Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 615 Phá hủy binh khí ma thạch

32 Bình luận - Độ dài: 1,363 từ - Cập nhật:

Fran cầm chắc tôi trong tay và đứng im lìm trước viên ma thạch.

Em ấy đang tập trung ma lực của mình lại trong lúc giữ hơi thở của mình được chậm rãi.

Bây giờ, Fran đã bước vào trạng thái thiền định rất giống với khi chuẩn bị cho chiêu thức Hắc Lôi Thần Trảo như khi nãy. Tuy nhiên, tốc độ hội tụ ma lực của em ấy chậm hơn nhiều.

Thay vì cưỡng ép cơ thể mình phải tập trung ma lực lại trong một khoảng thời gian ngắn, Fran đang có ý định tích tụ chúng từng bước một.

Nói thật là tôi muốn ngăn em ấy lại. Thất bại trước đó đã chứng tỏ rằng chiêu thức ấy vẫn còn quá sớm với Fran. Nếu vẫn ương ngạnh, con bé rất có thể sẽ đặt một áp lực rất lớn lên bản thân mình.

Tôi lo lắng như vậy là vì tôi chia sẻ với Fran kĩ năng thao tác ma pháp cấp cao, chính vì thế nếu muốn em ấy hoàn toàn có thể dồn nén một lượng ma lực đủ lớn để gây nguy hiểm.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc sau khi bước vào trạng thái thiền định, em ấy đã tích tụ được một nguồn ma lực to lớn rồi. Dừng lại ngay bây giờ sẽ còn nguy hiểm cho con bé hơn.

Bên cạnh đó, thực tình là chúng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Vì thế, tôi đành phải nhẫn nại mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là duy trì kết giới phong thuật cho em ấy.

Cơ mà so với lần trước, dòng chảy ma lực của Fran bây giờ ổn định hơn rất nhiều. Chẳng lẽ sau lần liều lĩnh dồn nén ngay lập tức nguồn ma lực khổng lồ của mình, em ấy đã nắm được gì đó rồi sao?

Mạch ma lực tuần hoàn trong cơ thể Fran và cường độ hắc sấm quanh Fran không hề rối loạn như trước. Tất nhiên, thao tác của con bé vẫn chưa hoàn hảo, và điều đó vẫn đặt một áp lực không hề nhỏ lên cơ thể của em ấy.

Bằng chứng là gương mặt của Fran đang nhăn lại trong đau đớn. Chỉ thấy thế là tôi đã hiểu rằng Fran đang phải cắn răng chịu đựng rất nhiều đau đớn.

Nhưng tôi không thể hồi phục cho Fran được. Làm vậy là đang gây trở ngại cho những thao tác ma pháp đòi hỏi rất nhiều sự tinh tế của Fran, giống như ném một ốc vít lạ vào một guồng máy phức tạp vậy.

Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi và cổ vũ em ấy trong lòng mà thôi.

Và rồi, Rhyn bất ngờ cất tiếng.

“Zerais đang đến.”

『! Thật ư?』

Không được rồi. Nhưng tôi chẳng nói gì với Fran cả. Em ấy hẳn cũng nghe thấy tiếng của Rhyn, nhưng con bé không có phản ứng gì hết.

Tôi cũng chẳng hỏi gì Rhyn nữa. Fran cần giữ bình tĩnh.

Cơ mà tôi hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Zerais luôn. Có lẽ hắn đang sử dụng kĩ năng xuyên thấu của mình để đánh lừa Vivienne Guardian.

Tuy nhiên Rhyn lại biết. Vì cô ấy là tinh linh thời gian sao?

Bên cạnh Rhyn đang bồn chồn lo lắng như một con người thật sự là Fran đang chậm rãi hô hấp.

Và sau một vài phút ngắn ngủi nhưng căng thẳng, cuối cùng tôi đã thấy một bóng đen nhảy xuống mặt nước.

Đó là Zerais. Hắn lấy từ trong túi ra một viên ma thạch và ném xuống chân mình. Một nguồn ma lực mạnh mẽ phát ra từ nó, và cảnh vật xung quanh hắn thay đổi ngay lập tức.

Có vẻ như viên ma thạch ấy có thể thao túng gió và tạo ra một mái vòm cho hắn. Chẳng lẽ nó cũng là một loại binh khí ma thạch sao?

Bên trong mái vòm không khí, Zerais rút ra thanh ma kiếm Zerais.

“Đây rồi! Tiểu thư có thể làm ơn dừng tay được không?”

Gương mặt của Zerais bấy giờ trông rất vội vã. Binh khí ma thạch của hắn hiện đang được bảo vệ bởi nhiều ma pháp kết giới, nhưng chúng tôi vẫn khiến hắn phải lo lắng.

Hắn đề cao Fran đến mức vậy ư? Mà cũng phải thôi, chúng tôi đã từng hạ Binh Sĩ Ma Thạch của hắn như bỡn mà.

Tuy nhiên, hắn đã trễ mất một bước rồi.

“!”

Fran bất ngờ mở mắt của mình trước khi lao người về phía trước và tung ra một đòn tấn công toàn lực. Nó là một nhát đâm tuyệt đẹp mà ở đằng sau nó là toàn bộ sức mạnh cả cơ thể, từ mắt cá chân, đầu gối, hông, vai, khủy tay cho tới cổ tay.

“Hắc Lôi Thần Trảo!”

Ngay khi Fran hét lên như vậy, mũi kiếm của tôi đã được bọc trong hắc sấm.

Chiêu thức Hắc Lôi Thần Trảo Fran từng cố thi triển là một chiêu thức giúp em ấy tạo ra một lưỡi kiếm sấm đen từ hư không và sử dụng nó để tấn công.

Tuy nhiên, về nguyên bản, Hắc Lôi Thần Trảo là một kĩ năng giúp người sử dụng bọc vũ khí của mình trong hắc sấm.

Tất nhiên là phương thức nguyên bản dễ sử dụng hơn.

Fran cũng biết vậy. Nhưng Fran đã không sử dụng tôi cho chiêu thức Hắc Lôi Thần Trảo của mình là vì em ấy đang lo lắng cho tôi.

Cưỡng ép vũ khí phải bọc trong nguyên tố thiên đến hai lần một ngày là quá vô lý. Rõ ràng là sau khi sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể, tôi đã vô cùng tả tơi rồi.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi không làm gì đó với binh khí ma thạch của Zerais, rất nhiều người sẽ gặp bất hạnh. Chúng tôi phải phá vỡ nó.

Và nếu bọc bản thân trong nguyên tố thiên chỉ trong khoảnh khắc như bây giờ, tôi cũng sẽ chịu ít tổn thương hơn là đặt bản thân mình vào Kiếm Thần Nhập Thể lần nữa.

Đó là lý do mà Fran không kích hoạt Hắc Lôi Thần Trảo mãi đến khi đã đâm kiếm về phía trước. Em ấy đang muốn tôi tiếp xúc với nguyên tố thiên trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

“Haaaa!”

『Orraaa!』

KONG!

Phản ứng rất khiêm tốn.

Hoàn toàn giống với khi em ấy tung ra Thiên Hoại. Tuy nhiên, lần này kết quả cuối cùng lại rất khác.

『Làm được rồi!』

“Nn!”

Viên ma thạch màu tím trước mắt chúng tôi đột ngột biến mất không để lại dấu vết. Và rồi, một nguồn ma lực khổng lồ chảy vào cơ thể của tôi.

『UÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!』

Cái quái gì thế này? Lượng ma lực mà tôi vừa nhận về phải nói là chưa từng có tiền lệ! Ngay cả ma thú hạng B cũng không cho tôi một viên ma thạch mạnh mẽ như thế này.

『——』

Tâm trí của tôi trở nên trống rỗng trước khoái lạc tột đỉnh tôi chưa từng được nếm trải.

(Master?)

『——』

(Master!)

『——F-Fran?』

(Anh không sao chứ?)

『À, ờ, anh không sao. Xin lỗi, anh đã cho em thấy mặt đáng xấu hổ của anh rồi.』

Nguy hiểm quá. Nếu vừa rồi Zerais quyết định tấn công chúng tôi, tôi đã không thể phản ứng lại được mất. Nói thế mới thấy viên ma thạch được hắn sử dụng như binh khí ma thạch là loại cao cấp tới mức nào.

Tệ quá, đầu óc của tôi vẫn còn trên mây. Tôi phải chỉnh đốn lại bản thân mới được.

“...Này này......Đùa nhau à...?”

Tuy nhiên, Zerais vẫn là Zerais. Hắn ta chỉ đứng đó mà há hốc trong kinh ngạc.

“Cuối cùng thì ta đã hiểu được tại sao mà ‘ta’ lại nói rằng phải đặc biệt cẩn thận chỉ với mỗi mình cô rồi......”

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Phê đến mất nhận thức :))
Xem thêm
Thánh bú liếm :)
Xem thêm
quá đã
Xem thêm
zerais gặp main như con gặp bố mà chẳng rén
Xem thêm
1k 2k điểm ma thạch chắc còn ít
Xem thêm
May mà chưa bắt giác rên lên đấy :)))
Xem thêm
Phờ ê phê chữ ê kéo dài
Xem thêm