Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 659 Tương lai trong bàn tay của Rhyn

17 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:

“Vậy khi Sierra và Zelosreed đến đây, cô đã biết họ rồi sao?”

“Phải, tất nhiên.”

Không đời nào nhận ra được mình đã được cô ấy quan sát từ lâu, đôi mắt của Sierra mở to trong kinh ngạc.

“Và khi phát hiện hai người họ, tôi đã thử liên lạc với cả hai.”

“Hể?”

Sierra khẽ thốt lên một tiếng ngớ ngẩn. Gương mặt của cậu ta bấy giờ trông rất bối rối.

Có vẻ cậu ta chẳng có kí ức gì về Rhyn cả.

“Ban đầu, tôi vẫn giấu mình đi như là tinh linh, nên em không nhận ra cũng phải. Sau đó, đôi khi tôi lại tiếp cận em bằng nhiều vỏ bọc khác nhau.”

Tôi chỉ mới cảm nhận được hiện diện của tinh linh dạo gần đây mà thôi. Nếu một tinh linh như cô ấy nghiêm túc ẩn mình, cả tôi cũng sẽ không đời nào nhận ra được.

Sierra và Zelosreed tất nhiên đã không thể chú ý đến Rhyn trong suốt khoảng thời gian qua.

Rhyn của lịch sử cũ là người đã lập ra kế hoạch này—hay nói chính xác hơn, cơ hội cứu rỗi nhỏ bé này. Bằng trực giác của mình, cô ấy tin rằng bằng cách liên lạc với Sierra và Fran đằng kia, tất cả chúng tôi sẽ tránh được bi kịch.

Để biến hy vọng nhỏ nhoi ấy thành hiện thực, Rhyn đã dịch chuyển Sierra, Zelosreed và Zerais đến đây.

Và Rhyn của lịch sử này đã tiếp nối ngọn đuốc hy vọng ấy khi cô chạm trán với Sierra.

“Viễn cảnh tất cả mọi người đều có một kết cuộc có hậu vốn không hề tồn tại. Tuy nhiên, biết đâu chúng ta có thể thay đổi số phận ấy? Tôi nghĩ rằng để đạt được nó, tôi sẵn sàng đánh cược mọi thứ mà mình có.”

Và Rhyn đã quyết tâm như vậy. Cô sẽ cứu mọi người, tuyệt đối như vậy.

“Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu gần đây mà thôi.”

Vị trí của Zerais là bí ẩn, và Fran ở đâu thì cũng không ai đoán được. Cuối cùng thì cô ấy phải chờ đợi, trong lúc thầm kín hỗ trợ Sierra từ sau lưng.

“Vậy chúng tôi từ lâu đã được giúp đỡ mà không hề hay biết ư......?”

Sierra bàng hoàng nhủ vậy. Cậu ta thực sự chẳng hay biết gì cả.

Miễn là Fran có thể tránh được số phận diệt vong, dù có là bằng cách thức nào đi nữa tôi cũng không quan tâm. Ngay cả khi tất cả đều là do một tay Rhyn thao túng đi nữa. Tuy nhiên, về phần Fran thì sao? Nếu được bảo rằng mọi trận chiến và hành trình đã bắt Fran phải đặt cược tính mạng của mình ra thực chất được ai đó nhúng tay vào, rằng nếu chỉ có một mình, em ấy sẽ không thể sống sót, con bé sẽ khó lòng nào chấp nhận chuyện đó.

Sierra cũng thế. Sự tự tin được gây dựng trong nhiều năm của cậu ta đang trên bờ vực sụp đổ.

“Cơ mà sự trợ giúp của tôi chỉ rất nhỏ mà thôi. Tính ra, tôi chỉ can thiệp có ba lần. Lần đầu tiên là khi em bị suy nhược, tôi đã dẫn một mạo hiểm giả đến chỗ của em. Lần thứ hai là khi em bị bao vây bởi ma thú, tôi đã đánh lạc hướng bọn chúng một chút để em có thể trốn thoát. Lần thứ ba là khi em cận kề cái chết vì một căn bệnh, tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để hồi phục cho em. Chỉ vậy mà thôi, chắc vậy ha.”

Dù cô ấy có giúp cậu ta đi nữa, cô ấy chỉ giữ hành động của mình đằng sau cánh gà mà thôi.

“......Ra vậy.”

Hiện tại, Sierra trông có vẻ mừng khi nhận được câu trả lời của Rhyn. Hẳn là vì sự trợ giúp của cô không nhiều như cậu nghĩ.

Tuy nhiên, ba lần ấy chỉ là những lần mà cô thấy trực tiếp can thiệp vào mà thôi. Những sự hỗ trợ gián tiếp chắc hẳn phải là vô kể. Giải thích ra hết thì cũng khó, nên cô ấy đã giữ im lặng.

“Và khi Zerais lên sân khấu và bắt đầu hành động, mọi chuyện mới đi vào guồng quay. Không lâu sau, Sierra—Romeo còn nhỏ xuất hiện, và rồi Fran cũng đã đến.”

Để có thể liên lạc được với Fran, Rhyn đã đóng giả thành đầu bếp của một sạp ăn vặt. Tất cả là để nói chuyện và quan sát con bé.

Đó còn là bởi linh cảm của Rhyn chỉ hoạt động với những người gần gũi với cô. Đơn giản là chúng tôi càng thân quen với Rhyn hơn, linh cảm của cô ấy sẽ càng chính xác.

Và vì lý do đó, Rhyn đã nói chuyện với Fran hòng xây dựng quan hệ giữa mình và em ấy.

“? Chỉ mới nói chuyện một chút với Rhyn.”

“À thì về phần của tôi, người chỉ biết đến mỗi Weenarhyn, chỉ chừng đó là đủ rồi.”

Nói cách khác, vì Rhyn là một người cô đơn, chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi là đủ để cô ấy coi chúng tôi là bạn bè?

Nhưng tôi đoán là lần tiếp xúc ấy thực sự có ý nghĩa.

“Và giai đoạn sau là thử thách chính. Sierra, Fran, Romeo, Weena, Zerais. Tôi phải để mắt tới hành động của tất cả mọi người cùng một lúc và hành động nhiều nhất có thể để tránh được hướng phát triển xấu nhất......”

Do vốn phải duy trì khả năng chọn lấy lựa chọn tốt nhất, sức mạnh còn lại của cô là rất hạn chế. Vì thế mà ngay từ ban đầu, Rhyn vốn đã gặp rất nhiều khó khăn chỉ để trực tiếp can thiệp vào hành động của những người liên quan rồi.

Đó là lý do mà chỉ khi mọi chuyện đang trên đà tồi tệ, cô ấy mới nhúng tay vào một chút để thay đổi dòng chảy của tương lai. Và kết quả cho sự đấu tranh đơn độc ấy là kết thúc như hiện tại.

Zerais có thể làm đổ vỡ mọi thứ, tuy nhiên ngẫm lại, hành động của Zerais cũng không hẳn là điều gì đó quá tồi tệ với Rhyn. Trái lại, sự tái sinh không hoàn chỉnh của Đại Ma Thú có thể mở ra một cơ hội to lớn.

Viễn cảnh tồi tệ nhất trong mắt của Rhyn không phải là Đại Ma Thú hồi sinh, mà Weenarhyn vì tinh thần không ổn định mà thay đổi tính cách.

Thực tế nếu Đại Ma Thú hoàn toàn tái sinh thì ngay cả Weenarhyn cũng sẽ không toàn mạng, nên nếu Zerais có thể phá vỡ phong ấn của nó một cách không hoàn thiện, sự tồn tại của hắn hóa ra có ích tới không ngờ.

“Thật ra cả tôi cũng thấy khó tin khi chúng ta đã có được kết thúc này.”

“Đây là kết thúc tốt nhất ư?”

 『Cả Weena và Rhyn đều kiệt quệ... Weena mất đến vài năm để hồi phục lại sức mạnh của mình, nhưng Rhyn cũng thế mà đúng không?』

Mất mát Rhyn phải gánh chịu không đơn giản chỉ là tạm thời. Chắc chắn là cô ấy đã bị giáng cấp như là một tinh linh.

Nếu trước đây cô ấy là tinh linh thượng cấp thì giờ cô ấy chỉ cỡ tinh linh trung cấp là hết mức.

『Không sao cả. Đại Ma Thú đã bị tiêu diệt, và tôi đã tách khỏi Weena mà không ai phải mất mạng cả. Tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm được nữa?』

『Cũng phải......』

“Romeo, Sierra và Zelosreed đều an toàn. Fran và Kiếm-san cũng chẳng mất kiểm soát. Kẻ làm tôi lo lắng duy nhất là Zerais sau khi đã vô tình giúp chúng ta có được kết thúc này đã chết. Vương quốc không gặp nguy hiểm, và thiệt hại về người được giữ ở mức thấp nhất. Đòi hỏi gì thêm nữa là quá tham lam rồi.”

Có lẽ ngay từ ban đầu, cô ấy đã không mong đợi tất cả mọi người đều có thể sống sót. Với cô ấy, một vài người trong chúng tôi còn sống vẫn tốt hơn là tất cả mọi người kể cả cô ấy phải chết và để cho Đại Ma Thú tác oai tác quái.

『Quả thật, đòi hỏi gì thêm nữa là quá tham lam rồi......』

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nếu quá khứ thay đổi thì bọn du hành thời gian củng phải biến mất chứ nhỉ
Xem thêm
theo thuyết đa vũ trụ thì không nhé bro
Xem thêm
Theo thuyết đa vũ trụ thì không cứ lấy stein gate ra làm vd là dễ hiểu nhất
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Như này cũng mừng rồi
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Zerais bản người chết thì vẫn còn bản kiếm phải không ta....
Tks trans
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm