Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 636 Một trăm cái miệng

19 Bình luận - Độ dài: 1,269 từ - Cập nhật:

“Vừa rồi là ma thuật sinh mệnh ư? Nhưng trước đó hai người đâu sử dụng được nó......”

Rhyn tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy tôi trở về bằng thuật dịch chuyển. Rồi cô ấy bất ngờ gật gù.

“Ra vậy, đó là khả năng của Kiếm-san sao.”

『Hể? À, chuyện đó thì......』

“Xin lỗi. Tôi có thể nhìn thấy quá khứ nên tôi cũng hiểu được cậu vừa làm gì rồi.”

『......』

“Không sao đâu, tôi sẽ không nói với ai cả.”

Nhìn vào quá khứ không chỉ đơn giản là có thể nhìn vào quá khứ của người đối diện mà ngay cả khoảnh khắc mới gần đây nữa.

『D-Dù sao thì đây là lúc chúng ta sẽ chiến đấu nghiêm túc!』

“Nn!”

『Bòn rút sinh lực của nó bằng những đợt tấn công nhỏ lẻ chỉ khiến chúng ta kiệt sức thôi. Cùng đặt cược tất cả sức mạnh của chúng ta vào chiêu thức quyết định này nào.』

“Vâng!”

Trong lúc chúng tôi đang thảo luận cho kế hoạch tấn công tiếp theo, Đại Ma Thú bất ngờ giải phóng một nguồn ma lực khổng lồ.

“PphỤục TùNng TAAaaAA!”

『Nó đã di chuyển...... và lượng ma lực đó......』

“Không hiểu sao nó đã to hơn trước.”

Hành vi của Đại Ma Thú đã có sự thay đổi rõ rệt. Cho đến mãi gần đây, những cái xúc tu của nó chỉ đan bện với nhau và tiếp tục phát triển mà thôi. Tuy nhiên bây giờ, nó bất ngờ khựng lại, rồi bỗng nhiên uốn éo dữ dội.

Không chỉ về mặt vật lý hay ma lực, Đại Ma Thú đang thay đổi.

“Nó đang quan sát chúng ta?”

『Phải.......』

Tôi không biết mắt của nó nằm ở đâu. Không có thứ gì trên người Đại Ma Thú có thể được coi như là mắt cả. Có lẽ nó có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài thông qua kĩ năng cảm nhận ma lực và sinh mệnh, nhưng sự chú ý của nó chắc chắn đang đổ dồn lên chúng tôi.

Từ nãy đến giờ, tôi không nghĩ là nó còn thèm chú ý đến chúng tôi đâu. Với nó, chúng tôi chỉ như ruồi nhặn mà thôi.

Tuy nhiên giờ đây, Đại Ma Thú rõ ràng đã coi chúng tôi là một mối đe dọa.

“Nó đang hấp thụ ma thuật từ dòng nước......”

『Nước ư? Ý của cô là hồ Vivienne sao?』

“Phải. Không may là Đại Ma Thú cũng có sức mạnh của tôi như là một tinh linh. Nó có thể làm điều đó......”

Rhyn là tinh linh của thời gian và nước. Và nước hồ Vivienne có chứa ma pháp không-thời gian.

Với Đại Ma Thú, kẻ có sức mạnh của Rhyn, hồ này như sân nhà của nó vậy.

『Khoang, chờ đã, cô có biết tại sao nước hồ lại có ma pháp không-thời gian không?』

“Đó là vì tôi và Đại Ma Thú.”

『Hóa ra là thế!』

Xúc tu trên người Đại Ma Thú bất ngờ phồng lên ở một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, và những sự thay đổi ấy dần diễn ra trên cả cơ thể của nó. Chẳng mấy chốc, những khối thịt như u nướu bắt đầu nổi lên khắp cơ thể.

Những khối thịt ấy phát triển rất nhanh. Và từng khối đều có chứa tà khí và ma pháp rất lớn.

Nó đang bắt đầu tấn công ư? Vậy thì nguy quá!

Trước áp lực khổng lồ mà nó đang tạo ra, tôi vội vã tạo càng nhiều kết giới càng tốt để bảo vệ Fran. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó lại không như tôi nghĩ.

Rõ ràng là Đại Ma Thú đã coi chúng tôi như là kẻ thù cần phải bị tiêu diệt, nhưng nó chưa động thủ ngay.

“PphỤục TùNng TAAaaAA!”

『Kư......!』

“!”

Ma lực của Đại Ma Thú, cho đến bây giờ vẫn chỉ tăng lên từ từ mà thôi, bỗng nhiêu bùng nổ ở cấp số nhân. Tôi thậm chí còn vô thức dịch chuyển chúng tôi lùi lại.

Đại Ma Thú đang cuồn cuộn ma lực và sát ý. Và sát ý khổng lồ ấy đang nhắm đến chúng tôi.

Tôi đang sợ hãi. Đây không chỉ là nỗi sợ mất Fran. Nó làm tôi thấy sợ vì dám cả gan đứng gần nó đến như vậy.

『Urushi, lại gần đây!』

“Gâu!”

“......Nhiều miệng quá.”

『Ừ......』

Đúng như Fran đã nói.

Vẻ bề ngoài của Đại Ma Thú đã gần như hoàn toàn thay đổi. Những khối thịt u trước đó nhanh chóng trở thành những cái miệng. Bấy giờ, vô số cái miệng xuất hiện khắp cơ thể của nó. Những cái miệng có vẻ bề ngoài hệt như miệng của con người.

So với cái miệng khổng lồ trên đỉnh đầu của nó, những cái miệng ấy có kích thước chỉ bằng 1/10 mà thôi, nhưng vẻ bề ngoài thì giống nhau y đúc.

Nếu phải đoán, tôi nghĩ là bấy giờ nó phải có đến hơn một trăm cái miệng.

Nó làm tôi liên tưởng đến Thần Tata〇 trăm miệng hoặc kiểu kiểu như vậy.

“““FirRee ArrOow!”””

“Master!”

『Ừ!』

Ngay sau khi hàng trăm câu xướng vang vọng khắp không gian, hàng sa số mũi tên lửa xuất hiện chật kín mít bên cạnh Đại Ma Thú.

Hơn một ngàn mũi tên lửa đang nhắm đến Fran, Sierra và Zerosreed.

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của chúng tôi bị bao phủ trong một màu đỏ rực. Và chúng tôi bị nhấn chìm trong những vụ nổ không có hồi kết.

Nếu không nhờ vào nhiều tầng Hỏa Diệm Kết Giới của tôi, Fran và tôi đã bị đốt thành than rồi.

Fire Arrow – Hỏa Tiễn, do Đại Ma Thú xướng lên liên tục, đang rải thảm chúng tôi một cách không khoang nhượng.

Không, không chỉ đơn giản là liên tục xướng chú. Giờ đây, chúng tôi như đang phải chịu trận dưới ma pháp của hàng trăm pháp sư vậy. Một lượng ma lực khổng lồ. Dường như cái miệng nào của nó cũng có thể niệm được ma pháp.

『Nó có thể...Thao túng ma lực......』

Đối thủ của chúng tôi quả nhiên không hề bình thường. Khả năng thao tác ma pháp của nó ở một cấp độ cao tới khó tin. Về phần lượng ma lực của nó, có thể nói nó có một bể ma lực gần như vô hạn. Ít nhất thì miễn là nó vẫn đang đứng tại hồ Vivienne này, nó sẽ chẳng ngần ngại rải thảm chúng tôi như thế này thêm một ngàn lần nữa.

“Mu!”

『Thậm chí cả xúc tu lẫn đạn ma lực......! Khốn kiếp!』

“Lần nữa!”

『Anh biết rồi!』

Lại một trận bão Fire Arrow khác. Nhưng lần này, nó còn dùng cả xúc tu và đạn ma lực để tấn công.

Cho đến mãi gần đây, ưu tiên hàng đầu của Đại Ma Thú là phục sinh. Nó thậm chí còn chẳng thèm để mắt tới chúng tôi. Và như tôi thấy, xúc tu và những viên đạn ma lực của nó giống như là phản ứng tự vệ vô thức vậy. Nó cũng giống như hành động bò vẫy đuôi để xua đuổi ruồi nhặn mà thôi.

Nói cách khác, bên cạnh ma pháp, nếu nó nghiêm túc sử dụng xúc tu để chiến đấu, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

 『Nếu chúng ta không sớm tấn công, chúng ta sẽ bị nghiền nát bởi số lượng mất!』

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ê mà mở rương không gian để thu fai fai arrows với quo tờ arrow vào trong rương được không nhể, dù gì thì đó có phải là sinh vật sống đâu
Xem thêm
Không cất ma pháp được
Xem thêm
Khó chịu vãi, spam phép lẫn xúc tu thì ai chơi lại...
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
nhiều miệng lại nhớ con này (oruku gaoranger rasetsu)
11017172_1502540616702667_3899826516466046069_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_aUnM8jVRkAAX8FB-3P&_nc_ht=scontent.fhan5-9.fna&oh=5f6dd4c56358691f5a5de29dc9852c79&oe=61B7C1BE
Xem thêm
hảo quái vật :))
Xem thêm
hảo quái vật :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hay
thx trans
Xem thêm
tks trans
well 1000 ma pháp thì cũng kinh đấy nhưng gặp main mà không giết ngay là chết chắc rồi
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm