Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 607 Thanh kiếm bí ẩn

16 Bình luận - Độ dài: 1,359 từ - Cập nhật:

Có vẻ Sierra và Zerais có biết nhau. Tuy nhiên, thấy thằng bé bất ngờ khi Zerais nhận ra mình như vậy, chắc hẳn hai bên không tiếp xúc với nhau gì nhiều cả. Ít nhất thì cả hai đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian rồi.

Có lẽ cậu ta trước đây là nạn nhân của Zerais.

“Ngay cả khi tôi đã truy tìm hắn trong một khoảng thời gian dài...... Làm thế nào mà cô tìm được hắn vậy?”

Có khi nào chúng tôi đã được Sierra ít nhiều thừa nhận sau khi ra tay trừ khử Zerais rồi không? Thái độ cộc cằn ngày trước của thằng bé đã dịu đi ít nhiều, thậm chí còn để cho chúng tôi nghe thấy mình tự nói chuyện nữa. Mà dù chỉ dịu đi một chút mà thôi.

Hóa ra Sierra đã truy lùng Zerais trong nhiều năm trời rồi. Tuy cậu bé biết rằng hắn đang lẩn trốn đâu đó trong vùng này, cậu ta lại chẳng thể nào đến gần hắn được.

Không chỉ chẳng thể tìm thấy Zerais, cậu ta cũng không hề biết rằng thương hội Messer đã che giấu hắn và bọn chúng thực chất là tay sai của vương quốc Reidos luôn.

Nhưng thằng bé chẳng nói gì về điều đang làm chúng tôi bận tâm hết.

Cả Fran cũng thấy vậy, và thế là em ấy hỏi nó.

“Tại sao Zerais gọi cậu là Romeo?”

“A—...”

“Sierra là, ừm, Romeo?”

“...Chuyện đó......”

Thực tế thằng bé chỉ lẩm nhẩm thôi mà không thẳng thừng phủ nhận chúng tôi chứng tỏ rằng là ở đây có khúc mắc gì đó.

“Tôi là——”

『Fran!』

“Tks!”

Ngay lúc mà Sierra định nói gì đó...

Chúng tôi bất ngờ cảm nhận được một nguồn ma lực bên dưới mặt nước. Sâu trong lòng hồ, có một thứ gì đó đang di chuyển ở tốc độ rất nhanh.

Chắc chắn nó không phải sinh vật sống. Tôi không cảm nhận được sinh lực từ nó, hay bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nó là sinh vật sống. Tuy nhiên, chắc chắn là nó sở hữu một nguồn ma lực to lớn.

Và hơn hết, nó xuất hiện ngay tại địa điểm mà Zerais đã chết. Chúng tôi đơn giản là không thể bỏ qua nó.

Sierra—— Romeo? Bây giờ cứ gọi thằng bé là Sierra thôi, cũng đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Thằng bé lại một lần nữa rút thanh kiếm bên hông ra khỏi vỏ và liền vội vã theo chân Fran.

Thứ đó đang đi về phía bắc.

Chúng tôi vẫn chưa chạy hết sức, bởi nếu làm thế, Fran chắc chắn sẽ bỏ Sierra lại đằng sau.

Sierra đang vắt cạn thể lực của mình. So với Fran người vẫn còn chạy một cách nửa vời, thằng bé đã ở tốc độ tối đa của nó rồi. Cả sức mạnh vật lý và kĩ năng khinh công Fran cũng đều vượt trội hơn cậu ta. Vì thế mà chúng tôi chỉ cần chạy nhanh hơn một chút là cậu ta chắc chắn phải bỏ cuộc.

『Trước mắt, chúng ta phải xác định được danh tính của đối phương cái đã. Fran, ném anh xuống dưới nước.』

“Nn!”

Tôi được Fran ném xuống hồ và nhanh chóng tiếp cận vật thể không xác định ấy. Hiện tại, tôi không chỉ đang ở khá sâu dưới mặt nước mà trận chiến trước đó cũng đã khiến nước hồ rất đục nữa. Vì thế mà tầm nhìn của tôi khá hạn chế.

Tuy nhiên, tôi chắc chắn là có thứ gì đó đang rẽ nước và bơi về phía trước. Kích thước của nó nhỏ hơn tôi, hình dáng thì dài và hẹp.

『Hm?』

Tôi sử dụng quang thuật để tạo ra nhiều nguồn sáng khác nhau. Ánh sáng mạnh mẽ bắt đầu làm môi trường dưới nước hiện rõ ra trước mắt tôi. Và nhờ thế, tôi đã có thể thấy được hình dáng của đối phương.

『Một......Thanh kiếm?』

Nó là một thanh kiếm mỏng vài dài giống estoc bị gãy mất một nửa.

Tuy nhiên, tôi nhớ thanh kiếm ấy.

『Chẳng phải nó là Ngụy Gươm Fanatic ư!?』

Vậy cái vật cứng mà tôi cảm nhận được khi chém qua Zerais khi nãy thật sự là Ngụy Gươm Fanatic sao?

Nếu nó thực sự là Ngụy Gươm Fanatic, chuyện nó có thể tự mình di chuyển hoàn toàn khả thi. Dù gì thì nó vẫn có thể được tính như là vũ khí trí tuệ.

Tuy nhiên khi mà bản thể của Fanatic đã bị tiêu diệt, có nằm mơ tôi cũng không tài nào ngờ được Ngụy Gươm Fanatic có liên quan đến vụ việc lần này đấy. Và tôi càng không thể tin được là Zerais có trong tay một thanh kiếm như vậy.

Nó có thực sự là Ngụy Gươm Fanatic không? Nếu là nó, thì tại sao kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại không phản ứng khi nó bị tôi chém làm đôi?

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

『Đầu tiên mình phải khóa cử động của nó lại đã.』

Tôi sử dụng Tâm Linh Lực hòng bắt giữ Ngụy Gươm Fanatic đang phóng đi như ngư lôi. Nhưng tôi đã thất bại.

『Nó vừa tránh được ư?』

Chính mắt tôi đã thấy được nó vừa lách ra khỏi tầm Tâm Linh Lực của tôi.

Sau đó, tôi lặp đi lặp lại phép Tâm Linh Lực và Quang Thuật, nhưng chẳng có chiêu nào hữu hiệu hết.

Chuyển động của nó giống như một sinh vật sống vậy.

Hành vi của nó không hề giống như được lập trình từ trước gì hết. Nó là phản ứng đến từ một kẻ đã nhìn thấu được những đòn tấn công của tôi và đã nghĩ cách để tránh né chúng.

Khả năng nó cũng là vũ khí trí tuệ trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.

___

Tên: Trống

ATK: 442 |  Ma lượng sở hữu: 4680 | Độ bền: 1000

Độ đẫn truyền ma lực: B+

Kĩ năng:

Ác Ý Cảm Tri (悪意感知), Á Không Gian Tiềm Hành (亜空間潜行/Ẩn nấp vào chiều không gian song song), Kiến Thức Ác Quỷ (悪魔知識), Thanh Tẩy Ác Quỷ (悪魔祓い) Thạch Gia Công (石加工), Thạch Thực (石食い/Hấp Thụ Đá), Thạch Tế Công (石細工/Gia công đá tinh xảo), Vịnh Xướng Đoản Súc (詠唱短縮/Rút ngắn thời gian niệm chú), Duệ Mẫn Khứu Giác (鋭敏嗅覚/Khứu giác sắc bén), Duệ Mẫn Vị Giác (鋭敏味覚), Ẩn Thân (隠密), Mổ Xẻ (解体), Ma Thuật Hồi Phục, Giải Phẫu, Hỏa Diệm Đề Kháng, Hỏa Diệm Ma Thuật, Võ Thuật, Rèn Thuật, Phong Ma Thuật, Cảm Tri Phương Hại (感知妨害/Cản trở kĩ năng phát hiện), Thẩm Định Phương Hại (鑑定妨害/Cản trở thẩm định)——

___

Đó là tất cả những gì tôi có thể thấy. Vì kĩ năng cản trở thẩm định của hắn mà tôi không thể thấy gì nữa.

『Thật điên rồ!』

Về khả năng thì tôi hơn hẳn nó, nhưng số lượng kĩ năng gì thế kia? Rõ ràng là tôi vẫn chưa thấy hết danh sách kĩ năng của nó. Quả nhiên, thanh kiếm đó quá sức bất thường!

『———』

『Nhà ngươi đừng hòng chạy!』

Thanh Ngụy Gươm Fanatic đang gia tăng tốc độ. Không những thế, nó đang tính trồi lên mặt nước với một tiếng nổ lớn.

Có lẽ nó muốn tẩu thoát trên không, nơi mà nó có thể gia tăng tốc độ mà không phải chịu sức cản của nước.

Trên mặt nước là Fran và Urushi đang theo sát với tốc độ tối đa. Sierra đã bị bỏ lại từ lâu rồi.

『Fran! Urushi! Đừng để nó trốn thoát!』

“Nn!”

“Gâu!”

Theo sự chỉ đạo của tôi, Fran và Urushi liền tung ra ma thuật của mình. Trong khi Fran đang sử dụng phép sấm chớp, Urushi lại sử dụng hắc thuật.

Ma pháp bao vây tứ phía thanh kiếm.

Tuy nhiên, chẳng có cái nào trúng đích cả và đều đi xuyên qua nó.

『Chẳng phải......Đó là kĩ năng của Zerais sao!?』

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Vãi cả moonlight,bá hơn cả nguyên tố thiên
Xem thêm
hở t đoán đó là cây kiếm tri thức jj đó
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom
Xem thêm
Damn chưa chết luôn phản diện bộ này sống dai thế
Xem thêm
Damn, Fanatics vẫn còn à....
Tks trans
Xem thêm
Sống dai thế
thx trans
Xem thêm
Sao cái thứ nguyền rủa này sống dai thế
Xem thêm