Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 654 Cách sử dụng Tinh Linh Cảm Tri

10 Bình luận - Độ dài: 1,091 từ - Cập nhật:

『Vậy chúng tôi có thể cứu cả Rhyn và Weenarhyn với Tinh Linh Chi Thủ?』

“Đúng vậy.”

『Nhưng cụ thể là chúng tôi phải làm gì?』

Tôi chỉ mới có được Tinh Linh Chi Thủ gần đây mà thôi. Tôi còn chưa thử nghiệm qua nó, nói gì đến thực hiện sao cho đúng.

Đây là một kĩ năng tấn công ư? Bên cạnh đó, gánh nặng chúng tôi sẽ phải chịu đựng khi sử dụng kĩ năng này có vẻ sẽ không hề nhỏ. Nó chắc chắn đòi hỏi chúng tôi rất nhiều ma lực.

Nhưng nếu tôi có thể cứu cả Rhyn lẫn Weenarhyn, đó là một cái giá rất thỏa đáng.

“Vậy phải làm thế nào?”

“Bằng cách sử dụng Tinh Linh Chi Thủ, em có thể chặt đứt được liên kết giữa tôi và Weena. Bằng cách đó, Weena và Rhyn sẽ được tách khỏi nhau.”

“Liên kết?”

“Liên kết định hình Weena và Rhyn như là một thể thống nhất. Thứ đã kết hợp Weena và Rhyn lại để thành Weenarhyn.”

“?”

Fran nghiêng đầu.

Chúng tôi còn chưa thấy liên kết cô ấy đang nói tới ở đâu cả. Dù tôi có quan sát thế nào đi nữa, tôi chẳng thể tìm thấy được gì. Làm thế nào mà tôi có thể cắt đứt thứ mà chúng tôi còn không biết nằm ở đâu......

“Liên kết ấy ở đâu?”

“Mắt thường thì không thể thấy được. Tuy nhiên, với Tinh Linh Cảm Tri, em sẽ có thể cảm nhận được liên kết đó.”

『Ra vậy.』

Là Tinh Linh Cảm Tri, đúng không? Quả thật, liên kết đó hẳn phải là liên kết linh hồn, không phải chỉ đơn giản là liên kết ma lực.

(Master?)

『Ừm, để đó cho anh.』

Tôi liền tập trung sử dụng Tinh Linh Cảm Tri.

Quan sát xung quanh, tôi có thể cảm nhận được hiện diện mờ nhạt của tinh linh Rhyn.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy liên kết gì ở đây cả.

『Liên kết đó ở giữa Rhyn và Weenarhyn, đúng không?』

(Phải, đúng vậy.)

Rhyn gật đầu. Giữa hai người họ thực sự có gì đó......

『......Hmm』

Nhưng cụ thể là gì, tôi lại không cảm nhận được.

Tôi có nên nghe theo hướng dẫn của Rhyn để sử dụng Tinh Linh Chi Thủ cắt nơi cần cắt không?

Là một tinh linh, cô ấy chắc hẳn có thể nhìn thấy được liên kết ấy.

(Trong trường hợp bình thường thì không sao cả.)

『Trong trường hợp bình thường?』

(Tinh Linh Chi Thủ là một kĩ năng vô cùng hao tổn sức mạnh. Hơn nữa, liên kết giữa tôi và Weena cũng rất kiên cố. Kiếm-san trong tình trạng này rất có thể sẽ bị kiệt quệ giữa chừng.)

Nói cách khác, nếu tôi chỉ sử dụng Tinh Linh Chi Thủ một cách mù quáng, lượng ma lực tôi phải tiêu thụ sẽ không thể đuổi kịp.

Bản thân tôi bây giờ cũng tàn tạ chứ chẳng khỏe mạnh gì. Có lẽ tôi thực sự sẽ không thể cầm cự đến giây phút cuối cùng.

『Hiểu rồi.』

Nói cách khác, tự tôi phải cảm nhận được liên kết ấy.

Tôi quyết định gạt bỏ toàn bộ các kĩ năng cảm tri khác lại trước khi hoàn toàn tập trung vào Tinh Linh Cảm Tri. Mọi thông tin xung quanh nhanh chóng được dập tắt, và thế giới xung quanh tôi chỉ trong một thoáng đã trở nên vô cùng xa vời. Tất cả là để nhìn vào thế giới của tinh linh.

Đầu tiên, hiện diện của Rhyn đã trở nên rõ ràng hơn.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy tinh linh là một tồn tại có thật.

Vậy ra tinh linh là thế sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt cảm thấy có thứ gì đó giữa Rhyn và Weenarhyn.

Có khi nào là liên kết đang nói đến không?

Tôi lần theo dấu vết để lại cảm giác kì bí ấy và tập trung toàn bộ tâm trí của bản thân vào đó.

Các giác quan đã được mài dũa bằng kĩ năng của tôi chắc chắn đã cảm thấy được sợi dây ấy.

Nếu phải tả, nó giống như một sợi dây được đan bện chặt chẽ và chắc chắn vậy. Một sợi dây dày mà giữa hai đầu nối của nó là vô số nút thắt phức tập.

Những nút thắt ấy trông như trò nghịch ngợm của một đứa trẻ vậy. Ngẫu nhiên, cuộn xoắn nhiều vòng lại với nhau mà thành nên không theo quy luật nào, vì thế có thể nói là rối ren và vô phép tắc.

Riêng phần dây hướng về phía Weenarhyn đặc biệt méo mó. Nhìn thoáng qua, trông nó như đang muốn vươn mình ra đến đầu bên kia để có thể nuốt chửng toàn bộ sợi dây vậy.

『Đây rồi. Có phải nó chính là liên kết đang được nói đến không?』

《Phản ứng của Tinh Linh Cảm Tri đã được xác nhận. Chiếu theo những thông tin được đơn vị Rhyn cung cấp, khả năng thứ đó chính là chìa khóa cho kết nối được gọi là “liên kết” vào khoảng 96%》

『Vậy tiếp theo là cắt đứt nó với Tinh Linh Chi Thủ nhỉ?』

Tôi chưa từng thử qua kĩ năng ấy bao giờ, không biết sẽ ổn không đây.

Tuy nhiên, Hệ Thống Thông Báo lại phủ định câu hỏi của tôi.

《Không. Dựa trên hiện trạng của đơn vị Master, Tinh Linh Chi Thủ sẽ không được vận hành hoàn chỉnh.》

『Nó tốn ma lực đến mức đó sao?』

《Vâng. Ngay cả khi nó là kĩ năng độc nhất, Tinh Linh Chi Thủ là một kĩ năng thượng cấp nên nó đòi hỏi rất nhiều ma lực.》

Đấy chắc chắn là một vấn đề rất lớn.

『Đã thế ma lực của mình hiện tại vẫn chưa thể hồi phục được......』

Chúng tôi đã cạn kiệt ma thạch và potion. Đánh Cắp Ma Lực cũng là một phương án, tuy nhiên Weenarhyn, Rhyn và Sierra chẳng khá hơn chúng tôi là mấy. Nếu ép buộc họ hơn nữa, tôi sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi.

Khoan, nếu hai bọn họ thì sao?

『Cô thấy thế nào, Hệ Thống Thông Báo?』

《Vâng. Với họ, nguồn ma lực cần thiết sẽ được đảm bảo.》

『Tốt lắm.』

Đây là cơ hội để chúng tôi có thể cứu Rhyn và Weena.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Om nom nom nom
Xem thêm
Ai cơ ?
thx trans
Xem thêm
Xin tí nào
Xem thêm
Ko có thì thôi, "xin" tạm :))
Tks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm