Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 679 Danh tính của người phụ nữ

16 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

“Kiệt sức rồi.”

“Uaaa, ngày hôm nay thật bận rộn khủng khiếp!”

“Ôi chết mất thôi, mệt quá......”

Sau khi lễ hội nấu ăn chính thức bế mạc, chúng tôi tham dự bữa tiệc được Hội Đầu Bếp tổ chức.

Nói là bữa tiệc, nhưng nó giống như một buổi lễ giao lưu cho phép đầu bếp và thương nhân gặp gỡ với nhau hơn. Không phải là không có quý tộc, và tất cả bọn họ đều hòa nhã vui vẻ nói chuyện với các đầu bếp khác. Những kẻ có tính cách khó chịu hẳn đã sớm bỏ về rồi.

Fran và đồng bọn đang đua nhau ăn uống, dù trước đó bọn họ cũng đã được thưởng một bữa tiệc linh đình rồi. Bấy giờ trước mặt Fran, Colbert, Lydia, Maia và Judith là vô số những cái dĩa lớn trống trơn.

Chúng đều là những món ăn được chuẩn bị bởi các đầu bếp nổi tiếng. Và tất cả bọn chúng có vẻ đều rất ngon miệng.

Hội cũng có nhờ Fran góp món ăn của mình cho bữa tiệc này, vì thế tôi cũng đã chuẩn bị cho họ. Cơ mà đâu hết rồi? Chắc là đã được ăn hết sạch. Nó là món cá được tẩm ướp gia vị cà ri trước khi đem nướng. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người cà ri cá là như thế nào.

Cà ri thịt tất nhiên vẫn là phổ biến nhất, nhưng nếu mọi người biết thêm về cà ri cá cũng không tồi chút nào.

Thực tế, các món ăn của tôi đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của khá nhiều đầu bếp.

Hy vọng là lần tới chúng tôi ghé thăm Barbra, số lượng cà ri hải sản sẽ trở nên phổ biến hơn.

“Fran-san, đã được một thời gian rồi.”

“Fermus.”

“Các món ăn của tiểu thư vẫn tuyệt vời như ngày nào.”

“Ông cũng vậy. Tất cả đều rất ngon.”

Fermus của Long Cỗ Quán đã đến chào chúng tôi. Ông ta vẫn trẻ trung như ngày nào.

Với Fran, Fermus là một người ông đầy kinh nghiệm, mạnh mẽ, tay nghề nấu ăn bậc nhất và tràn đầy lòng hiền từ. Cuộc trò chuyện giữa Fran và Fermus vì thế nhanh chóng trở nên sôi nổi.

Thật đáng ngạc nhiên là Fermus có thể có được một cuộc trò chuyện đầy hứng khởi với một cô bé kiệm lời như Fran.

“Fermus-san, xin chúc mừng cho chiến thắng của ngài.”

“Tất cả cũng nhờ vào món ăn mới tên cà ri cả.”

Colbert cũng nhanh chóng tham dự với chúng tôi để trao đổi về các gian hàng.

“Ngài có được quý tộc mời gọi làm đầu bếp hoàng gia không?”

“Haha! Ta chưa có kế hoạch nấu cho hoàng gia đâu. Bản thân ta thì thích có được càng nhiều thực khách càng tốt hơn. Và thể nào bọn chúng sẽ bắt ta làm việc khác hơn là nấu ăn.”

“Hiểu rồi. Fermus-san chắc chắn sẽ bị điều ra chiến trường nhiều hơn là lo chuyện bếp núc.”

Hầu hết các đầu bếp tham dự cuộc thi này để được một ngày trở thành đầu bếp của quý tộc. Tuy nhiên, Fermus đã khước từ toàn bộ lời mời của họ.

Chắc chắn là nếu có được Fermus, các quý tộc sẽ muốn bắt ông ta làm những việc khác hơn là nấu nướng. Đó là lý do mà ông ấy vẫn nhất quyết muốn tiếp tục nấu cho thành phố.

Ngay từ ban đầu thì Fermus cũng đâu còn theo đuổi phú quý và danh vọng nữa.

“Bên cạnh đó, có một người phụ nữ có vẻ rất mạnh mẽ.”

“Người phụ nữ với mái tóc đỏ.”

“Phải, chính cô ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài có người làm ta muốn chủ động tránh giao chiến đấy. Lần đầu tiên kể từ khi ta gặp được Fran.”

“Rất mạnh.”

“Chắc chắn rồi.”

Cả Fran và Fermus đều đồng ý với nhau như vậy.

“Tôi thì có vẻ chưa gặp được cô ta. Lúc đó tôi đã rời vị trí để nghỉ xả hơi.”

“Cô ta là một người phụ nữ cao lớn với mái tóc đỏ kiểu xanvala (tóc rối bù). Trang phục của cô ta cũng rất lạ, rất thu hút sự chú ý. Và khi người phụ nữ đó lườm ta, ta có thể thấy đôi mắt của cô ta có màu nâu đỏ.”

Fermus thật tuyệt vời. Ông lão có thể ghi nhớ chi tiết đến thế ư? Tôi chỉ nhớ có mỗi mái tóc đỏ và sức mạnh của cô ta mà thôi.

“Ta nghĩ cô ta giống với một đầu lĩnh tội phạm hơn là hoang dã. Là kiểu người có thể thuần hóa sự bạo lực bên trong bản thân mình bằng bản năng và trí tuệ.”

Không sai. Cô ta có vẻ không phải là kiểu người để bản năng của mình dắt mũi.

Thay vì cảm thấy hưng phấn và ngay lập tức khai mào một cuộc chiến, cô ta đã tỏa ra một bầu không khí áp bức để xem thử đối phương định phản ứng như thế nào. Tôi không biết là vì lý do gì, nhưng có vẻ là cô ta đã thử đánh giá Fran.

Có lẽ cô ta cũng là kiểu người cuồng chiến và muốn biết thực lực của Fran tới đâu. Nhưng cuối cùng, cả hai đã không đi đến chỗ đổ máu. Cô ta không chỉ đơn giản là một kẻ cuồng chiến.

“Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng không tầm thường.”

“......Đàn ông?”

Lúc đó, sự chú ý của Fran hoàn toàn đổ dồn vào người phụ nữ. Gã ta chắc chắn không nổi bật như người phụ nữ tóc đỏ.

“Đúng vậy. Hắn là một người đàn ông với mái tóc vàng được cột thành búi. Thân thể cường tráng và cao hơn người phụ nữ một cái đầu. Cơ bắp của hắn không tồi chút nào. Tuy có hơi quá to, nhưng đó chắc chắn là cơ thể của chiến binh.”

“Hee~”

“Hắn có một gương mặt tự đắc, chắc vậy? Cứ như khóe môi của hắn bao giờ cũng nhểnh lên vậy. Kiểu của hắn chắc nổi tiếng với phụ nữ vào ban đêm lắm.”

“Có mạnh không?”

“Kha khá. Cơ mà không mạnh như người phụ nữ. Tuy nhiên, ngay cả một múi cơ trên gương mặt của hắn cũng không phản ứng lại trước khí tức áp đảo của người phụ nữ đó. Hắn chắc hẳn là một đối thủ khó nhằn. Chắc vậy.”

“Ra thế.”

Sau khi nghe Fermus mô tả lại người đàn ông, Fran cuối cùng đã có hứng thú với hắn. Em ấy khoanh tay lại, rên rỉ trong lúc cố nhớ lại gương mặt của gã ta.

Tuy nhiên, em ấy chẳng nhớ gì cả.

Dù sao thì Fran vẫn thường hay quên mặt người khác mà.

(Master, anh có nhớ mặt hắn không?)

『Ừ, anh có nhớ mặt hắn. Anh sẽ nói cho em nếu chúng ta thấy hắn.』

(Nn, nhờ anh.)

Cơ mà có vẻ như cả Fermus và Colbert đều chẳng biết gì về người phụ nữ tóc đỏ cả.

“Colbert không biết gì ư?”

“Đúng vậy. Tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp cô ta. Nhưng một người nổi bật như thế ư? Không có mạo hiểm giả nào như vậy quanh đây đâu.”

Nếu Colbert không biết gì thì cô ta chắc chắn không phải là mạo hiểm giả hoạt động ở Barbra.

“Cũng khó có khả năng cô ta là mạo hiểm giả hoạt động ở vùng này luôn. Một người phụ nữ có năng lực như thế không thể nào không thu hút sự chú ý được.”

“Ra vậy.”

“Mà vào khoảng thời gian này, vương quốc đón tiếp rất nhiều mạo hiểm giả ngoại quốc mà. Tuyến đường chủ yếu bọn họ chọn bao giờ cũng là từ Barbra rồi đến Ulmutt hết.”

Du khách một khi đã đến Barbra tự nhiên cũng sẽ muốn ghé thăm đại hội võ thuật nổi danh ở Ulmutt. Mặt khác, các thí sinh tham dự trước khi đến Ulmutt đều thường ghé qua Barbra.

“Chẳng có gì lạ mà mạo hiểm giả ngoại quốc sẽ muốn đánh giá năng lực của các mạo hiểm giả nổi tiếng của địa phương.”

“Là vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Dù sao thì những người chúng ta đang nói đến là mạo hiểm giả đấy. Có rất nhiều tên cuồng chiến trong số họ.

“Chẳng có gì lạ mà bọn họ muốn thử sức những thí sinh lọt vào vòng đấu cuối cùng của năm ngoái, Fran và Fermus, hết.”

“Nn. Chắc chắn rồi.”

Vậy tức là người phụ nữ đó sẽ tham dự đại hội năm nay? Vậy là đã xuất hiện một ứng cử viên đáng gờm rồi.

___

Fakebi: Cần tuyển trans tiếng Nhậtttttt

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks trans <3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hóng tiếp:)
thx trans
Xem thêm
Đã mlem và bom chap lần này rất ngon ????
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Làm sao để đánh dấu lỗi chính tả vấy mọi người ;-;
Xem thêm