Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 663 Giá trị của Thiên Long

19 Bình luận - Độ dài: 1,785 từ - Cập nhật:

“Vậy đó là thông tin về vũ khí trí tuệ cả hai muốn biết. Còn giờ thì... Có thứ gì mà cả hai muốn nữa không? Nếu không thì tôi có thể tăng số tiền thưởng lên.”

“Mu...... Master?”

『Chờ anh chút......』

Nói thật thì chúng tôi chẳng túng thiếu tiền bạc gì. Thứ mà các mạo hiểm giả thông thường vẫn bỏ nhiều tiền ra nhất để đầu tư là trang bị, tuy nhiên chất lượng trang bị của chúng tôi cũng đã ở hạng nhất rồi.

Đã thế chúng còn có khả năng tự sửa chữa nữa chứ. Nhờ vậy mà chi phí bảo trì hầu như bằng không.

Có thể nghe như đang tự đắc, nhưng nếu có món vũ khí nào đó tốt hơn tôi thì nó không thể được mua bằng tiền. Giáp của Fran thì được chính tay Thần Rèn làm nên hẳn hoi.

Những gì Fran đang có dám nói có thể ngang ngửa với bảo vật quốc gia đối với một số vương quốc.

Và tiền thưởng cho sự cố này cũng không hề ít. Ngay cả sau khi đã bổ sung đầy đủ lượng potion thượng cấp chúng tôi đã dùng trong khoảng thời gian qua, số tiền còn lại chúng tôi có vẫn còn đến 10 triệu vàng.

Chúng tôi đơn giản là không cần thêm tiền nữa.

Bên cạnh đó, người trao thưởng chúng ta đang nói đến là một High Elf trường thọ đấy. Hơn nữa, cô ấy là một High Elf cực kì mạnh. Đây chính là cơ hội để chúng tôi nhận được thứ gì đó không thể mua được bằng tiền.

Ví dụ như vật phẩm, hay thông tin mà bình thường dù có tích góp được bao nhiêu của cải thì cũng chẳng có được.

『Chúng tôi không cần tiền! Thay vào đó, chúng tôi muốn có vật phẩm hay thông tin gì đó hữu ích hơn.』

“Hmm... Dù cậu nói vậy......”

Weena chống cằm bằng tay trái, dáng vẻ có phần lo lắng.

“Nếu là phần thưởng có thể làm cho Fran vui vẻ, thì có lẽ là cơ hội ghé qua Thiên Long Tẩm.”

“Thiên Long Tẩm? Hòn đảo nổi Thiên Long Tẩm ư?”

“Đúng vậy. Một chuyến đến đó thì sao?”

Thiên Long Tẩm là một ma vực hạng S, là nơi sinh sống của Thiên Long, ma thú đe dọa hạng A.

『Dù có được cho phép vào đó đi nữa, chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không đến đó một mình, được chứ? Nơi đó quá nguy hiểm.』

“Eh—”

Fran thốt lên một tiếng không hài lòng khi nghe tôi nói vậy, nhưng riêng chuyện này tôi không thể nhún nhường được.

『Đừng có “eh—” với anh, chuyện đó tuyệt đối không an toàn chút nào!』

“Ừ, cậu ta nói phải đấy. Nếu tôi ở trạng thái hoàn hảo, tôi sẽ giúp hai người. Nhưng bây giờ thì bó tay rồi.”

Weenarhyn thả lỏng vai trái của mình và thở dài. Quả thật, đó là một nơi mà chúng tôi chắc chắn sẽ muốn ghé qua nếu được một High Elf hộ tống.

Dù sao đi nữa, vật liệu có được từ Thiên Long là những vật liệu có giá trị cao nhất. Ngọn roi của Amanda, một mạo hiểm giả hạng A hẳn hoi, thứ đã gần như trở thành bạn đồng hành của cô ấy là một món vũ khí được làm từ Thiên Long.

Nó đã bị phá hủy sau Đại Hội Võ Thuật, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cô ấy vẫn chưa có được món vũ khí nào có thể thay thế nó. Ngọn roi ấy mạnh mẽ và hiếm có đến mức đấy.

Với vật liệu có được từ Thiên Long, chúng tôi sẽ có cơ hội củng cố bộ giáp của Fran hơn nữa.

Tuy nhiên, đó vẫn là một nơi rất nguy hiểm. Bọn Thiên Long chúng tôi phải đụng độ có thể mạnh hơn cả chúng tôi trong trận chiến 1 vs 1, và chúng là ma thú đi theo đàn đấy. Nếu bị rơi vào tình huống bị bao vây, chúng tôi coi như hết sống.

Tôi được nghe nói phần lớn các mạo hiểm giả chọn cách lén lút lên đó để thu thập vật liệu, nhưng......

『Chỉ một chiếc vảy thôi thì không thể giúp ích gì nhiều.』

“Mu...... Chán thật, em đang muốn tặng quà cho Amanda mà.”

『Cho Amanda sao?』

“Nn. Vật liệu cho cây roi.”

Thật bất ngờ!

Tôi cứ tưởng là em ấy hứng thú với Thiên Long Tẩm cơ, ai ngờ thứ mà em ấy muốn lại là quà cho Amanda!

Tôi thực sự mừng khi thấy Fran đang ngày càng trưởng thành đó!

Nếu là vậy thì tôi cũng muốn giúp con bé......

『Này Weena, chính xác thì chúng tôi cần vật liệu gì để có thể làm được một cây roi?』

“Roi sao? Nếu là vậy thì cậu sẽ cần râu của nó. Không biết có cần cả ma thạch, vảy và bờm không nhỉ?”

『Ra vậy.』

Quả nhiên chỉ lén lút tiến vào Thiên Long Tẩm rồi nhanh chóng vơ vét chút vật liệu là không đủ. Biết Amanda cô ấy sẽ mừng ngay cả khi chúng tôi chỉ cho cô ấy vài miếng vảy, nhưng chúng tôi muốn tặng Amanda thứ gì đó có thể sử dụng được ngay cơ.

“À phải. Hình như kho bạc của Học Viện có vật liệu của Thiên Long đấy.”

『Thật ư?』

“Phải. Trước đây, tôi cần một vài vật liệu của nó nên đã đi săn một con.”

Có vẻ như vào thời điểm đó, vua của vương quốc này bị mắc một căn bệnh phải cần đến thuốc giải được làm từ nội tạng của Thiên Long.

Vì thế mà vảy, râu, ma thạch, vân vân của nó vẫn chưa được sử dụng và vẫn còn đang đóng bụi trong kho bạc của trường.

Thông thường thì người ta sẽ sử dụng chúng để làm giáp, nhưng High Elf Weenarhyn không cần đến giáp, và trường cũng không gặp rắc rối gì về tài chính cả nên chẳng có lý do gì để bán chúng hết.

Kết quả là ngay cả Weena cũng quên bén là cô ấy có một con Thiên Long.

“Vậy em muốn có nó!”

“Hm... Amanda sẽ là người sử dụng ngọn roi đó nhỉ?”

“Nn.”

“Nếu là vậy thì không thể cho đứa trẻ đó một cây roi làm bằng ít vật liệu được, kẻo nó lại bị phá hủy mất. Không chỉ roi, bờm, ma thạch, em cũng sẽ cần cả nhãn cầu và xương nữa—”

Khi Weena đang nghĩ ngợi như vậy, bất ngờ có một tinh linh ghé đến. Có vẻ như Weena là người gọi nó. Tuy cảm nhận được hiện diện của nó, tôi lại không biết bọn họ đang nói với nhau gì cả.

Sau đó Weena tiếp tục câu chuyện với gương mặt khó khăn.

“Tôi sẵn sàng trao cho em vật liệu của Thiên Long. Cho em nguyên một con luôn cũng được. Tuy nhiên, lần này thì tôi không thể.”

Vì nó được cất trữ trong kho bạc của Học Viện, chúng nằm dưới sự quản lý của Học Viện. Nói cách khác, nằm dưới sự quản lý của cả tinh linh thủ hộ.

Thân là hiệu trưởng, nhưng Weena cũng không hoàn toàn tự do tại chính học viện của mình. Chúng được coi như là phần thưởng cho đóng góp của chúng tôi, nhưng—

“Phần thưởng tôi có thể trao cho có một mức giới hạn tối đa.”

Lần này Fran sẽ được trao cho mức phần thưởng giá trị nhất của Học Viện. Giá trị tối đa cho một phần thưởng là 20 triệu vàng. Dù đóng góp của em ấy có lớn thế nào đi nữa, các tinh linh thủ hộ cũng không cho phép em ấy nhận được gì đó hơn thế.

Nói cách khác, vật liệu có được từ Thiên Long hơn mức 20 triệu vàng nhiều.

“Giá mà tôi giữ chúng làm của riêng thì đã không gặp vấn đề này rồi.”

『Vậy thay vì coi chúng là phần thưởng thêm, chúng ta có thể coi Thiên Long như là toàn bộ phần thưởng chúng tôi được nhận, như thế được không? Chúng tôi còn sẵn sàng bỏ tiền ra mua chúng nữa.』

Nếu phần thưởng chúng tôi nhận được từ Học Viện và từ tiền túi của Weena quy đổi ra tiền tổng cộng là 40 triệu vàng, 20 triệu của Học Viện, 20 triệu của Weena, thì chúng tôi có thể sử dụng 20 triệu của Weena để mua vật liệu của Thiên Long.

“Cơ mà, tiền túi của tôi lại không nhiều lắm... tối đa tôi chỉ có thể thưởng thêm 10 triệu vàng nữa thôi.”

Weena là một High Elf có tuổi thọ lên đến vài ngàn năm. Tuy nhiên thật bất ngờ, cô ấy lại không có nhiều tiền lắm. Với người bình thường thì cô ấy là triệu phú, nhưng với một người quyền năng và quyền lực như cô ấy, tài sản cô sở hữu khiêm tốn đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đó có lý do của nó.

Weena không cần nhiều tiền để sống trong học viện, và cô ấy cũng không thích một cuộc sống giàu sang, hào nhoáng. Cô ấy không phải là nhà sưu tầm, và cũng không có sở thích tích góp tiền bạc. Dù sao đi nữa, nếu cô ấy muốn thứ gì, thì cô ấy sẽ tự mình kiếm nó về.

Cô ấy không cần tiền. Cô ấy có thể sống thoải mái mà không cần phải tích cực làm ăn.

Như phần thưởng của chúng tôi hiện tại, trị giá 20 triệu vàng, cũng là tiền cô ấy tích góp được từ tiền lương hiệu trưởng của mình trong nhiều năm. Tuy cô ấy nói rằng có thể cho chúng tôi thêm 10 triệu nữa, số tiền ấy vẫn chưa đủ để mua được hết vật liệu của Thiên Long.

『Vậy chỉ cho chúng tôi râu và ma thạch thì sao?』

“Thế cũng được, nhưng... nếu cậu chỉ dùng hai cái đó để làm vũ khí thì chất lượng của nó sẽ còn kém hơn vũ khí được làm từ vật liệu thu thập ở hầm ngục cao cấp khác đấy.”

“Mu......”

Quả nhiên chẳng có gì là dễ dàng cả. Trong lúc chúng tôi đang phân vân không biết nên làm gì thì Weena bất ngờ nói.

“Tôi có một giải pháp. Sao hai người không giúp Học Viện thực hiện một nhiệm vụ?”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Uầy ma thạch của thiên long
Xem thêm
Đây là cây roi em cố gắng để làm cho chị, hãy dùng nó để quất vào em đi. 😆
Xem thêm

cách sống của Weena như vầy mới đúng là cách sống của elf trong thường thức của toi
tiền bạc là phù du đối với tộc elf chứ không như lũ human thích khoe mẽ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Amanda chuẩn bị có hàng mới
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm