Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1001 - 1100

Chương 1049 Chiếc khiên và mũi thương của hạm đội

10 Bình luận - Độ dài: 1,981 từ - Cập nhật:

Nhờ vào Kanna Kamui hàng loạt mà chúng tôi tung ra, tôi có thể thấy tấm kết giới đang bảo vệ chiếc Thủy Long Hạm đang bị biến dạng.

Kanna Kamui của chúng tôi bây giờ mang uy lực khủng khiếp đến mức tôi có thể tự hào nói rằng nó là ma thuật ở đẳng cấp tối thượng. Nếu kết giới của bọn chúng có thể đỡ lấy một chiêu thức như vậy, nó chắc chắn cũng ở cấp độ tương đương thế.

Nó mạnh hơn chiếc chiến hạm chúng tôi từng chiến đấu rất nhiều, đó là điều chắc chắn. Không chỉ thế, ma lực của con Thủy Long kết hợp với ma lực đến từ ma đạo cụ trên chiếc thuyền vẫn đang tiếp tục gia tăng độ cứng cho cái kết giới ấy.

Nhưng chúng tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi đặt chân đến lục địa Goldishia, chúng tôi có thể làm được!

『Haaaaaaa!』

Khoảnh khắc mà tôi tập trung ma lực của mình hơn nữa, *CHOANG*, một âm thanh cao vót như thế vang lên, và kết giới của nó cuối cùng đã nổ tung.

Sấm chớp giáng thẳng xuống chiếc Thủy Long Hạm, xé tan boong tàu của nó――.

『Hể?』

"?"

Không.

Vì một lý do nào đó, chiếc Thủy Long Hạm không chịu tổn thương nào cả mà thay vào đó, chiếc chiến hạm cỡ vừa đằng sau đó bỗng nhiên nổ tung thành từng mảnh. Dù biết rằng sấm chớp của chúng tôi có thể lan truyền qua nước biển, cách mà nó phát nổ thật sự quá sức bất thường.

Ngay từ ban đầu, việc chỉ có mỗi mình nó nổ tung đã là kì lạ rồi.

『Chuyện gì vừa xảy ra vậy?』

"Giống thứ đó."

『Thứ đó?』

"Nn. Thuẫn kĩ."

『Ra là thế!』

Đúng như Fran đã chỉ ra, nó giống hệt như thánh thuẫn kĩ giúp tải sát thương sang đồng đội vậy, cái kĩ năng mà chúng tôi đã bắt gặp không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nó có thể sử dụng cho thuyền luôn ư? Hay là nhờ vào một ma đạo cụ nào đó?

Dù thế nào đi nữa, việc phá hủy chiếc Thủy Long Hạm đã trở nên phức tạp hơn bội phần.

"Nếu lặp lại thêm nhiều lần nữa, bọn chúng sẽ biến mất hết."

『Không được. Kết giới của nó đã được khôi phục lại rồi, chúng ta không thể tiếp tục tấn công như vậy cho đến khi toàn bộ hạm đội của bọn chúng bị đánh chìm. Chúng ta đơn giản là không có đủ ma lực.』

"Vậy đột nhập vào bên trong rồi giết hết."

『Hmm. Anh không nghĩ rằng bị mắc kẹt bên trong đó sẽ là ý kiến hay đâu. Hơi mất nhiều thời gian một chút, nhưng anh nghĩ chúng ta nên tiêu diệt những con thuyền khác trước.』

Nói cách khác, đánh chìm tấn cả những con thuyền mà bọn chúng có thể thí mạng, trước khi đánh chìm chiếc Thủy Long Hạm. Nhờ vậy, chúng tôi cũng có thể giảm được quân lực mà bọn chúng có thể sử dụng để đổ bộ thị trấn nữa. Biết rằng chúng tôi đang đi đường vòng, nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất rồi.

"Vậy phá hủy những chiếc khác!"

『Hiểu rồi!』

"Grừ!"

Chúng tôi chia thành hai nhóm và bắt đầu tấn công những con thuyền còn lại. Chúng tôi cố tình lộ diện để thu hút sự chú ý của kẻ thù, trước khi lần lượt đánh chìm từng chiếc thuyền một.

Urushi trong trạng thái khổng lồ nguyên bản của mình không chỉ tấn công từ trên trời mà đôi khi lại từ dưới biển lên, còn Fran thì bay lượn khắp xung quanh và liên tục giáng sấm chớp xuống. Kế hoạch của tôi đã có khởi đầu suông sẻ.

Hạm đội kẻ thù đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dù chỉ một vài chiếc khá nhỏ, chúng tôi vẫn đã đánh chìm được khá nhiều rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng gặp trở ngại.

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, kẻ thù bắt đầu lập kết giới bên ngoài chiếc Thủy Long Hạm. Thay vì bao phủ một vùng biển rộng, bọn chúng tập trung kết giới vào những con thuyền cụ thể để phản ứng lại với các đòn tấn công của chúng tôi.

Hơn nữa, dù chúng tôi có tấn công được con thuyền nào đi nữa, hiện tượng như Thánh Thuẫn Kĩ cũng sẽ được kích hoạt, tải lượng sát thương nó phải nhận sang con thuyền nhỏ hơn.

Bọn chúng đã chuẩn bị nhiều biện pháp khác nhau hòng bảo toàn những con thuyền chủ chốt của chúng. Trong số đó, có cả cho trường hợp bọn chúng gặp phải một cá nhân đủ mạnh để đơn độc tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng.

Bọn chúng có hơi tỉ mỉ quá không thể?

"Mu? Có người?"

『Ối trời!』

Đột nhiên, có một bóng người nhảy lên boong tàu của chiếc Thủy Long Hạm. Và rồi, không có lấy một chút sát ý hay chiến khí, kẻ đó đã bắn đạn băng thuật về phía chúng tôi.

Nếu chúng tôi không có kinh nghiệm chiến đấu với Trismegistus, có lẽ chúng tôi đã bị đánh trúng rồi.

"Một cô gái......? Cái cổ!"

『Cô bé đã bị biến thành nô lệ.』

Kẻ vừa xuất hiện ấy là một thiếu nữ mang một chiếc mũ lưỡi quân đội và mặc cũng một bộ quân phục. Cô gái ấy có mái tóc đen, mắt vàng, và nước da màu đồng. Một cô bé vô cùng dễ thương vào khoảng tuổi của Fran.

Thay vì bay đi, cô bé tạo ra những tấm băng trên không trung và nhảy lên chúng. Những cú nhảy của cô còn được nâng đỡ bởi ma thuật nữa.

Cô bé ấy rút ngắn khoảng cách với Fran, chiếc áo choàng như áo trench coat của cô tung bay trong gió. Thứ mọc ra từ thái dương của cô là một cặp sừng sao? Cơ mà cách mà cặp sừng ấy mọc có phần hơi kì lạ......

Cô bé có sừng ấy bắn ma thuật đến Fran, nhưng tôi không cảm nhận được chút sát ý hay chiến khí gì từ cô cả.

『Đứa trẻ đó rõ ràng đang chiến đấu trái với ý muốn của mình.』

"Nn......!"

Fran nheo mắt nhìn chằm chằm vào cổ của cô bé như đang nhìn một thứ đáng ghê tởm. Ở đó, chúng tôi thấy một cái vòng kim loại phản chiếu ánh mặt trời một cách yếu ớt, siết chặt lấy cổ của cô bé như đang bóp nghẹn cô vậy.

Không có gì phải nghi ngờ cả, nó là một chiếc vòng nô lệ. Ý chí của cô bé đã bị tước đoạt, nên bây giờ đứa trẻ ấy chỉ như một con rối mà thôi.

Cô bé chẳng nói chẳng rằng gì cả mà cứ thế tấn công chúng tôi bởi ma thuật băng tuyết.

___

Tên: Marle Seedran

Tuổi: 14

Tộc: Ma Nhân Oni

Chức Nghiệp: Kiên Trận Đề Đốc

Trạng thái: Rối Hóa

Cấp độ: 41

HP: 388 | MP: 3397 

Sức Mạnh: 269 | Sinh Lực: 366 

Linh Hoạt: 131 | Trí Tuệ: 871 

Ma Lực: 741 | Khéo Léo: 120

Kĩ năng:

Tốc Niệm Lv.5, Phong Ma Thuật Lv.5, Phong Đọc Lv.5, Cung Kĩ Lv.2, Cung Thuật Lv.3, Lễ Nghi Triều Chính Lv.6, Cảm Nhận Khí Tức Lv.3, Kiếm Thuật Lv.3, Kiếm Kĩ Lv.3, Cương Lực Lv.4, Tái Tạo Lv.7, Chỉ Huy Lv.1, Gia Tốc Chớp Nhoáng (Thuấn Phát) Lv.4, Đề Kháng Trạng Thái Bất Thường Lv.8, Thủy Áp Chống Chịu Lv.7, Trùng Tu Tàu Thuyền Lv.3, Bậc Nhảy Lv.3, Dự Đoán Thời Tiết Lv.2, Viễn Thị Lv.2, Băng Tuyết Ma Pháp Lv.5, Đề Kháng Ma Pháp Lv.3, Cảm Nhận Ma Lực Lv.5, Kết Giới Ma Lực Lv.3, Giải Phóng Ma Lực Lv.6, Thủy Ma Thuật Lv.5, Bơi Lội Lv.5, Dạ Nhãn, Sát Thủ Diệt Giả, Hô Hấp Dưới Nước, Tăng Cường Thính Giác, Băng Thần Gia Hộ, Suy Nghĩ Song Song, Ma Lực Thao Túng

Kĩ năng độc nhất:

Thủy Long Khống Chế, Oni Băng Tuyết

Kĩ năng cố hữu:

Thuyền Bạc Thủ Hộ, Kiên Trận

Danh Hiệu:

Sát Thủ Diệt Giả

Trang Bị:

Saber Sương Gió, Giáp Da Vảy Thủy Long, Áo Khoác Thích Ứng, Găng Tay Da Thủy Long, Giày Thủy Long, Mũ Quan Triều Chỉ Huy, Vòng Tay Đại Tuyết, Vòng Tay Khống Chế Băng Tuyết

___

Năng lực không vừa chút nào. Cấp độ và chỉ số của cô bé không tương đồng nhau, đứa trẻ ấy đơn giản là quá mạnh so với cấp độ của mình. Sức mạnh ma thuật của cô bé rất đáng chú ý, nhưng thể chất của cô cũng chẳng yếu chút nào.

Trạng thái hiện tại của cô bé là Rối Hóa, và rõ ràng là đang bị thao túng tâm trí.

Tên của cô cũng khiến tôi tò mò. Seedran? Nói cách khác, cô bé có địa vị quan trọng trong vương quốc Seedran sao? Trong trường hợp thông thường, cô bé chắc phải là một cô công chúa hẳn hoi. Cô cũng có kĩ năng tên Thủy Long Khống Chế còn gì.

Việc cô đang bị thao túng chứng tỏ bọn vương quốc Reidos đã làm gì đó. Bọn chúng đã từng thử nhắm đến hoàng tộc của vương quốc Phillias, nên không đời nào có chuyện bọn chúng sẽ không động đến hoàng tộc của quốc gia khác.

Nhưng thứ làm tôi để ý nhất lại là chủng tộc của cô.

『Ma Nhân Quỷ...... Hai chữ Ma Nhân thật sự làm anh nhớ đến nghiên cứu của cái tên Zerais.』

"Nn."

Cái nghiên cứu Ma Nhân ấy chính là nghiên cứu tạo ra ma thú là con người nhân tạo bằng cách cấy ghép ma thạch vào bên trong cơ thể của người.

Nhưng Ma Nhân Oni là sao? Có khi nào chủng tộc của đứa trẻ ấy trở thành như vậy, vì cô vốn là một oni trước khi bị cấy ghép ma thạch ư?

Tuy nhiên, cái tên Suarez, kẻ chắc hẳn là anh trai của cô bé, lại là con người đúng không? Quả là kì lạ.

Có khi nào cô bé không chỉ bị cấy ghép ma thạch vào người mà còn cả sừng của oni không? Đó là bí mật đằng sau sức mạnh của Marle chăng?

Hơn nữa, bằng cách biến tâm trí của cô thành một con rối, tâm trí của cô bé đã không có gì để mất và không trở nên vượt ngoài kiểm soát.

"――Băng Đạn."

"! Này, cậu!"

『Vô ích thôi, Fran. Cô bé là nô lệ, và đã trở thành một ma nhân rồi.』

"Nhưng......!"

Fran không hề phản công lại mà chỉ tránh né ma thuật băng tuyết đang bắn về phía mình tới tấp mà thôi. Em ấy đang lưỡng lự.

"Băng Kích."

『Fran! Tấn công đi!』

"Không tốt! Vì......!"

Dường như đứng trước chiếc vòng cổ nô lệ bạc ấy, Fran đang vô tình hồi tưởng lại quá khứ của mình.

Không phải chỉ vì cô bé đang bị thao túng, việc cô đang là nô lệ cũng rất quan trọng. Đã vậy, cô bé ấy còn cỡ tuổi của Fran nữa chứ.

Để Fran không tự thấy hình ảnh của mình trong cô bé là rất khó, nhưng......

Cứ thế này, chúng tôi sẽ bị áp đảo một chiều mất.

___

FAKEBI: Cho các bạn chưa đọc LN, Marle Seedran là một nhân vật xuất hiện ở tập 7 LN và cùng với Fran chiến đấu với Suarez, khoảng đoạn từ 253 đến 261 ở bản Web, nhưng đến lúc này ở bản Web mới xuất hiện.

u5222-fccf18d0-baf9-4b5e-87ff-b2d47ff49a49.jpg

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Hê hê loli kìa
Xem thêm
TRANS
Từ LN vol 11 nhảy sang WN nên đọc thấy hơi lạ :v
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Tính ra chỉ số của Marle dù đã ko hợp với lv, thì chỉ số MP vẫn cao 1 cách khủng khiếp
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Thanks trans 🌹✨
Xem thêm