Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 602 Zerais hư ảo

13 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

Trong lúc Zerais đang bị Urushi giữ chân, Fran trong trạng thái ẩn thân tung ra đòn phủ đầu bất ngờ.

“——!”

Fran rơi từ trên cao xuống mặt hồ một cách hoàn toàn lặng thinh. Không chỉ âm thanh, tiếng gió, mà còn cả nhiệt độ cơ thể của em ấy cũng đã được tôi che đậy bằng kĩ năng. Ngay cả bóng đổ tôi cũng dùng ma pháp để xóa đi.

Chỉ đến khi hai bên chỉ còn cách nhau vài mét, Zerais mới nhận ra Fran đang đến.

“UWAaa!”

“Shi!”

Fran nhắm đến Zerais đang làm một vẻ mặt ngu ngốc mà chém tới.

 Zerais không phải là một võ sư đáng kể. Hắn có thể có một số kĩ năng nhất định, nhưng chắc chắn hắn không đạt được đến đẳng cấp bậc thầy. Trái lại, thật sự là chuyện hắn đã có thể phản ứng lại Fran trước khi hắn bị con bé tiêu diệt mới là bất thường nữa cơ.

Quả nhiên, hắn không phải là một kẻ bình thường. Như lại một lần nữa xác định như vậy trong lòng, tôi kích hoạt nhiều lưỡi kiếm nguyên tố khác nhau cùng một lúc.

『Nếm thử này!』

Lưỡi kiếm của tôi đi xuyên qua cơ thể của Zerais. Dễ dàng như thể không hề có thứ gì cản lại vậy. Không, tôi thực sự chẳng chém qua cái gì cả. Cơ thể của hắn thoáng cái đã trong suốt, và thứ tôi vừa chém qua chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Nhát chém của Fran đi xuyên qua thân ảnh của Zerais và cắt sâu xuống mặt hồ dưới chân hắn hơn chục mét.

Ngay khoảnh khắc trước đó, tôi thề là vẫn còn cảm nhận được khí tức của hắn. Mới đó, hắn vẫn còn đứng đấy.

Tuy nhiên hiện tại, tuy tôi có thể thấy hắn, hắn lại như không tồn tại vậy. Không sinh khí cũng không có ma lực.

Cứ như ma pháp Bước Nhảy Không Gian vậy. Chỉ có điều tôi lại không hề cảm thấy được hắn đã sử dụng ma pháp không-thời gian.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được hắn vừa làm gì cả.

Nhưng cả Fran lẫn tôi đều chẳng bất ngờ gì hết. Quả nhiên, sâu bên trong chúng tôi, chúng tôi đã tin chắc rằng Zerais không phải là một kẻ dễ chết như thế.

Nhờ thế, chúng tôi đã có thể lập tức tấn công tiếp mà không hề bối rối.

“Haaa!”

『Orraa!』

Fran tung ra những đường chém như vũ bão. Còn tôi thì không ngừng sử dụng hết ma pháp sấm chớp, hỏa diệm, rồi lại đến bão tố.

Tôi không biết được là Zerais đang giở trò gì, tuy nhiên, nếu kĩ năng của hắn giống với Bước Nhảy Không Gian, hắn không thể duy trì trạng thái ấy mãi được.

Và như thế, chúng tôi sẽ tấn công đến kì nào được mới thôi. Đó chính là kế hoạch hiện tại.

“Oya! Chẳng phải là Fran-san sao! Lâu ngày quá nhể!”

“Ngay cả bây giờ......!”

『Hắn vẫn còn có thể ung dung được sao!?』

“Đừng làm bộ mặt đáng sợ vậy chứ~”

Khóe môi của Zerais cong lên thành một nụ cười nũng nịu không có vẻ gì là dành cho kẻ địch cả. Thấy thế, Fran lại càng vung kiếm nhanh hơn, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chiêu thức của Zerais bị gián đoạn cả.

Chẳng có bất cứ nhát chém nào của Fran có thể đập tan gương mặt ngạo nghễ của hắn.

『Thế này thì sao!』

“Ahahaha! Tiểu thư còn có thể sử dụng ma pháp không-thời gian mà chẳng cần niệm chú ư, thật bất ngờ đấy!”

Kĩ năng tôi vừa tung ra là Lưỡi Kiếm Không Gian, thuộc dòng ma pháp không-thời gian. Nó là một kĩ năng không chỉ có thể giúp chúng tôi bỏ qua khả năng phòng thủ của đối phương, mà còn tỏ ra đặc biệt hữu ích với những kẻ sử dụng Bước Nhảy Không Gian nữa.

Tuy nhiên, nụ cười dễ gây ngứa gan của Zerais vẫn còn đó.

『Chậc!』

Lưỡi Kiếm Không Gian của tôi bị đánh bật! Hắn đã thủ sẵn cách thức để đối phó với kĩ năng này của tôi. Tuy nhiên, thực tế hắn phải nghĩ cách để đối phó với Lưỡi Kiếm Không Gian cho thấy ma pháp không thời gian là điểm yếu chí mạng của hắn.

『Urushi!』

“Grrrr!”

“Uwaah! Ngay cả con sói này cũng thế ư!”

Urushi sở hữu một kĩ năng tên là Thứ Nguyên Nha. Về cơ bản, nó giống với Lưỡi Kiếm Không Gian của tôi, cụ thể là nó có thể gây ra sát thương không gian cho kẻ thù. Có điều, Thứ Nguyên Nha mạnh hơn Lưỡi Kiếm Không Gian nhiều lần.

Có lẽ Thứ Nguyên Nha không thuộc dòng ma pháp không-thời gian, mà thay vào đó thuộc về thứ nguyên ma pháp có đẳng cấp cao hơn không-thời gian.

Thấy răng nanh của Urushi đang đớp đến, Zerais vội vã tạo ra kết giới trước mặt hắn. Không đời nào mà một kết giới được dựng lên nửa vời có thể chặn đứng được Urushi, nhưng ít nhất thì nó đã câu cho hắn được một khoảnh khắc hắn cần.

Thoáng chốc sau, Zerais đã tái xuất hiện ra xa vài mét. Điều khiến tôi thấy kì quái là tôi không cảm nhận được chút ma lực nào vừa được kích hoạt cả.

Tôi cảm nhận được vị trí mà hắn định dịch chuyển đến, nhưng không có dòng chảy ma lực nào hiện hữu hết.

Có khi nào cái tên Zerais trước mắt chúng tôi là ảo ảnh chăng? Không thể nào. Nếu đó là ảo ảnh, tôi đã cảm nhận được ma lực hình thành nên ảo ảnh đó rồi. Trong trường hợp này, từ hắn dù chỉ một lượng nhỏ ma lực tôi cũng chẳng cảm nhận được.

Cứ như thể thân ảnh của hắn hiện tại là ảo ảnh được tạo ra bởi hiện tượng tự nhiên vậy......

Nhưng nếu như vậy, làm sao hắn có thể nói chuyện với chúng tôi được.

Hơn nữa, hắn có thể đỡ lại được ma pháp không-thời gian của tôi và kĩ năng thứ nguyên của Urushi. Điều đó chứng tỏ bấy giờ, hắn vẫn đang xóa bỏ thể vật lý của mình bằng một cách nào đó.

『......Fran, sử dụng ma pháp không-thời gian của em ở mức tối đa.』

“Nn.”

Ngay cả uy lực của ma pháp không-thời gian cấp độ thấp cũng có thể được cải thiện nếu đẩy mức độ ma lực sử dụng đến quá tải.

『Urushi thì tập trung tấn công không ngừng nghỉ. Đừng để cho hắn có thời gian xả hơi.』

“Grrr!”

Đối thủ của chúng tôi là Zerais đấy. Lơ là cảnh giác với tên khốn này là chớp mắt sau hắn sẽ chạy trốn được ngay. Kể cả khi chúng tôi phải vắt kiệt bể ma lực của mình, chúng tôi phải tiêu diệt hắn ngay tại đây!

“Fran-san, tại sao tiểu thư lại đến nơi này vậy...... Có khi nào là theo chân ta không?”

“Không. Ngược lại, âm mưu của ngươi là gì?”

“Hể~? Tò mò sao?”

“Tôi đã biết ngươi là tay sai của một kẻ có tước hiệu cao ở vương quốc Reidos rồi. Ngươi đang có âm mưu ác độc gì với vương quốc này?”

“Fufu~n, nếu tiểu thư đã tò mò như thế, ta cũng phải đành lòng kể cho nghe mới được.”

Trước câu hỏi của Fran, Zerais liền dễ dàng ba hoa với con bé về mấy trò bẩn thỉu của mình. Phải, hắn chính là một kẻ như vậy.

“Mục tiêu của ta không phải là Hồng Thủy Thảo Dược!”

“Nn?”

Không phải Hồng Thủy Thảo Dược? Thế vì lý do gì mà bọn chúng lại tích lũy nhiều đến như thế?

“Ta đã làm tiểu thư bất ngờ rồi sao?”

“Thế tại sao ngươi lại thu thập Hồng Thủy Thảo Dược?”

“Ta đâu có thu thập chúng. Ta chỉ đang vứt nước thải vào nhà kho mà thôi.”

Tôi không hiểu. Ý của hắn là hắn không cần đến Hồng Thủy Thảo Dược nên dồn chúng vào trong nhà kho ư?

“Thứ mà ta muốn là sản phẩm phụ thu được từ quy trình chế tạo cơ.”

“Sản phẩm phụ?”

“Nước thải. Mà với ta, nó mới là thứ có giá trị. Hồng Thủy Thảo Dược mới thực sự là nước thải.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nếu không cảm nhận được ma lực thì có thể nó không phải ma thuật. Một hình chiếu dựng lên nhờ máy móc khoa học chẳng hạn. Zerai tuy điên nhưng vẫn là một nhà nghiên cứu thiên tài, hắn có mấy thứ vượt thời đại cũng không lạ.
Xem thêm
Lật mặt time
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Vcl thanh niên phá ghê quá
Xem thêm
Damn, phá hoại môi trường, phải bắt :>
Tks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm