mình một cách cẩn thận nhất có thể, chúng tôi liền hướng đến làng Metermam. Tôi không cảm nhận được khí tức mang thù ý nào đang chạy đến cả. Metermam có thể đã bị vương quốc Reidos chiếm đóng, nhưng chúng tôi không tìm thấy tên lính gác nào nữa cả.

Vì bọn chúng không tin rằng tên hiệp sĩ ấy có thể bị đánh bại nên mới hời hợt như vậy sao?

Đường đến làng vô cùng dễ đàng, nhưng tôi sớm nhận ra một điều bất thường. Không có sự hiện diện nào trong những ngôi nhà của làng cả. Chẳng lẽ dân làng đang bị dồn lại ở một nơi nào đó, như Dars?

Sau khi mở rộng phạm vi cảnh giác của mình, tôi nhận thấy mọi người đang tập trung lại ở phía sau làng. Chúng tôi liền lén lút đi vòng qua làng và hướng thẳng đến đấy.

(......Binh sĩ Reidos?)

『Quả thật, nhưng cách mà chúng bị giết......』

Chúng tôi chợt bắt gặp những kẻ có vẻ là binh sĩ Reidos đang nằm la liệt bên đường. Tất cả bọn chúng đều đã chết. Thế nhưng, cái chết của chúng rất bất thường.

Tổng cộng có ba tên. Kiểm tra bọn chúng kĩ hơn khiến chúng tôi phải nhíu mày.

Một tên có vô số mụn tím nổi khắp cơ thể của hắn, mang một vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhìn kiểu gì đi nữa, một loại độc dược hiệu quả mạnh đã mang đến cái chết cho hắn.

Hai tên còn lại chịu tổn thương vật lý, nhưng chết theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Một tên bị phanh thây từ bả vai dọc xuống, nội tạng tràn ra ngổn ngang khắp mặt đất.

Tên còn lại thì từ ngực trở xuống bị bẻ xoắn lại nhiều lần một cách dã man, trông như kèn cornet vậy. Quan sát gương mặt đau đớn cùng cực của hắn khi chết, rõ ràng là hắn đã không được diễm phúc chết một cách nhanh chóng.

Độc dược, chém chết, và một loại quái lực bí ẩn. Ngôi làng này có ba người khác nhau có năng lực để làm được như vậy sao? Tất nhiên là nếu muốn, chúng tôi có thể giết chúng cùng một kiểu. Hai tên cuối cùng cũng có thể là nạn nhân của tên ác ma hiệp sĩ.

Thế nhưng, nếu gã ác ma hiệp sĩ là người đã đánh bại bọn binh sĩ Reidos, vì lý do gì mà hắn nhất quyết không để cho Fran tiến vào làng?

Ngôi làng này vốn đã bị chiếm bởi vương quốc Reidos, nhưng rồi bị chiếm lại bởi vương quốc Phillias như là chiến lợi phẩm? Tuy nhiên, không phải Kranzel và Phillias có quan hệ ngoại giao tốt đẹp ư......

Trong lúc tôi đang cân nhắc cho nhiều trường hợp khác nhau như vậy, Fran đã đến đích đến của mình.

Trước mặt chúng tôi là một bãi sân rộng không lợp mái, thích hợp cho việc tụ tập lại. Bấy giờ, hơn 100 người hiện đang bị bắt giữ và dồn lại đây.

Đàn ông thì bị trói lại cả tay và chân, còn phụ nữ và trẻ nhỏ thì chỉ bị trói tay. Không ai trong số họ có khả năng chiến đấu cả. Bên cạnh đó, cái đám đằng kia không giống như mạo hiểm giả của làng lắm thì phải?

Không, chúng không phải dân làng, mà là băng cướp vùng này hiện cũng đang bị bắt giữ. Bọn chúng quá bẩn thỉu so với dân làng bình thường, và trang bị của chúng cũng chẳng tử tế và sạch sẽ như mạo hiểm giả.

Chúng tôi không thấy bất cứ kẻ nào trông như đến từ vương quốc Reidos. Thay vào đó, chúng tôi nhận thấy có 3 người.

Một đứng ở ngay cánh cổng dẫn vào khu vực tập trung này, rất có thể là đang canh gác các tù nhân chiến tranh. Tuy vẻ bề ngoài là con người, bộ giáp mà gã đang mặc lại giống y hệt tên ác ma hiệp sĩ chúng tôi vừa mới chiến đấu. Có lẽ gã cũng như hắn.

Nhưng kể từ đây, vấn đề trở nên phức tạp hơn tôi tưởng. Đó là bởi cặp đôi đang đứng tại trung tâm quảng trường ấy. Một cậu bé và một cô bé tuyệt đẹp với mái tóc vàng. Chúng tôi biết hai đứa trẻ đó.

(Fult và Satya?)

『Phải, không lầm đâu được.』

Hai đứa trẻ đang thảo luận với nhau với một gương mặt khó khăn chính là thành viên của hoàng gia vương quốc Phillias và cũng là bạn của Fran, hoàng tử Fult và công chúa Satya.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

hội ngộ bạn bè nơi chiến trường chăng =]]
Xem thêm
Thế là người của Phillias à
Xem thêm
Mất tay phải với chân trái mà không thấy được chân lý, khổ
Xem thêm
@SussyBaka: đồng thời cũng chưa được thấy bé thú nhận tộc chó nữa chứ💀
Xem thêm
@NTTD333: 2 bạn đang nói về bộ nào thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
hít hà phêi quớ drama êi
Xem thêm
TRANS
tem;-;
thôi hnhu giết nhầm:>
Xem thêm
CáCái tội hỏi không nói đó,- à mà có diết đâu, tự sát mà :)))
Xem thêm