Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.580 - 679

Chương 618 Cộng hưởng ma pháp

17 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

『Được, Fran, em sẵn sàng chưa?』

(Nn! Đã để anh chờ rồi.)

Tình thế bế tắc hiện tại một phần nhờ Zerais nói rằng hắn đã hết thú với con bé, tuy nhiên đó cũng do chính Fran cố tình tạo ra nữa. Mà việc hắn vẫn đang bỡn cợt với chúng tôi cũng khó có thể loại trừ.

Hắn vẫn đang nghiên cứu chúng tôi. Và vì thế, hắn đã không thực sự nghiêm túc chiến đấu.

(Master, lên nào!)

『Được!』

Đáng lẽ ra rút lui bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, ai mà biết Zerais còn thứ gì dưới tay áo có thể làm suy yếu phong ấn của Đại Ma Thú một lần nữa.

『Haaa!』

“Thaa!”

『Cộng hưởng ma pháp!』(Cộng hưởng ma pháp!)

Ma pháp mà cả tôi và Fran cùng thi triển với nhau đã đồng điệu lại thành một.

Đó chính là bí kĩ mà chúng tôi đã học được khi vẫn còn ở Quỷ Lang Viên.

Đây là kĩ thuật cho phép nhiều ma pháp sư có thể phối hợp ma thuật của mình lại với nhau. Nếu tôi không lầm, đây là một kĩ năng rất hiếm.

Dù sao thì nó vẫn là kĩ năng độc nhất cơ mà. Và để có thể thành công tung ra nó, mọi người trong đội phải sở hữu kĩ năng ấy.

Và để có thể thỏa mãn mọi điều kiện mà kĩ năng này cần lại càng khó hơn. Đây không phải là kĩ năng mà chỉ cần nắm được là có thể dùng được.

Không chỉ bước sóng, mà cường độ ma thuật của mọi người phải hoàn toàn tương xứng với nhau.

Nói cách khác, nó là kĩ thuật chỉ những ai có kĩ năng thao tác ma pháp ở trình độ vô cùng cao mới có thể thực hiện. Cả thế giới này chẳng mấy ai làm được.

Ngay cả Amanda, số lần cô ấy thấy nó được thi triển thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cụ thể hơn, cô ấy chỉ từng thấy những nhóm ma thú cao cấp án ngữ ở khu vực sâu nhất trong các hầm ngục nguy hiểm là có thể kích hoạt được nó.

Tôi đoán rằng đây vốn là kĩ năng được thiết kế dành riêng cho động chúa. Nếu hắn có thể thiết kế được một hầm ngục nơi mà nhiều ma thú có thể cùng sở hữu một bộ kĩ năng giống nhau, thi triển được kĩ năng này là một chuyện tương đối dễ dàng.

Chuyện chúng tôi hạ được một con ma thú sở hữu kĩ năng này ở Quỷ Lang Viên là hoàn toàn tình cờ.

Nó thuộc về một nhóm năm ma thú dạng slime bí ẩn được kết nối với nhau qua xúc tu. Tên của chúng là Slime Cộng Hưởng.

Có điều chúng tôi đã hạ được bọn chúng trước khi chúng kịp tung ra Ma Pháp Cộng Hưởng trứ danh của mình.

“Gư......!”

『Fran! Cố gắng lên!』

Fran rên rỉ. Có lý do mà ma pháp này thường không thể được sử dụng trong thực chiến.

Bình thường thì đây là ma thuật đòi hỏi một nhóm từ 10 đến 20 con ma thú để vận hành. Do lần này chỉ có mỗi tôi và Fran nên áp lực lên người sử dụng là rất lớn.

Cụ thể hơn, gánh nặng mà não bộ phải gánh chịu là không hề nhỏ. Để có thể kích hoạt được nó, Fran đang phải chịu một cơn đau đầu rất kinh khủng.

Như Fran thậm chí còn nói rằng: “như có ai đó đang đánh vào đầu em bằng một cây búa gai vậy”.

Vì thế mà ma pháp của Fran bấy giờ còn xa mới có thể gọi là ổn định.

“AAAAA!”

『Được rồi! Em đã làm rất tốt rồi, Fran!』

Ngay cả khi Fran đang phải la hét, em ấy đã hoàn thành phần của mình.

Fran vét cạn sức mạnh tinh thần của mình ra để chống chịu cơn đau nhói não tới cùng. Và tôi cũng đã cảm nhận được ma pháp của con bé để ngay lập tức điều chỉnh lại cho phù hợp.

Cuối cùng, chúng tôi giải phóng ra một trận chớp sáng chói mang màu xanh trắng nhợt. Chúng điên cuồng giằng xé toàn bộ mọi thứ xung quanh.

“GHA!! C-Cái gì thế này......!?”

“GrRr!”

“Gư!”

Zerais, vẫn còn trong trạng thái trong suốt của hắn, bị chấn động dữ dội trước Ma Pháp Cộng Hưởng của chúng tôi và ngay lập tức hứng chịu thương tổn nặng nề từ đòn tấn công của Urushi. Không chỉ thế, trận sét vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tưởng rằng con bé chỉ vừa tung ra ma thuật sấm chớp thôi, hắn đã vô cùng sửng sốt khi bị chúng tôi đả thương trong trạng thái xuyên thấu. Chỉ mới nhìn qua, ngay cả hắn cũng không thể đoán được chiêu trò của chúng tôi là gì.

Đó chính là điểm tuyệt vời của Cộng Hưởng Ma Pháp. Bằng cách kết hợp ma pháp sấm chớp của Fran và ma pháp không thời-gian của tôi, thứ mà chúng tôi vừa giải phóng ra chính là sấm chớp không-thời gian. 

Chúng tôi còn có thể từ kĩ năng này sáng tạo ra nhiều dạng khác nhau tùy vào bản chất ma thuật chúng tôi đã sử dụng cũng như trí tưởng tượng của chúng tôi. Cộng Hưởng Ma Pháp chính là thế.

Tuy nhiên, uy lực của nó lại không lớn. Vì đầu ra ma pháp của tất cả những người trong nhóm đều phải có cùng bước sóng, chỉ cần một người đặt vào quá nhiều ma lực thôi, ma pháp sẽ thất bại. Nói cách khác, những người sở hữu nhiều ma lực phải hạn chế bản thân lại sao cho phù hợp với người có ma lực ít nhất.

Trong trường hợp này, tôi là người điều chỉnh sao cho tương xứng với Fran. Vì đau đầu mà em ấy không thể điều chỉnh theo ý muốn của tôi được.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn phải bỏ ra một lượng ma lực nhất định để hai ma pháp riêng biệt có thể được kết hợp lại với nhau. Điều đó càng làm suy giảm uy lực ma pháp của chúng tôi hơn.

Có thể nói nó yếu hơn Kanna Kamui hay Thiên Hoại nhiều.

Tuy nhiên, trong những trường hợp nơi mà ma pháp đa thuộc tính đặc biệt tỏa sáng, như bây giờ, nó lại là một ma pháp cực kì hữu ích. Nó có tốc độ tức thời của sấm chớp và nguyên tố không-thời gian để gây tổn hại lên Zerais trong trạng thái xuyên thấu.

『Trong khi ma pháp vẫn còn hiệu lực, đây chính là cơ hội của chúng ta!』

 “Nn!”

Fran xông tới Zerais với tôi giơ cao trên tay.

Đây là nhát chém mà chúng tôi sẽ đánh cược tất cả những gì mình có.

Và rồi khoảnh khắc tiếp theo, tôi, Fran, Urushi và cả Zerais đều phải trợn mắt kinh ngạc.

“Kia là......?”

“Gâu!”

『Này này này! Thứ gì đang trồi ra từ dưới điện thờ vậy!? Ma lực của nó thật kinh khủng!』

“T-Tại sao phong ấn của Đại Ma Thú đã bị phá vỡ!? Ta còn chưa làm gì......!”

Từ giữa điện thờ, một nguồn ma lực mang màu xám đã bắt đầu tràn ra ngoài.

Chúng tôi vội vã nhảy lùi lại.

“U-Uwwaaaaa!”

Ngay sau đó, Zerais thét lên thất thanh. Nó không hề giả dối như trước. Hắn đang thực sự hoảng loạn. Và điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào.

“Gư...! Cái gì thế này! Thả ta ra—!”

Vô số thứ như những sợi chỉ tóm lấy Zerais và trói mấy vòng quanh người hắn.

Nhìn kĩ hơn, chúng trông như xúc tu của sứa vậy. Zerais đang bị tấn công bởi xúc tu tràn ra từ vết nứt bất ngờ xuất hiện dưới nền đất trắng của điện thờ, và số lượng của chúng không sao đếm xuể.

Hắn đã sử dụng kĩ năng xuyên thấu của mình, nhưng vô ích.

Chẳng lẽ Đại Ma Thú đã thực sự tái sinh rồi ư?

Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là vì chúng tôi chiến đấu ở đây?

『Rhyn đâu rồi? Có lẽ cô ấy sẽ cho chúng ta một lời giải thích!』

(Nn? Không có ở đây?)

Cùng lúc ấy, giọng của Rhyn xuất hiện từ sau lưng chúng tôi.

“Đó là tại sao mà tôi bảo hai người nên chạy đi đấy......”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ơ kêu mấy tuần nữa cơ mà
Xem thêm
Thằng này sống dai như dán ấy! Chắc ko chết đc đâu
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm

Ủa rồi chưa ghi danh vào sử sách mà Zerais chuẩn bị rời sân khấu như kẻ vô danh tiếp à
Xem thêm
Ghi danh là người đầu tiên bị giết sau khi ma thú phá vỡ phong ấn :))
Xem thêm
Ơ đang căng mà
Xem thêm
Ơ thế chả nhẽ đấm nhau tiếp, đấm sao được...
Tks trans
Xem thêm