Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 629 Hạ nó được chứ?

16 Bình luận - Độ dài: 1,397 từ - Cập nhật:

“Được rồi, em đi đây.”

“Cẩn trọng nhé!”

Thay vì cố gắng hết sức, Rhyn muốn chúng tôi ưu tiên cho sự an toàn của chính bản thân mình hơn.

Tuy nhiên, nếu Fran không cố gắng hết sức mình để làm suy yếu Đại Ma Thú, ước nguyện của Rhyn sẽ không hoàn thành hiện thực. Ngay cả thế, Rhyn vẫn lo lắng cho Fran hơn.

Chỉ điều đó đã cho thấy cô ấy là một người tốt rồi. Không, phải là tinh linh tốt chứ.

Nhưng nói thế chỉ có hiệu quả trái ngược với Fran mà thôi.

“Nn, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Dù chưa hoàn thiện, nó vẫn là một đại ma thú huyền thoại đấy. Đừng ép bản thân mình quá đáng.”

“Nn.”

Gương mặt của Fran, khi em ấy gật đầu với Rhyn, trông tràn đầy động lực tới nỗi khó có chuyện mà em ấy sẽ không hành động liều lĩnh được.

『Fran, em phải đặt sự an toàn của bản thân mình lên trên hết nhé?』

(Em hiểu rồi.)

『Em nói trông chẳng đáng tin chút nào.』

Dù gì đi nữa, rõ ràng là con bé đang vô cùng hăng hái. Khí thế đó từ đâu mà có vậy?

(Đây là lần đầu tiên em đối mặt với một mảnh của Quỷ Thần.)

『Ồ, phải rồi nhỉ.』

(Kẻ địch sẽ giống như kẻ mà em phải chiến thắng để gỡ bỏ thiên phạt giáng xuống tộc Hắc Miêu. Em muốn biết chúng mạnh tới mức nào.)

Mục tiêu của Fran là gỡ bỏ lời nguyền của các vị Thần đã giáng xuống toàn bộ tộc Hắc Miêu.

Để làm được như vậy, tộc Hắc Miêu phải sử dụng chính sức mạnh của mình để tiêu diệt một tên quỷ nhân hoặc quyến thuộc của Quỷ Thần có mức độ đe dọa hạng S. Nói cách khác, họ phải tiêu diệt một mảnh vỡ của Quỷ Thần.

Nói thật thì đó là mục tiêu vô cùng viễn vông đòi hỏi một nhóm hắc miêu còn mạnh hơn cả Fran hiện tại. Đây là chuyện phải cần tới hàng thập kỉ. Không, có khi phải hàng thế hệ sau ấy chứ.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được Fran tiếp tục dấn thân mình.

『Kẻ thù lần này sẽ khác với tương lai đó.』

(Em biết mà.)

『Chúng ta còn không biết liệu những mảnh vỡ khác mạnh hay yếu hơn mảnh vỡ này......』

(Nhưng đây là cơ hội tốt để biết được chúng có thể mạnh tới đâu.)

Khóe môi của Fran cong lên thành một nụ cười đầy quyết tâm.

『Em nói đúng. Dù con này là một ma thú hỗn hợp từ nhiều thứ khác nhau, đây là cơ hội để chúng ta biết được sức mạnh của một phần của Quỷ Thần.』

(Nn!)

“À phải, nhận lấy......”

Rhyn tạo ra một dòng nước và đổ lên người Fran. Ngay sau đó, thể chất của Fran gần như ngay lập tức được hồi phục. Con bé vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại ngay, tuy nhiên, chừng này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi chiến đấu hiệu quả hơn.

“Nước trị liệu. Tôi có thể hỗ trợ em ít nhất là như vậy.”

“Cảm ơn.”

“Đừng hấp tấp quá mà phải chờ Sierra đã, nhé?”

“Nn. Nhưng nếu đối thủ yếu, em hạ nó luôn được chứ?”

Chờ cái đã nào! “Tôi hạ nó luôn nhé?” là câu đứng đầu tiên trong danh sách tôi muốn được nói trong đời đó!

Chỉ có điều, nó là death flag!

(Master sao vậy?)

『K-Không, chỉ là thấy Fran tràn đầy động lực như vậy làm anh thấy ấn tượng thôi.』

(Hmm?)

Trong trường hợp khẩn cấp, tôi phải ép em ấy rút lui mới được!

Sau đó, Fran nhảy vọt lên lưng của Urushi rồi hướng đến chỗ Đại Ma Thú.

“Gâu gâu!”

Nếu cậu ta đi với tốc độ tối đa của mình, khoảng cách một cây số giữa chúng tôi và Đại Ma Thú có thể ngay lập tức được rút ngắn.

『Đừng đến gần nó quá! Ở đây chúng ta có lẽ đã lọt vào tầm đánh của nó rồi đấy!』

“Gâu!”

“Nó đang to hơn?”

『À, quả thật.』

Kích thước của Đại Ma Thú bấy giờ đã phình trướng to ra gấp vài lần so với lần đầu nó xuất hiện. Nó vẫn đang trong quá trình hồi sinh. Cuối cùng con quái vật này nguyên bản khủng khiếp tới mức độ nào vậy?

Vô số xúc tu màu xám, tím và đen-đỏ ngọ nguậy với tiếng *guchuguchu*, và khối thịt khổng lồ của nó vẫn đang mỗi lúc một to thêm.

『Fran, em thấy thế nào rồi?』

“Không sao hết.”

Dù Fran có nói là không sao đi nữa, chúng tôi đã trải qua một ngày chiến đấu triền miên không hề dễ dàng chút nào. Nếu chúng tôi ép bản thân bước vào trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể lần nữa, con bé chắc chắn sẽ kiệt sức.

Tôi ước gì có thể để Fran nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng đó là khoảng thời gian rỗi mà chúng tôi không có.

『Để bắt đầu, anh sẽ tập trung tấn công nó với ma thuật. Còn Fran thì quan sát nó và tránh xa nguy hiểm, nhé?』

“......Vâng.”

Fran, cũng hiểu rằng cơ thể bản thân hiện tại không cho phép mình hành động liều lĩnh, miễn cưỡng gật đầu với tôi.

『Urushi, né tránh nhờ nhóc đấy.』

“Gâu!”

“! Nó đến kìa!”

『Quả nhiên là đứng ở tận đây nó vẫn có thể tấn công được!』

Những viên đạn đen tuyền bất ngờ được bắn ra từ bên trên khối thịt khổng lồ đang ngọ nguậy. Viên đạn ma thuật xé không trung không nhân nhượng lao thẳng tới Fran. Nhưng trên hết, số lượng của nó đếm không xuể. Nó đang rải thảm chúng tôi với ma pháp.

『Urushi!』

“Gâu gâu!”

Lượng ma lực đứng đằng sau từng viên đạn đó thật sự khủng khiếp. Những viên đạn ấy khi bắn xuống mặt hồ để lại những cột nước trắng xóa phun lên không trung hàng chục mét.

Tuy nhiên, phần lớn bọn chúng đều trật mục tiêu.

Nếu là vậy, Urushi có thể tránh né tất cả mà không phải gặp nhiều khăn.

『Đến lượt của ta! Đầu tiên, nếm thử cái này đi! Kanna Kamui!』

Tôi chỉ tung ra một chiêu, tuy nhiên, nó lại là chiêu thức được thiết kế đặc biệt để triệt hạ Quỷ Tộc. Cụ thể hơn, Kanna Kamui này được gia tăng uy lực và bọc trong kĩ năng Phá Tà.

Nó có sức công phá có thể biến Minotaur Tướng Lĩnh, một ma thú đe dọa hạng C chúng tôi từng đụng độ ở Quỷ Lang Viên, thành cát bụi trong thoáng chốc. Ngay cả khi nó là ma thú chuyên về phòng thủ, con Minotaur ấy chẳng là gì với Kanna Kamui của tôi cả.

『Orra!』

Cột sét sáng lóa với sức mạnh thiêng liêng xuyên phá vô số xúc tu đứng ra cản đường, đánh thẳng vào cơ thể chính của nó rồi phát nổ. Ngay sau đó, một trận sấm bùng phát ra xung quanh với tiếng rền vang dội kèm theo ánh sáng đủ để làm chói không gian xung quanh.

Tuy tôi không thể đục thủng được cơ thể của nó, tôi đã để lại một cái hố thiên thạch tại nơi mà ma pháp của tôi hạ cánh.

『Tsk, ngay cả với Phá Tà nó vẫn có thể hồi phục lại được cơ thể của mình.』

 “Có lẽ phần cơ thể ấy không phải của Quỷ Thần?”

『Chắc vậy quá.』

“......Nó không bị thương luôn sao?”

『Không, nó có bị thương. Anh có thể thấy ma lực của nó bị giảm sút, dù chỉ một chút.』

Thương tổn tôi gây ra thực sự rất nhỏ.

“Em có nên tham gia tấn công không?”

『Chưa. Anh muốn biết thêm điểm yếu của nó cái đã. Đừng cưỡng ép bản thân mình quá, Fran, em chỉ cần tấn công nó bằng những đòn đơn giản là được.』

“Nn. Hiểu rồi.”

『Urushi, nhóc lại gần nó hơn một chút được không? Anh muốn thử tấn công nó bằng Đạn Pháo Tâm Linh Lực thử coi sao.』

“Gâu!”

『Được rồi, lên nào!』

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cùng tìm hiểu sức mạnh của nhau nào
Xem thêm
Cứ từ từ :)
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Cố lên
Xem thêm
t lại sợ bọn main lỡ tay cho quỷ thần lên bảng điểm số lun quá :))
Xem thêm
Mạnh thế thì Fran đã phá giải lời nguyền của tộc hắc miêu rồi á
Xem thêm
trận đấu khai màn
Xem thêm
Thăm dò thăm dò....
Tks trans
Xem thêm