Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 655 Đồng cảm

17 Bình luận - Độ dài: 1,354 từ - Cập nhật:

Trong những người ở đây, Urushi và Zelosreed là trong tình trạng tốt nhất. Không, cả hai chẳng khỏe khoắn gì cả, chỉ là họ không ở trong tình trạng nguy kịch mà thôi.

Dù vậy, họ là những người duy nhất có thể cung cấp ma lực cho tôi.

Vấn đề đầu tiên là yêu cầu họ hợp tác. Tôi có nên cưỡng ép họ bằng Đánh Cắp Ma Lực không? Tuy nhiên trong trường hợp của Zelosreed, thứ mà tôi đang nói đến sẽ là tà khí đấy.

Ngay cả khi hấp thụ được chúng rồi, liệu tôi có thể sử dụng được nó hay không là một vấn đề nan giải.

Khoan, nhớ lại tôi cũng vừa mới có được kĩ năng Tà Khí Chi Phối còn gì. Nếu tôi sử dụng nó, liệu tôi có thể chuyển hóa tà khí thành ma lực không?

Nhưng trước tiên, tôi cần có sự hợp tác của Zelosreed trước đã. Tôi giải thích cho Fran suy nghĩ của tôi và giao phó việc lấy được sự hợp tác của Zelosreed cho em ấy.

“Oi.”

Fran! Anh biết là em chẳng ưa gì hắn, nhưng gọi người ta lịch sự một chút đâu có chết ai đâu...

“Gì?”

Tuy nhiên, Zelosreed đã đáp lại lời lẽ cụt lủn Fran bằng một giọng điệu thành khẩn. Chẳng thể nói hắn cũng lịch sự gì với con bé, nhưng ít nhất thì hắn sẵn sàng lắng nghe Fran.

“Không đủ ma lực để giúp Rhyn. Cần sức mạnh của ngươi.”

“Hiểu rồi. Cứ dùng bao nhiêu cô muốn.”

Nghe thấy vậy, Zelosreed liền gật đầu ngay. Có lẽ ngay từ ban đầu, hắn đã sẵn sàng đồng ý làm theo bất cứ thứ gì em ấy nói rồi.

Cơ mà thật chóng vánh.

Tuy nhiên, có một người không dễ tính đến vậy.

“Khoan, sẽ không có nguy hiểm gì cho Oji— Zelosreed-san chứ? Bên cạnh đó, không phải người bình thường rất khó có thể thao túng tà khí sao?”

Sierra vừa nói vậy, vừa nhìn sang Zelosreed một cách đầy lo lắng. Mà về phần Sierra, mục tiêu hàng đầu của cậu ta là cứu Zelosreed. Thế nên, cậu bé phản ứng như vậy cũng khó tránh khỏi.

Là tôi, tôi cũng sẽ lo sốt vó lên nếu Fran bị buộc phải cung cấp ma lực cho kẻ mà chúng tôi chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

“Bằng khả năng của thanh kiếm này.”

“......Tôi biết nó không chỉ đơn giản là một thanh kiếm, nhưng nó có khả năng như thế sao?”

“Nn.”

“Nhưng......”

Sierra vẫn cương quyết không chịu. Tôi không thể trực tiếp giải thích kế hoạch của tôi cho cậu ta được, nên có lẽ chúng tôi cần phải lấn đến một chút.

“Sierra...... Ta phải gọi cháu như vậy nhỉ. Không sao đâu.”

“Nhưng......”

“Và tính mạng của ta đã thuộc về Fran. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, ta cũng không quan tâm.”

“Tức là sao?”

Sau đó, Zelosreed kể cho Sierra, người đang lắng nghe với hai mắt mở to, giao ước giữa hắn ta và Fran.

Gói gọn lại là để đổi lấy việc Fran sẽ mang Romeo đến một nhi viện ở Barbra, em ấy có toàn quyền với tính mạng của hắn. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra một khi khế ước giữa Romeo và Zelosreed đã bị phá bỏ.

Và khế ước ấy đã bị Weenarhyn phá bỏ. Và như vậy, việc sống chết của Zelosreed đã nằm trong tay Fran.

Theo cách nhìn của Zelosreed, mọi chuyện đơn giản là sinh mạng của hắn thuộc về Fran mà thôi. Em ấy định dùng nó cho việc gì thì là do con bé quyết định. Thế nên Sierra không nên oán trách Fran, ngay cả khi hắn phải chết. Có lẽ ý của hắn là vậy.

Tuy nhiên, chính việc không thể hiểu được cảm xúc của người khác của Zelosreed đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng chắc chắn kĩ năng xã hội của gã gần như bằng không.

Và đương nhiên là Sierra sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó.

“Không thể nào......”

Sierra lườm mắt với Fran.

Đúng thật là chuyện Fran có thù oán với Zelosreed, Sierra cũng biết rõ.

Nói cách khác, Fran chẳng có lý do gì để cân nhắc đến sự an nguy của Zelosreed cả. Thế nên, cậu ta đã nghĩ rằng Fran đang định lấy cái cớ là giúp Rhyn để hấp thụ toàn bộ tà khí của Zelosreed và sát hại hắn tại đây.

Tôi là thằng bé, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.

Sau khi tiếp cận Sierra đang tràn đầy thù địch như thế, Fran bất ngờ giơ cao tôi lên.

(Master, em có thể nói được không?)

『......Việc anh là vũ khí trí tuệ ấy à?』

(Nn.)

『Cơ mà chỉ như vậy đã đủ để thuyết phục thằng bé hay chưa......』

(Không sao. Nếu cậu ta biết về master, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu.)

『Thật ư?』

(Nn. Sẽ ổn thôi.)

『Chà, nếu Fran nghĩ vậy......』

Ý Fran là em ấy đang muốn nói với Sierra rằng người sẽ hấp thụ ma lực của Zelosreed sẽ là tôi chứ không phải con bé? Tuy nhiên, chỉ chừng đó liệu đã đủ để xóa đi sự nghi ngờ của thằng bé hay không thì tôi bó tay.

Nhưng ít nhất thì nói với họ về tôi chắc cũng không sao cả. Sierra cũng có trong tay một món vũ khí trí tuệ mà. Thằng bé chắc sẽ không hé lời nào cho người khác về chúng tôi đâu.

“......Gì?”

Sierra nhìn Fran, bỗng nhưng cầm cao thanh kiếm của mình, với đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Đáp lại ánh mắt ấy, Fran nói mà không e ngại gì.

“Tên của thanh kiếm này là Master.”

“Master?”

“Nn. Master là một vũ khí trí tuệ.”

“Cái gì cơ......?”

Gương mặt của Sierra khá là dễ bị đọc vị. Dù cậu ta có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi nữa, thằng bé vẫn chỉ là trẻ con. Và như thế, biểu cảm lạnh lùng của cậu ta nhanh chóng vỡ ra thành vẻ mặt kinh ngạc.

『Chào. Tên của tôi là Master. Tôi là thanh kiếm của Fran và giám hộ của em ấy. Rất vui được gặp.』

“Hể, thật ư......?”

“Nn. Master sẽ là người sử dụng Tinh Linh Chi Thủ.”

『Hiện tại, chúng tôi sẽ không sòng phẳng ân oán với Zelosreed tại đây. Bây giờ, Rhyn là mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi. Và bên cạnh đó, nếu có chuyện gì, Romeo sẽ buồn mất.』

Tôi quyết định thành thật với họ suy nghĩ của mình. Tôi muốn gây dựng lòng tin như vậy hơn là nói dối.

Rồi thái độ của Sierra bất ngờ thay đổi. Sau một khoảng thời gian bối rối, gương mặt của thằng bé bỗng khẽ sáng lên hạnh phúc kì lạ.

“R-Ra vậy. Đó là một vũ khí trí tuệ......”

“Nn.”

“......”

“......”

Rồi Sierra giữ im lặng. Cậu ta có vẻ đang nói chuyện với ma kiếm Zelosreed.

“Được, tôi sẽ tin cô lần này.”

“Cảm ơn.”

Tại sao vậy? Tôi chỉ mới chào có một tiếng mà thằng bé tin tôi luôn rồi ư?

(Là một người cũng đang đồng hành với vũ khí trí tuệ, em nghĩ cậu ta sẽ hiểu nếu chúng ta thành thật.)

Một lý do khá ngớ ngẩn, tôi phải nghĩ vậy, nhưng nó đã tỏ ra hiệu quả. Có lẽ thân là một người bất ngờ bị dịch chuyển đến một lịch sử khác, ma kiếm Zelosreed là người duy nhất mà Sierra có thể dựa dẫm vào. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà thằng bé gặp được một người cũng như nó.

Không chỉ vậy, cả hai đều là những đứa trẻ phải chịu những cảnh ngộ rất giống nhau. Chẳng có gì lạ mà Sierra và Fran sẽ cảm thấy đồng cảm với nhau hết.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

rbr
master mà dùng cách nói của thanh niên necromancer hồi trước thì nghe ngầu nhỉ (quên cụ tên rồi)
Xem thêm
rbr
master mà dùng câu kiểu vì t là vũ khí trí tuệ nhóc con thì nghe ngầu hơn nhở =((
Xem thêm
Master dạo này mất nhân tính quá, dần không hiểu được cảm xúc con người rồi
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Đọc lại và vẫn không ưa thằng Sierra
Xem thêm
Nice
thx trans
Xem thêm