Lần cuối
Số từ
84.351
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
13.363

Tóm tắt

Chuyện về Phượng và Hạ. Câu chuyện của hai người bạn hướng nội, đều có những tính cách khép kín, xa lánh với mọi người.

Hôm ấy, cậu ngồi đấy, ngắm nhìn xuyên qua những đốm lửa đỏ rực rỡ, nhìn lên bầu trời xanh thẩm. Cô bạn gần đó đứng tới bên. Giao tiếp và cùng nhau, và cùng nhau tìm hiểu về "ý nghĩa của mùa hạ." Và đó là khởi đầu của họ.

Một cốt chuyện bắt đầu dưới nhành phượng vĩ, kết thúc cũng dưới nhành phượng vĩ. Là một khoảng thời thanh xuân gặp gỡ của cả hai. Có gặp gỡ, có chia xa và có gặp lại khi cơn mưa mùa hạ vừa dứt.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Đúng như mình nói từ trước, khi đây là tác phẩm đầu tay của mình. Còn trước cả "Lần cuối cùng nói ra." Mình lên ý tưởng từ khoảng thời gian mình học lớp chín, hoàn thành chúng trong khoảng từ hai năm. Từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021 thì hoàn thành. Trong phần "Lời bạt" có dòng bản thảo mới vào ngày 28/11/2022, thời gian ấy là lúc mình đọc và thấy còn nhiều sai sót và đã chỉnh lại. Gần như tất cả mọi thứ luôn :v

Chúc mọi người đọc vui vẻ và có một mùa tết an nhiên, vạn sự như ý UwU

-----

Hoàn thành tác phẩm:

08/11/2021

Bản thảo mới:

28/11/2022

Đăng hoàn chỉnh:

18/01/2023

-----

Tác phẩm đã đăng trước đó của mình:

Lần cuối cùng nói ra.

-----

Mình đang bắt đầu viết những chương đầu của tác phẩm tiếp theo. Dự định khi hoàn thiện, sửa chữa hết các lỗi thì mình mới bắt đầu đăng. Mình chẳng thể viết xong chương nào rồi đăng chương đó được. Hẹn mọi người một ngày nào đó không xa UwU

Khu vườn của những bức tranh và ngôn từ.

- một đóa cúc dại. -

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
  2. 02.Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.
  3. 03.Phần 3. Mùa hạ đang rơi.
  4. 04.Kết truyện.
Phần 1. Những việc làm để tìm hiểu ý nghĩa của mùa hạ.
Phần 2. Không chỉ là khoảng cách xa vời.
Phần 3. Mùa hạ đang rơi.
Kết truyện.
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đã hoàn thành rồi thì Đọc thôi 😁
Xem thêm
AUTHOR
Uầy bác viết xong rồi cơ à? Vjp thật :3
Xem thêm
AUTHOR
"Biết ông hạ không?" 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Khum :v
Xem thêm
AUTHOR
@một đoá cúc dại.:
Hạ shí ré sò ri yo
Ka zé no yò ni
Tzú kí mí ha ra wo
Pá dó ru Pá dó ru!
Xem thêm
Mới đăng một chương mà đã có phần 2 phần 3 kết truyện luôn rồi nên chắc là pj xịn xò :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À thì mình viết xong rồi, đăng từ từ ý :v
Xem thêm
@một đoá cúc dại.: sao không đăng hết luôn cho nó xịn hơn :v
Xem thêm