Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 627 Tia hy vọng

19 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:

“Ra vậy, đó cũng là một lựa chọn mà không ai phải chết cả.”

Weenarhyn lẩm nhẩm như vậy.

“Ngay cả thế, đây vẫn là một nghi thức rất nguy hiểm. Ngay cả khi không ai phải mất mạng, các người sẽ đánh mất phần lớn sức mạnh của mình.”

“Không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ không đời nào bỏ mặc Romeo và Oji-san Zerosreed. Tôi sẽ cứu hai người.”

Sierra đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ ban đầu. Mục đích cuối cùng của cậu ta, dù có thể bao gồm cả việc trả thù Zerais, vẫn là bảo vệ Romeo và Zerosreed hiện tại.

“Nếu cậu muốn cứu họ, sao cậu không cản tôi lại?”

“......Nếu Đại Ma Thú tái sinh hoàn toàn, cả đại lục này sẽ bị hủy diệt. Đây là lựa chọn cho chúng tôi khả năng sống sót cao nhất.”

Đây là lần thứ hai Sierra nhìn thấy Đại Ma Thú. Ngay cả khi còn nhỏ, cậu bé hoàn toàn hiểu được sự khủng khiếp của nó. Trong mắt cậu, Đại Ma Thú thực sự có sức mạnh để san phẳng cả lục địa này.

Trên thực tế, nét mặt của Sierra có phần xấu. Có lẽ thấy Đại Ma Thú lần nữa đã khiến những kí ức đáng sợ trước đây ùa về, và nó đã khiến cậu bé rùng mình sợ hãi.

Đó là lý do mà thằng bé vẫn quyết định sẽ để Weenarhyn sử dụng Quỷ Thần Bí Tích, ngay cả khi cậu ta có thể mất mạng.

Nhưng đây có thực sự là mong muốn của Rhyn hay không?

Fran muốn cản Weenarhyn lại vì cô ấy đang có ý định hy sinh Romeo hoặc Zerosreed.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Sierra, nguy cơ ấy đã không còn hiện hữu nữa. Nói cách khác, Fran đã không còn có lý do nào để chen ngang nó nữa.

Nói thật là tôi hoàn toàn có thể cảm thông cho Weenarhyn khi cô ấy không muốn mất đi nửa Rhyn bên trong Đại Ma Thú, và mong muốn được giải thoát của Rhyn.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi tiêu diệt Rhyn, chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù số một của Weenarhyn.

Giữa hai bên, nếu chúng tôi buộc lòng phải ngã sang ai...... Tôi nghĩ mình sẽ chọn ngã sang phe của Weenarhyn.

Cả Rhyn cũng hiểu được điều đó. Trong lúc mang Sierra đến đây, gương mặt của Rhyn trở nên khó khăn hơn.

“Phương án tốt nhất là chúng ta không cần đến bọn họ......”

Ra vậy, Sierra với cô ấy như là bảo hiểm nhỉ? Nếu Weenarhyn quyết định tiêu diệt Đại Ma Thú, chúng tôi sẽ chẳng còn cần đến Quỷ Thần Bí Tích nữa.

Tuy nhiên, nếu Rhyn không thể thuyết phúc được cô ấy, chúng tôi buộc lòng phải để cho Đại Ma Thú bị phong ấn với Quỷ Thần Bí Tích. Và khi đó, Sierra và Zerosreed Kiếm sẽ được cần đến.

“Weenarhyn......”

“......Dù em có nói gì đi nữa, không là không......”

Căng thẳng giữa Weenarhyn và Rhyn đang trên đà đi xuống lại một lần nữa nhen nhóm trở lại.

Theo như tôi thấy, cả hai người họ như đi trên hai đường thẳng song song vậy. Nếu Weenarhyn không chịu nhượng bộ, hai người họ sẽ không bao giờ có thể đi đến thỏa hiệp chung.

Và trước sự điên loạn chúng tôi vừa chứng kiến, ai có thể đoán được trong tương lai Rhyn không còn nữa, khi nào chút bình tĩnh cuối cùng của Weenarhyn sẽ tan vỡ?

Và trong số những người ở đây, người đã xen vào để tìm lấy giao điểm cho hai người họ lại là Fran.

“Nè, có cách nào để cho ước nguyện của cả hai người trở thành sự thực không?”

“Chuyện đó là bất khả thi. Tôi muốn được giải thoát, nhưng Weenarhyn——”

“Tôi chắc chắn sẽ không đời nào để cho Rhyn phải mất mạng. Một ngày, tôi sẽ mang Rhyn trở lại, và tôi sẽ quay về là Weena.”

“Là thế đó.”

Fran búng tay và nghiên đầu với Rhyn.

“Lý do mà Rhyn muốn được giải thoát là vì Weenarhyn, đúng không?”

“Phải. Tôi đã luôn quan sát Weenarhyn thông qua tinh linh, và tôi không thể đứng nhìn cô ấy tự ép bản thân mình vì tôi như thế nữa. Và dạo gần đây, Weenarhyn đang trở nên kì lạ.”

“Chị trở nên kì lạ ư?”

“Phải. Nhưng nhờ Master, tôi đã hiểu tại sao. Dù chúng tôi có là chị em song sinh đi nữa, chuyện hai linh hồn xa lạ có thể đan xen vào nhau mà vẫn giữ được lý trí thật sự chỉ có thể là phép màu.”

Ồ! Tôi còn tưởng tâm thần của Weenarhyn trở nên không ổn định là vì gặp lại Rhyn...... Nhưng thực ra, việc nhận thức của cả Weena và Rhyn bên trong cô ấy đang đồng thời phản ứng dữ dội đã khiến cho Weenarhyn bị choáng ngợp!

Cứ như thế chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nếu Weenarhyn hóa điên và nổi cơn tam bành, cả vương quốc này chắc chắn sẽ chẳng mấy chốc bị xóa sổ. Lấy mức độ đe dọa ma thú ra so sánh, cô ấy hoàn toàn rơi vào hạng A hoặc hơn.

“Nếu tôi, chủ thể của linh hồn, chết đi, Weenarhyn sẽ trở về là Weena. Đây không chỉ là vì lợi ích của Weena mà còn cả vương quốc này nữa. Rất nhiều người sẽ được cứu mạng.”

Và như thế, mong muốn được chết đi của Rhyn cũng là để Weenarhyn có thể trở lại bình thường từ bờ vực điên loạn.

“Vậy nếu Rhyn có thể trở về hình dạng ban đầu và Weenarhyn quay trở về là Weena, cô sẽ không cần phải chết nữa.”

“Như tôi đã nói khi nãy, nếu tôi bị chia tách khỏi Đại Ma Thú, nó sẽ lấy lại được sức mạnh của mình.”

“Chúng ta không thể làm gì đó với Quỷ Thần Bí Tích ư?”

Nói thật là tôi đang rất ấn tượng với ý kiến của Fran. Tại sao chúng ta không làm Đại Ma Thú bị suy yếu với Quỷ Thần Bí Tích rồi kéo Rhyn ra khỏi cơ thể của nó?

Đại Ma Thú tái sinh chưa hoàn chỉnh và bị suy yếu này hoàn toàn có thể bị Weenarhyn đánh bại, đúng không? Vậy tại sao chúng ta không dùng Quỷ Thần Bí Tích để khiến nó bị suy yếu hơn nữa mà không cần phải để cho Rhyn hy sinh?

Cả Weenarhyn và Rhyn cùng lắc đầu.

“Chúng ta có thể suy yếu nó, đúng, nhưng chúng ta không thể đánh bại nó.”

“Weenarhyn không thể?”

“Tôi là người duy nhất có thể thực hiện nghi lễ làm suy yếu Đại Ma Thú sử dụng Quỷ Thần Bí Tích. Tuy nhiên, bản thân nghi lễ ấy đòi hỏi rất nhiều sức mạnh. Và khi đó, tôi sẽ không còn đủ sức để đương đầu với nó nữa.”

“Rhyn không thể chiến đấu ư?”

“Xin lỗi, cơ thể này chỉ là tạm thời mà thôi. Tôi có thể sử dụng ma pháp thời gian và thủy thuật tới một mức độ nhất định, nhưng chỉ vậy thì chẳng thể làm được gì nó cả.”

“Ra vậy......”

Đúng là đời chẳng bao giờ suông sẻ như thế nhỉ.

“Giá mà con ma thú trở nên yếu hơn......”

“Ý cô là sao?”

“Nếu sức mạnh của Đại Ma Thú yếu hơn, tôi vẫn có khả năng chiến thắng nó với chút sức mạnh còn lại sau nghi lễ.”

“Vậy em nên gây tổn thương lên nó để làm nó bị suy yếu?”

“Đó là chuyện bất khả thi. Em không thể nào đến gần Đại Ma Thú được.”

Weenarhyn buồn bã đáp lại vậy.

Không thể đến gần con quái vật ấy luôn sao? Tôi biết là kết giới của nó sẽ rất mạnh mẽ và những đòn phản công của nó ắt phải vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúng tôi chỉ cần cẩn thận giữ khoảng cách một chút là được mà?

Sau đó, Rhyn giải thích ngắn gọn cho chúng tôi.

“Có thể em không biết, nhưng Quỷ Thần có thể thao túng mọi sinh vật sống trên đời này. Trừ khi em là tinh linh như tôi, kháng cự lại mê hoặc của hắn là vô cùng khó khăn.”

“Người bình thường chỉ cần lại gần Đại Ma Thú là đủ khiến họ phải phát điên rồi. Và mảnh vỡ của Quỷ Thần đang ngủ say bên trong Đại Ma Thú là thanh quản của Quỷ Thần. Giọng nói của nó có khả năng nguyền rủa cực kì mạnh mẽ.”

Nói vậy, Weenarhyn chĩa tay về phía Đại Ma Thú.

“Từ đây, làm sao mà chúng ta không nghe thấy giọng của nó? Em không thấy chuyện ấy lạ sao? Ngay cả khi nó vẫn đang cố gắng thoát khỏi phong ấn, đáng lẽ chúng ta đã nghe thấy tiếng của nó rồi chứ?”

Quả thật. Chúng tôi chắc chắn có thể nghe thấy tiếng nó gào, không phải là tiếng nói.

“Bục đá này có kết giới giúp bảo vệ chúng ta khỏi giọng nói của Đại Ma Thú.”

Ban đầu tôi còn tưởng là vì khoảng cách, nhưng hóa ra đó là bởi nơi này được kết giới bảo vệ.

“Ngay cả tôi cũng không thể đến gần Đại Ma Thú. Nếu tôi có thể hạ nó ngay lập tức thì không nói, nhưng hiện tại đó là chuyện bất khả thi. Trước khi tôi có thể đến gần và tiêu diệt nó, tôi phải rải thảm nó với ma pháp đã.”

Nói cách khác, nếu cô ấy muốn đến gần nó, cô ấy phải sẵn sàng cho một đòn ăn cả ngã về không? Nếu Weenarhyn không thể hạ nó ngay lập tức, cô ấy sẽ rơi vào trạng thái bị kiểm soát. Chúng tôi cần một đòn quyết định duy nhất.

Tuy nhiên, ngay khi nghe cô ấy nói vậy, Fran và tôi liền tìm thấy một tia hy vọng.

『Khả năng thao túng của Quỷ Thần à......?』

(Nếu là master thì sẽ không sao nhỉ?)

『Phải, đúng vậy.』

Fenrir đã từng nói rằng thân là một kẻ đến từ Trái Đất, linh hồn của tôi miễn nhiễm với sự điều khiển của Quỷ Thần.

『Thế nhưng còn Fran, người trang bị, thì sao...... Cô thấy thế nào, Hệ Thống Thông Báo?』

《Trang bị và người sử dụng trang bị là một thể không tách rời. Fran, người trang bị, cũng có khả năng đề kháng với Quỷ Thần.》

『Còn Urushi thì sao?』

《Sự liên kết giữa linh hồn hai đơn vị Urushi và Master đã được xác nhận. Urushi có khả năng đề kháng với Quỷ Thần.》

『Được! Vậy chúng tôi có thể chiến đấu cùng nhau!』

《Vâng, đúng là vậy.》

Cảm ơn, Hệ Thống Thông Báo. Cô vẫn đáng tin cậy như ngày nào!

『Fran, Urushi, mọi người nghe thấy không?』

(Nn! Chúng ta có thể cứu Romeo, Weenarhyn, Rhyn và cả Zerosreed!)

(Gâu!)

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Đại ma thú có thể phá hủy lục địa không có nghĩa là nó sẽ phá hủy được lục địa, cứ cho là không mạnh bằng Weenarhyn thì chả nhẽ kẻ mạnh trên đại lục này chết hết rồi, một khi con đại ma thú bành trướng ra chắc chắn các cao thủ sẽ tập trung lại để sử lý nó. Fran hiện tại vẫn yếu hơn khối người.
Xem thêm
Trong lúc tập hợp lại thì quái thú có thể đã phá hủy được lục địa chưa kể lúc giao tranh đạn lạc cũng đủ để phá hủy lục địa rồi
Xem thêm
đã hack r còn share
Xem thêm
"Bố được tận 3 admin chống lưng, dăm ba cái mảnh vỡ mảnh kiếng gì đó cút"
Xem thêm
Khắc chế cứng à. Thế này thì chuyện tiêu diệt 1 con quỷ cấp S hoặc quyến thuộc của quỷ thần cấp S có hi vọng rồi nhỉ :))
Xem thêm
F for big meat
Xem thêm

chạy ngay đi Đại Ma Thú
Xem thêm
bruhhh hack game đúng là ng ở trái đất khác
Xem thêm
Nice :)
thx trans
Xem thêm