Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 634 Sức mạnh của ma thuật sinh mệnh

15 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

『Tốc độ hồi phục của cái lỗ đó thực sự chậm hơn trước.』

Đó là cái lỗ do Sierra và Zerosreed tạo ra. Tất nhiên, tốc độ hồi phục của vết thương ấy cũng rất nhanh, nhưng rõ ràng là nó hồi phục chậm hơn so với các đòn tấn công của chúng tôi.

Điều đó có nghĩa rằng tà thuật của họ có hiệu quả hơn Kanna Kamui với Phá Tà của tôi? Hay là vì một lý do khác?

Có khi nào những tổn thương mà con ma thú ấy tích tụ lại từ đầu trận chiến tới giờ cuối cùng đã khiến nó không chịu nổi nữa?

Cũng có thể đó là do khả năng Bí Tích Quỷ Thần mà Sierra sở hữu.

Từ đây tôi cũng có thể thấy dòng chảy tà khí của Đại Ma Thú đang hướng về phía Sierra và Zerosreed với lưu lượng đáng kể. Chẳng lạ gì khi mà ngay cả Đại Ma Thú cũng khó lòng nào vô sự khi bị họ hấp thụ sức mạnh đến mức đó.

Lúc mà chúng tôi định bắt chuyện với Sierra......

“Có vẻ hai người đang gặp nhiều khó khăn.”

“Rhyn?”

Phải, đó là tinh linh Rhyn vừa bất ngờ xuất hiện.

『Cô đến để hỗ trợ chúng tôi sao?』

“Phải. Hy vọng rằng tôi có thể giúp hai người một chút.”

『Này, thứ đó có điểm yếu không thế?』

“Tin tốt là không phải là không có.”

『Hể, vậy sao?』

“Thật ư?”

Rhyn bình thản gật đầu với chúng tôi. Thấy thế, Fran và tôi vô thức hỏi ngược lại.

『Chẳng lẽ cô đang nói đến ma thạch của nó? Nếu tôi có thể phá hủy được viên ma thạch ấy, chúng ta có thể hạ được nó như bình thường.』

 “Tất nhiên là nó có ma thạch. Tuy nhiên, nó vẫn đang bị phong ấn.”

Theo như Rhyn, hình dạng bấy giờ của Đại Ma Thú chỉ là một phần cơ thể thực sự của nó mà thôi. Nếu lấy con người ra để so sánh, Đại Ma Thú đang ở trước mặt chúng tôi chỉ là một cánh tay mà thôi.

Tất nhiên là vì thế, ma thạch của nó vẫn còn đang bị phong ấn.

“Vậy điểm yếu của nó là gì?”

“Cái tôi đang nói đến cũng không hẳn là điểm yếu......”

Vừa nói vậy, Rhyn chỉ tay mình đến một vị trí cách vết thương do Sierra và Zerosreed gây ra một quãng.

“Nhìn chỗ đó kìa.”

“Ở đâu?”

『......À, chẳng lẽ là vết xước đó!』

“Một vết thương nhỏ như thế, tại sao đến giờ nó vẫn chưa hồi phục lại được? Và nhìn những chiếc xúc tu đằng kia kìa.”

Rhyn lại chỉ tay đến một khu vực cụ thể được phủ bởi xúc tu của Đại Ma Thú. Quả thật, có một vài xúc tu ở đó đến giờ vẫn chưa mọc lại nguyên trạng. Nó có nhiều xúc tu quá nên tôi đã không chú ý đến chỗ đó.

“Trên những chiếc xúc tu ấy có dấu vết của ma thuật sinh mệnh. Vết thương khi nãy cũng thế.”

“Ma thuật sinh mệnh......”

Sau khi lẩm nhẩm như vậy, Fran bất ngờ vỗ vào lưng của Urushi. Thấy thế, cậu bé giật mình và quay lưng lại nhìn Fran.

Đúng rồi, đám xúc tu thì hơi khó nhận ra, nhưng những vết xước ấy chính là do nanh Urushi cắn mà thành.

『Ra là thế! Đó là nhờ kĩ năng Gián Đoạn Tái Tạo của cậu ta!』

Kĩ năng ấy không để lại cho tôi quá ấn tượng nên tôi đã gần như quên bén mất nó, nhưng Urushi quả thật có kĩ năng cản trở khả năng hồi phục của địch thủ.

Có vẻ như nó có hiệu quả tuyệt vời với Đại Ma Thú.

“Kĩ năng ấy không phải là điểm yếu của Đại Ma Thú. Tuy nhiên, khả năng hồi phục bất thường của nó là do kĩ năng mà có. Các ma pháp và kĩ năng có thể gián đoạn những kĩ năng ấy sẽ tỏ ra rất hiệu quả với Đại Ma Thú. Urushi hoàn toàn có thể chiến đấu tốt với nó.”

Để có thể hồi phục những vết thương chậm tái tạo ấy, Đại Ma Thú bắt buộc phải bỏ ra nhiều ma lực và tà khí hơn.

Rhyn có lẽ muốn khuyến khích Urushi đóng vai trò chủ động trong tấn công hơn. Ngay cả khi các đòn tấn công của cậu ta có yếu hơn Fran đi nữa, những vết thương khó hồi phục do cậu ta gây ra sẽ dần tích tụ lại tới ngưỡng có thể đe dọa cả Đại Ma Thú.

Bình thường thì đó là chiến lược tốt nhất.

Chỉ có điều chúng tôi hơi đặc biệt.

『Fran, nếu anh không lầm, dòng ma pháp sinh mệnh có kĩ năng cản trở ma pháp hồi phục của đối phương.』

Trong một khoảng thời gian, Urushi đã phải mất đi một con mắt của mình cũng vì ma pháp sinh mệnh ấy. Có lẽ chính vì thế mà khi tiến hóa, Urushi đã nhận được kĩ năng Gián Đoạn Tái Tạo......

(Vậy dùng điểm tiến hóa của master?)

『Em đã chắc chưa?』

(Nn!)

Tôi vẫn còn một vài điểm tiến hóa. Hơn nữa, tôi đã sở hữu ma pháp sinh mệnh rồi.

Sau khi tham khảo ý kiến của Fran, tôi quyết định đầu tư điểm tiến hóa của mình vào nó.

『Cơ mà anh nên nâng nó đến cấp bao nhiêu để có được kĩ năng ấy đây? Hmm...... Có lẽ anh nên thử nâng từng cấp một thì hơn...... 』

《Kĩ năng tương ứng có thể đạt được với Ma Thuật Sinh Mệnh Lv.5》

『Ồ! Thật ư!』

《Vâng. Ma Thuật Sinh Mệnh, Heal Disturb/Cản Trở Hồi Phục. Kĩ năng này khiến cho khả năng tự chữa trị và tái tạo của địch thủ bị thương bởi vũ khí hoặc cơ thể của người sử dụng bị tạm thời đình chỉ.》

『Bingo!』

Theo lời khuyên của Hệ Thống Thông Báo, tôi ngay lập tức đẩy ma thuật sinh mệnh của mình lên Lv.5.

『Được! Nó đây rồi!』

Ma thuật sinh mệnh, Heal Disturb. Nó giống y như Hệ Thống Thông Báo đã nói. Đầu tiên, chúng tôi cần yểm kĩ năng này lên vũ khí hoặc cơ thể của mình. Sau đó, những đòn tấn công của chúng tôi ngay khi để lại thương tổn cho y, hiệu quả của Heal Disturb sẽ ngay lập tức giáng xuống hắn. Khi đó, các kĩ năng như hồi phục và tự tái tạo của hắn sẽ bị gián đoạn.

Trong trường hợp của Đại Ma Thú, đáng tiếc là vì cơ thể của nó quá lớn mà ảnh hưởng của kĩ năng này không thể áp dụng lên toàn bộ cơ thể của nó được. Vì thế chỉ những vết thương chúng tôi gây ra là sẽ khó hồi phục thôi. Vì phần của Sierra, có vẻ như tà thuật vốn dĩ đã có thể ngăn chặn khả năng tự hồi phục của kẻ thù rồi. Đúng là quỷ tộc kẻ thù của toàn bộ sinh vật sống có khác.

『Dù sao thì dòng kĩ năng này tuyệt vời thật.』

Thực ra, hiệu quả của nó còn vượt xa mong đợi của tôi nữa.

Ma thuật sinh mệnh không chỉ là ma thuật giúp can thiệp vào khả năng hồi phục của đối phương. Nó còn cho tôi nhiều kĩ năng bổ trợ cơ thể của sinh vật sống nữa.

Ví dụ như nó có kĩ năng cho phép chúng tôi tăng cường khả năng tự hồi phục, cường hóa hệ thần kinh, cường hóa cơ bắp, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn và tăng cường sức mạnh thể chất.

Ban đầu tôi còn lúng túng với dòng kĩ năng này. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của Hệ Thống Thông Báo, tôi liền nhận ra ngay kĩ năng giúp tăng cường sức mạnh thể chất chính là thứ mà Fran đang cần.

(Anh học được kĩ năng gì?)

『Kĩ năng này thật sự rất tuyệt. Bằng cách củng cố cơ thể của em, hậu quả khi em phải sử dụng các kĩ năng gây nguy hiểm cao sẽ được giảm bớt!』

Nói cách khác, nó là kĩ năng hoàn hảo cho những ai thường xuyên sử dụng các kĩ năng tự hủy hoại bản thân như Fran. Với nó, không chỉ Lôi Đình Gia Tốc, cả những kĩ năng dễ gây áp lực lớn cho người sử dụng như Thiên Hoại hay Thiên Không Bạt Đao có thể được giảm bớt.

Mà phải thử mới biết được hiệu quả của nó tới đâu.

Dù sao thì tôi có nói gì đi nữa cũng không thể ngăn được Fran sử dụng các kĩ thuật nguy hiểm. Tôi sẽ sớm phải sử dụng kĩ năng này. Ít nhất thì hiện tại, nếu có thể, tôi không muốn Fran trở nên liều lĩnh đâu......

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Khi bạn quên lên đao truy hồn 🐧
Xem thêm
má thường mấy cái skill thể chất này lẽ ra phải có ngay từ đầu nhưng bộ này thì đến tận bh mới có cái skill cơ bản nhất này :v
Xem thêm
có chị google giúp tiện phết
Xem thêm

sashimi Đại Ma Thú nào
Xem thêm
Lại có kĩ năng ngon rồi
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Phải dùng thì kĩ năng mới tăng cấp à
thx trans
Xem thêm